Lần cuối
Số từ
9.990
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
165.045
Tên khác:
Sekaiichi Kawaii Ore no Osananajimi ga, Kyou mo Kawaii
世界一かわいい俺の幼馴染が、今日も可愛い

Tóm tắt

Tôi, Yonekura Tohru, năm hai trường cao trung. Bạn thuở nhỏ của tôi, Asakura Rin, cô ấy là một thần đồng chính hiệu về mảng học tập lẫn thể dục thể thao. Chỉ có cái là cô ấy hơi...cục súc và thường hay nói những lời chua cay.

Tôi đã có tình cảm với cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng đau đớn thay nó lại là một mối tình đơn phương, khi mà cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi. Hằng ngày tôi vẫn thường suy nghĩ một kế sách hợp lý nào đó giúp tôi rút gọn khoảng cách với cô ấy.

Rồi tự dưng có một ngày, tôi nhìn thấy một hiện tượng lạ, Rin rủ tôi đi xem phim chung, nấu cơm cho tôi ăn, dẫn tôi vào phòng, ôm lấy tôi thật chặt, và rồi...

Thì đây là câu chuyện giữa hai chúng tôi, một câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Dạ em gà mờ mới vào test dịch Romcom, nên mọi người cứ nhiệt tình góp ý với gạch đá ạ!

Eng: https://www.novelupdates.com/series/forever-and-always-my-childhood-friend-is-the-cutest-girl-in-the-world/

Raw: https://ncode.syosetu.com/n5894gb/

Hiện tại mình đang là mem solo ở trong team Quạ. Rảnh rỗi thì ae vào ghé chơi nhé.

Link Discord

Link Fanpage

Link Website

Tạm ngưng dịch bộ này.

Lý do: Nguồn eng quá bruh. 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Web Novel
Web Novel
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (469)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

202 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vì một vài lý do khiến mình mất cảm hứng dịch, nên mình xin thông báo delay bộ này vô thời hạn.
Mọi người có thể làm tiếp từ chỗ của mình, hoặc là chờ mình có cảm hứng để làm trở lại.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong khoảng thời gian qua.
Peace!
Xem thêm
Sau khi đọc hết vol 1 WN bên Eng thì cảm nhận cá nhân tôi thế này (Có ít nhiều spoil, mong chủ thớt thông cảm nha):

Thoạt nhìn thì cứ tưởng nó giống như bao bộ rom-com bình thường, tán tỉnh nhau và những tình huống dở khóc dở cười cực hề hước. Nhưng không, mọi thứ đều được liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Những màn flashback và những chuyện xảy ra trong quá khứ, hay những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt lại đều tác động mạnh mẽ đến nội tâm và cả mối quan hệ của 2 người ở hiện tại. Bộ này cực đáng đọc với mấy ông hảo ngọt, thích mấy cảnh an ủi, động viên nhau vừa ngọt ngào vừa ấm áp và thích đọc những bộ thiên về lột tả nội tâm nhân vật. Bằng chứng là:
(CẢNH BÁO CÓ SPOIL)



Drama ở vol 1 bộ này đều đến từ mặt nội tâm, suy nghĩ của 2 nhân vật chính, và cả việc nó ngăn cản tình cảm của 2 đứa dành cho nhau để rồi mối quan hệ đấy cứ dậm chân tại chỗ. Cách tay tác tả nội tâm và những suy nghĩ của nhân vật, cách lão dựng drama cứ khiến tôi muốn hóng tiếp, đọc đi đọc lại mãi đoạn đấy luôn. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa đau ruột nhưng lại vừa ấm ruột, có chỗ đọc mà rơi nước mắt 21.gif
Những chi tiết nhỏ lại có liên kết một cách cực kỳ hợp lý và tác động lớn lên mối quan hệ của 2 đứa dẫn đến gián tiếp tác động vào mạch truyện. Tưởng chừng việc cô bạn thuở nhỏ rủ thanh niên về chung, làm bento cho thanh niên, ăn trưa chung, rủ đi xem phim rồi mời thanh niên đến nhà để cô nàng tự tay nấu cơm cho ăn là rất bình thường như vài bộ rom-com khác, cơ mà đéoooooooo. Tất cả những việc mà cô nàng làm cho thanh niên đều chỉ vì một dòng tweet rất bình thường mà mới đọc cứ tưởng như là chi tiết thừa mà ra...
Rồi thì tưởng chừng cái thói tsundere độc mồm độc miệng của cô nàng cũng là bình thường thì... Có cái củ lạc, do thanh niên thích "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng lại "tự tay bóp dái" nên cô nàng mới thành ra như thế đấy.
Cô nàng nữ chính này đúng kiểu mẫu bạn gái lý tưởng cmnl. Nhìn cách cư xử tưởng chừng rất bình thường nhưng biết ngay thanh niên đang nghĩ gì. Những lúc thanh niên suy sụp vì làm việc quá sức, những lúc thanh niên lạc lối và muốn từ bỏ thì cô nàng luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên và chăm sóc cho thanh niên (theo nhiều cách), cô nàng chính là người đã dẫn lối cho thanh niên này đi được đến vạch đích và chạm tay vào ước mơ của mình... Và mấy đoạn đấy thì toàn là mật ong trộn keo dính ruồi ://

Tóm lại thì Asakura Rin là best girl! Thế thôi.
Xem thêm
Bổ sung tí là bộ này không ban phát cơm chó tứ phía lung tung vô tội vạ khiến cho nhiều thằng ăn xong nôn mửa như ngộ độc giống bộ nào đó đâu.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai cmt này vừa tạo cho mình một áp lực vô hình .-.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Cảm ơn trans đã dịch dù không trans ở đây nữa
Xem thêm
TRANS
Có nhóm dịch xong rồi mà b. Nếu cần thì bấm vào tên tác giả để thấy.
Xem thêm
@Dangde: ý tôi là tran cũ không dịch bộ này nữa, chứ tôi vừa cày xong full chính truyện rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quay lại được chưa vậy trans:(
Xem thêm
trans sống lại đi
Xem thêm
TRANS
Trans còn chạy bộ này không ? Nếu không thì mình có thể tiếp tục được không ạ ?
Xem thêm
TRANS
Người ta ghim drop rồi kìa, xin xỏ gì nữa. Mà nói trước đừng bê gg dịch. Mấy người hỏi như này thường bị cảnh cáo hoặc ban nick thôi. Thành cái ban flag rồi.
Xem thêm
TRANS
@ヨ000: thấy ông này tham gia dịch một truyện và sống được 6 ngày rồi nên chắc là ổn...
Xem thêm
hu hu trans đâu ùi
Xem thêm
eng end r thi phai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Comeback sương sương nhớ, thấy mấy ông cứ nhắc tên bộ này hoài, nên mình cũng cố lếch làm thêm một chap nữa.
Trong kho thuốc vẫn còn, nhưng phải đợi lâu nữa mới bung được, vậy nên là...see ya next time!
Xem thêm
Welcome back sương sương nhớ =)) thèm thuốc quá
Xem thêm
lâu nữa á? lại sủi ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Uầy vừa đề xuất hôm qua nay trans comback
Xem thêm
Comeback hả trans
Xem thêm