Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14

Lời bạt.

7 Bình luận - Độ dài: 621 từ - Cập nhật:

Xin chào, Yuu Miyazaki đây.

Hy vọng mọi người tận hưởng giải đấu Lindvolus trong vol 13 và 14 này. Ban đầu tôi định dồn hết mọi sự kiện trong hai vol lại một cuốn, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng như vậy là không thể, nên chúng tôi đã cho ra mắt hai vol liên tiếp nhau. Kể cả khi đó, tôi vẫn muốn dồn hết mọi thứ cho đến vòng tứ kết vào trong vol này, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. Có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm về việc đó...[note40023]

Dù sao thì, tôi đã xác định ngay từ đầu là mình muốn arc Lindvolus này tập trung vào những trận chiến, nên sau khi đã bàn bạc với biên tập viên, O, và Okiura, tôi quyết định rằng tốt nhất là cho xuất bản mọi thứ cho đến giai đoạn này tại đây. Tôi đã cố gắng làm sao cho những trận đấu trở nên vui vẻ với độc giả, nhưng không thể phủ nhận rằng sẽ buồn chán lắm khi cứ nhảy hết từ trận này sang trận khác. Nếu các bạn muốn đọc hết tất cả mọi thứ, thì nó sẽ thành một chuỗi xuất bản dài kỳ mất. Thậm chí kể cả với tình hình hiện tại, tôi vẫn phải loại bớt một vài trận đấu (có nhiều nhân vật tôi muốn tập trung vào nhiều hơn, ví dụ như Azumachi       Ibara), nhưng mà nhờ có thế nên chúng ta chỉ còn lại sáu trận thôi.

Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào trận chiến với Liên minh Cành cây Vàng. Diễn biến câu chuyện cũng sẽ trở nên căng thẳng hơn, và một định mệnh nghiệt ngã đang chờ đợi Julis, nên là hãy đón đọc nhé![note40024]  Kirin là thành viên duy nhất trong dàn nhân vật chính không được xuất hiện lần này, nhưng tôi đã có một kế hoạch lớn cho cô bé trong vol sau. Hy vọng mọi người cũng mong chờ nó nhiều như tôi vậy!

Mặc dù chính truyện đã đi xa khỏi đoạn đó, nhưng tôi vẫn đang lên kế hoạch viết tiếp một vol mới của The Wings of Queenvale, nên các bạn cũng hãy nhớ đón đọc nhé!

Lần này tôi đã đặt nhiều gánh nặng lên Okiura, khi cho ra mắt hai vol trong vòng hai tháng. Mặc dù vậy, tôi vẫn hết lời khen ngợi chất lượng những bức tranh minh họa của cậu ấy. Trên trang bìa, chúng ta có Claudia và Ayato với ngoại hình đã được làm mới lại, trong khi Xiaohui, Noelle, và Hắc Kỵ Sĩ được minh họa bằng tranh màu. Khi anime được sản xuất thì Xiaohui chỉ xuất hiện như một bóng đen, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cho anh ta một màn ra mắt thật sự.

Lời cuối cùng, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những người đã tham gia dự án.

Gửi đến biên tập viên, O, vì đã kiên nhẫn luôn ở bên cạnh tôi mặc cho không biết bao nhiêu lần tôi bị bí ý tưởng; gửi đến S vì đã giám sát phần phương ngữ Kyoto của Fuyuka một lần nữa; gửi đến tất cả mọi người trong ban biên tập, những người tôi đã làm phiền cho đến lúc cuối cùng; gửi đến rất nhiều những proofreader của tôi; và gửi đến tất cả những độc giả vì đã luôn ủng hộ tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong vol tiếp theo.

Yuu Miyazaki

Tháng ba 2018.

Ghi chú

[Lên trên]
Bác tác mà làm thế thì chết thằng trans này mất!
Bác tác mà làm thế thì chết thằng trans này mất!
[Lên trên]
Vậy là chúng ta sắp được hả hê rồi. Hehe!
Vậy là chúng ta sắp được hả hê rồi. Hehe!
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay quá vợ t có vol mới :))
Xem thêm
QPH
Mạnh dạn đoán Orphelia sẽ bị .....
Xem thêm
chưa biết được phải đợi mai ra raw xem julis có xiên đc hay không hay lại thêm plot mới nữa
Xem thêm
TRANS
Trans anti Julis à =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không phải anti. Chỉ là không thích diễn biến hiện tại lắm thôi.
Xem thêm
Nhìn julis đau khổ t vui lắm :))






Đùa đó
Xem thêm