• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 34 :Một thoáng

3 Bình luận - Độ dài: 2,366 từ - Cập nhật:

Solo trans:Cookmeal

Lạc trôi miền cực lạc.

Bắt nạt bọn trẻ trâu.

Ta triệu gọi ngươi Ê-đít:......... Suu

Suu: Đây :v

Chap bonus thứ 2.

Chương 34: Một thoáng

Till vẫn đang đứng yên trên mặt nước chờ tôi trong khi 2 con mắt nhắm lại.

Nước đã bị đóng băng do Skill [Blizzard] của cô ấy.

Thì ra ma pháp băng cũng có nhiều cách sử dụng hơn tôi nghĩ.

Tôi có thể làm được như vậy không nhỉ?

Ngay cả nếu điều khiển ma pháp tốt, tôi cũng không thể thực hiện điều đó chỉ với ma thuật của bản thân.

Bây giờ tôi không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh chỉ vì một lần bay được. Dù sao thì tôi cũng có thể làm được nếu tôi điều chỉnh sức mạnh bản thân cẩn thận.

Tôi không tạo ra được chỗ đứng trên khoảng không thì ít nhất ở trên nước cũng được đúng không?   [note2861]

 “Được rồi.Trước khi chân phải chạm đất, nhóc cần phải nhấc chân trái lên” [note2862]

Cái...Chẳng phải nó dễ dàng quá hay sao?

……

Nó có dễ không? [note2863]

 “Alice sama, hãy cố gắng hết sức!”

“Cố gắng hết sức!”

Tôi được cổ vũ khi còn đang đứng do dự bên bờ sông.

Những lời động viên có thể làm người ta phấn chấn thêm nhưng cũng có thể đồng thời gia tăng áp lực.

Tôi vô tình quay lưng lại trước mặt họ.

“……”

“Alice-sama?”

“Alice-san, có gì đó sai sai thì phải?”

Sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Sau khi trông thấy vậy,tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Cảm giác cứ như phần nào gánh nặng của bản thân được trút bỏ vậy.

Vì thế nó thật tuyệt.

Tôi sẽ làm hết sức mình.

Tôi lườm Till một lần nữa.

“Được~rồi!!! Con tới đây,Till!”

Sau khi nói thế,tôi nhấc chân phải lên.

Tôi điều chỉnh lượng ma pháp skill [Thunder] lên chân và cẩn thận bước lên mặt nước.

Trước khi bắt đầu trận đấu này với Till,tôi đã rất lo lắng.

Sau khi đặt chân lên nước,tôi từ từ hạ cơ thể xuống .

――Tôi,có làm được không đây?

Khi tôi thấy mặt nước chịu được khối lượng của bản thân,tôi lại tiến thêm 1 bước nữa.

“Wah wah!”

Như tôi nghĩ, muốn duy trì thăng bằng thật khó!

Chân tôi không còn trụ vững nữa.

Lúc sắp ngã, bản năng mách bảo tôi di chuyển luôn chân trái.

Nó khiến tôi mất rất nhiều mana.

Tôi bước lên phía trước như thể đang chuẩn bị nhảy vậy.

Trong cơn hoảng loạn,tôi lại bước chân phải của mình về phía trước.

Lần này nó lại quá yếu.

Tôi cảm thấy sắp chìm đến nơi rồi!

Vì thế tôi lại lật đật bước chân trái lên.

 “Teh,mình sẽ dùng hết sức bình sinh để chạy!!”

Dù gì thì tôi cũng đâu có dừng lại được.

Đứng lại=>>>chìm=>>>tự sát [note2864]

 “Till!! Hãy bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ!! Ngay luôn đê!!”

Tôi chạy đến trước mặt cô ấy và khẩn cầu bắt đầu bài kiểm tra.

Nếu không tôi sẽ tiêu đời trước khi bài kiểm tra bắt đầu mất!

 “Nhóc ồn ào quá đi._______Blizzard”

“Wai-!“

Ôi thần linh yêu quý của con ơi!!

Thật bất ngờ?!

Trong khi Till ngái ngủ và niệm Skill blizzard, mưa đá bắt đầu rơi xung quanh tôi.

Cái phạm vi này thật là!!

Những cục nước đá trở thành những viên đạn sắc nhọn và bắn về phía tôi.

Nhưng,đây có thực là phạm vi của phép thuật cấp thấp không vậy?

Tôi thật lòng cảm ơn cái khả năng kháng ma pháp của tôi, nhờ nó mà tôi mới có thể cầm cự được.

「――tsu」

Ngay lập tức tôi nhận được một đòn tấn công mạnh và phải nhảy giật lùi.

Tôi đành phải rút lui khỏi phép AOE này vì nó quá mạnh. [note2865]

Tôi di chuyển hoàn toàn dựa trên bản năng.

Đối thủ của tôi không còn là những tên cướp nữa….

“Có chuyện gì vậy? Sao nhóc lại chạy ra xa chi rứa?”

Tillbell Einsaura

Phù thủy sử dụng băng và tuyết ư… [note2866]

 “....Cơ thể con không chịu nghe lời .Thật đáng sợ.” [note2867]

Tôi chỉ đang nói sự thật.

Thật sự nó là như vậy.

Như thường lệ,tôi đành phải nói sự thật trong khi gia tăng khoảng cách với Till.

“Nhóc thật trung thực.Tuy nhiên thưa Alice,nhóc là một mạo hiểm gia,nhóc thật sự chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình phải chạm trán với với những đối thủ mạnh hơn hẳn bản thân hay sao?” [note2868]

“Điều đó...

“Nếu nhóc gặp một đối thủ như ta, không có cửa nào nhóc thắng được.Và sau khi bỏ cuộc rồi,họ có để nhóc quay lưng và chạy đi như vậy không? Nó chắc chắn sẽ là một tình huống may mắn khó quên trong cuộc đời nhóc nếu thoát được đúng chứ?”

“Vâng...”

Một lần nữa,tôi lại hướng ra bờ sông.

Suốt những lúc quan trọng, tôi thật sự ghét bản thân vì không thể bảo vệ những người tôi muốn.

 “Sẽ ổn không nếu con dùng toàn bộ sức mạnh?”     [note2869]

“Kufu,nhóc sợ ta sẽ chết sao?”

“Mình thật ngốc khi hỏi vậy.”    [note2870]

Tôi đá nước và nhảy lên.

Trong khi còn đang lơ lửng trên không trung,tôi niệm phép thuật tấn công của bản thân.

Không giống như Till,tôi không thể xài skill [Nhân đôi phép thuật],nó thật bất tiện.

 “——Hỡi lưỡi kiếm ánh sáng từ bầu trời, hãy trở thành thanh kiếm của ta và xé tan bóng tối! ——Lightning!"

Từ cánh tay phải của tôi, tôi phóng ma thuật trung cấptới Till.

Thật nực cười khi lại đi do dự lúc đánh với cô ấy.(H mới nhận ra thì đã quá trễ rồi cưng ơi)

「――Blizzard」

Till dựng lên vô số bức tường băng để ngăn những tia sét bắn ra.

Toàn bộ những tia sét của tôi bị chặn bởi bức tường đó và tan biến trước khi chạm được đến Till.

 “Hou?? Nhóc phá hủy tám cái trong chúng sao....”

Sau khi nhìn ngắm những bức tường băng bị vỡ tan,Till thốt lên khen ngợi tôi.

――Dù sao,tôi cũng đang bận tâm chuyện khác để nghe cô ấy.

Đòn tấn công mạnh nhất của tôi.

“Mình đã quá vô tư rồi……”

Đòn tấn công của tôi đã bị khóa.

Blizzard?

Đòn tấn công của tôi bị khóa chỉ vì skill [Blizzard]?

Cái ma thuật bậc-thấp đó...    [note2871]

Không đâu,mặc dù nó khiến tôi ấn tượng nhưng phép thuật đó cũng có thể sử dụng để phòng thủ.Thật đúng là một phép thuật đa-zi-năng.

“Watto”

Tôi tập trung vào khả năng tiếp đất và sử dụng ma thuật để giảm tốc độ rơi và đứng trên mặt nước.

Tập trung lại nào!

Tôi tự nói trong khi chân tôi đã trụ vững.

“Ah,lạnh quá, nước lạnh quá!!!”

Trước khi tôi kịp nhận ra,mặt nước đã bị đóng băng hoàn toàn và chân tôi đang bị kẹt trong đó! (Thánh nhọ:v)

“ Lúc này,hãy đón lấy phép thuật của ta.”

Tôi không thể chạy trốn nữa?!

Thật là!

“Blizzard”

Lần này nó có duy nhất một mục tiêu!

Cái thứ sức mạnh khổng lồ này.

Tệ thật!

Nếu nó mang sức mạnh như đòn tấn công AOE trước,tôi không tin rằng mình sẽ chịu đựng nổi nó đâu!

Tôi chỉ dựa vào ma thuật đơn giản để tự vệ thôi.........*Đâm*! [note2872]

“Con ghét đau lắm!!”

“Cái gì.....nếu nhóc là con gái,những thứ như thế này sẽ xảy ra.”

Vậy là cô ấy đã từng chịu đựng nó rồi ư?!

Ý của tôi là,chả có lí do gì mà cô ấy phải làm điều đó cả!

Phép thuật của Till vẫn đang nhảy múa trên bàn tay cô ấy trong khi đe dọa tấn công tôi.

Thật điêu luyện!!

 “Trường hợp tệ nhất con có thể chết nếu không hồi máu――chết bất đắc kì tử chứ chẳng chơi!”

Và thế là tôi thử đầu hàng (Chưa gì đã GG,coward,too coward)

 “-hờ,làm ơn chờ tí!!”

Những lời cầu xin của tôi cứ thế trôi tuột đi như nước đổ đầu vịt và Skill [Blizzard] phóng thẳng về phía tôi.

Nó thật chậm chạp.

Bây giờ thì tận dụng cơ hội này thôi.

Đối thủ của tôi chưa di chuyển một bước nào nên cô ấy không thể trốn khỏi đòn tấn công của tôi,nhưng ngay cả đòn đánh mạnh nhất tôi có thể làm cũng đã bị chặn rồi.

Ngay cả khi khả năng thắng gần như bằng không,tôi có nên tiến lên và đánh không ta?

 “―― Câu trả lời là CÓ!!”

Chỉ có điều là thế đứng của tôi không có ngầu lòi lắm.(Sắp RIP đến nơi rồi còn ATSM cái quỉ gì vậy cha!?)

Tôi chỉ có thể cố gắng với những gì tôi có thể.

Ma thuật băng của Till rất đáng sợ.

Dù vậy tôi có cảm giác lần này ma thuật của tôi có thể phá hủy lớp phòng ngự của cô ấy.

Tôi nhìn chăm chú vào những tảng băng trông như cái búa lờ mờ lao về phía tôi và hít thở.

 “* Đột phá giới hạn* Cường hóa sét!” [note2873]

Trên thanh kiếm của Till,tôi cường hóa cưỡng đoạt nó với nguyên tố sét.

“――Hou?”

Đây là mánh khóe cuối cùng của tôi!!

“THUNDERRR!!”

Ma pháp sét của tôi tấn công những viên ma đạn băng.

Những viên ma đạn bị tấn công bởi phép của tôi nhanh chóng chậm lại.

Nó vẫn chưa chấm dứt đâu Till!

“GOOO!!”

Tôi sẽ phản lại ma thuật của Till!

Nó thật nặng nề quá đi!

*Nghiến răng*

Đây chính là nơi tôi dành chiến thắng!

“――Kuhhh.. LIGHTNING!!”

Những đòn tấn công liên tiếp.

Cảm ơn vì những chỗ đặt chân bằng băng kia nhá,bây giờ tôi không cần tôi Skill [Nhân đôi phép thuật] nữa!!

Ma thuật trung cấp của tôi được tung ra và những viên ma đạn cuối cùng cũng bị phản lại và bay tới Till.

Dù vậy Till dễ dàng nhảy lên để né chúng.

Till như đang nổi trong không khí. .

“Rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ đó!”

Dù thế nào đi nữa,tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy mặc dù sức mạnh của Till có thể còn vượt xa so với trí tưởng tượng của tôi.

Nếu trong trường hợp đó,cô ấy có thể phản kháng tự nhiên trong tình huống không mong đợi.

“THUNDER!!”

Tôi không chỉ tấn công theo một đường thẳng thôi đâu.

Tôi niệm phép Thunder xung quanh Till, ngườiđang tránh né trên không.

Tôi cũng nên làm hết sức để để chống lại với những bức tường băng Till tạo ra.

Vẫn chưa có kết thúc đâu.

Till chắc chắn sẽ không thua vì đòn tấn công truyền thống này!

Vì không thể gỡ chân ra khỏi băng được,tôi bay thẳng về phía Till với băng trên người. .

 “Còn đánh cận chiến thì sao!Till!”(Đậu,có nâng điểm nào cho dòng đánh cận chiến đâu mà đòi:v)

Tôi bao phủ tay tôi bằng nguyên tố sét và đẩy thẳng vào Till một cách mạnh mẽ.

Bàn tay sét.                                      (Chân long giáng thế!?)

Tôi sẽ sử dụng con át chủ bài của mình.Chỉ một lần này thôi.

 “―― Kufu, ta không ghét nó lắm.”

“Ha――”

Vừa mỉm cười,Till đánh cánh tay tôi từ dưới lên và chuyển hướng nó.

Thế đứng của tôi thế là mất tong mất tích!

Bỏ qua chuyện đó một bên,những đòn tấn công liên tục đã vượt quá giới hạn của tôi và khiến tôi rơi xuống sông.Till thật sự không giữ tôi lại.

 “Phòng vệ 0 huh? Đánh thức ta dậy trước khi chuẩn bị bữa tối.”

Ngược lại,tôi được ‘trìu mến’ bằng một cú đấm vào bụng của Till và mất đi ý thức.

........XXXXXX................

“Uuuu……”

“Alice-sama?Chị bị đánh thức à?”

“Nơi này là……”

Tôi sửng sốt nhìn quanh trong khi lấy lại ý thức.

Dường như tôi đang ở trong lều.

Tôi ít nhiều cũng nắm được tình hình.

Vì một vài lí do,tôi đang ngủ trên đùi của llya.

 “Haaa......chị đã ngủ bao lâu rồi?”

Till quá mạnh........

Từ kinh nghiệm rút ra của bản thân,dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng vẫn không có kết quả gì.

 “Bởi vì mới chỉ xảy ra sau khi mặt trời lặn, nên nó cũng không lâu lắm.”

“Chị hiểu rồi.Till và Cyra đang ở đâu?”

“Oshishou-sama đang đi sắm một vài thứ.Còn về phần Cyra thì cô ấy đang chuẩn bị bữa ăn.”

Tôi hiểu rồi,chắc tôi sẽ cảm ơn cô ấy sau vậy.

Mặc dù buổi tập diễn ra vào bữa chiều,như những gì họ nói thì có vẻ nó diễn ra không lâu lắm.

“Umm……”

“?”

llya nghiêng đầu tò mò khi tôi gọi cô ấy.

llya đúng là dễ thương quá xá mà!  [note2874]

“Chị nhìn không ổn à?”

“Kusu”

Em ấy cười!?

 “Chị không để ý à? Khi Oshisho-sama và ojou-sama đang giao chiến với nhau,cô ấy đã rất vui từ đầu tới cuối.” (Cô ấy là Cyra ? Till? llya? Giúp coi Edit) (Suu: Till nhé :v)

“Ehh?”

Đây không phải là trường hợp khiến tôi tuyệt vọng.

 “Ngoài ra, khi bọn em nhìn thấy Alice-sama, trái tim của bọn em như bị đốt cháy vì mong đợi. Chắc chắn Ojou-sama sẽ đánh bại Oshishou-sama một ngày nào đó. Em tin vào điều đó.”

“Ilya……”

“Em không có suy nghĩ những thứ như ngầu hay đoại loại vậy về Ojou-sama.Hãy tự tin lên thưa tiểu thư của em.”

“Uuu...Những lời mượt mà từ llya khiến chị bối rối quá.”

“Oh?FuFu,thật vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi là người rất nhanh vui trở lại,đúng là phiền phức mà.(Và con tim đã vui trở lại:v)

Tuy nhiên bản thân tôi cũng muốn được sống như mong đợi đó.

Tôi muốn trở thành một đệ tử đáng tự hào của Till.

Tôi không muốn Till phải hối hận đâu.

Tôi mạnh mẽ thề và ghi nhớ nó trong tim tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Ở dưới đất cho nó lành chị ơi,chị mà bị gì thì em biết tính sao ?)
(Ở dưới đất cho nó lành chị ơi,chị mà bị gì thì em biết tính sao ?)
[Lên trên]
(Vậy cuối cùng thì cả hai chân đều không chạm đất à?) (Suu: Chuẩn đấy :v)
(Vậy cuối cùng thì cả hai chân đều không chạm đất à?) (Suu: Chuẩn đấy :v)
[Lên trên]
(“Ngày hôm nay sẽ là ngày dỗ của mi đó ahaha!”Till nghĩ,Cookmeal chứng thực)
(“Ngày hôm nay sẽ là ngày dỗ của mi đó ahaha!”Till nghĩ,Cookmeal chứng thực)
[Lên trên]
(Best logic 1000/10)
(Best logic 1000/10)
[Lên trên]
(Area of Effect: các chiêu đánh lan rộng, trúng nhiều mục tiêu.Mới tra GG xong:v)
(Area of Effect: các chiêu đánh lan rộng, trúng nhiều mục tiêu.Mới tra GG xong:v)
[Lên trên]
(Theo mình biết thì băng yếu nhất,đến lửa và mạnh nhất là sét mà sao main phế vậy<3)
(Theo mình biết thì băng yếu nhất,đến lửa và mạnh nhất là sét mà sao main phế vậy<3)
[Lên trên]
(Không nghe lời chị thì nghe lời ai? Ah,sorry,nó nghe lời em,xin lỗi lần nữa,em quên) (Suu: Bớt nhé, ko ta híp mi giờ~)
(Không nghe lời chị thì nghe lời ai? Ah,sorry,nó nghe lời em,xin lỗi lần nữa,em quên) (Suu: Bớt nhé, ko ta híp mi giờ~)
[Lên trên]
(Cạn hết cm lời vì câu hỏi nàyT_T)
(Cạn hết cm lời vì câu hỏi nàyT_T)
[Lên trên]
(1 tảng băng đẹp zai đã thăm chụy ấy)
(1 tảng băng đẹp zai đã thăm chụy ấy)
[Lên trên]
(Muốn dịch là Bankai quớ>_<) (Suu:……)
(Muốn dịch là Bankai quớ>_<) (Suu:……)
[Lên trên]
(Quỷ sứ hà,ăn hành đẹp cho da hại cho não) (Suu: Cái câu này nghe quen quen….)
(Quỷ sứ hà,ăn hành đẹp cho da hại cho não) (Suu: Cái câu này nghe quen quen….)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ăn hành :))
Xem thêm
Không có chuyện j đâu chỉ muốn nói edit dễ thương quá r đấy:>
Xem thêm
Chidori nhưng hụt..... Tội
Xem thêm