• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 36 :Thủ đô hoàng gia Sentoria

0 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Solo trans:Cookmeal

Edit:Suu

Chap bonus thứ 4 và là cái cuối cùng luôn.

Chương 36:Thủ đô hoàng gia Sentoria

Vào buổi chiều ngày thứ tư,cuối cùng chúng tôi cũng đến được Thủ đô hoàng gia.

Mặc dù chúng tôi đã đến vào ngày thứ ba nhưng vì đến trễ vào buổi tối nên không may một ngày đã trôi đi mất.Đặc biệt thay,không ai đến thành phố này vào nửa đêm cả.

Tuy nhiên thủ đô hoàng gia lộng lẫy y như tôi mong đợi.

Ngay từ cái cổng vào là đã thấy rồi.

Cái thành phố khổng lồ và kiên cố này được bao quanh bởi những bức tường thành trải dài vút tầm mắt của tôi.

Nhưng nó không có nghĩa là khu dân cư ở trong và ngoài bức tường thành hoàn toàn bị chia cắt.

Những ai sống ngoại ô thành phố thì nghề chủ yếu là làm nông hoặc các lĩnh vực chính khác. 

Không có nhiều cảnh để ngắm ở vùng nông thôn này vì chỉ có chủ yếu bánh xe nước và chăn nuôi gia súc thôi.[note2885]Nếu bạn ngắm cảnh quan nơi đây khi tiến về phía bức tường thành, bạn sẽ hiểu. Các khu dân cư ngoại ô thành phố cũng có những pháo đài bằng gỗ bao quanh.Dù vậy nó cũng không hoàn toàn là một lâu đài.

Nó giống với những thị trấn tôi đã đi qua hơn.

Nhân tiện, có thể di chuyển tới tất cả các vùng ngoại ô thành phố mà không tốn một đồng xu nào. Dẫu vậy,nếu muốn vượt qua bức tường thành,bạn phải trả phí lối đi.

Tốn 100 Rook cho mỗi người.

Có vẻ như nó ngụy trang dưới hình thức là bảo trì bức tường.

Chúng tôi được nhận một vé nhập cảnh miễn phí 1 tháng.

Tôi tốt hơn nên chắc chắn rằng không quên mất điều này,từng chút một chi phí của chúng tôi đang .........

 “Ojou-sama. Đây chính là thủ đô hoàng gia của vương quốc Aluceid.Sentoria.”

“Ehh?”

Như thường lệ,tôi đang lạc trôi đâu đây?

Như biết trước được câu hỏi của tôi,cô ấy giải thích mà không để tôi hỏi câu nào.

Như mong đợi,nguồn gốc của cái tên này đến từ một thứ đặc biệt.

Phố đèn đỏ thịnh vương y như tôi đoán.[note2886]

Những con đường chất đầy bởi đám đông,đây là lần đâu tiên tôi thấy cảnh này tại thế giới khác.

Các tòa nhà bằng đá và gạch xếp hàng ngay ngắn, nhiều cái trong số chúng mang lại hương vị tinh tế và duyên dáng.

Ngay cả như vậy, đúng như tôi nghĩ,những tòa nhà bằng gỗ chiếm đa số ở đây.

Nhưng mà đường thìđược lát hoàn toàn bằng đá.

 “Alicee, hãy chọn một ngôi nhà trọ ở đây.Ta đi bán ngựa và cái xe này đã.”

Till vừa trỏ vào biển hiệu của một ngôi nhà trọ vừa nói.

 “Eh!? Sư phụ định bán chúng sao?”

“Chúng ta đâu chỉ đến thủ đô hoàng gia một lát thôi mà phải không? Trong trường hợp đó thì chúng ta nên có ít hành lý hơn.Thêm nữa chăm sóc chúng cũng khá phiền toái.”

“Em...em hiểu rồi”

Tôi vô tình nhìn những chú ngựa.

Đôi mắt tròn của chúng thật đáng yêu mà.

 “Ta biết rồi,chủ mới cũng sẽ yêu thương các ngươi thôi.”

Tôi vuốt ve cặp song mã mà tôi đã kết bạn.

Sau một hồi,tôi cho chúng ăn những trái rinnal còn lại.(Thịt ngựa mà ngon thì chị đâu có tha~~)(Suu: :v )

*munch munch* tiếng những con ngựa nhai .

 “Các ngươi đúng thật luôn đầy sức sống.Tarou,Jirou”(Thôi con lạy chị~)

“.........Giờ chúng có tên rồi sao?”

“Chị vừa mới đặt cho chúng thôi.”

“Vâng.Cách đặt tên của Ojou-sama luôn mang lại cảm giác ‘độc đáo’.”

Mặc dù rất tiếc nhưng tôi chỉ lấy những vật dụng cần thiết ra từ xe và bán đi phần còn lại.

 “Nhóc đừng lo. Ta sẽ không phạm sai lầm nào tại nơi bán đâu.”

Till mỉm cười cay đắng trong khi nhìn tôi lo ngại.

“Vâng……”

Tôi nghĩ chắc tôi sẽ ổn thôi?

Tôi chắp hai tay lại và cầu mong những chuyện tốt sẽ đến với những chú ngựa đang bị Till giật dây cương kéo đi.

Sau đó,tôi chọn ngay một quán trọ và mang hành lý vào trong phòng.

Biết trước không có phòng nào đủ cho 4 người nên tôi đã đặt 2 phòng đôi.

Phí tổn là 200 Rook cho mỗi người.

Ừm,giá cả ở Thủ đô hoàng gia mắc hơn một chút so với thị trấn Rufin nhưng vẫn còn chấp nhận được.

Tôi và Cyra ngủ chung một phòng.

llya và Till ngủ phòng còn lại.

Nhân tiện, mối quan hệ của mọi người tiến triển như thế nào vậy?

Khi chúng tôi đang nghỉ ngơi trong phòng thì tôi đột ngột trở nên lo lắng.

“Bạn nói mình nghe đi Cyra,bạn thấy Till như thế nào?”

“Oshishou-sama?”

Oshishou-sama?

Từ khi llya gọi cô ấy như vậy, nó trở thành như thế luôn à?

“Cô ấy là một elf.Mặc dù đó là lần đầu mình gặp cô ấy,mình rất cảm kích vì điều đó.”

Khi Cyra trả lời,mắt cô ấy long lanh đầy sức sống.

Tôi hiểu rồi.Hình như không có vấn đề gì cả.

 “Thế còn về llya?”

“Ehh!? Erm... thỉnh thoảng cô ấy trông rất đáng sợ nya~~..Cái dao ở trong quán bar...” 

“Dao?” [note2887]

Đã có chuyện như thế xảy ra sao?

 “Đáng sợ?”

“Nó...nó là cái khác.Rất khác! Mình thấy cô ấy là một người tuyệt vời.Dù gì thì cô ấy cũng hơi khó gần.Cô ấy thật hoàn hảo.”

llya,mà khó gần ư...? (Suu: Dễ gần với chị thôi main ơi~~)

Dĩ nhiên rằng cô ấy mang lại cảm giác hoàn mỹ,nhưng...

 “Fumu.Dĩ nhiên rồi,cô ấy cũng có những lúc bồng bột.Vì thế có lẽ cô ấy nên bị mắng vài trận...”  [note2888]

“Không đâu.Mình nghĩ cô ấy làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ Alice-san thôi.Về cơ bản thì cô ấy rất tốt bụng.”

“EHH!?”

Sao cái thứ độc hại này cuối cùng lại lấy tôi làm tâm điểm vậy chứ?

 “Etou~~..Uhmmm.Alice-san....Mình...yêu cậu nya~~.” (Ten~Ten) (Suu: YESSSS)

“……”

Hu… Huh?

Hình như tôi mới được tỏ tình bởi một cô gái thì phải....

 “Mình, mình biết.Cảm ơn cậu.Mình thực sự rất vui.”

Tôi đang cố làm lạnh cái đầu của mình một chút từ cái mối quan hệ nữ-với-nữ này.Nhưng mà nói thật cô ấy cũng làm tôi bị quyến rũ.

Không thành vấn đề,từ cảm xúc đàn ông của tôi mà nói thì tôi hoàn toàn hợp pháp nên cũng không rắc rối lớn lắm.

“Th...Thật xấu hổ nya~.”

“Mặc dù đây đâu không có gì để ngại cả “

Tôi vuốt ve đầu và đôi tai mèo của cố ấy.

Được sờ nó thật sướng quá đi!

Tôi tận hưởng cảm giác đó một lúc rồi mới bỏ cô ấy ra.

Cyra nằm úp xuống giường và chui đầu vô tọt dưới cái gối.

Tôi đoán chắc đã chơi cô ấy hơi quá rồi. (Suu: …… )

Còn giờ, tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng và cố gắng lấy tiền từ cái túi da ra.

Mua căn nhà thì không hợp lý cho lắm nhưng mà phí tổn thuê nhà rất đắt đỏ.

Ngoài 8 đồng xu vàng tôi sỡ hữu,tôi cũng có vài đồng xu bằng đồng.

Dường như tôi đã tiêu mất tận 3 đồng xu vàng rồi.

Phí di chuyển và quần áo đã thanh toán thì cần thiết nên có thể chấp nhận được,

Dù sao chúng tôi cũng đã trở thành một đại gia đình mà một đồng xu vàng lại biến đi đâu mất.

Trong một gia đình 4 người, thật vô lý khi tốn tận 3 đồng xu vàng trong vòng 1 năm.

Hoàn cảnh bây giờ khá khó khăn rồi đây.(Kẹt tiền thì làm cave chứ có gì đâu{o-o})(Suu: Cóp pi à :v)

Theo giả thiết,với một ngôi nhà riêng,nếu không di chuyển nhiều,không ăn bên ngoài mỗi ngày và tiết kiệm bằng đồ ăn nhà làm...Vâng,theo cá nhân thì tôi không ghét nó lắm nhưng.... giờ chúng tôi bắt buột phải làm vậy thôi.

Tất nhiên thật vô lý khi lại đi xài hàng xa xỉ.

Dù mất 1 đồng vàng thật đau đớn nhưng vì có 8 đồng xu vàng nên chắc cũng sẽ ổn thôi.      (Nhậu thêm 8 chầu là sạch báchTT_TT)

Hãy đi đến guild và tiết kiệm nó nào.

Nếu không thì…

“Giải đấu……”

Nếu giành chiến thắng,tôi sẽ kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Tôi nghe được rằng nó sẽ khai mạc trong vòng một tuần tới.

Trong thời gian này chắc tôi phải đi thu thập thêm thông tin thôi.

Đầu tiên...Guild ha??

 “Cyra,mình sẽ đi ra bên ngoài một chút.Bạn cũng có thể đi đâu tùy thích cho đến buổi chiều.”

Được rồi!

 “Bạn có mang theo tiền không?”

“Mình ổn.Mình mang theo một ít thôi.”

“Mình hiểu rồi,chúng ta sẽ gặp lại nhau chiều nay.”

“Nhớ cẩn thận nha! Alice-san”

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào cô ấy và rời khỏi phòng.

Được rồi! Giờ tôi phải bắt đầu từ đâu đây?

Sau khi ở bên tôi một lát,llya cũng đã mệt mỏi và chỉ muốn leo lên giường thôi.(Nghiêm cấm nghĩ bậy nha Edit!)(Suu: Ko cần nhắc -_-)

Sau khi tôi gõ cửa phòng bên cạnh,llya ngay lập tức ra ngoài.

 “Ojou-sama,chị định đi đâu đó?”

“Chị nghĩ mình sẽ đi đến Guild.Dù đã nói với Cyra rồi nhưng llya cũng có thể tự do đi đâu tùy thích trước bữa tối nha.”

“Trong trường hợp đó thì em cũng sẽ đi với Ojou-sama.Chị không hiểu vấn đề gì ở đây à?” (Suu: Nát rượu :v)

Khô..không.

Tôi thật sự không đáng tin cậy đến mức độ vậy rồi sao?

Nó không khác gì sự quan tâm quá mức của Onee-chan hết.

Chỉ có một điều khác là Shion-san cho tôi đi ra đường một mình thôi.

 “Ổn thôi! Chị là học trò của Till mà.Chị không dễ bị đánh bại đến vậy đâu.”

“Không phải vậy,em không nói về nó.Ý của em là Ojou-sama có quá nhiều sơ hở...Vì sức quyến rũ nữ tính của chị nên em mới lo lắng thôi.”

“Vậy sao!?”

“Có rất nhiều mối nguy hiểm ở trong thành phố thưa,Ojou-sama.”

“Hình như em đang thuyết giảng cho chị như với trẻ em thì phải!?”

Nhận thức của tôi về việc là nữ thì huh....

Nếu phần nữ tính của tôi đang phát triển thì hẳn là phần nam tính đang ngày càng yếu đi.Vì thế nên tinh thần của tôi như muốn sụp đổ đến nơi vậy.(Từ đầu đã éo có phần nam tính nào rồi:v)

 “Dù thế nào đi nữa,chị sẽ đi một mình hôm nay.Được không,llya?”

“*Kusu*,vâng thưa tiểu thư” [note2889]

Tôi đoán chắc cô ấy đã được cảnh báo nên mới nhanh chóng chấp nhận đề nghị của tôi như vậy.

 “...llya có muốn đi đâu không? Chị sẽ cho em ít tiền trước.”

“Em biết rồi. Em nghĩ nên đi kiểm tra tình hình hiện tại ở thủ đô hoàng gia. Trên đường đến đây,có một số bản cáo thị phiền phức .”

Chiến tranh huh...

Chắc chắn không thể nào bỏ qua được điều này.

Nếu llya đi do thám về nó thì sẽ giúp được tôi rất nhiều đây.

 “Nếu không có chuyện gì thì chị sẽ cho em một đồng vàng trước nha.”

“Ojou-sama tin tưởng em nhiều quá có thể gây nguy hiểm đó.”

llya mỉm cười cay đắng khi cô ấy nhận đồng xu từ tay tôi.

“Nếu có chuyện gì xảy ra chị sẽ buồn lắm đó. Hãy nhớ tự chăm sóc bản thân nha.”

“........Ojou-sama, thỉnh thoảng chị nói những điều khiến em thấy giật mình đó.”

Theo phản xạ,tôi vươn tay tới khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên của llya.

Tôi ôm hai bờ má trắng sáng của cô ấy bằng cánh tay mở rộng.

 “........Nếu em phản bội,chị sẽ phải phạt em đó biết không?” *yêu*

“Em đang mong chờ nó đó.”

“Ngốc thật”

Mặc dù tiếc nhưng cô thay tôi và rời khỏi nhà.

Mặc dù đó chỉ là một biến cố nhỏ xíu ,bầu không khí dường như trở nên kì quặc.

――――và cái biến cố đó đang tăng dần lên nhanh chóng sau khi tôi rời đi và tiến về Guild.

Ahhh,llya đúng thật là điên mà....

 “Hora!! Làm ơn nhanh lên! BỌN TRỘM ĐANG BỎ TRỐN!”

“Ehhh…..được thôi.”

Dù không được yêu cầu nhưng tôi vẫn quyết đuổi theo tên trộm đó.

Tôi tiếp cận cô gái mặc một chiếc váy đắt tiền với mái tóc hồng đặc trưng bắt mắt.

Tóc của cô ấy búi về cùng một phía.Tôi nên nói sao ta... Từ cái mớ kiến thức một-chiều hiện tại của bản thân,cô gái này chắc chắn là..một thành viên mới trong dàn harem của tôi?(Chém gió đó:v)

Tôi nên nói sao ta... Từ cái mớ kiến thức một-chiều hiện tại của bản thân,cô gái này chắc chắn là..một quý tộc?

Cái sự phát triển tình tiết này đúng là sa mạc lời...nhưng bây giờ.(Chém luôn)

 “Hey.Mình là Alice.Mình có thể biết tên của bạn được không?”

“Xin lỗi.Tên của mình là Francesca Will..Ahh,không phải.Là Francesca thôi.”

….Thật khả nghi.

Nó còn khả nghi hơn một kẻ trộm nữa.

“Francesca-sama? Rất vui được gặp bạn.”

“ Hãy gọi bình thường là được rồi,Alice. Làm ơn hãy chăm sóc cho mình.”

Tôi không hiểu rõ tình hình lắm.Để đuổi theo bạn trộm,chúng tôi chạy băng qua những ngõ hẹp của thủ đô hoàng gia.

Tò mò bây giờ không phải là một nước đi thông minh đâu...Tôi nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
(Bánh xe nước:Một vật dụng để lấy nước ở miền thôn quê)
(Bánh xe nước:Một vật dụng để lấy nước ở miền thôn quê)
[Lên trên]
(Cho ~ ai chưa biết,phố đèn đỏ là nơi hoạt động của các gái mại *** blablá,18+) (Suu: Đơn giản là Cave :v)
(Cho ~ ai chưa biết,phố đèn đỏ là nơi hoạt động của các gái mại *** blablá,18+) (Suu: Đơn giản là Cave :v)
[Lên trên]
(llya đâm xen qua giữa những ngón tay của ai đó để bảo vệ Alice ấy mà)
(llya đâm xen qua giữa những ngón tay của ai đó để bảo vệ Alice ấy mà)
[Lên trên]
(huh!? Sao kì vậy,bảo vệ main rồi bị mắng à?)
(huh!? Sao kì vậy,bảo vệ main rồi bị mắng à?)
[Lên trên]
(*Kusu* là cười )
(*Kusu* là cười )
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận