• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 39: Tia hy vọng

0 Bình luận - Độ dài: 1,881 từ - Cập nhật:

Suu: Như đã hứa, hàng đây =)))

----------------------

Như vậy có ổn không, Alice-sama? Chúng ta không cần phải chấp nhận đề nghị của cô ta.

“Ừ… chị biết mà. Thế nên Ilya à, em đừng có giận nhé.”  

Phải mất một lúc mới về tới nhà trọ thế nên Ilya đi sát cạnh tôi.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.

Francesca muốn có một người đại diện có thể tỏa sáng trên đấu trường.

Nói ngắn gọn là vậy.

Nếu điều đó xảy ra, sẽ có một cuộc chiến giành quyền lực ở đấu trường!

Rất có thể những kẻ thù chính trị của Francesca cũng muốn sử dụng người đại diện để chiến đấu.

“Đất nước này có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. À Ilya, em đã có bản báo cáo cho ngày hôm qua chưa?”

“Tất nhiên rồi ạ. Em nghe nói rằng một vài kẻ tai to mặt lớn đang nhắm tới vị trí quan nhiếp chính bị bỏ trống.”

“Chị chắc rằng nhà vua đã qua đời mội vài năm trước và hiện giờ hoàng tử trẻ vẫn đang tại vị, đúng không?”

“Vâng, đó là hoàng tử Dioru. Quan nhiếp chính hiện giờ là Romasu-tono. Ông ấy là một lão quan có nhiều kinh nghiệm, được tín nhiệm bởi Nhà vua, và cũng là một nô bộc tận trung.”

“Francesca là cháu nội của Romasu-dono, đúng không?”

“Francesca Wilmington. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là cháu nội của Romasu Wilmington” [note3161]

Tôi không nghĩ là cô có những thuộc hạ đáng tin cậy đâu, Francesca.

Dù sao thì, hiện nay chỉ có một mình tôi là không nghĩ đến việc dùng thời gian rảnh để thu thập thông tin thôi.

Và Ilya thiệt là ngầu quá đi.

Thu thập được một đống thông tin rồi báo cáo lại một cách ngắn gọn và súc tích như vậy.

Nhờ vậy mà tôi sẽ không dễ dàng trở thành con rối trong tay Francesca.

…nhưng dù sao thì tôi cũng không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị họ lợi dụng.

“Cô ấy thuộc một trong Tam đại gia tộc, đúng không?”

“Đúng. Họ bao gồm Nhà Austria, Nhà Sacramento, Nhà Wilmington. Hiện tại thì họ đang tranh giành sự ảnh hưởng của mình trong Vương quốc.”

Sự suy thoái của Hoàng tộc…

Till đã từng nhắc về vấn đề này và tôi cũng tin cô ấy.

“Ai là kẻ đứng sau Francesca?”

“Em thực sự xin lỗi. Em không biết hắn ta.”

“Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ mới một ngày thôi.”

Tôi chắc rằng việc Ilya nghi ngờ cô ta là có căn cứ.

Mặc dù cô ta khá đáng nghi, nhưng hiện giờ thì chưa cẩn phải lo. [note3162]

“Nhà Francesca có xu hướng phản đối cuộc chiến chống lại nước Cộng hòa, đúng không?”

“Dù không quá tích cực, đó cũng là ý nguyện của Romusu-dono.[note3163]

“Romusu-tono đang bị bệnh nên mới chịu nhún nhường. Nhưng đó chỉ là tình thế hiện nay thôi.”

Ilya gật đầu.

“Nhà Autria rất muốn cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên em không biết nhiều về tình hình nhà Sacremento.”

“Tuy nhiên, người đứng đầu của hai nhà này đều rất mạnh khỏe.”

“Ừ. Không như Nhà Wilmington. Cha mẹ của Francesca đều đã chết trong một vụ [tai nạn] vài năm trước.”

“Vậy thì…Francesca muốn…Trả thù?”

“Rất có thể.”

Việc này giống như sự phô trương thanh thế. *Và tôi chả thích tẹo nào*

Dù có nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi cũng chắc chắn như vậy. Tuy nhiên…

Tôi nghĩ về một vài chuyện mà Francesca đã nói.

“…Lũ Cộng hòa khốn nạn. Ah! Mình xin lỗi nhé, Cyra…Mình không có ý gì khi nói ra những từ đó đâu!”

“Không, mình hiểu mà. Mình tin … Alice-san…nya”.

“Cảm ơn nhé, Cyra.”

Cyra đang đi bên canh Ilya và lắc đầu. [note3164]

Để không thất hứa, tôi phải làm những việc tôi phải làm.

Tôi không muốn tộc Người thú phải tham gia chiến tranh chút nào.

Không, Việc này chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây.

“Sẽ ra sao nếu như điệp viên cộng hòa trà trộn vào nhà …Austria?”

“Như vậy thì nước Cộng hòa có thể gây chiến.”

“Gây chiến sao…”

Nếu nước cộng hòa gây chiến thì có phải là do chúng quá tự tin vào chiến thắng của mình?

Chẳng phải sức mạnh hai bên rất chênh lệch lắm sao?

Tôi cũng vừa mới tới thế giới này thế nên tôi không rõ lắm về mối quan hệ giữa hai nước.

“Còn rất nhiều thứ mà chị không biết.”

“Để có được thông tin thì cần phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa Ojou-sama. Chị thực sự muốn tham gia vào Đấu trường sao?”

“Chị sẽ đánh bại những đối thủ của mình. Còn những kẻ đứng sau chúng thì sẽ là trách nhiệm của Francesca.”

“Em hiểu những gì chị nói. Tuy nhiên ngay từ đầu cô ta đã không đáng tin rồi.”

“Fufu”

“?”

Ilya hơi nghiêng đầu khi nghe tôi cười.

“Chị xin lỗi nhé. Nhưng hình như Francesca cũng nói y như vậy.”

Cô ấy hình như cũng nói như vậy.

“Nhà Wilmington thuộc Tam đại gia tộc. Và ái nữ của họ là Francesca. Chị không muốn chiến tranh xảy ra, thế nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này.”

“Nếu Ojou-sama đã nói vậy thì…”

Chỉ là có cơ hội thôi à. Nhưng mà mọi việc quá trùng hợp thế nên tôi không thể không nghi ngờ. Vụ truy bắt của Francesca rất là đáng nghi. Khi bạn bắt đầu nghi ngờ quá nhiều thứ, bạn sẽ mau chóng trở nên giống Till, một người không tin tưởng bất cứ ai.

“Dù sao thì bây giờ chị cũng đã trở thành người đại diện của nhà Wilmington. Chị sẽ thể hiện sức mạnh của mình. Còn những kẻ thù đứng sau, Francesca sẽ lo liệu.”

“Nhưng Ojou-sama sẽ bị cuốn vào hàng đống rắc rối.” [note3165]

“Em sẽ bảo vệ chị mà, phải không Ilya?”

“Em đoán em sẽ rất có ích đấy.”

Ilya mỉm cười cay đắng.

Trên hết, tôi chắc chắc sẽ sử dụng tốt quyền [tự do] trong tay tôi. [note3166]

Vậy thì hai bên đều có lợi.

Dù sao thì một đồng platinum cũng là cái giá quá hời.

“Theo em thì ai là kẻ đáng lo nhất?”

“Có hai người.”

“Fu~n”

Francesca?

Hay là…

“Và cả Ojou-sama nữa đấy.”

“Ojou-sama nữa cơ đấy. Em nghĩ chị cũng là một kẻ khá đáng sợ đó, Ojou-sama.”

Fufufu~~~

Rồi em sẽ phải sợ hãi cũng như kính trọng chị hơn đấy! Ilya!

“Ha ha, không đâu. Chỉ có mình em nghĩ như vậy thôi~~~

“….phải ha”

Dù sao thì khi tham dự giải đấu, tôi cũng muốn giành chiến thắng.

Tôi không muốn nói là…thắng thua gì cũng được.

Tôi sẽ hạ hết những đối thủ của mình!

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cũng rất quan trọng.

Nữ thần chiến thắng sẽ không mỉm cười với những kẻ không có sự chuẩn bị chu đáo.

Và thứ tôi thiếu nhất hiện nay chính là vũ khí!

Hãy nhanh chóng trở về nhà trọ và bắt đầu thảo luận chiến lược nào!

Để kiểm tra *thể trạng* của bản thân, tôi đập thật mạnh tay vào bàn!

Đau quá trời đất!

“ow ow…”

Chỉ có mình Cyra là cảm thấy hơi ổn.

Còn hai người kia thì…

“Em xin lỗi, Oshishou-sama. Em chỉ theo chị ấy thôi.” (Ilya VS Till)

“Không sao, ta biết con bé đó sẽ làm như vậy mà. Dù sao thì cũng có chút thú vị đó.”

“Ehhh…Về việc đó…”

“Nè! Chị có thể nghe thấy hết đó!”

Làm ơn đừng có nói xấu sau lưng tôi chứ!?

Till đang nằm trên giường, và bằng cách nào đó, gối đầu lên chân Ilya.

…Sư phụ thực sự nằm ngủ cả ngày hay sao?

“…Dù sao thì cũng không cần quan tâm nhiều đến việc ngày hôm nay đâu. Nếu chỉ biết nhìn vào quá khứ, mi sẽ chẳng nhận được gì cả.”

“Thiệt hông?”

“...”

Ilya hắng giọng.

“*E hèm* Xin lỗi. Ojou-sama, làm ơn đừng tỏ ra nghiêm trọng quá. Em sẽ là chiếc khiên cho Ojou-sama và em sẽ giữ trọn lời hứa của mình.”

“Em sẽ giúp đỡ chị chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

“Ngay cả khi chị làm điều gì đó ngu ngốc?”

“Chị rất là dễ thương đấy~~~desuwa~~”

“...và nếu chị bảo em làm điều xấu thì sao?”

“Em sẽ làm nó vì chị.”

Khi nói như vậy, tay em ấy đặt trước ngực, như thể đang thề sẽ bảo vệ cho tôi vậy. Nhờ em ấy, có lẽ tôi sẽ sống tốt cho dù có bao nhiêu kẻ thù đi nữa.

“Ehh…Cô không nằm nữa ah? O-shishou-sama…”

“Được rồi. Nhưng dù sao ta cũng thấy rất thoải mái.”

“V-Vâng.”

Nhờ vào cái ngáp của Till và giọng bối rối của Cyra mà chúng tôi quay trở về thực tại.

Không được, tôi phải làm theo kế hoạch đã đặt ra.

“Tìm được vũ khí thích hợp là ưu tiên hàng đầu của chị. Theo như những gì chị biết thì những người tham gia đấu trường phải tự lo vũ khí cho mình đúng không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Ngày mai tôi sẽ đi đến các cửa hàng để tìm vũ khí thích hợp, nhưng…

Tôi nhìn về phía Cyra.

*Pikon* Tai cô ấy vểnh lên.

Vì đã quen với cả Ilya và Till, Cyra không còn mang mũ hay cài tóc ở trong phòng.

“Cyra, Nếu không có lò rèn, liệu bạn có làm được vũ khí không?”

“Không! Không sao. Trái lại, vật liệu thô mới quan trọng.”

“Vậy thì, nếu bạn có những vật liệu phù hợp, bạn có thể chế tạo ngay trong phòng không?”

“Mình có thể làm được…nya!”

Khi nói về việc rèn, đôi mắt của Cyra sáng lên.

“Ehh. Vậy thì những thứ trong lò rèn ở Rufin có tác dụng gì thế?”

“Những thứ đó được dùng để chế tạo hàng loạt. Ông ấy cũng dùng chúng để chế tạo những thứ như dao cạo hay dao làm bếp.”

“Mình hiểu rồi… Những thứ như vậy sẽ không cần phải khắc tên, đúng chứ?”

“Đúng vậy! Bọn mình dùng lò rèn để sản xuất hàng loạt! Tất nhiên nếu không có nguyên liệu thì sẽ không làm được gì rồi. Tuy nhiên việc này sẽ có một vài hạn chế.”

Tôi hiểu tôi hiểu.

“Tất nhiên, nếu mình có một lò rèn thì mình sẽ tạo ra khoản thu nhập kha khá cho nhóm, tuy nhiên…”

“Không sao. Việc này mới là ưu tiên hàng đầu. Hiện giờ thì mình chỉ muốn Cyra làm vũ khí và áo giáp cho mình thôi.”

“Ừm…Để đó cho mình!”

Cô ấy thực sự rất vui.

Tôi thực sự bị “đổ” bởi nụ cười của cô ấy rồi!

“Hiện giờ thì bạn đang dùng vũ khí gì vậy, Alice-san? Một cây gậy phép, đúng không?”

“Vì mình rất yếu nên mình không thể sử dụng các khí cụ nặng… “

Tuy nhiên, nếu vậy thì…

Tôi sẽ phải nghĩ nhiều đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
(note: vì mang họ ông nên chắc chắn là cháu nội nhé)
(note: vì mang họ ông nên chắc chắn là cháu nội nhé)
[Lên trên]
(ruffian có nghĩ là kẻ du côn, tàn ác. Dịch thế này hơi nhẹ)
(ruffian có nghĩ là kẻ du côn, tàn ác. Dịch thế này hơi nhẹ)
[Lên trên]
(EDIT: Romusu hay Romasu nhử ở trên? Tono hay dono? Bảng Eng kì dữ vậy?)
(EDIT: Romusu hay Romasu nhử ở trên? Tono hay dono? Bảng Eng kì dữ vậy?)
[Lên trên]
(edit Eng: nghĩ là thứ tự sẽ là ilya-alice-cyra. Trans: Nhưng mình vẫn dịch là cyra cạnh ilya, nghĩa là alice-ilya-cyra)
(edit Eng: nghĩ là thứ tự sẽ là ilya-alice-cyra. Trans: Nhưng mình vẫn dịch là cyra cạnh ilya, nghĩa là alice-ilya-cyra)
[Lên trên]
(Tác giả dung từ consider theo một nghĩa rất lịch sự) (Suu: trans eng chứ tác giả giề :v)
(Tác giả dung từ consider theo một nghĩa rất lịch sự) (Suu: trans eng chứ tác giả giề :v)
[Lên trên]
(ENG EDIT: Alice là người tự do. Alice nói về việc sẽ trở thành nô lệ một khi thất bại. TUY NHIÊN nine nghĩ rằng Alice đang nói về đồng platinum trong tay. Xài tiền cho sướng…)
(ENG EDIT: Alice là người tự do. Alice nói về việc sẽ trở thành nô lệ một khi thất bại. TUY NHIÊN nine nghĩ rằng Alice đang nói về đồng platinum trong tay. Xài tiền cho sướng…)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận