Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Lần thứ bảy

81 Bình luận - Độ dài: 4,107 từ - Cập nhật:

…Đang chiến đấu ở bên ngoài hoàng cung, Vera giật mình khi thấy những binh lính người chết vừa xông qua được kính cửa sổ đột nhiên ngừng cử động

Nắm chặt súng trên tay, cô ấy nhìn xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra

Mặt cô ấy dính đầy mồ hôi, tóc bết lại, từ từ hít thở đều lại, cô ấy đưa ánh mắt nhìn những thủy thủ cũng đang giương súng lên đầy e ngại xung quanh.

.

“Chuyện này là sao? Có khi nào Lyle thành công rồi không?”

.

Nhìn vào cửa sổ hoàng cung thấy hàng đống xác chết không còn cử động nữa, cô ấy thấy rõ vẻ mặt bối rối của các đồng đội mình. Nhưng chợt một Valkyrie lao vào trong p-hòng.

.

“Mọi người ngay lập tức chuẩn bị di tản đi. Không, sẽ không còn kịp nữa, hãy ngay lập tức đi ra ngoài”

.

Vera cất súng đi

.

“Có chuyện gì xảy ra?”

.

Cô Valkyrie đó nhìn lên hoàng cung.

.

“Mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch, nhưng có gì đó không tốt đã xảy ra. Chủ nhân và những người khác đang xử lí việc đó, nhưng chúng ta sẽ phải rút lui”

“Vậy còn Lyle và mọi người còn lại!?”

.

Cô Valkyrie hơi trầm ngâm.

.

“Họ đều còn sống. Nhưng đây là mệnh lệnh. Có lẽ tiếp tục ở gần sẽ chỉ làm vướng tay chân họ”

.

Không thể trả lời chính xác được như câu hỏi của Vera, cô Valkyrie tiếp tục truyền lệnh di tản đến mọi người

-

-

-

…Một số Porter cỡ lớn chứa đầy người đã rời đi

Damien bước lên một trong số đó, nhìn xuyên nóc xe anh ta nhìn thấy hoàng cung. Ở kế bên Damien là Già Letarta cũng đang nhìn về phía đó

Những con golem Damien điều khiển đang chạy đuổi theo sau lưng Porter. Đứng trên khoang chất hàng đang rung động của Porter cỡ lớn này, Damien nhìn lên hoàng cung

.

“Tôi có dự cảm xấu. Mọi thứ quá im lặng”

.

Letarta cũng ủng hộ dự cảm xấu mà Damien đang nói. Có vẻ như ông ta cũng cảm giác được gì đó

.

“Ngay sau khi những người chết kia vừa ngừng cử động thì chúng ta bị hối phải di tản đi. Tức là có gì đó ghê gớm sắp xảy ra đúng không?”

.

Baldoir từ khoang chất hàng leo lên

.

“Di tản đi mà để Lyle-sama ở lại sao!?”

.

Alette đang ôm chặt lấy hông anh ta, cố giữ lại để đảm bảo anh ta không một mình chạy đi

.

“Chờ đã! Em nghĩ là cậu ta sẽ ổn thôi!”

“Bỏ rơi Lãnh Chúa của tôi chỉ vì đoán như thế…”

.

Chợt, 3 con rối tự động ở gần Damien nhận ra có điều kì lạ. Thấy ánh sáng phát ra từ phía hoàng cung, họ liền đứng trước mặt Damien, chuẩn bị sẵn khiên của mình.

Damien hơi cúi người xuống.

.

“Có gì đó đang tới”

.

Ngay sau đó… một ánh sáng trắng thổi bay nóc hoàng cung, ánh sáng càng mở rộng ra, bao phủ cả thủ đô… cả Centralle

Pháo đài di động trước đó dùng để tấn công hoàng cung cũng đã bị thổi bay, nó bay lên cao, rồi bị ánh sáng đó nuốt chửng.

.

“Đây là…”

.

Khi Già Letarta nhìn ánh sáng đo, rối tự động Số 1 của Damien lên tiếng

.

“Chúng ta đang vượt qua tường thành”

.

Ngay khi Porter cỡ lớn kia vừa vượt qua tường thành đổ nát, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ bên trong thành phố, ánh sáng trắng đó chiếu rọi ra ngoài tường thành trong chốc lát rồi đột nhiên biến mất.

Những con rối tự động khổng lồ của Damien đã bảo vệ họ khỏi số bụi đá đang rơi xuống.

Porter cỡ lớn hơi bị nhấc lên không một chút vì cơn chấn động vừa rồi.

Khi ánh sáng rút đi, một cơn bụi cát thổi về phía họ. Một cơn gió mạnh đầy cát và bụi.

Chờ mọi thứ từ từ ổn định lại, họ dần thấy được trong mắt mình. Cảnh tượng trước mặt họ đã bị tàn phá chỉ còn một đống đổ nát, cả thành phố Centralle. Không còn tường thành nào nữa, chỉ còn một phần rất nhỏ của hoàng cung là miễn cưỡng còn lại.

Damien nhìn lên thấy cái gì đó đang lơ lửng trên đầu hoàng cung…

-

-

-

Cứ tưởng tôi bị ánh sáng kia nuốt chửng, nhưng khi cơn chấn động từ từ rút đi, tôi lại có thể nhìn về phía trước

Trước mắt tôi, các Valkyrie đang giương hộp chứa của mình ra để chặn vụ nổ lại… lẽ ra là như thế. Tất cả những gì còn lại chỉ là mắt cá chân của họ, cùng với một sợi dây thêu màu hồng đang bị gió thổi đi. Một phần của nó hơi bị cháy xém, nhưng Monica đang đứng trước mặt tôi cầm lấy nó trong tay, cẩn thận cất nó đi trong tạp dề của cô ta.

Khi nhìn xung quanh, tôi thấy khung cảnh đã rõ ràng hơn. Cả nóc hoàng cũng đã bị thổi bay đi, những bức tường không còn nữa… cả thành phố Centralle đã bị hủy diệt hoàn toàn, để lại một núi đất đá vụn rơi vãi khắp nơi.

Riêng ở trên bầu trời của hoàng cung thì tầng mây bị đục thủng một lỗ lớn; trong ánh sáng xuyên qua đó chiếu xuống, Septem… Agrissa đang lơ lửng giữa không trung.

Bà ta đã trở nên càng lớn hơn so với trước đó, tứ chi nhìn giống như được bảo vệ hoàn toàn bởi một lớp da đỏ sậm cứng ngắc. Từ sau lưng bà ta, những thứ gì đó nhìn giống sừng đang mọc ra… càng nhiều hơn, và chúng trở nên càng to hơn.

Lơ lửng trên trời, Agrissa nhìn xuống chúng tôi

.

“Ta đã đánh giá sai lầm. Đúng là không hổ là Novem. Để bảo vệ Nhân loại, cô ta đã chất chứa kí ức… và những ghi chép nhét trong chính cơ thể mình. Vì nó, ta cảm giác mình thực sự có thể lấy lại hình dáng hoàn thiện của bản thân. Mà, nó là hình dáng quá xấu xí, nên ta sớm muộn gì cũng trở về dạng người thôi”

.

Bà ta đưa mắt nhìn tôi

.

“Bởi vì như thế này ta không thể nào ôm lấy con được” (TN: chữ được sử dụng ở đây vừa là ôm, vừa mang ý nghĩa làm chuyện 18+)

.

Bà ta nói xong rồi bật cười. Chỉ bằng một đòn duy nhất, bà ta đã thổi bay một trong những thành phố lớn nhất lục địa. Monica nói với tôi

.

“Đồng minh của chúng ta đã di tản thành công. Mặc dù họ an toàn thoát đi được…”

.

Tôi có cảm giác muốn phá lên cười

.

“Với một đòn như thế, dù có chạy đi đâu cũng vậy thôi”

.

Agrissa nói rằng đòn vừa rồi là bà ta nương tay. Hơi run rẩy vì sức mạnh của nó, tôi lần nữa nắm chặt chuôi thanh Katana.

.

“…Dù thế đi nữa, chúng ta vẫn phải cản bà ta lại ở đây”

.

Khi tôi lườm Agrissa gắt gao, bà ta có vẻ vui sướng.

.

“Dù thấy được chênh lệch sức mạnh lớn đến thế, con vẫn muốn chống cự sao!? Thật không khó hiểu tại sao Novem lại ưa thích con. Và ta cũng yêu thích những nhân loại như thế nữa. Nhưng mà đối mặt với ta thì, con sẽ chỉ bị giết mà thôi, nên… ta sẽ để những kẻ này cho con xử lí đi”

.

Nhìn xung quanh, tôi thấy được mọi người cũng đang cầm vũ khí như tôi. Số Valkyrie còn lại cũng nắm chặt vũ khí của mình.

Nhưng mà, có vẻ như Agrissa không có ý định tự mình bồi tiếp chúng tôi

.

“Có lẽ một hoặc hai người trong số các con sẽ chết, nhưng… ừ, nếu như chết thì tức là các con cũng chỉ có vậy thôi. Đây là người ta thích nhất, thử đánh bại anh ta đi”

.

Vẫn giữ nguyên hình dáng khổng lồ của mình, bà ta đứng một cách đầy đe dọa rồi búng ngón tay. Xung quanh… xung quanh cả Centralel, vô số những thứ nhìn giống vòng tròn Ma Pháp xuất hiện, rồi những hiệp sĩ bằng xương khô mặc giáp… những vong linh bắt đầu xuất hiện.

Riêng trước mặt chúng tôi, một người mặc giáp trụ đầy đủ, trên tay cầm một thanh kiếm khổng lồ… người tôi được đặt tên theo, ông nội của Đệ Nhất, Lyle Walt.

.

“Một con rối? Và những cái xung quanh là Ma Pháp triệu hồi?”

.

Nghe thế, Agrissa hơi mân mê môi mình

.

“Ta không có ý định chế tạo quái vật như Celes. Những đứa trẻ kia mang hình dáng như thế là vì chúng gây sợ hãi hơn mà thôi. Bọn họ không phải là xác sống. Muốn giải thích đơn giản thì… toàn bộ đây đều là những người đã chết. Và sẽ không giống như với Celes, ta có thể triệu hồi bạn họ bao nhiêu tùy thích. Bởi vì trên thế giới này, người chết nhiều hơn người sống rất nhiều!”

.

Tôi giật mình khi biết bọn họ đều là người đã chết được mang trở về. Xung quanh… các binh lính đứng thành hàng trong khu vực quanh hoàng cung vừa giơ cao vũ khí vừa hô hào.

.

“Con đã tập trung một lực lượng 600 ngàn người. Nên ta đã chuẩn bị một lực lượng gấp 10 lần như thế. 6 triệu binh lính. Mới đầu, bọn họ sẽ dọn dẹp hết đám rác rưởi xung quanh. Ta cũng có thể tự mình quét chúng đi rất dễ dàng, nhưng mà từ từ thì vui hơn nhiều”

.

Nghe tiếng cười của Agrissa, tôi cảm giác được bà ta đang thực sự thấy vui trong lòng

.

“Bà đang chơi đùa thôi sao!?”

.

Nghe thế, Agrissa mỉm cười

.

“Ừm, sao? Xin lỗi. Các con quá yếu để ta phải nghiêm túc lên được. Nhưng nếu như Nhân loại cứ thế sụp đổ cũng không vui. Hừm, ta sẽ để lại 1 phần 10 rồi từ từ điều chỉnh dân số của lục địa… không, của thế giới. Thật là mong chờ không biết tốn bao lâu mới rút còn lại 10% được đây”

.

Tôi nắm chặt chuôi thanh Katana của mình rồi bước lên, Agrissa lên tiếng, hơi lấy tay chạm nhẹ môi mình

.

“Ta rất vui vì con chỉ chăm chăm nhìn ta như thế, nhưng trong lúc đó thì tổ tiên con sẽ đến mà giết con đó”

.

Ngay khi tôi đột ngột quay sự chú ý của mình trở xuống, người hiệp sĩ mặc giáp trụ đầy đủ cầm Đại kiếm đâm về phía tôi. Tôi vừa định dùng thanh Katana đỡ nó lại, nhưng Monica đẩy tôi ra, lấy búa tạ của mình đập vào nó

.

“…Vô… dụng”

.

Tôi giật mình khi nghe một người đã chết lên tiếng, nhưng âm thanh đó đúng là của người tổ tiên Gia tộc Walt tôi từng thấy trong kí ức… của người anh hùng đã tiêu diệt Agrissa.

.

“Khốn nạn!”

.

Monica buông cây búa tạ của mình ra, cây Đại kiếm đã chém nó làm hai.

Từ phía trên, Agrissa lên tiếng

.

“Không có công cụ Ma Pháp. Một chiến binh từ thời đại mà đến cả Ngọc cũng chưa phổ biến. Vì thế tôi luyện bản thân là chuyện tự nhiên phải làm. Và anh ta đã đẩy Skill của mình đến tận cùng giới hạn của họ, đánh bóng kĩ thuật của mình lên đến đỉnh điểm của một chiến binh. Người đàn ông đó rất mạnh mẽ. Bởi vì anh ta đủ mạnh để giết chết cả ta!”

.

Tôi lần nữa xác nhận Agrissa sẽ không đánh lén rồi chém về phía tổ tiên mình. Aria vòng ra sau, dùng mũi Giáo của mình đâm tới

.

“…Vô …dụng”

.

Nói những lời ngắt quãng như thế, ông ta vung thanh kiếm của mình thành một vòng tròn quanh người. Đồng thời đánh bật cả thanh Katana lẫn mũi Giáo của Aria.

Eva bắn một mũi tên, nhưng ông ta dùng tay trái bắt nó lại.

.

“Không thể nào!”

.

Ngay khi Eva hô lên vì ngạc nhiên, Elza nhảy lên

.

“Vậy thì để tôi đóng băng ông ta bằng Ma Pháp”

.

Từng mũi tên băng từ trên cao bắn xuống, Agrissa từ trên cũng chỉ bật cười

.

“Ta trong quá khứ đã từng chuyên sử dụng Ma Pháp. Và anh ta là người đã đánh bại được ta. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được như thế đau”

.

Đúng như bà ta nói

.

“UWAAAAAAAAAAAAAARRRHHHH!!”

.

Ông ấy gầm lên một tiếng, có lẽ đang cường hóa bản thân đến giới hạn tối đa, ông ta dùng kiếm đánh bật những mũi tên băng của Elza đi. Cú đánh đó tạo áp dụng gió kinh khủng, cả người ông ta giống như đang bốc ra hơi nước

.

“Chậc!”

.

Ngay khi Gracia chuẩn bị dùng lửa, ông ta nhận ra, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với cô ấy

.

“Ông ta nhanh quá… Shuffle!”

.

Tôi đổi chỗ Ludmilla và Gracia, và rồi hai thanh kiếm của họ va chạm nhau. Đáp lại thanh kiếm của Ludmilla mà cô ta có thể thao túng tùy ý, ông ta sử dụng kĩ thuật thuần túy đánh bật cô ta đi. Ludmilla cố tạo khoảng cách

.

“T-tên này khó chơi đến thế!?”

.

Ông ta lợi dụng Ludmilla tạo khoảng cách để thay đổi vị trí bản thân. Ông ta đặt Ludmilla ngay giữa mình và phía hỗ trợ của chúng tôi, ngăn chặn những đòn đánh từ xa. Người đàn ông này cực kì quen thuộc với việc chiến đấu

Ở trên đầu chúng tôi, Agrissa cười lớn

.

“Những người như thế đôi khi lại xuất hiện trên thế giới này. Anh ta là một chiến binh vốn mạnh mẽ từ bản năng. Từ trạng thái cơ bản cũng đã rất mạnh mẽ. Và anh ta còn đánh bóng kĩ thuật của mình chỉ để đánh bại được ta. Thật là sung sướng không phải sao?”

.

Tôi lấy ra khẩu súng bạc chĩa thẳng về phía Ludmilla mà bóp cò. Viên đạn Ma Pháp màu xanh lam nhảy tới trước mặt cô ta, trực tiếp bắn dính ông ta.

.

“…Tệ”

.

Ông ta vừa nói vừa lui khỏi Ludmilla, lần này nhắm đến Miranda đang ở bên Shannon. Khi tôi đổi chỗ Shannon với Aria, Miranda và Aria đối mặt tổ tiên của tôi

.

“Nếu đã vậy!”

.

Miranda tạo dây tơ ra từ cả hai tay trói ông ta lại. Khi Aria giương cao thanh Giáo của mình lên chém xuống…

.

“Hừ!”

.

Tổ tiên đang bị trói của tôi dùng sức mạnh thuần túy ném Miranda vào Aria. Khi hai người họ bị đánh bay đi những sợi tơ cũng biến mất, tôi lao đến chém tổ tiên mình

Dùng kiếm đỡ thanh kiếm của tôi lại, ông ta nhìn mặt tôi

.

“…Yếu”

.

Nói xong, ông ta đạp thẳng bụng tôi. Ngay khi tôi bị đánh bay trên không, tôi vẫn không hiểu được ông ta đã làm gì. Thanh kiếm làm bằng kim loại hiếm rèn thép bị vỡ nát, tôi thì bị đánh bay đi

Agrissa ở trên lại tiếp tục

.

“Có thể thao túng nhiều Skill cùng lúc cũng là tài năng. Nhưng… cống hiến tất cả vào tăng cường một Skill duy nhất, mang nó đến giới hạn của mình cũng là một nghệ thuật. Anh ta mạnh lắm đúng không? Trên thế giới ngày nay gần như không còn ai giống thế cả, nên có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới”

.

Đúng như Agrissa nói, ông ta là một loại người rất khó để tìm được trong thế giới hiện tại. Không có lựa chọn tăng cường bản thân bằng công cụ Ma Pháp, ông ta là một chiến binh chỉ dùng những gì mình có để chiến đấu

Có lẽ những chiến binh rất lâu trước kia đối mặt Agrissa cũng đều là những người như thế

Monica đi đến bên cạnh tôi

.

“Dâm gà, đội quân người chết ở ngoài đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ đang tấn công đội quân liên minh”

.

Ludmilla, Gracia và Elza đang đồng loạt tấn công tổ tiên tôi. Nhưng cả ba người chuyên gia chiến đấu đó cũng đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Trong lúc đó, Clara đang sửa chữa gấp Porter. Có vẻ như trong vụ nổ vừa rồi cả hai vai của nó đã bị hỏng nhẹ. Các Valkyrie đang giúp cô ấy

.

“Đối mặt chênh lệch 1 với 10 bọn họ sẽ không thể nào làm gì được”

.

Tôi đang ôm bụng, Aria, Miranda và Shannon cũng nhanh chóng đến bên cạnh tôi. Tôi nhìn lên bầu trời. Ở giữa ngực Agrissa, tôi vẫn thấy Novem đang vô lực bị treo ở đó

.

“Lyle, anh định làm gì? Anh vẫn còn cái gì đó chưa sử dụng đúng không?”

.

Khi Miranda nói đến át chủ bài của tôi, là Full Burst của Đệ Nhất, Aria mặt hơi mâu thuẫn

.

“Nếu như anh sử dụng nó để đánh bại kẻ địch trước mắt nhanh chóng thì, đánh bại Agrissa ở trên kia sẽ rất khó. Và Novem cũng bị bắt đi rồi”

.

Aria cũng nhìn lên. Eva đang hỗ trợ cho ba người đang chiến đấu

Tôi dần cảm giác cơn đau ở bụng mình giảm đi. Thay vì vết thương của cô ấy, Miranda đang ưu tiên chữa thương bằng Ma Pháp cho tôi

Shannon lên tiếng

.

“Dù có làm gì đi nữa thì đánh bại thứ đó vẫn là không thể nào. Bà ta là một tồn tại nằm ngoài tầm hiểu biết rồi. Toàn bộ Mana xung quanh đang tập trung về phía bà ta, nghe theo bà ta chỉ thị…”

.

Tôi hơi đứng thẳng dậy

.

“Dù vậy đi nữa, chúng ta vẫn phải làm. Đi đến bước này, anh không thể để ai trở thành một phần bộ sưu tập của Agrissa được. Và anh… còn có chuyện cần phải nói với Novem”

.

Nhìn lên trời, tôi biến khẩu súng trở về thành dây chuyền, và nắm chặt viên Đá Quý.

Monica thông báo cho tôi tình hình bên ngoài

.

“Chiến đấu với đội quân người chết đã bắt đầu. May và Marina đang ở với họ, nên đội quân chúng ta còn có thể câu giờ một lúc, nhưng một phần các đội quân khác đã bỏ chạy. Trong tình huống như thế, tôi cho rằng bọn họ sẽ sớm sụp đổ”

.

Đối mặt lực lượng đông đảo như thế, liên minh đang sụp đổ

Chúng tôi đã chuẩn bị cho thời điểm này, nhưng tôi lại không ngờ một Nữ Thần lấy lại được sức mạnh của mình sẽ phiền toái đến thế. Tôi đã muốn giải quyết xong mọi chuyện trước khi đến bước này. Là thế lực lãnh đạo, tôi muốn kết thúc mọi thứ trước khi nó sụp đổ. Và là một cá nhân, tôi đã muốn đánh bại Celes để ngừng sự tàn khốc lại

Ừ, là một cá nhân…

.

“Ừm, tôi sẽ phải dùng con át chủ bài của mình”

.

Nói xong, tôi cười khổ khiến mọi người hơi nhìn tôi lo lắng. Tôi không muốn dùng nó gì lí do cá nhân. Nếu như tôi dùng nó thì viên Đá Quý sẽ trở lại thành một viên Ngọc. Và nếu như tôi dùng nó thì mọi thứ tôi đã xây dựng lên đến lúc này sẽ biến mất hết.

Hơn nữa…

.

“Thật đáng ghét mà… tại sao Skill của tôi lúc nào cũng khó dùng như thế? Cái đầu tiên thì không cho thấy hiệu ứng rõ ràng gì nhưng lúc nào cũng kích hoạt, tiêu hao Mana”

.

Experience… một Skill lúc nào cũng đang kích hoạt cho phép một người được nhiều Kinh Nghiệm hơn bình thường. Mới đầu, nó chỉ kích hoạt một nửa, trở thành một thứ vô dụng không làm gì ngoài hút Mana của tôi

.

“Để dùng Connection thì phải hôn trước… hơn nữa còn phải là hôn sâu”

.

Khi tôi bất giác đỏ mặt lên, Miranda mỉm cười

.

“Nhờ nó, nên giờ anh đã giỏi hôn hơn rất nhiều”

.

Thật chứ, tại sao Skill nào cũng tệ hết sức vậy? Có khi nào thực ra Skill ghét tôi không?

.

“…Skill cuối cùng của tôi lại để tôi mất đi quá nhiều thứ”

.

Nghe vậy, Monica nhìn tôi

.

“Tôi muốn xác nhận lại trước. Bởi vì nếu như cậu mà nói rằng sẽ phải hi sinh mạng sống bản thân ở đây thì Monica này sẽ cưỡng ép chọn con đường cho phép Dâm gà còn sống”

.

Aria nổi giận.

.

“Này, cô cũng phải cân nhắc cảm giác của Lyle chứ. Không lẽ cô muốn Lyle tiếp tục sống làm con rối nhỏ của Agrissa sao!?”

.

Monica

.

“Nếu như dù thế mà cậu ta vẫn tiếp tục chịu đựng, có lẽ sẽ có ngày cơ hội xuất hiện. Nếu như tôi mà để dâm gà của mình chết đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được. Tôi cũng sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn các chị em đã ngã xuống của mình…”

.

Tôi nói với mọi người ở đây

.

“Không, không phải là mạng sống của tôi… phải nói sao đây nhỉ, ừ đúng là giống như chết đi vậy, nhưng cái giá phải trả không phải là mạng sống”

.

Shannon nhìn tôi mà che miệng lại

.

“Vậy là kí ức!”

“…Nếu như thế thì tốt hơn quá rồi. Mất đi hết kí ức về việc đó có lẽ là tốt nhất”

.

Mọi người đều nhìn tôi thúc giục tôi nói cho nhanh. Ludmilla và những người còn lại thì muốn chúng tôi cũng nhanh chóng giải quyết. Có vẻ như họ đang sắp không đối phó được với tổ tiên tôi nữa…

Tôi đứng dậy mà nắm lấy viên Đá Quý.

.

“Cái tôi mất là… của tôi… chết tiệt, tôi không muốn dùng nó mà!”

.

Tại sao tôi không muốn dùng nó? Có hai lí do chính

Đầu tiên, Skill cuối cùng của tôi sẽ, ‘Cưỡng ép tôi Tăng Trưởng 1 lần’. Cơ thể tôi sẽ không cẩn phải chịu đựng cơn đau bình thường trước Tăng Trưởng. Nhưng mà, cái giá cho việc đó là tôi sẽ, ‘Không bao giờ Tăng Trưởng được nữa’.

Thật tình tôi cũng không quan tâm nửa sau làm gì. Vấn đề thứ hai và quan trọng nhất, là nếu như tôi sử dụng nó thì tôi sẽ Tăng Trưởng một lần.

.

“A, Nữ Thần ơi! Các cô, cấm cười! Nhất định cấm không được cười! Nếu như cười thì tôi thề tôi ghét mọi người đến hết đời!”

.

Nói xong, tôi nắm chặt viên Đá Quý. Lí do lớn nhất tôi không muốn sử dụng nó là lí do thứ hai kia, nhưng tôi thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nó bây giờ

Viên Đá Quý hơi lấp lánh, một ánh sáng lam nhạt bao phủ lấy tôi, tạo ra một cơn gió mạnh. Mặc dù mắt Agrissa hơi nheo lại, nhưng nó kích hoạt ngay lập tức rồi

.

“Ludmilla, Gracia, Elza… Eva, mọi người lui lại. Đừng chống cự”

.

Bị ánh sáng đó bao phủ, tôi gọi tên Skill cuối cùng của mình

Skill đó là…

“… 【 Sevens 】, kích hoạt”

.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua chiến trường.

Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

Con cháu phang nhau với tổ tiên, nghe muif mồ côi đâu đây :))
Xem thêm
boss đấu boss, mr.lyle quá đỉnh
Xem thêm
Mr lyle xuất hiệnnnnn :>>>>
Xem thêm
Kiq
TRIỆU HỒI MRLYLEEEEEE
Xem thêm
mrlyle bất khả chiến bại xuất trậnnnm
Xem thêm
Vc triệu hồi Mr.Lyle :)))
Xem thêm
Việc gì khó hãy để Mr.Lyle xử lý =)))
Xem thêm
Hahahahah đúng là chiêu cuối
Triệu hồi Mr Lyle :)))))
Xem thêm
:))))))))))))
Xem thêm
Ngài đã xuất trận
Xem thêm