Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Gia tộc Walt là số 1

68 Bình luận - Độ dài: 4,728 từ - Cập nhật:

Hai thanh Katana trong tay tôi tóe ra lửa

Ánh sáng được kéo theo phía sau đường kiếm tại sóng xung kích cho mỗi nhát chém của tôi, và mỗi lần đánh dính lưỡi hái của Novem nó lại tóe ra những tia lửa màu lam. Chúng tôi đồng thời tăng tốc lên, trong lúc cô ấy ngày càng trở nên mất bình tĩnh hơn, tôi có thể thấy được sự hốt hoảng… và sự giận dữ trên mặt cô ấy

Khi cô ấy chém một phát ngang, tôi cúi đầu xuống né, bắt chéo hai thanh kiếm lại rồi vung kiếm chém từ trong ra ngoài. Lăn về phía sau lưng cô ấy, ngay lập tức tôi đứng dậy thủ thế lần nữa

Mỉm cười, tôi chọc ghẹo cô ấy

.

“Dường như em đã chậm hơn so với lúc nãy rồi nhỉ? Và đây là ý kiến cá nhân của anh thôi, nhưng… anh thích em mặc váy ngắn hơn một chút”

.

Hiện tại, cô ấy đang mặc một chiếc váy dài đến tận mắt cá chân. Khi cô ấy quay lại đối mặt tôi, tà váy hơi tung bay lên. Nhưng nó lại quá dài nên không để lộ ra cái gì để bổ mắt cả. Chỉ vừa hơi tung bay một chút, nó lại hạ xuống.

.

“…Sao không yêu cầu điều đó từ những cô gái khác sẽ làm vợ con đi?”

.

Tôi bước lên một bước

.

“Xin lỗi, nhưng mà ghế đó anh đã để dành riêng cho em rồi. Nhưng đừng lo… dù em chưa phải lòng anh thì anh cũng sẽ khiến em phải lòng anh sớm thôi!”

.

Nhớ lại. Nhớ lại. Tôi cần phải nhớ lại bản thân như thế nào trong lúc đang cao hứng. Nhớ lại cảm giác lâng lâng lúc tôi đang nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ!

Tim tôi đang thì thầm với tôi liên tục. Chỉ cần tôi hơi thả lỏng ra một chút thì tôi sẽ ngay lập tức sụp đổ. Ít nhất, ít nhất, ít nhất, tôi cần phải tiếp tục được. Đến lúc giọng của tôi đến được với Novem

Không phải Ác Thần nào đó. Không phải Nữ Thần nào đó. Novem… với một mình cô ấy!

Tôi gạt đòn tấn công của cô ấy qua bằng thanh kiếm ngắn, đâm xuyên tim cô ấy bằng thanh Katana. Cô ấy không đổ máu dù chỉ một chút. Thấy thế, vẻ mặt Novem vặn vẹo

.

“Con không thể cứ ích kỉ như thế mãi được!”

“Nói nhảm nhí! Toàn bộ các thời đại Gia tộc Walt… tất cả đều ích kỉ cho đến cùng!”

.

Bước vào một bước nữa, gần sát ngực cô ấy đến mức lưỡi hãi cô ấy không chạm được tôi, lần này tôi đâm thanh kiếm ngắn vào trong người cô ấy

.

“Một người đi khai hoang để khiến tình yêu đầu của mình để ý!”

.

Khi tôi vung thanh kiếm đâm vào trong người cô ấy ra từ bên hông, Novem nhảy lui đi

.

“Một người từ đầu đến cuối vẫn không thật lòng được, cãi vã với cha mình đến cùng!”

.

Tôi lại bước lên để tránh Novem tạo khoảng cách được, sử dụng một ảo ảnh để né tránh một đòn tấn công từ lưỡi hái của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang cực kì bị dao động, vì ánh mắt cô ấy đang nhìn thẳng vào hình chiếu

.

“Một người vì nổi nóng nên đánh đức vua…”

.

Cặp hai thanh Katana song song lại, tôi chém ngang người cô ấy

.

“…Một người cố hết sức làm công việc nội vụ vì ông ấy yêu tiền!”

.

Khi Novem vươn tay trái lên, tôi ném thanh Katana và kiếm ngắn về hai phía khác nhau. Khi cô ấy sử dụng Ma Pháp, tôi đầu tiên biến tới nắm lại thanh kiếm ngắn rồi chém cô ấy. Khi đòn đó bị đỡ lại thì tôi ngay lập tức biến đến chỗ thanh Katana, nắm lấy nó rồi lại chém cô ấy lần nữa

Mặc dù nhát chém rất nông, nhưng vẫn đủ để chém rách bên hông áo cô ấy

.

“Một người yêu thương thú nuôi hơn cả con cái mình!”

.

Tiếp theo đà đó, tôi luân phiên hai kiếm chém ngang nhiều nhát. Cả hai thanh kiếm đều nắm ngược xuống, tôi xoay người, đạp lưỡi hái đi, chém hết lần này đến lần khác. Tôi không cần biết những nhát chém nông cỡ nào, tôi cứ vậy tập trung chém dính cô ấy

.

“Một người bỏ nhà ra đi vì ông ấy ghét ba mẹ mình!”

.

Novem nghiến răng. Tôi tạo ra bốn ảo ảnh rồi chém cô ấy từ mọi phía. Biến đến trên đầu cô ấy, tôi tiếp tục vừa xoay người vừa chém xuống.

.

“Một người dù biết rằng chuyện đó là không thể nào vẫn cố chứng minh súng là tuyệt vời!”

.

Nói thật thì… cả Gia tộc chúng tôi đều cực kì ích kỉ.

Novem nhìn tôi rồi đưa tay trái lên. Từ đó, vô số viên cầu lửa nhỏ hiện ra. Vài ngàn, hoặc vài chục ngàn viên đồng thời bắn đi

Lui lại vừa chém vừa né đòn tấn công của cô ấy…

.

“Lần nữa, con lại thế, lại không nói gì trừ điểm xấu của họ…”

“…Và em cũng thế, tiếp tục tâng bốc họ lên mà mặc kệ những điểm xấu đó. Nếu như chỉ nhìn thấy những gì mình muốn nhìn, đừng có đi mà tự xưng bản thân là mẹ ai hết!”

.

Thanh Katana của tôi chém ra gió, thổi bay những cầu lửa kia đi. Những viên cầu lửa bị thổi bay nổ tung khi đáp đất. Novem lần nữa vươn tay trái, ngay lập tức bắn ra những tia điện. Nhìn tia điện ngày càng lớn hơn, tôi cắm thanh kiếm ngắn xuống đất rồi tấn công

Khi tia điện kia bị thanh kiếm ngắn hấp thu hết, tôi lướt ngang người cô ấy mà chém mạnh hết sức

Ngay lập tức quay lưng lại rồi bị tôi chém dính, Novem vung lưỡi hái của mình lên, nên tôi biến về phía thanh kiếm ngắn. Rút nó ra, cầm cả hai trên tay, tôi hít một hơi thật sau

Novem cũng đang hít thở nặng nề đến dao động vai mà cúi mặt xuống. Tóc cô ấy đang bù xù hẳn, từ kẽ tóc bết dính mồ hôi của cô ấy, tôi thấy được đôi mắt tím kia đang nhăn nhó nhìn tôi

.

“…Nhưng ta! …Dù thế, ta! ...vì tương lai!”

.

Tôi hít thật sau vào, rồi gào lên, gào những lời từ tận đáy lòng mình

.

“Ai quan tâm sự sụp đổ hay lộn xộn gì đó xảy ra trong quá khứ!? Anh… anh… thay vì cái tương lai xa vời nào đó, hôm nay, ngày mai… anh đang sợ hãi mấy người vợ của mình sắp tới sẽ gây ra đổ máu bao nhiêu kìa!”

.

Cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ

Đó là lí do Novem và những người còn lại đã được sinh ra. Tôi biết điều đó

Nhưng nếu như cho tôi nói… nếu như cho chúng tôi nói…

.

“Quá khứ xa xôi và tương lai xa xôi nào đó đều không quan trọng! Nếu như mặc kệ thời gian quan trọng nhất là hiện tại, những cái quá khứ hay tương lai kia đều vô nghĩa hết, chết tiệt! Đối với anh, ngay lúc này… em có đang hạnh phúc không hả? Em có thực sự ưỡn ngực ra mà dõng dạc nói rằng mình đang sống trong mơ không? Em hiện tại… em ngay lúc này đang nghĩ về điều gì!?”

.

Không phải Novem lo nghĩ về tương lai

Không phải Novem bị quá khứ trói buộc

Tôi muốn biết về cảm xúc của Novem Forxuz hiện tịa

Novem nắm chặt lưỡi hái của mình.

.

“Hết lần này… đến lần khác… im miệng đi! Cảm xúc của ta… không ai… làm sao có ai hiểu được chứ! Không ai hiểu được! Tôi biết không ai hiểu được! Bởi vì không ai hiểu được cả, nên tôi…!!”

.

Cô ấy khóc ra một giọt nước mắt. Thấy thế, tôi cười. Cô ấy đã bắt đầu vỡ ra rồi. Ác Thần và Nữ Thần đang từ từ bị tan vỡ, cảm xúc nguyên gốc của Novem đang từ từ nổi lên

.

“Nhìn đi, anh đã gỡ bỏ được lớp mặt nạ rồi! Đúng thế, cho anh thấy thêm nữa! Lột trần bản thân cho anh thấy thêm nữa! Cho anh thấy hết mọi thứ! Và khi đó… anh sẽ chấp nhận hết mọi thứ cho em!”

.

Khi tôi hướng mũi kiếm của mình về trước, Novem sải bước dài lên. Đá vụn nơi cô ấy vừa đứng bị thổi bay đi, cô ấy đang tiếp cận tôi với tốc độ khó tin

.

“Làm sao ai có thể chấp nhận được chứ!”

.

Tôi ngay lập tức vung Katana của mình lên, lưỡi kiếm quét ngang người cô ấy bay ngang qua

-

-

-

…Đối mặt con rồng đất được bảo vệ bởi lớp vảy kim loại cứng cáp, Aria đang thở hồng hộc

Mái tóc đỏ của cô ấy đang rối bù lên, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Mũi Giáo cô ấy đang nắm trong tay cũng tả tơi không nguyên vẹn. Đối mặt con rồng đất biến dị này, Aria bị khắc chế hoàn toàn.

.

“Chết tiệt… mình muốn đi giúp Lyle vậy mà. Mình đúng là quá yếu”

.

Cô ấy bây giờ phải khóc hay cười?

Aria không biết được cảm xúc bản thân. Clara nâng trượng phép của mình lên bắn một ánh sáng mạnh mẽ về phía con quái thú. Trong lúc nó đang bị mù mắt, Eva bắn một mũi tên đi

Mặc dù mũi tên chính xác ghim vào giữa khoảng cách giữa những mảnh vảy, con rồng đất thậm chí còn không bị dao động.

Từ trên trời, Monica và các Valkyrie đang tấn công nó liên tục, nhưng nhiều nhất họ chỉ có thể khóa chân nó lại. Novem đã gọi ra một con quái vật hoàn hảo để câu giờ

Trên trời, Monica chậc lưỡi

.

“Đồ cứng đầu!”

.

Cô ta bắn xuống hàng trăm tia sáng, nhưng con rồng chỉ cuộn người tròn lại mà chịu đựng. Lớp vảy ngoài bị nung nóng đỏ lên vì sức nóng, nhưng rồi nó lại nhanh chóng nguội đi trở về như ban đầu

Aria thở đều lại, nắm chặt chuôi Giáo của mình. Trên tay trái, cô ấy đang nắm viên Ngọc đỏ của mình

.

“Phải bao nhiêu lần nữa… không, ta sẽ tiếp tục tấn công hết sức không cần biết tốn bao nhiêu lần”

.

Ngay lúc này, cả cơ thể cô ấy đang gào thét. Vì sử dụng Skill quá nhiều, áp lực cô ấy phải chịu đựng đã bắt đầu trở nên quá sức. Gánh nặng từ việc liên tục sử dụng Skill trong một khoảng thời gian ngắn đang đè lên người cô ấy cực kì mãnh liệt

Chỉ bước đi cũng cực kì khó chịu

Trong tình trạng như thế, một bàn tay chạm vào lưng cô ấy. Cảm giác của bốn bàn tay phải… cùng với một ánh sáng đỏ, những giọng nói hiền dịu bao phủ cả người cô ấy

.

『 Hãy cố lên 』

『 Cho bọn họ thấy sức mạnh của Gia tộc Lockwarde 』

『…Chúng ta đều đã thấy con cố gắng đến mức nào 』

.

Và cuối cùng, một giọng nói rất giống với giọng bản thân cô ấy

.

『 Hậu duệ của người đó và ta đã gặp được nhau. Ta chắc chắn đây chính là định mệnh. Vậy nên Aria, chúng ta sẽ cho con mượn sức mạnh… sức mạnh để bước lên thêm một bước nữa 』

.

Ánh sáng từ viên Ngọc đỏ ngày càng mãnh liệt hơn, chợt cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất khỏi người Aria. Từ bên trong cô ấy cảm giác được một nguồn sức mạnh bùng nổ mãnh liệt

Ánh sáng đỏ xen vào trong cây Giáo cô ấy cầm trên tay. Chỉ một chút nữa… một chút nữa

.

“…!”

.

Nhưng con rồng đất trước mặt Aria vẫn cảm giác được nguy cơ, và tấn công. Nó có ý định bằng mọi giá ưu tiên đè chết Aria

.

“Aria!”

.

Mũi tên của Eva bắn chính xác ngay mắt con rồng. Nhưng có lẽ con rồng đất cảm giác được Aria còn nguy hiểm hơn, nên nó không ngừng lao đến

Dù có Monica và những người khác đang từ trên trời tấn công, nó vẫn không chùn bước. Monica hiện tại đang chuyên dùng vũ khí laze gào lên

.

“Đạn thật lẽ ra hữu hiệu hơn!”

.

Clara nhìn quanh, đưa mắt thấy được khoang chất hàng của Porter đang bị vùi dưới đá vụn

.

“Porter, làm ơn”

.

Khoang chất hàng đó chợt thổi bay những khối đá vụn xung quanh đi mà trồi lên. Ngay khi nó tông thẳng vào bên hông, con rồng đất dùng hai chân trước lớn của nó định đạp nát Porter

Chợt, hai con mắt của Porter được gắn trên cái đầu tròn lẽ ra chỉ là để trang trí độ nhiên phát sáng

Ngẩng mặt lên, viên Ngọc Mana gắn trong ngực nó phát sáng mạnh mẽ. Đủ mạnh để tạo ra gió, nửa người trên của Porter tấn công con rồng đất. Để ép nó phải rút lui, Porter tự phát nổ. Vụ nổ lớn đó thổi bay đá vụn xung quanh, khiến mọi người xung quanh cảm giác được cơn chấn động mãng liệt. Khi cơn chấn động đi qua, Clara đớ người ra

.

“Không… tôi không hề ra lệnh nó làm vậy…”

.

Monica ở phía trên

.

“Tôi không hề cài đặt chức năng đó… nó chập mạch sao? Có lẽ cố gắng cải tiến nó quá nhiều như thế cũng khó tránh được chuyện này”

.

Từ bên trọng làn khói, con rồng đất đã tả tơi bước lên một bước. Rồi lôi theo cơ thể nặng nề của nó, bước thứ hai

Há mồm ra, nó ho ra máu, nhưng dù thế nó vẫn tiến lên

Aria mở to hai mắt mình ra. Trong đôi mắt tím đẫm của cô ấy là một ánh sáng đỏ, cô ấy chợt cảm giác như sau lưng mình được đỡ dậy

.

『 …Cho bọn họ thấy đi. Và đừng bao giờ cúi đầu. Con chính là một cô gái tuyệt vời của Gia tộc Lockwarde 』

.

Cả người cô ấy bị bọc trong ánh sáng đỏ, nơi cô ấy vừa dẫm bước đi bụi đất tung bay lên trời. Cô gái ấy nhảy lên cao, cao lên đến trời. Con rồng đất không thể bắt kịp tốc độ của Aria, chỉ ngẩng đầu lên để cố nhìn theo cô ấy

Và rồi một đường sáng màu đỏ duy nhất

Con rồng đất đó bị xẻ gọn gàng làm đôi, từ từ ngã ra thành hai nửa

Đứng ngay giữa hai bên bị chia đôi là Aria. Mũi Giáo đang gác lên vai, cả người bọc trong một ánh sáng màu đỏ, cô ấy nói với mọi người

.

“Đi thôi. Tôi sẽ không thể bình tĩnh lại đ cho đến khi đánh cô ngốc Novem đó một cú cho đã”

.

Cuối ánh mắt của Aria là Novem và Lyle đang chiến đấu

Monica đáp xuống đất, thu lại phần đầu đã bị méo mó của Porter. Clara cũng vội vàng chạy đến chỗ Monica

Eva hô lên với 2 người họ

.

“Tôi đi trước đây”

.

Cùng với Aria, hai người họ đi về phía Lyle. Các Valkyrie cũng đi theo sau họ, nhưng mọi người đều liếc lại nhìn Porter một lần

Monica ôm chặt cái đầu đó

.

“…Tôi không thể cứ vậy nói rằng đó là vì máy móc chập mạch được. Cậu cũng đã là một đồng bạn cực kì tuyệt vời Porter…”

.

Clara âm thầm cầu nguyện cho người bạn đã cùng cô ấy lâu như thế…

-

-

-

…Đối mặt thứ đã từng là cổng trước của Centralle, Đệ Bát của Gia tộc Walt, Maizel Walt đang dẫn theo đội quân của mình, vừa hành quân vào thành phố vừa đánh hạ những binh lính xương khô rải rác khắp nơi

Đệ Bát nhìn cảnh tượng chiến đấu ở trung tâm Centralle

.

“Chúng ta hơi quá trễ. Nhưng mà mọi chuyện chưa kết thúc”

.

Ở bên cạnh , vợ ông ấy là Claire cũng gật đầu

.

“Đúng vậy, mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng ta còn phải xin lỗi Lyle đàng hoàng nữa”

.

Đa số binh lực của kẻ địch đều bị tập trung ở cánh giữa, nên đơn vị của Maizel là bên cuối cùng đến nơi. Gần đó còn có một chiến binh đầu thú, và hình bóng của Maksim mặc bộ giáp bằng cát của mình

Chiến binh đầu thú kia bước qua tường thành bằng một bước sải dài, nhanh chóng đi tiếp. Trên vai nó là Miranda và Shannon cùng với Milleia.

Milleia nhìn những trận chiến ở phía xa rồi nói với Miranda

.

“Chúng ta đi đến chỗ con rồng vàng đi”

.

Shannon nhìn lên Milleia

.

“Ể? Vậy Lyle thì sao?”

.

Milleia nhún vai nhẹ

.

“Để cho em ấy thêm một chút thời gian đi. Có vẻ như Lyle cũng có trận chiến của riêng mình nữa. Quan trọng hơn, có một người mà ta muốn đánh cho đã tay. Shannon… con cũng sẽ giúp ta mà, đúng không?”

.

Đáp lại nụ cười của Milleia đang không chấp nhận chữ ‘Không’, Shannon gật liên tục

Miranda nhìn bóng dáng con rồng vàng thảm đến khó tả đó

.

“Nhưng có vẻ như ở đó cũng sắp kết thúc rồi”

.

Chợt, Milleia nói

.

“Chính là vì thế. Ta muốn cản trở bọn họ một chút”

.

Milleia nhe răng cười…

-

-

-

…Mặc dù có từng quân đoàn đang bao vây tấn công con Legend Dragon, cơ bản thì 7 vị tổ tiên là chủ lực.

Đệ Nhất vung thanh Đại kiếm của mình qua một bên

.

“Tên hèn hạ! Đến tận lúc này mới xuất hiện!”

.

Kéo dài lưỡi kiếm vô hình của mình ra, Đệ Tam vừa cười vừa chém những nhát cực kì sâu lên người con rồng

.

“Ui cha, ông đang nói gì thế tôi không hiểu? Chà chà ~, nếu như cứ thế này tiếp thì tôi là người kết liễu con rồng đúng không nào? Ai da, nổi bật chết được. Như thế mấy ông có nghĩ tôi sẽ là người mạnh nhất trong bảy gia chủ không? Mà, tôi cũng là người cuối cùng còn lại trong viên Đá Quý nên đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi!”

.

Khi con Legend Dragon há mồm ra, Đệ Tam rút ngắn lưỡi kiếm lại, rồi lại kéo dài ra đâm xuyên cổ họng nó

Đánh cho đức vua đời trước của Faunbeux lui lại, Đệ Lục cuối cùng cũng quay lại diệt rồng được gào lên đầy thảm thiết. Khích lệ con Legend Dragon

.

“C-chịu đựng đi! Ngươi còn làm được mà, Legend Dragon! Bẻ gãy thanh kiếm hèn hạ đó của hắn!”

.

Đệ Ngũ nhìn Đệ Tam

.

“Tên khốn đó đơn giản là quá mạnh. Chỉ riêng kiếm thuật thì ông ta cũng rất giỏi rồi. Ai là kẻ cho rằng cho tên đó một thứ vũ khí như thế là ý tốt vậy hả!?”

.

Đệ Nhị giương cung lên

.

“Đó là bởi vì ông thích đi lòng vòng cho vấn đề quan trọng!!”

.

Đệ Tứ có vẻ vô lực

.

“N-nhưng mà, nếu lại phí thời gian nữa thfi…”

.

Đệ Thất cố nhắm súng về phía Đệ Tam

.

“Buông ta ra, Zell! Để ta bắn chết ông ta ngay tại đây!”

“Ngài không thể, Brod-sama!”

.

Khi Đệ Tam rút gọn thanh kiếm của mình lại giữa không trung, ông ấy mỉm cười đầy máu me. Rồi dùng đà đang có, lưỡi kiếm ông ta chém xuống cổ con rồng nhẹ nhàng chém rụng nó

.

“Ahahaha, xin lỗi nha!... Cái gì!?”

.

Nhưng đang chém xuống giữa chừng chợt có gì đó va chạm với thanh kiếm ông ấy, khi thăng bằng của Đệ Tam bị phá vỡ, con Legend Dragon đang bị cắm xuống đất hơi khôi phục được một chút sinh khí

Đứng từ trên cao nhìn xuống Đệ Tam là một con Golem đầu thú. Trên vai nó là Milleia, đang đưa một khẩu súng kíp 1 đạn cho Shannon. Hơn nữa, cô ấy còn đang mỉm cười

.

“Cô ta!! Cô ta lại còn thù ta vì chọc ghẹo lúc trước!”

.

Lúc đó, tậm chí cả Đệ Tam bình thường dịu dàng cũng nổi giận vì danh hiệu Sát Long của mình bị cướp đi. Ngay khi đó, Đệ Lục ngước lên nhìn thấy Milleia

Từ phía của Đệ Lục ông ấy chỉ nhìn thấy giống như Shannon là người bắn súng

.

“Vậy ra cô bé bắn hụt. Nhưng làm tốt lắm! Milleia, em đã đến kịp rồi!”

.

Nhìn về phía Đệ Lục, Milleia mỉm cười rồi vẫy tay. Nhưng khi quay qua nhìn Đệ Tam, cô ấy lại cười khẩy

Hơi nhếch môi lên, cô ấy đang từ từ nói ‘Thấy. Sao. Hả’ với Đệ Tam

Con Legend Dragon há to miệng nó ra, cố gào lên bằng chút sức cuối cùng của mình. Đang từ tren đáp xuống, một nữ hiệp… là vợ Đệ Nhất đang cầm Đại đao bằng cảy hai tay, dồn hết sức mình chém một nhát bay đầu con rồng

Đáp xuống đất, bà ấy cắm thanh Đại đao của mình xuống.

.

“Thật tình, rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu lâu không biết nữa? Ta xong ở đây rồi, đi ăn thôi. Để ta đi gọi đám trẻ đang còn hăng say đánh nhau phía kia, các người đi theo cho ta. Nhớ chặt con rồng ra cho đàng hoàng! Với rút máu nó nữa” (TN: nếu ai không biết, săn thú xong phải rút máu nếu không thịt sẽ có mùi tanh)

.

Xung quanh, những người mặc đồ như người man di đồng loạt đáp lại.

.

“Vâng,Đại tỷ!”

.

Toàn bộ đều nghiêm trang cúi đầu. Bị cướp hết chiến tích, các tổ tiên thui thủi miễn cưỡng bước đi theo Đệ Nhất

.

“Bà nội, con đi nữa!”

“Ok, nhớ ở gần nội nha. Thật tình, bọn trẻ này còn định liếc mắt đưa tình bao lâu nữa không biết? Trong bữa tiệc sắp tới phải bắt tụi nó làm cho đáng. Nhân tiện chọc tụi nó cho đáng luôn”

“Yay! Đúng bà nội là nhất!”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu không thfi bà làm sao làm dâu Gia tộc Walt được… nào, cẩn thận bước chân mình đi. Xung quanh có nhiều đất đá vụn lắm”

.

Thay vì gọi là nhiều, nói đúng hơn là đá vụn chất thành từng núi

Vợ Đệ Nhất và Dewey dắt tay nhau đi. Mặc dù miệng lưỡi bà ấy rất khắc khe, nhưng biểu cảm thì mềm mại đầy yêu thương

Bước đi sau vợ Đệ Nhất đang nói rằng Lyle chỉ đang liếc mắt đưa tình, các tổ tiên và vợ họ đi theo sau

Đệ Nhất sụp vai xuống

.

“Gì thế này. Bà ấy lẽ ra cũng phải cho ta kết liễu lần này chứ”

.

Đệ Nhị đặt một tay lên vai ông ấy

.

“Nào, đi thôi. Đi đến chỗ Lyle rồi chúng ta sẽ mở tiệc”

.

Đệ Nhất khoác vai ông ấy

.

“Mở tiệc nghe đúng là hay! Một bữa ăn thịt rồng hoành tráng! …Nhưng ta vẫn có cảm giác nó sẽ không ngon cho lắm”

.

Hai cha con họ cười đùa vơi snhau

Từ phía sau nhìn bóng lưng họ, Đệ Tam đang đi cùng Đệ Tứ và Đệ Ngũ

.

“Kế hoạch của ta bị phá hỏng rồi”

“Vừa rồi đến tôi cũng thấy không ổn. Tự kiểm điểm lại bản thân đi”

“Đến cả tôi như thế cũng là quá đáng. Hối lỗi đi”

.

Vợ của Đệ Tam, Đệ Tứ và những người vợ của Đệ Ngũ bước đi sau lưng họ. Họ đang không xen vào cuộc nói chuyện của chồng mình. Riêng vợ Đệ Tứ đang vác theo rất nhiều vảy rồng trong tay, định giá cho chúng

Đệ Lục và Đệ Thất đang run rẩy với vợ họ sau lưng

.

“Tại sao có mỗi tình ta là có bầu không khí cứng như đá này…”

“Gieo gì gặt nấy thôi. Một người cũng là địa ngục rồi, ai biểu ông cưới cho ba người”

.

Chợt, Zenoire khép cây quạt của mình lại nghe tiếng rõ to. Trên mặt mỉm cười tươi rói, bà ấy âm thầm đe dọa Đệ Thất.

.

“Mình ơi?”

“Đùa thôi! Ta mừng vì mình cưới được người vợ tốt nhất trên đời!”

.

Đệ Lục nhìn về phía Đệ Thất mà bật cười. Và rồi Milleia đã bước xuống chiến binh đầu thú đến gặp ông ấy

.

“Aniue, để em đi cùng anh”

“Ô được thôi, đi nào! Anh chắc là em cũng rất tò mò về Lyle và Novem”

.

Chợt, ở tình trạng bị đánh rất thảm, đức vua đời trước của Faunbeux chạy đến bên cạnh ông ấy

.

“Ông già khốn nạn! Ông nói cháu gái ta là vợ bé của chắt trai ông là thế nào!?”

.

Đệ Lục vui vẻ cười mà chạy đi, Milleia đi theo sau, rồi đuổi theo họ là đức vua đời trước của Faunbeux. Đệ Thất thở dài mà nhìn ba người họ

.

“…Thật tình, bọn họ năng động quá mức”

.

Và nói thế…

-

-

-

…Ludmilla và những người còn lại đã bị bỏ lại

Elza nhìn xung quanh đầy bối rối. Những người khác thì đã bắt đầu mổ xẻ con Legend Dragon ra

.

‘Này, chúng ta làm sao chia nó ra được?”

“Hình như phải bắt đầu với phần nội tạng”

“Mang bia tới đây. Bia! Nhiều thùng lên. Chắc chắn quanh đây phải có. Nếu như phía quân đội ở đây thì chắc chắn là có ở đâu đó”

.

Gracia cũng đang rất bối rối không biết làm gì. Rồi, Miranda cho con Golem của mình biến đi rồi đáp xuống đất.

Shannon quay qua nhìn mọi người

.

“Làm gì thế? Đi nhanh thôi nào. Nếu như chúng ta không xong ở đây thì bữa tiệc không bắt đầu được, bà ấy nói thế đó”

.

Nghe người bạn của mình là Shannon nói thế, Elza bước đi

.

“Đúng rồi. Mặc dù tôi không rõ lắm một bữa tiệc có thích hợp hay không, nhưng… chúng ta không thể cứ bỏ mặc Lyle và mọi người được”

.

Gracia lên tiếng, hơi thở dài nhẹ

.

“Nữ Thần ơi, ta đi được đến đây rồi thì đành đi nốt quãng đường vậy. Có gì cứ việc ném tới đây!”

.

Miranda làm một vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa miễn cưỡng. Hơi vén tóc sau tai, cô ấy bước đi.

.

“Nếu như còn thêm nữa thì tôi muốn miễn đi. Nếu như chúng ta không thể làm rõ được một vài chuyện thì tôi bực bội lắm. Với lại đánh Novem cho hả giận nữa”

.

Ludmilla cầm thanh Trường kiếm đã tra vào vỏ của mình mà nhìn về nhóm người đang bước đi phía trước…

.

“…Bọn họ nằm quá tầm hiểu biết rồi, Gia tộc Walt đó. Thay vì gọi là mạnh nhất… phải nói là kinh khủng đến khó tưởng mới đúng”

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Kiq
Đệ tam bẩn tính vl=))
Xem thêm
tam chơi bẩn ác
Xem thêm
Cho chừa đệ tam à :))))))
Xem thêm
Trước khi chưa có thanh kiếm từ viên đá quý thì bị out trình tự nhiên có sức mạnh của viên đá quý xong thì lại out trình con nhỏ kia buff bẩn vc 1 trang bị làm nên kết quả chiến đấu mà không có chút gì về sự tự tin của chính mình chỉ muốn giả theo cái bóng là hậu tăng trưởng coi từ đầu đến h chán hết sức
Xem thêm
Phải khẳng định là t đ hiểu anh bạn đang nói cái gì
Xem thêm
Trước khi có thanh kiếm của đá quý thì bro định bắt thằng Lyle dùng tay không chặn lưỡi hái à :))))
Xem thêm
bé rồng kiểu:"sao t lại gặp phải cái gia tộc kinh dị đến biến thái thế này" :))
Xem thêm
f for dragon-kun
Xem thêm
Cái rạp này ở dưới chắc quẩy nát địa phủ
Xem thêm
Đệ tam:tôi có cay ko?có. Tôi có lm đc j ko?ko щ(゜ロ゜щ)
Xem thêm
AUTHOR
Luật hoa quả không chừa một ai nhé, Đệ Tam (")>
Xem thêm