Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Sevens

90 Bình luận - Độ dài: 4,517 từ - Cập nhật:

“… 【 Sevens 】, kích hoạt”

.

Đáp lại lời nói của tôi, một cơn gió ánh sáng xanh lam quét ngang khu vực

Viên Đá Quý lóe sáng hơn hẳn bất kì lúc nào trước đó. Giống như ngọn lửa đèn cầy lóe lên hết mức trước khi hoàn toàn rụi đi.

.

“Chết tiệt, mình thực sự không muốn dùng nó chút nào”

.

Nó ngay lập tức cưỡng ép tôi Tăng Trưởng 1 lần. Đối với tôi điều đó có nghĩa là những kí ức mà tôi không muốn nhớ lại sẽ lại được sản xuất hàng loạt nữa. Mà, dù tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn ngầu lòi mà, bởi vậy mọi người khắc sâu nó trong lòng cũng không khó hiểu.

Nhưng mà có một thứ tôi không thể tha thứ được, đó là viên Đá Quý sẽ mất đi sức mạnh của nó, và trở về thành một viên Ngọc bình thường.

Tức là viên Đá Quý đã đi cùng tôi suốt thời gian qua sẽ bị khởi động lại. Nó sẽ trở về lại thành một viên Ngọc có ghi chép Skill trên đó mà thôi

Còn Skill ở lại, có lẽ chuyện đó cũng tốt, nhưng mà ngoài Skill còn có những thứ khác đáng quý hơn nữa…

…Mạch suy nghĩ của tôi dần rõ ràng hơn. Cảm giác sức mạnh dâng trào từ sâu trong lòng đánh bật hết toàn bộ sự mệt mỏi tôi cảm giác trước đó. Và cơn bão Mana đang dâng cao, sôi trào trong người tôi gần như có thể so sánh được với sự thèm khát da thịt.

.

“Đến rồi đâyyyyyyyyy!!”

.

Khi tôi hô lớn lên, từ trong viên Đá Quý, bảy thanh vũ khí…

Đồng loạt xuất hiện xung quanh tôi, cắm xuống đất.

Đại kiếm của Đệ Nhất

Cung của Đệ Nhị

Trường kiếm của Đệ Tam

Những thanh Dao găm của Đệ Tứ

Roi kiếm của Đệ Ngũ

Kích của Đệ Lục

Súng của Đệ Thất

Toàn bộ cắm xuống đất bao quanh tôi thành một vòng tròn, Agrissa đang từ trên nhìn xuống tôi. Ánh mắt hơi nheo lại mà đánh giá

.

“…Con đã cưỡng ép tăng độ thích ứng của mình. Không, thời đại này họ gọi đó là Tăng Trưởng. Và Skill đó… vậy ra nó cho phép con nắm giữ bảy loại vũ khí. Đúng là một Skill thú vị”

.

Đáp lại vẻ mặt đầy tự tin của Agrissa, tôi cười nhẹ. Có lẽ Agrissa đang cho ông ấy lui lại, nên tổ tiên Lyle của tôi giơ vũ khí lên thủ thế tạo khoảng cách

Tôi nhìn lên Agrissa mà nói

.

“Bà nói sai rồi. Nó gọi là Sevens vì tôi sử dụng được bảy loại vũ khí sao? Tôi không hề là loại đàn ông đơn giản như thế. Và nhanh chóng xuống đây đi. Cứ không mặc gì mà lơ lửng trên đó mãi tôi sẽ có cảm giác như mình đang nhìn trộm bà không phải sao? Phải chi mà biết xấu hổ một chút là đáng yêu hơn nhiều rồi, Agrissa”

.

Tôi vừa nói vừa vuốt tóc mình lên cho vào nếp. Agrissa nhìn xuống tôi hơi ngạc nhiên

Aria nhìn tôi rồi sụp vai xuống

.

“…Này, có lẽ nào Skill của anh là…”

.

Trước khi Aria kịp nói hết

.

“Để anh đoán thử em định nói gì. Em cho rằng nó là một Skill để cưỡng ép gọi ra anh trong hình dáng hoàn hảo, tuyệt vời này đúng không? Đừng nói gì cả, anh biết mà. Bởi vì, chúng ta được kết nối với nhau với một tình yêu nồng cháy mà!”

.

Nhưng Shannon, nghe thế thì

.

“Không, chúng ta được kết nối bằng Connection, nên cũng không lạ khi anh đọc…”

.

Monica ngắt lời cô bé

.

“Không ngờ nó lại là Giờ Say. Nhưng mà đúng là như thế cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên. Bởi vì Dâm Gà chưa bao giờ thua dù chỉ một lần khi đang trong tình trạng này”

.

Đáp lại sự vui mừng của Monica, tôi lắc đầu

.

“Sai nữa rồi. Ngay lúc tôi xuất hiện ở đây thì chúng ta đã chiến thắng! Bởi vì tôi chính là một người được Nữ Thần chiến thắng rất yêu thương!”

.

Nghe vậy, Agrissa bật cười lớn

.

“Ahahaha, hậu Tăng Trưởng sẽ mang đến sự bất ổn về tinh thần, vậy ra con bị nó ảnh hưởng như thế. Ra vậy, thật là thú vị. Sức mạnh tăng lên từ Tăng Trưởng khiến đầu óc con bị ảnh hưởng. Nhưng mà… con cho rằng chỉ có vậy mà có thể thắng là không thể nào chấp nhận được”

.

Ngay sau đó, tổ tiên tôi lao đến tấn công. Nhưng tôi vẫn đứng yên. Những người vợ đáng yêu của tôi liền cố nhảy đến trước bảo vệ an toàn cho tôi, nhưng tôi cản nọ lại

.

“Các em không cần làm gì cả. Đây, cứ xem đi… sẽ kết thúc ngay thôi”

.

Vị tổ tiên cổ xưa của tôi đến ngay trước mắt, nâng thanh Đại kiếm của ông ấy lên, tôi hơi nhìn lưỡi kiếm đó mà bật cười. Và rồi một giọng nói vang lên từ phía sau. Nghe giọng nói đó, mọi người liền quay lại

.

“Con gọi ta đến đúng lúc vui thật đâu. Mà, gọi là triệu hồi thì có lẽ chính xác hơn”

.

Chủ nhân của giọng nói đầy xa cách đó rút thanh kiếm của ông ấy ra từ trên mặt đất, chặn đòn của tổ tiên tôi lại. Có lẽ không đánh giá chính xác được chiều dài của lưỡi kiếm vô hình đó, tổ tiên tôi nhảy lui lại

Mái tóc bóng vàng của ông ấy cắt ngắn vừa đủ để không chạm vai. Mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xanh lá, gác thanh kiếm vô hình đó trên vai mình… Đệ Tam nhìn xung quanh

.

“Coi kìa, ông ta nhảy cũng hăng quá chứ”

.

Ông ấy nói rồi bật cười. Sau đó lại là giọng của Đệ Thất, rút phần dao của khẩu súng đâm vào sàn ra cầm trên tay, ông ấy bắn liên tiếp nhiều phát thẳng vào vị tổ tiên kia vừa định lần nữa hành động

Những viên đạn ông ta vừa định gạt bay đi đó nhảy vọt, đâm vô số lỗ trên người vị tổ tiên của tôi. Vì ông ta là vong linh, nên có lẽ vết thương cũng sắp khép lại, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

.

“Lyle, con làm tốt lắm. Đây đúng là thời điểm chính xác để con dùng át chủ bài của mình”

.

Tiếng bước chân hơi dừng lại trước khi qua mặt tôi, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Bàn tay còn lại của ông ấy đang nắm lấy thanh Roi kiếm

.

“Nếu như con ép cô ta được đến mức này thì con đã làm rất khá rồi. Chúng ta sẽ hỗ trợ con hết quãng đường còn lại”

.

Bước đi, Đệ Ngũ vung thanh kiếm của mình lên, quấn những lưỡi dao như rắn độc quanh chân của vị tổ tiên kia. Chân còn lại của ông ta thì bị một con Dao găm cắm vào.

Mái tóc ngắn vừa màu xanh lam của ông ấy hơi tung bay trong gió, Đệ Tứ đang đẩy mắt kính của mình lên

.

“Con đã trưởng thành không ít rồi Lyle. Mà, lẽ ra ta sẽ nói con không nên cứ trông cậy vào người đã chết như thế, nhưng con đang phải đối mặt với người chết ở đây, nên biết làm sao được”

.

Chạy vượt mặt tôi, Đệ Lục cầm thanh Kích trong tay vung một cú thật mạnh đánh bật thanh Đại kiếm ra khỏi tay tổ tiên của chúng tôi

.

“Thật tình, con gây sự với một thứ đáng sợ hết sức. Để ta giúp con một tay”

.

Quay qua nhìn tôi, Đệ Lục bật cười. Và đứng bên cạnh tôi, đang giương Cung căng lên là Đệ Nhị mặc một bộ đồ thợ săn. Ông ấy hơi mỉm cười mà nói

.

“Thật lòng thì, ta cũng đã muốn dùng nó thử, cây Cung bạc này của con. Giờ thì, để ông già mờ nhạt này cho con thấy trình độ của mình chứ?”

.

Rồi từng mũi tên ông ấy bắn ra đều bẻ hướng bay đi, cứ như có ý thức của riêng mình, chúng đều trực tiếp bắn dính tổ tiên tôi mà phát nổ. Là một người chết được mang trở về, ông ta nhanh chóng khôi phục lại, tốc độ rất khó tin. Thậm chí thanh Đại kiếm trước đó bị mất đi cũng đang mọc lại trong tay.

Nhưng tôi biết trận chiến này đã xong rồi

.

“Gahahaha, xem ra con đã lớn lên trong lúc ta không nhìn thấy. Nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn rồi đó, nhưng mà đường còn xa lắm!”

.

Rút thanh Đại kiếm của mình ra khỏi mặt đất, người vừa lao đến nhảy lên trời là Đệ Nhất. Vừa cười lớn vừa vung thanh kiếm của mình xuống tấn công tổ tiên chúng tôi, thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng chói mà tạo ra một cơn chấn động mạnh, đập xuyên vị tổ tiên đã chết kia cùng với một khu vực rộng lớn sau lưng ông ta.

Vẫn là lực phá hoại kinh khủng như thường lệ

Người sáng lập đầy man di này của chúng tôi gác thanh kiếm đó lên vai mình

.

“Thứ này tuyệt đó. Cảm giác như ta có thể chém đứt mọi thứ vậy!”

.

Nghe Đệ Nhất nói thế, Đệ Nhị thở dài

.

“Chém? Ý ông là đập nát đúng không? Nhìn đi, có còn cái gì ở lại đâu”

.

Đứng trước tôi đang khoanh tay lại, bảy người họ đã xuất hiện. Nhìn những đồng minh mà tôi đã dựa dẫm vào quá nhiều này, tôi nhìn lên Agrissa trên bầu trời mà cười lớn. Chợt, Agrissa nói tiếp

.

“Vậy là con gọi lại bảy người được ghi chép trong viên Đá Quý. Ra là vậy, ra là vậy… nhưng mà các ông đúng là không biết nương tay là gì. Đánh chết tổ tiên của mình như thế”

.

Nghe vậy, Đệ Tam đáp lại như thường lệ

.

“Ôi biết sao được, ta cá là ông ấy cũng đau khổ lắm, bị bà thao túng như thế. Chắc vậy. Vậy nên chúng ta chảy nước mắt mà giải thoát tổ tiên đáng thương của mình khỏi bàn tay của bà… kiểu như vậy, hiểu không?”

.

Đệ Tứ cũng nói theo đồng tình với ông ấy

.

“Đúng vậy. Ta có cảm giác ông ta đang gào thét. ‘Hãy cản ta lại!’ với ánh mắt của mình. Chắc vậy”

.

Đệ Lục cũng không khác.

.

“Nếu ta mà ở vị trí của ông ta, ta chắc chắn mình cũng sẽ nói thế… chắc vậy”

.

Chợt, Đệ Nhất giật mình

.

“Ể? Vừa rồi là tổ tiên của chúng ta!? Cái người đáng sợ đó!? Không thể nào!”

.

Đệ Nhị hơi nhìn Đệ Nhất

.

“Đi mà soi gương đi. Ông sẽ tìm được một người man di còn đáng sợ hơn nhìn lại mình nữa”

.

Tôi gật gù

.

“Đúng là vậy”

.

Đệ Nhất cũng bật cười lớn cùng chúng tôi, cả tám người ở đây

Agrissa đang lơ lửng trên kia có vẻ không quá hài lòng với việc người bà ta thích nhất – tổ tiên của chúng tôi – bị đánh bại

.

“...Chỉ tăng thêm có 7 người, thật đúng là biết ra vẻ. Đủ rồi. Ta sẽ không ngừng lại ở 6 triệu. Dù có cần bao nhiêu chục hay trăm triệu người chết đi nữa, ta cũng sẽ chuẩn bị được mà nghiền nát các người. Chỉ có số lượng ít ỏi đó, rốt cuộc có thể đánh được tới khi nào…”

.

Tôi hơi nghiêng đầu. Bảy người khác cũng như thế, cực kì thắc mắc không hiểu chất vấn của Agrissa

Và tôi chợt nhận ra Agrissa vẫn đang hiểu nhầm gì đó

Gọi là Sevens chỉ vì nó gọi về được bảy tổ tiên của tôi? Dĩ nhiên là không.

.

“Có vẻ như bà vẫn còn đang hiểu lầm gì đó rồi, Agrissa”

.

Chợt, Shannon nghe tôi nói thế thì ‘Ể?’. Xem ra đồng đội của tôi cũng bị hiểu nhầm chuyện đó. Aria, Gracia và Elza đang né tránh ánh mắt khỏi tôi. Các cô ấy đúng là ngốc đáng yêu mà

Tôi nhìn về phía viên Đá Quý trong lòng bàn tay mình. Viên Đá Quý màu lam hơi lấp lóe, bên trong đó… tôi thấy được vô số ngôi sao tí hon. Cùng với viên cầu màu xanh biếc của đất mẹ chúng tôi, của ‘Trái Đất’

Nắm lấy viên Đá Quý, tôi vung nắm tay về phía Agrissa

.

“Sevens… là số bảy. Vì tôi mang theo dòng máu của Septem, nên đây là Skill chỉ tôi có thể sử dụng với tư cách là hậu duệ trực tiếp của Nữ Thần thứ bảy. Tăng Trưởng? Đó chỉ là một món hàng tặng kèm. Ý nghĩa thực sự của Sevens chính là…”

.

Vừa nói đến đó, một vụ nổ lớn vang lên ngay vị trí đội quân liên minh đang đóng quân. Một vài vụ nổ nữa, rồi vài tá nữa, rồi hàng trăm, sau đó là hàng ngàn tiếng nổ liên tục, chắc hẳn vừa rồi là một Ma Pháp quy mô cực lớn

Đệ Tứ hơi run rẩy mà đẩy kính của mình lên lại

.

“Xin lỗi Lyle. Ta có rất nhiều thứ muốn nói ở đây nhưng… vợ ta đang gọi ta, như con thấy. Có vẻ nàng ấy đang hơi giận dỗi. Với lại, Ludmilla-chan, đi cùng với ta. Đi gia cố đội quân Cataffs thôi”

“…Hả? Ưm, ta không hiểu ông đang nói gì”

.

Vừa nói xong ông ấy biến mất cùng với Ludmilla, tôi vẫy tay tiễn ông ấy

Miranda nhìn cảnh đó

.

“…Họ là những tổ tiên của Gia tộc Walt đúng không? Lyle, đây là chuyện gì?”

.

Nói đến đó, một người xuất hiện sau lưng, đặt tay lên vai Miranda và Shannon. Thấy người đó, Đệ Lục mỉm cười

.

“Milleia! Vậy ra em cũng đến đây!”

.

Nghe vậy, với sự thanh lịch tuyệt đối, Milleia-san đáp lại Đệ Lục

.

“Vâng, thưa ani-ue. Dù yếu đuối như thế, nhưng em vẫn đã đến giúp đỡ. Vì thế nên em sẽ mượn tmaj Miranda và Shannon. Bởi trận chiến ở phía đội quân chủ lực của Lyle đã bắt đầu rồi”

.

Shannon trợn tròn mắt lên, nhìn mặt Milleia-san một cách đầy ngạc nhiên. Tôi cá là cô bé không tin tưởng được cách mà chị ấy đóng vai trước mặt Đệ Lục

.

“Chị ơi, đây là gi-… ui!”

.

Vai bị nắm chặt hơn, Shannon bị ép phải im lặng thông qua bạo lực. Milleia-san đang mỉm cười.

Đệ Thất đưa tay lên xoa cằm mà nhìn về phía đội quân tôi đang đóng quân.

.

“Vậy ra Maizel đã ở đó. Nếu vậy chúng ta nên đi về phía Faunbeux. Cần phải đánh cho bọn họ biết điều để đừng có nổi dậy chống lại Lyle… đồ diễn kịch”

.

Những lời lẩm bẩm cuối cùng của ông ấy là nói với Milleia-san

Với ánh mắt sắc bén đủ để lóe lên, Milleia-san quay qua tiễn ông ấy đi, nhưng khi đó thì ông ấy đã biến mất rồi

Đệ Ngũ, có lẽ cảm giác được bầu không khí

.

“Ta và Fiennes sẽ đi giúp đỡ những đội quân thiếu người. Đi thôi. Hai cô bé, đi cùng chúng ta”

“Ể? Không muốn”

“Khoan chờ đã!’

.

Đệ Ngũ dẫn theo Gracia và Elza rồi biến mất

.

“Nghe được lắm! Milleia, phiền em chăm sóc Miranda và Shannon đi!”

.

Với một vẻ mặt nghiêm túc, hơi mỉm cười nhìn tôi lúc cuối, Đệ Lục cũng biến mất. Trong lúc đó, có vẻ như Đệ Tam đang suy ngẫm gì đó

.

“Vậy thì ta sẽ đi hoàn thành công việc mà không có ai khác làm. Vậy nhé, chúc vui vẻ”

.

Ông ấy nói rồi biến mất

Hai người còn lại là Đệ Nhất và Đệ Nhị nhìn Milleia

.

“Này, cô ta là ai?”

“…Sao tôi biết được”

.

Thấy bầu không khí hơi cứng ngắc, Milleia-san cúi người nhẹ chào hai người họ, cả tư thế lẫn khí chất đều hoàn hảo không tì vết

.

“Rất hân hạnh được gặp mặt, người sáng lập, và gia chủ Đệ Nhị. Con là Milleia… một trong những con gái của Fredricks. Hiện tại con có hơi vội vã, nên sẽ mượn đi hai cô bé này”

.

Và rồi chị ấy nhìn tôi, nháy mắt

.

“Lyle, làm thì làm cho lớn lên. Em có cả Gia tộc Walt ở phía sau ủng hộ mình, nên cứ yên tâm”

.

Sau đó chị ấy cùng Miranda và Shannon biến mất. Khi tôi vẫy tay tiễn họ đi, Đệ Nhất và Đệ Nhị chỉ nhìn một cách trầm mặc

.

“Có vẻ như, có rất nhiều thứ chúng ta không biết”

“Dù sao thì, chúng ta cũng là những người đầu tiên biến mất mà”

.

Ở trên bầu trời đầy bực bội, Agrissa

.

“…Thì ra là vậy. Vậy ra nó mang ý nghĩa như thế”

.

Tôi tằng hắng. Để có thể giải thích rõ ràng về Skill của mình mà trước đó chưa nói hết

.

“Đúng thế. Đây chính là Skill cuối cùng của tôi. Sevens… một Skill cho phép tôi sử dụng toàn bộ hệ thống quản lí của viên Đá Quý mà Septem tạo ra. Nó thực sự rất tuyệt vời. Bởi vì… tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của viên Đá Quý không có bất kì giới hạn nào”

.

Aria, Clara và Eva đều mang vẻ mặt như thể không hiểu. Nhưng Monica và các Valkyrie thì gật đầu

.

“Vậy là như thế. Quyền hạn quản lí… vậy là lượng Mana đang chảy trong hệ thống của chúng tôi này là một sản phẩm phụ của việc đó. Nếu vậy, chúng tôi nên nói lời cảm ơn”

.

Giáp trụ của các Valkyrie phát sáng lên. Nó ban đầu là Tressy… là con Trident Serpent. Được chế tạo ra từ một con quái vật từng được ca tụng là thần biển cả, những cô gái được chế tạo từ những khối kim loại hiếm này bắt đầu bị nó ảnh hưởng.

Cánh họ mở bung ra, bắt đầu lơ lửng trên không. Monica cũng như thế. Mặc một bộ đầm trắng, cô ta cũng đang lo lửng.

.

“Ô, vậy ra cô định nghỉ làm hầu gái mà trở thành cô dâu của tôi sao?”

.

Nghe tôi nói thế, Monica mỉm cười

.

“Đúng vậy, nên nhớ lấy tôi đó”

.

…Cô ta đúng là ngốc mà

.

“Cô ngốc sao? Cô đã là của tôi rồi. Đừng nói về vấn đề có lấy hay không”

.

Nghe vậy, Eva nhìn tôi

.

“Tại sao anh ta lúc nào cũng khăng khăng như thế vậy? Trong khi bình thường thì nhát như cáy”

.

Đệ Nhất nhìn về phía tôi

.

“Con có ổn không? Chờ đã, Novem-chan đâu rồi? A! Aria-chan!”

.

Aria – thấy Đệ Nhất vẫy tay với cô ấy – cũng vẫy tay chào lại. Đệ Nhất từ đầu đã ủng hộ Aria, nên tôi cá là ông ấy đang vui vì được gặp cô ấy. Bản thân cô ây thì

.

“Ể? Tại sao ông ấy có vẻ vui vẻ như thế?”

.

Ngay lúc đó, Agrissa trước đó vẫn đang nhìn chúng tôi diễn trò không thôi lên tiếng

.

“…Đúng là biết khoe khoang thoải mái hết sức. Nhưng có vẻ con đã hơi quá ngạo mạn rồi. Lyle, để ta làm cho con tuyệt vọng trước có lẽ là tốt nhất”

.

Hắc, tôi cười nhạt

.

“…Nếu như tôi đây, Lyle Walt này, mà có trái tim yếu ớt như thế thì đã không nghĩ đến việc giết một vị Thần rồi. Đến cả tôi cũng sợ sức mạnh tâm lý của bản thân mình… nếu thấy làm tôi tuyệt vọng được, cứ thử đi!”

.

Có lẽ nổi giận, Agrissa giang rộ hay tay ra

Từ bên trong Porter, Clara…

.

“…Nói vậy thì nói nhưng anh mà tỉnh táo lại là tự mình tuyệt vọng ngay”

.

Mỉa mai tôi một chút. Tôi cũng thấy phần đó của cô ấy rất đáng yêu

.

“Vậy thì để ta đáp ứng! Ngon thì thử nó đi!”

.

Ngay phía dưới Agrissa xuất hiện một con khỉ khổng lồ, mặt đỏ rực. Mặc dù phần trước ngực của nó không có chút lông nào, con khỉ mang bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp đó khắp mọi nơi còn lại trên người nó thậm chí còn lớn hơn cả Agrissa

.

“Nó chắc cũng phải 10 mét đây”

.

Nghe Đệ Nhất nói thế, Đệ Nhị…

.

“Tôi nghĩ ông muốn nói là 20”

.

…Ngay lập tức sửa lời ông ấy. Hơn nữa, hàng tá hiệp sĩ khô lâu cao hơn 20 từ dưới mặt đất bắt đầu trồi lên

Agrissa từ phía trên vọng xuống

.

“Hãy biết rõ sai lầm của bản thân đi, dám ra vẻ chỉ vì có được một chút quyền hạn quản lý đó. Lyle, ta sẽ chuẩn bị một hình phạt khắt khe hơn cho con sau. Ta sẽ kỷ luật cho đến khi con vừa khóc mà vừa thề trung thành với ta”

.

Tôi treo viên Đá Quý lên cổ mình. Khi tôi đưa tay về phía Monica, cô ta liền đưa cho tôi thanh Katana dự bị của mình. Rồi tôi nói

.

“Nghe có vẻ vui đấy. Tôi cũng muốn thử một lần, nhưng mà lần đầu thì bình thường thôi được không. Dù nhìn thế này nhưng tôi là trai tân chính hiệu. Nếu như quá hăng hái cho lần đầu thì không ổn. Ít nhất thì tôi sẽ chấp nhận dây trói và roi da… mặc dù tôi thích là người cho hơn là nhận” (TN: mặn, quá mặn)

.

Agrissa mở miệng ra gầm lớn

.

“Câm miệng đI! Ta không thích khi ngươi như thế này!”

.

Tôi mỉm cười

.

“Nhưng mà tôi thì thích bà. Mà, ít nhất thì thấy bà đáng thương. Vì thế… để bà không phải đau đơn thêm nữa, tôi sẽ tự tay kết liễu bà ngay nơi đây”

.

Con khỉ lớn kia vung nắm đấm tấn công chúng tôi. Không giống một con quái vật… nó gần như một con Kì Lân hoặc là cá voi hơn. Từ trong miệng nó khạc ra lửa mà đe dọa chúng tôi

Ngọn lửa đó hơi làm cháy xém áo khoác lông thú biểu tượng của Đệ Nhất.

.

“Mày làm cái gì vậy hả, đồ con khỉ khốn nạn! Muốn gây sự chứ gì, ngon thì đi ra ngoài!”

.

Đệ Nhị giương cung lên thủ thế

.

“…Cha à, chúng ta ở ngoài rồi”

.

Tường cả bốn phía và mái nhà đều đã bị thổi bay đi, những tầng dưới cũng đã bị nghiền nát bấy. Ừm, đúng là chúng ta đã ở ngoài rồi. Cả ba người chúng tôi lần nữa lại bật cười

Và rồi, Đệ Nhất nghiêm mặt

.

“Xem ra nếu như ta không nghiêm túc thì sẽ không ổn cho lắm, nên ta nghiêm túc thôi… đi ra nào, tụi bây”

.

Chợt, phía sau Đệ Nhất, cánh cửa phòng kí ức trước kia của ông ấy xuất hiện. Từ trong đó vô số các binh lính vừa dã nhân đã từng dưới trướng ông ấy bước ra. Mặc dù tôi nhìn thấy không khác gì một người tộc trưởng tộc man di nào đó, nhưng đó chính là Đệ Nhất mà tôi biết.

Đệ Nhị cũng hỏi trầm giọng hỏi lại

.

“Ta có nên gọi người của ta ra luôn không? Ít nhất ta sẽ có thể xử lí được đám xương khô nhỏ và hỗ trợ được”

.

Rất nhiều binh lính đã được tổ chức tốt ra bước ra khỏi cánh cửa của Đệ Nhị. Trong tay họ cầm những cây Cung và rựa đi săn.

Đệ Nhất mỉm cười dữ tợn

.

“Vậy ra con cũng nói được câu đó rồi! Crassel! Lyle!”

“Vâng?”

“Cứ để con khỉ này và đám tép riu cho chúng ta. Con đi mà đánh cho Agrissa trên kia xuống vài nấc cho ta. Và Novem-chan đâu rồi?”

“Ô, nếu như ông tìm cô ấy thì cô ấy đang ở giữa ngực Agrissa. Bị bắt rồi”

“…Hả? C-con… con làm cái quái gì thế hả, chết tiệtttttttttttt!!”

.

Khi Đệ Nhất gào lên, con khỉ trắng kia cũng gầm đáp lại. Có lẽ nó cho rằng Đệ Nhất đang muốn đe dọa nó

Tôi gác thanh Katana lên vai

.

“Vì thế nên con bây giờ mới đi cứu cô ấy đây. Aria, Clara, Eva… cùng với Monica và các Valkyrie, đi theo tôi. Đến giờ giết Thần rồi!”

.

Aria giương mũi Giáo của mình lên

.

“Đầu óc anh có bị gì không vậy? Không, chắc chắn đầu óc anh bị gì rồi! Làm sao mà anh tận hưởng việc đi giết Thần được vậy hả!?”

.

Tôi đáp lại

.

“Ngốc! Giết chết một Nữ Thần giả mạo như thế, chúng ta có cơ hội lấy được chức danh Kẻ Giết Thần đấy! Như thế trong tương lai sẽ dễ dàng thống trị hơn rất nhiều! Clara, Eva, đừng để hình bóng anh dũng của tôi thoát khỏi tầm mắt hai người”

.

Clara và Eva hơi bị dọa lui một chút. À không phải một chút, ánh mắt họ hoàn toàn đang nói ‘Đến lúc này anh ta đang còn nói cái quái gì nữa vậy?’. Tôi cứ tưởng họ sẽ thích những lời đó chứ

Nhưng Monica và các Valkyrie hoàn toàn ủng hộ không chút chần chờ

.

“Tuyệt vời! Cuối cùng tôi đã có thể công bằng chính diện đánh bọn chúng rồi! Monica này sẽ theo Lyle-sama cho đến hết đời mình!”

.

Cô ấy đúng là biết cách làm người khác vui lòng mà. Tôi quay về phía Agrissa với một nụ cười khiêu khích. Bà ta nhìn xuống về phía tôi đầy khó chịu

.

“Giờ thì… hãy tận hưởng thôi nào!!”

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

Quá mạnh đến từ vị trí của mr.Lyle!!
Xem thêm
"Đến giờ giết Thần rồi" NGẦU ÁCCCCC. MR.LYLE NGẦU ÁCCCCCCCC
Xem thêm
Không thể tin đc t lại để sót truyện hay này.
Tuyệttttttttttt
Xem thêm
Đánh nhau không lại, tôi gọi cả tổ tiên họ hàng đến đánh
Xem thêm
Kiq
Rạp xiếc comeback
Xem thêm
Kiq
Letssss goooooooooo
Xem thêm
out mẹ cái trình cmnr.
nhớ các cụ vl

Xem thêm
SIRRR MR.LYLE
Xem thêm
Tuyyyyyyyyệttttttt vờờờờiiiiiiiiii
Xem thêm
:))))))) dù đọc lại nhiều lần rồi đến đoạn này vẫn vui quá
Xem thêm