Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Đại kết cục: Phần 1

62 Bình luận - Độ dài: 4,725 từ - Cập nhật:

…Những gì sắp được kể sau đây chính là nội dung được truyền về đời sau, về sự khởi đầu của Đế Quốc

Nó được ghi chép lại trong sử sách, được truyền xuống qua những bài ca

Đã từng có một quốc gia to lớn trù phú

Suốt nhiều năm thống trị của nó, chính quyền bị mục nát, tầng lớp quý tộc của nó đã trở nên quá ngạo mạn. Thực tế, trong dòng chảy thời gian, đã từng có vô số văn kiện được truyền lại kể chi tiết về những chính sách như thể họ không hề suy nghĩ gì về người dân của mình. Những đợt cưỡng ép nhập ngũ vô lí, đồng thời cố tình gây ra nạn đói kéo dài

Tất cả Lãnh Chúa lên tiếng chống lại siêu cường quốc này đều bị chèn ép. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã trực tiếp làm tử vong của hàng triệu người. Nếu như nói đến gián tiếp, nhiều nhà sử học đã tính toán rằng suốt quá trình thống trị của nó đã gây ra hơn một trăm triệu thương vong

Người đứng lên chống lại quốc gia đó là người thừa kế chính thống của Gia tộc Walt, một nhà quý tộc có tiếng vào thời đó. Bị trục xuất khỏi gia tộc, anh ta đã trôi dạt đến Beim, từ nơi đó xây dựng thế lực của mình, yêu cầu sự giúp đỡ từ nhiều quốc gia khác, tạo nên một liên minh

Đó chính là Hoàng Đế đầu tiên, 【 Thần Hoàng, Lyle 】

Có người nói rằng anh ta được các Nữ Thần yêu quý, một số khác nói rằng anh ta đã chém chết họ trên con đường đi lên của mình, những ghi chép của thời đại đó có một sự chi tiết chưa bao giờ xuất hiện trước đó khiến rất nhiều người phải thắc mắc về tính chất xác thực của nó

Là biểu tượng sống của cụm từ ‘Anh hùng được lòng phái nữ’, những ghi chép trong sử sách nói rằng thời điểm anh ta đăng cơ lên ngôi, số vợ bé của anh ta đã là 25 người.

Thời còn trẻ anh ta đã chu du khắp cả lục địa, để lại rất nhiều những bài ca về những cuộc gặp gỡ của anh ta với những cô gái ở khắp các vùng đất. Nhiều người nói rằng chính hành vi khó tưởng này mới là lí do anh ta vốn bị trục xuất khỏi Gia tộc mình.

Những câu truyện kể về Hoàng Đế đầu tiên đã được đổi tên, hết lần này đến lần khác được kể lại dưới dạng những câu truyện anh hùng.

Để cứu người con gái mình yêu, công tử bột mít ướt đã đứng lên

Một Thánh Hiệp Sĩ giải cứu cho Thánh Nữ

Một Thám Hiểm Giả chống lại một đội quân quái vật.

Toàn bộ những câu truyện cổ tích này đều được sinh ra từ truyền thuyết về Hoàng Đế đầu tiên

Lí do những câu truyện này đã lan truyền và ngày càng phát triển hơn là bởi vì xu hướng được ưa chuộng nhất của thời đại lúc bấy giờ là những bài ca về chính vị Hoàng Đế đầu tiên đó

Một trong những vợ bé của Hoàng Đế là một ca sĩ chu du có tiếng, nên có người cho rằng đó là một kế hoạch chính trị được tạo ra để tăng tầm ảnh hưởng của anh ta.

Và như thế, danh tiếng về Hoàng Đế đầu tiên đã được lưu lại trên vô số những ghi chép của thời đại đó, nhiều đến mức kì lạ khó hiểu. Có giá trị lịch sử cao, đồng thời còn dễ nghiên cứu… chúng được sử dụng để vẽ lên cả thời đại khét tiếng khi Đế Quốc sụp đổ và thời đại chiến quốc kéo dài sau đó.

Những hậu duệ của các anh hùng có mặt trong thời đại này đều được so sánh ít nhiều với Hoàng Đế và những người xung quanh anh ta, thậm chí có không ít kẻ giả mạo tự xưng là hậu duệ của chính Hoàng Đế để gia tăng sức ảnh hưởng của mình

Thế mới thấy danh tiếng của Hoàng Đế thứ nhất có sức ảnh hưởng nhiều đến mức nào thời điểm đó

Việc này còn có lí do là vì Hoàng Đế thứ nhất… trái ngược với tính cách của anh ta, đã luôn suy nghĩ về trật tự và trị an. Hoặc có lẽ anh ta có ai đó bên mình để cho lời khuyên, vì sau đó anh ta đã thiết lập một hệ thống thống trị và truyền ngôi rõ ràng.

Vô số văn kiện còn sót lại ghi chép rõ về việc anh ta đã chuẩn bị để lại sự nghiệp của mình cho đời sau đến mức nào, là một vị đế vương cực kì xuất sắc.

Nhưng cũng vì lí do đó, rất nhiều hoàng đế khác trong lịch sử bắt đầu nung nấu một khát vọng cũng để lại tên mình trong sử sách giống như Hoàng Đế đầu tiên.

Lí do mà tên anh ta vẫn còn xuất hiện trong thời chiến quốc thật lâu sau khi anh ta đã qua đời là vì thật sự quá khó để bất kì Hoàng Đế nào khác trong các triều đại của Đại Đế Quốc nổi bật lên được.

Mặc dù có rất nhiều văn kiện được bảo lưu lại, nhưng cũng có rất nhiều ghi chép hết sức không thực tế, làm thời đại đó được coi như một truyền thuyết, nhưng sự thật rằng Đại Đế Quốc đã từng thống trị cả đại lục là một sự thật không có bất kì ai cãi được…

-

-

-

“Này, chúng ta sẽ không kịp mất!”

.

Trong lúc mọi người xung quanh đang bận rộn chạy đôn chạy đáo, tôi cầm lấy bản vẽ trên tay để xác nhận tiến độ của họ. việc xây dựng thủ đô theo kế hoạch của chúng tôi đang bị trễ thời hạn, hơn nữa, kế hoạch bây giờ đã đến mùa xuân. Không, đã sắp mùa hè rồi. Không, không, giờ mùa thu luôn rồi! Nên cuối cùng nó là một chuỗi hết trì trệ việc này đến việc khác

Có thể nói rằng một phần lí do của việc này là vì chúng tôi đang cẩn thận với việc xây dựng nền móng. Dĩ nhiên, vì nó là thủ đô hoàng gia nên đây cũng sẽ là nơi tôi, với tư cách là Hoàng Đế, sẽ ở.

Để biến nó thành một thứ chưa từng được thấy từ trước đến giờ, toàn bộ kế hoạch được điều chỉnh lại hết lần này đến lần khác. Thực tế mà nói, nền móng của hoàng cung đã được hoàn thành rồi. Không, toàn bộ phần nền móng của cả thủ đô đều đã xong rồi

Nhưng vẫn còn việc chia quận và thiết kế hình dáng thành phố

Nghĩ đến việc phát triển cho tương lai, và tình trạng hiện tại của nó… đủ loại ý kiến bất đồng với nhau không ngừng

Monica mặc một chiếc mũ bảo hộ mà đứng bên cạnh tôi. Mặc dù đang ở giữa công trường dơ bẩn như thế này, cô ấy vẫn mặc bộ đồ hầu gái bình thường của mình, không có bất kì ai nói gì cả

Có lẽ ai cũng quá mệt thấy không nói gì được Monica nữa rồi

Novem thở dài

.

“Hoàng cung được thiết kế theo kiểu chưa từng bao giờ được thấy trước đây, nếu như riêng thành phố lại vẫn sử dụng kiểu cũ rích bị lạm dụng quá mức thì không tốt chút nào. Ít nhất, hãy chờ đến khi hoàng cung đã hoàn thiện hơn rồi đi hãy quyết định sau”

.

Adele than phiền với Novem. Tôi đã gọi cô ấy đến đây từ Bắc Beim, nhưng khi tôi giao việc phát triển thành phố mới này cho cô ấy, cô ấy có vẻ rất hăng hái

Không, là không có lựa chọn nào khác ngoài hăng hái

.

“Xin hãy tổng hợp hết ý kiến của mình lại rồi hãy đưa nó đến chỗ tôI! Tại sao tôi cứ liên tục được những đề nghị như là ‘đúng là, cứ làm nó như cũ là được rồi!’ hay là ‘nếu như xây dựng đền thờ, có lẽ làm giống như của Zayin sẽ tốt!’ là sao? Muốn tôi làm gì chứ hả!? Này, tôi phải làm gì chứ hả!?”

.

Đáp lại Adele, Novem mỉm cười

.

“Cứ mặc kệ toàn bộ ý kiến khác. Đây là sự khởi đầu của một quốc gia mới. Chúng ta nên thay đổi bầu không khí một chút chứ không phải sao? Và những cấu trúc cơ bản thì sẽ không có thay đổi gì nữa. Cô sẽ phải cho bắt đầu kế hoạch ngay lập tức”

.

Ba người mặc áo ba lỗ cực kì hợp trong lúc đang làm việc là Maksim-san, Aria và Marina-san đến gặp tôi

Maksim-san đề nghị

.

“Lyle-dono. Không, là bệ hạ… chúng ta đang thiếu nguyên vật liệu. Ưm, lâu đài, hay nói đúng hơn là hoàng cung, tôi nghĩ người nên thay đổi nó một chút”

.

Nghe thế, Miranda phản bác ý kiến đó

.

“Không được. Anh muốn chào đón những đại diện của các quốc gia khác trong một hoàng cung tạm bợ sao? Dù chúng ta phải cố gắng hết sức đi nữa thì cũng phải thể hiện cho bọn họ thấy sự thong thả của mình, cho bọn họ biết rõ chiến tranh đã kết thúc rồi”

.

Tôi hiểu ý kiến của Miranda, nhưng chúng tôi không có nguyên vật liệu. Sau khi hoàn thành nền móng xong, chúng ta còn phải xây dựng những tòa nhà gạch đỏ trên bề mặt đá cứng. Kế hoạch hiện tại vốn có không ít vấn đề, nhưng mà ý kiến trái chiều nhiều nhất là ở đây.

Tôi nói với Maksim-san và những người khác

.

“Đã hiểu. Tạm thời, anh hãy cứ tiến hành công việc ở một quận khác trước. À, nhớ hãy nghỉ ngơi trước đã”

.

Marina-san có vẻ khó chịu, nhưng vẫn im lặng nghe theo

Trong khi đó, ảia

.

“…Này, sao em có cảm giác mình bị đối xử tệ quá vậy? Vì lí do nào đó, càng ngày em lại càng thấy anh không đối xử như em là vợ anh mà giống như trưởng công trường hay gì đó vậy, anh hiểu không? Hiểu không!?”

.

Cô ấy quá phù hợp với vai trò đó nên tôi cũng không làm khác được. Với lại từ hồi cô ấy còn làm Thám Hiểm Giả đã có kinh nghiệm rồi, nên tôi biết mình có thể để việc này lại cho cô ấy xử lí

Tôi mỉm cười

.

“Cố gắng lên”

.

Vừa nói xong, tôi bị túm lấy vai mà lắc tới lắc lui. Thật là hoài niệm. Thời điểm lúc chúng tôi vừa gặp nhau, bị lắc kiểu này đã làm tôi bị ngất xỉu

Baldoir và Alette-san đi đến.

Baldoir đã được giao cho việc đảm bảo an ninh khu vực này, nên thường anh ta không tự mình đến chỗ làm thi công. Tôi vừa tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra không thì Baldoir chợt nghiêm mặt

.

“Có chuyện gì?”

“Lyle-sama, một lá thư từ Lorphys. Đây đã là lá thư thứ 5”

.

Khi tôi lấy lá thư từ bàn tay anh ta một cách khó chịu, Alette-san đang lấy hai ngón tay mình trỏ trỏ vào nhau mà cố co người lại

.

“Tôi đang bị vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Phía cấp trên đã nói, vợ bé cũng được, nên hãy cầu xin chồng tôi mà nhét cô ấy vào ở đâu đó đi”

.

Theo nội dung thì, công chúa của Lorphys Annerine đang yêu cầu đính hôn với tôi

Tôi mỉm cười đáp lại

.

“Từ chối! Hoàn toàn từ chối! Đừng hòng. Không bao giờ!”

.

Rồi, Novem lấy lá thư từ tay tôi mà đọc nội dung nó

.

“Cô ta đúng là không học được bài học gì cả. Khi mà số vợ bé đã lên đến hơn 20 như thế, tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của Lyle-sama”

.

Miranda mỉm cười nhìn Novem

.

“Hoặc cô chỉ cần biến mất đi rồi thì họ cũng sẽ thế”

.

Novem mỉm cười đáp lại

.

“Tôi sẽ phải từ chối chuyện đó”

.

Baldoir khó chịu nói với Alette-san

.

“Vốn dĩ, Gia tộc Walt có một Chân Ngôn được truyền lại từ đời này đến đời khác! Chấp nhận một người thậm chí còn không thỏa mãn được nó là không thể chấp nhận được!”

.

…Tôi cá là vì có những người như Baldoir nên các tổ tiên mới phải chịu đau khổ nhiều như thế. Mà, bây giờ nó trở thành một lí do để ngăn chặn số lượng vợ của tôi ngày càng tăng lên, nên tôi cũng không có ý định từ chối nó

Đệ Nhất, xin cảm ơn ông. Nhờ ông mà con mới được cứu rỗi. Con đã từng nghĩ ông là một tên ngốc vì để lại những Chân Ngôn nhảm nhí này, nhưng con bây giờ có thể thật lòng cảm ơn ông

Alette-san bám chặt lấy Baldoir mà khóc lóc

.

“Thực sự anh không thể coi đó như là nhờ vả của vợ mình sao!? Annerinne-sama ngoại hình cũng không tệ! Xuất thân của cô ấy hoàn toàn được đảm bảo, nên chắc chắn cô ấy sử dụng Ma Pháp được! Làn da cũng rất đẹp, và chưa từng ngã bệnh bao giờ! Mặc dù nhiều người nói rằng cô ấy đã bị mắc bệnh tương tư”

.

Nghe thế, Baldoir nheo mắt lại

.

“Vậy còn đầu óc cô ta như thế nào? Theo như ấn tượng ban đầu của tôi, tôi không cho rằng cô ta thỏa mãn điều kiện đó”

.

Đánh giá quá gắt rồi. Mà, thay vì nói rằng cô ta ngu ngốc, chính xác hơn vấn đề là nằm ở tính cách cô ta. Vì tôi đã tận mắt thấy lúc tình yêu cô ta chết đi, nói thật lòng thì, tôi có hơi…

Mắt Alette-san đã bắt đầu ngấn nước

.

“Đ-đầu óc cô ấy.. đầu óc cô ấy… n-nhưng mà không phải cậu còn có nhiều vợ bé cũng không ổn khác sao!? N-như là Shannon-chan. Cô bé rất đáng yêu! Rất đáng yêu, nhưng mà loại đáng yêu vì vô dụng!”

.

Nghe thế Baldoir lắc đầu

.

“Cô đang nói về Shannon-sama, đã giúp đỡ Lyle-sama từ những ngày khó khăn lúc ngài ấy làm Thám Hiểm Giả. Dù rằng có ít nhiều vấn đề, nhưng chư hầu chúng tôi đều công nhận việc cô ấy là một trong những vợ bé của ngài ấy, và mừng rỡ vì điều đó”

.

Thật tình chứ, tiêu chuẩn của mấy người là gì vậy? Này, có khi nào chư hầu của Gia tộc Walt thực ra ai cũng ghét Gia tộc Walt không vậy?

Alette-san lại tiếp tục kêu gào, Baldoir ôm lấy cô ta

.

“Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi là một hiệp sĩ trước kia phụ thuộc Gia tộc Walt. Và bây giờ, với tư cách là đoàn trưởng cận vệ hoàng gia, tôi lại càng không thể thỏa hiệp việc này. Em hiểu mà, đúng không Alette?”

“V-vâng”

.

Trong khi mọi người ai cũng đang bận rộn như thế, anh ta có vẻ rất biết tranh thủ thời gian. Mà thôi, miễn sao Alette-san không liên quan vào việc này nữa thì cũng tốt… em trai của Gracia Leold-kun hình như cũng chưa có ý trung nhân đúng không? Nhưng mà cả hai người họ đều là người thừa kế dòng họ mình. Việc này có hơi khó

Lần này là đến lượt Rauno đến, đang thở hồng hộc vì hụt hơi

.

“N-này, tôi đã điều tra xong”

“Sao rồi!?”

.

Khi tôi vội vã đi đến chỗ Rauno, ông ta nhận lấy can nước Monica đưa cho mà uống cạn nước trong đó

Uống xong ông ta lấy ông tay áo lau miệng rồi báo cáo

.

“Mọi nơi đều không ổn. Dù có qua mùa thu rồi cũng sẽ rất khó để bất kì ai ngay lập tức hành động được. Với tình huống mơ hồ hiện tại, ai cũng đang cố hết mình không để lộ ra điểm yếu của bản thân. Dù cậu có gọi họ đến thì cũng sẽ có rất ít thực sự có thể đi. N-này, tôi có thể về nhà được chưa? Suốt thời gian gần đây tôi chưa có được cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với Innis cả”

“Tôi xin lỗi. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của ông”

.

Nghe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đưa văn kiện tiếp theo cho ông ta, tôi lần nữa giao việc lại. Vì đa số công việc thu thập thông tin đều là co Rauno làm, nên ông ta đang bận tối mày tối mặt

.

“…Có lẽ tôi nhận chức trong chính quyền có hơi sớm”

.

Rauno buồn rầu thấy rõ. Nhưng mà thông tin tôi đang khiến ông ấy điều tra thực sự rất có lợi. Tôi đã có thể hiểu sơ bộ được tình huống của các quốc gia xung quanh

.

“Nhưng thực sự không có ai có thể hành động gì sao? Tôi có cảm giác họ đã sẵn sàng gửi sứ giả tới bất kì lúc nào rồi chứ”

.

Tôi định sẽ triệu hồi các quốc gia xung quanh lại, rồi long trọng tuyên bố bản thân lên ngôi Hoàng Đế. ‘Nếu như có ai phản đối thì cứ lên’ là nội dung tôi muốn truyền đạt. Nếu thực sự có ai chuẩn bị cho việc đó thì sẽ là phiền toái nhất

Rauno lau mồ hôi

.

“Trên cơ bản thì, các quốc gia tham dự vào liên minh đều đã bị thương vong rất thảm liệt. Hơn cả thế, họ sợ hãi bệ hạ vì đã chiến thắng được sau một trận chiến như thế. Nhưng họ sẽ không thể hiện thái độ đó ra. Kết quả là họ giả bộ ra vẻ. Có rất nhiều kẻ đang có lời than phiền, nhưng không ai dám lên tiếng. Nếu như có ai thực sự làm gì thì có lẽ sẽ là thế hệ sau, hoặc sau đó nữa…”

.

Thế hệ sau

Khi nghe tới vấn đề cho người thừa kế của tôi, Monica có vẻ hốt hoảng

.

“C-chuyện gì đây!? Một vấn đề nghiêm trọng như thế cho các bé gà con! Được rồi. Monica này sẽ bảo vệ những bé gà con của con gà chết tiệt khỏi bất kì vấn đề nào chúng gặp phải. Nên về việc đó, hãy cứ để quyền giáo dục bọn chúng cho tôi. Cho Monica!”

.

Người ngay lập tức từ phía sau đạp cô ấy là Valkyrie số 71. Cô ấy là người duy nhất cột tóc bằng một dải ruy băng hồng, nên rất dễ nhận ra

.

“Đồ ác quỷ! Chúng tôi mới là người sẽ chăm sóc cho những bé gà con của Lianne-sama! Kẻ phá vỡ hiệp ước không đáng được bất kì bé gà con nào của chủ nhân cả! …Chính cô đã nói thế không phải sao?”

“Nhưng mà.. nhưng mà, những bé con đó là ước mơ của tôi!”

.

Monica đang làm một vẻ mặt bất lực. Vì trò hề thường lệ lại bắt đầu, nên tôi quyết định trở về làm việc tiếp

.

“Vậy hãy đàm phán, thay đổi ngày đăng cơ lên ngôi của tôi. Nếu như ngày không ổn hay bất kì lí do nào khác, cũng phải làm cho đối phương phải công nhận. Dù bọn họ có ghét thì cũng phải nhảy lên thuyền! Adele-san!”

.

Adele-san liền bỏ chạy

.

“ Anh để việc đàm phán lại cho Lianne-san đi! Tôi không muốn thêm việc nữa ~!”

“Không được, Lianne đang lo việc khác, và cô ấy không có ở đây… ài, cô ấy không nghe được nữa rồi”

.

Khi Adele-san bỏ chạy đi xa, Maksim-san mặt ủng hồng

.

“Adele-sama hôm nay cũng thật đáng yêu”

.

Hự! Xung quanh tôi không có ai đàng hoàng hết hả? Thôi, tôi là người bình thường duy nhất ở đây thì phải nghiêm túc lên.

.

“Quan trọng hơn, Lyle”

.

Miranda nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy đang rất nghiêm túc

.

“Sao?”

“Hôm nay anh sẽ ghé phòng ai? Anh đã quyết tâm rồi không phải sao? Vậy mà, một lần cũng chưa ghé phòng tôi là có ý gì?”

.

Mọi người xung quanh liền câm lặng ngay lập tức. Tôi vừa đổ mồ hôi lạnh mà nhìn Novem, để rồi cô ấy đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng

.

“Ưm, em cũng đang chờ đợi anh. Xin hãy cứ làm gì với em tùy thích”

.

Nghe thế, lông mày Miranda cũng co giật. Lúc đó, May loạng choạng bước đến chỗ tôi

.

“Này, Lyle. Cho ta hạt giống của ngươi sớm đi. Cũng sắp đến lúc ta làm một gia đình cho bản thân rồi. Mẹ ta đang hối ta suốt. Nhưng ta đã quyết định tên rồi. Rút ngắn tên Fredricks lại, đặt là Fraisse”

.

May nhẹ nhàng chen vào một câu như thế. Tôi nhìn Aria. Nhưng Aria chỉ thở dài rồi lắc đầu

.

“Tự quyết định đi. Là lựa chọn của anh”

.

Aria sẽ không tham gia vào. Tức là cô ấy cũng sẽ không chủ động ép tôi. Thật cảm kích, tôi rất cảm kích, nhưng…

.

“…Tôi có vấn đề cần đi giải quyết”

.

…Tôi bỏ chạy đi. Để rồi dây tơ trói chân làm tôi té xuống

.

“Đ-để tôi đi!”

.

Bị dây tơ của Miranda quấn lại, tôi bị kéo ngược lại về phía mọi người. Tôi cố phản kháng, nhưng cả Maksim-san và Baldoir cũng tham gia vào đưa tôi về

.

“Không được chút nào, Lyle-dono. Nếu như cậu mà không làm cho đàng hoàng thì cá cược không bao giờ quyết định được”

“Maksim-dono, xin đừng dùng Lyle-sama để cá cược. Nhưng mà thật sự đúng là người cần có người thừa kế. Lyle-sama, đây là vì Gia tộc. Không, là vì quốc gia này”

.

Bị hai người họ kéo đi, tôi lại đứng trước mặt Novem và Miranda, cùng với Aria và Mya

Ngừng lại đi. Ở đây làm sao có hứng thú làm gì được! Đừng có để cảnh tôi tỏ tình trước mặt vài trăm ngàn người đánh lừa. Hãy hiểu cho trái tim mỏng manh của tôi đi

-

-

-

…Từ ở một phía xa nhìn cảnh tượng ồn ào đó là Shannon và Clara

Shannon đang vẽ lên quyển nhật kí bằng tranh của mình, lúc này đã bắt đầu đầy trang. Clara nhìn những bức tranh đó mà giật mình

.

“Em vẽ đẹp thật đấy. Em có chắc mình không thấy được không?”

.

Shannon cho Clara thấy cây cọ đặc biệt của cô bé

.

“Nếu như dùng nó để vẽ thì đến tôi cũng nhìn thấy được. Với lại tôi cũng vẽ được cảnh thật nữa, chỉ là phải mượn tầm mắt của người khác thôi”

.

Cô bé dùng cây cọ của mình chỉ về phía một Valkyrie đang đưa mắt nhìn về phía những gì Shannon đang vẽ.

Clara sửng sốt nhìn tài năng bất ngờ của Shannon mà lật từng trang một

.

“Có lẽ nó sẽ trở thành một tài nguyên quý giá”

.

Shannon bật cười

.

“Chỉ là một quyển tranh phác họa thôi mà. Với tôi cũng đang chỉ vẽ những gì xảy ra trong ngày hôm đó”

.

Chợt, Eva đến chỗ hai người họ. Lí do cô ấy cách xa khu công trường đến mức này là vì cô ấy không muốn khói và bụi làm hỏng giọng cô ấy

.

“Hai người đang làm gì thế? Ô, em vẽ cũng thật đẹp đấy chứ. Trình độ như thế, em có thể vẽ được một tấm bảng hiệu cho sân khấu của tôi. Muốn thử không?”

.

Đáp lại giọng điệu của Eva, Clara có vẻ khó chịu

.

“Có vẻ như cô hiểu nhầm gì đó. Thứ đầu tiên sẽ được xây dựng sẽ là thư viện mà thành phố này cần nhất, chứ không phải một nhà hát kịch nào đó đâu cô biết đó?”

.

Eva le lưỡi ra

.

“Thật đáng tiếc. Nhưng mà tôi đã có lời hứa của Lyle rồi. Khi anh ta tỏ tình với tôi, sẽ là ở trước một nhà hát kịch đầy người, anh ta hứa thế đó!”

.

Clara cười lạnh

.

“Dĩ nhiên đó chỉ là đùa mà thôi. Cô đúng là một cô Elf dễ xơi. Thực sự đôi khi cô lại khiến tôi tự hỏi đó”

.

Cô Valkyrie gần đó đang nhìn cảnh hai người họ cãi vã. Shannon cũng thêm cảnh đó vào nhật kí của mình. Bởi vì cô bé thấy nó có vẻ thú vị…

-

-

-

…Đa số những tư liệu giá trị nhất đến từ thời điểm ban đầu của Đế Quốc là bắt nguồn từ 【 Nhật kí Tranh của Shannon 】

.

Cô ấy đã sử dụng một loại sơn hiếm thấy vào thời đại đó, không hề bị phai nhòa theo năm tháng, chúng được bảo quản ở tình trạng hoàn hảo tuyệt đẹp

Mặc dù lẽ ra cô ấy là một trong những vợ bé của anh ta, dựa trên nội dung của nhật kí, các học giả cho rằng cô ấy có quan hệ rất gần gũi với Hoàng Đế đầu tiên là Lyle. Cô ấy có để lại nhiều tư liệu từ thời điểm trước khi Đế Quốc sinh ra nữa, nhưng đa số chỉ là những bức tranh và chữ viết thô kệch mơ hồ. Sau khi Đế Quốc sinh ra, những sản phẩm của cô ấy đã lên đến mức độ tuyệt phẩm hội họa, và đến tận bây giờ vẫn có không ít những trang nhật kí của cô ấy được trưng bày trong những bảo tàng khắp nơi trên lục địa

Trong số đó, Clara Bulmer

Eva Nihil

Giá trị của bức tranh vẽ lên cảnh hai người họ tranh cãi với nhau đã được đánh giá và phân tích cực kì chi tiết, là một nguồn thông tin quý giá về mối quan hệ không tốt giữa Clara – người đã để lại vô số thông tin lịch sử - và Eva – người để lại vô số các bài ca và câu truyện

Shannon Circy

Cả cô ấy và chị gái cô ấy đều là vợ bé của Hoàng Đế, một trường hợp hiếm thấy khi mà cả hai chị em đều thuộc về một hậu cung. Cho thấy rõ sự ham mê nữ sắc của Hoàng Đế thứ nhất

Nhưng đáng tiếc thay, những trang nhật kí tìm thấy chỉ là một phần nhỏ nhất của toàn bộ. 【 Nhật kí Tranh của Shannon 】, tư liệu được đánh giá là có nội dung gần nhất với sự thật, có giá trị liên thành cả vì giá trị nghệ thuật lẫn giá trị lịch sử của nó.

Nhiều năm sau đó, có một bộ phim dài tập lấy diễn viên chính là Shannon được chuyển thể thành phim màn ảnh lớn, và có nhiều tin đồn rằng Nhật kí Tranh của cô ấy chứa đựng những sự thật đủ lớn để lật đổ hoàn toàn nhận thức về lịch sử.

Vô số các nhà sử học khắp nơi đều có khát vọng mãnh liệt muốn tập trung tìm ra được toàn bộ những phần còn lại của nó…

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận

Má thi thoảng có nhân vật vô tri kiểu shaneasy này hài phết :>>>>
Xem thêm
Kiq
Tự nhiên tranh mình thành tư liệu lịch sử=))
Xem thêm
thích mấy đoạn văn phong cách sử thi vcl
Xem thêm
Đỉnh v
Xem thêm
Hahahahaha
Xem thêm
linh vật của team có khác, sống dễ nhất dàn harem
Xem thêm
Bé Shanneasy ngồi vẽ vẽ, đung đưa chân. AAaaahhhHH cute quá
Xem thêm
Vẽ cho vui ai ngờ thành tư liệu lịch sử :))
Xem thêm
Bé Shanneasy cute thế
Xem thêm
Quả Shannon như kiểu bóp team thế, nghĩ đến cảnh bao bí mật thầm kín của Lyle bị...
Xem thêm