Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện bắt đầu

Chương 03: Sự ra đời của Kobold vũ trang

12 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Số trang bị mà chúng tôi đã loot được:

Vũ khí:     1 x Trường kiếm 

                     1 x Giáo

                     1 x Bộ cung tên

                    2 x Dao găm

                    1 x Đại kiếm 

                    1 x Búa chiến

Giáp trụ:    4 x Giáp da 

                        2 x Khiên

                       4 x Áo choàng  

“Kyuunn,”  (Đầu tiên)

“Kuauu, kuaruoauooruaon!”  (Này này đừng có liếm mũi giáo chứ!)

Cậu ta nhắn mặt vì mùi vị của sắt không mấy ngon lành. Này đừng nói là cậu không biêt sử dụng vũ khí nhé… Nó không phải là thức ăn đâu bạn tôi ơi..Nhưng mà đám Kobold ở khu của tôi đều sử dụng giáo làm từ hắc diện thạch nên chắc mọi việc sẽ ổn thôi.  

Nhân tiện, chúng tôi đã rút về khu rừng gần đó và tôi quyết định sẽ chỉ cho chúng cách sử dụng vũ khi thông qua việc đi săn.

“Guruu, kuan.”   (Nó chạy qua kìa kìa)

“Wafuh, guruuah!”   (Yeah, để đó tôi lo!!) 

Ngay khi đồng đội ép con lợn vào góc, tôi dùng hết sức chém nó bằng thanh trường kiếm.

“Buoaa! Buooh…… Oooh.”

Con lợn vẫn cố đứng dậy dù nhận môt đòn chí mạng vào bung, nhưng rồi nó cũng từ từ ngã gục vì mất máu.

“Kuaaaan”  (Cảm ơn vì bữa ăn♪)

“Kyua♪”   (Yay♪)

Mọi người vui mừng tiến về phía tôi, nhưng trước khi chia thịt ra tôi phải phân phát vũ khí trước đã. Tôi đứng giữa con lợn và đám bạn đang cực kì phấn khích của mình, tôi chĩa mũi kiếm về phía vết thương của con lợn rừng.

“Kuu?”  (Hnn?)

Một trong số họ chú ý và có vẻ thích thú với vết cắt đó.

(Đúng đúng, cậu làm rất tốt)

Tôi tra kiếm vào vỏ và đưa cho cậu ta. Tôi cầm lấy cây rìu chiến và cắt một chân của con lợn để cho thấy sức mạnh của nó và , như lúc nãy, tôi đưa nó cho một người khác.

“Uu, kuuaou”   (Uu, nguy hiểm thật đấy)

Bất ngờ trước việc chân con lợn bị cắt ngọt, cậu ta thận trọng nhận lấy cây rìu chiến. Cũng theo cách đó, tôi cầm thanh đại kiếm, biểu diễn và đưa nó cho người có thể chất tốt nhất. 

“Ofa…”   (Nặng thật…)

Cuối cùng tôi sử dụng con giao để mần nốt phần còn lại của con lợn và cùng ăn tối.

“Kyuu~”   (Vui qua đi~)

“Kuaaan”  (No quá.)

Tôi chấn chỉnh đám bạn đang vui vẻ quá mức của mình sau khi ăn.

“Guruo, gurugaouaah!!”  (Này giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu!!)

Tôi chưa dạy cho chúng xong về các trang bị, và bây giờ chúng cần phải thử giáp đã. Tuy nhiên trước đây tôi cực kì khó chịu với bộ giáp da mình mặt nên tôi hồi hộp không biết bọn chúng sẽ phản ứng ra sao. 

(Mình trước giờ chỉ mặc mỗi bộ đồ rơm ..)

Không nói nhiều nữa, phải cứng rắn lên.

Tôi kêu anh bạn cầm đại kiếm, a.k.a. Buster đứng lên và tôi đấm vào ngực cậu ấy.

“Gurua, garuouh!?”  (Đội trưởng, cậu làm gì vậy!?)

Mặc kệ những lời phàn nàn, tôi bắt Buster mặc bộ giáp da và đấm vào ngực cậu ta lần nữa. Buster gồng người lên.

“Kuu, wafon?”  (Hmm, không đau gì hết?)

Sau khi Buster đã hiểu được tầm quan trọng của giáp da, tôi nhẹ nhàng đấm em vào ngực em gái tôi một cái để giúp em ấy hiểu được tầm quan trọng của nó.

“Wafaa!? Ku, kuoonn!!” (Đau quá!? A-anh hai!!)

Vì tôi đã nhẹ tay nên em ấy trông có vẻ bối rối, tôi bắt em ấy mặc giáp da vào và đấm tiếp vào vị trí cũ.

 “Wu, kuuwafon?”  (Oh, không đau lắm nhỉ?)

Và như vậy bọn họ đã hiểu được tầm quan trọng của việc mặc giáp.

Thêm nữa, tôi bắt anh bạn cầm trường kiếm - Blazer và anh bạn cầm ríu chiến trang bị thêm khiên sau đó tôi chỉ họ cách sử dụng chúng thông qua việc đỡ những cú đấm của tôi. 

Cuối cùng tôi đưa áo choàng cho 2 cô bạn bao gồm cả em gái tôi và đưa cho cả Buster, Blazer. Hiện tại đội hình của chúng tôi như sau:

Tên: Buster (đực)

Chủng loài: Kobold

Vũ khí: Đại kiếm

Giáp trụ: Giáp da

Phụ trợ: Áo choàng

Tên: Dagger (Cái: em gái)

Chủng loài: Kobold

Vũ khí: Dao gắm (chính) Dao găm (phụ)

Giáp trụ: Giáp da

Phụ trợ: Áo choàng

Tên: Blazer (đực)

Chủng loài: Kobold

Vũ khí: Trường kiếm

Giáp trụ: Khiên

Phụ trợ: Áo choàng

Tên: Ax (đực)

Chủng loài: Kobold

Vũ khí: Rìu chiến

Giáp trụ: Khiên

Phụ trợ: Không có

Tên: Lancer (cái)

Vũ khí: Giáo

Giáp trụ: Giáp da

Phụ trợ: Áo choàng

Tên: Archer (Đực: tôi)

Chủng loài: Kobold

Vũ khí: Cung tên (chính) đoản kiếm (phụ)

Giáp trụ: Giáp da

Phụ trợ: Áo choàng

Bạn đang thắc mắc vì sao tôi chọn cung phải không?

Bởi vì không ai sử dụng được nó cả!

Nhưng tôi cũng không tự tin mình có thể bắt xuyên táo được…

“Garuwooon! Guruau wuuoon!!”   (Cung chỉ để biểu diễn mà thôi!! Các loài cấp cao không hiểu được điều đó *!!)

…Mình cần phải luyện tập nhiều hơn thay vì nói những lời ngu ngốc đó.

Và như vậy là chúng tôi đã có trang bị. Song song với việc luyện tập chiến đấu tay không, chúng tôi cũng luyện tập với dao hắc diện thạch, kiếm gỗ và giáo gỗ. Cùng lúc đó, tôi cũng luyện tập bắn cung và đã có thể sử dụng khá thuần thục.

Và như vậy là 2 tháng đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi trộm được vũ khí. Tôi là con kobold nổi trội nhất trong số 30 con kobold tại khu vực của mình cùng với 5 người bạn xuất sắc của mình. Tôi là người đứng đầu khu của mình. Hạng 2 thuộc về Buster, người vừa nổi lên, theo sau đó là em gái tôi Dagger.

Lúc đó chúng tôi đã được 2 năm 2 tháng tuổi.

Tuy nhiên, không một ai trong bầy biết được tuổi thọ của loài Kobold. Bởi vì hầu hết đều biết mất hoặc không trở về khi sau khi săn. Bên cạnh đó nhưng con Kobold 3 đến 4 năm tuổi cũng đã bắt đầu luyện tập độc lập.

Cùng với sự giúp đỡ của họ, tôi và bạn bè của mình được giao nhiệm vụ bảo vệ những con sơ sinh cho đến 1 tuổi. Chúng tôi đang nhắm tới việc nâng cao chất lượng sống và khả năng phòng thủ của ngôi làng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Khụ khụ hm...tui nói này nhé " nếu có ae nào đang đọc hoặc đọc xong cmnr thì ấn vô phần trl và trl đại để tui biết tui đang ko đọc truyện 1 mình
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Tên theo vũ khí suýt tưởng đang đọc fate
Xem thêm
đoạn thứ 8 từ dưới lên, phải là " bắn xuyên táo " chứ nhỉ
Xem thêm
Đọc chap này ớn lạnh cái tự nhiên khắc nghiệt ghê
Xem thêm
hay đấy!
hy vọng trans theo bộ này dài dài nha
Xem thêm
Trans ơi bạn đổi tên em gái main Dao găm thành Dagger đi để phân biệt tên với vũ khí mặc dù nó cùng 1 nghĩa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à okay, chỗ này mình quên chỉnh
Xem thêm
tks trans !!!
tên truyện hơi chuối nhỉ.
Xem thêm