Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện bắt đầu

Chương 04: Bộ 3, thám hiểm thôi!

7 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Tôi đã lầm khi cho rằng Kobold là loại quái vật yếu nhất.  Gần đây tôi đã nhận ra rằng nếu so sánh giữa một con Kobold bình thường và một con người bình thường thì Kobold thường sẽ mạnh hơn.

Nói cách khác, nếu được huấn luyện đầy đủ, Kobold có thể phát triển những tiềm năng ẩn sâu trong và có thể dễ dàng vượt qua con người. Tôi vừa suy nghĩ về những vụ việc gần đây vừa nhìn Ax vung rìu.

Đàn của tôi đang ở một khu vực trống trong rừng, tổ là những cái hang đào. Nhưng đường vào khu vực trung tâm bị nhiều cây chắn đường. Tôi đã nhờ Ax đốn ngã mấy cái cây này…

“Wafuh, wauuh, garuaouu.” (Nè Ax chặt những cái cây kia đi.)

“Gurua, kuua~n.” (Nhưng mà đại ca, tôi không chặt chúng được.)

Xét về kích thước Ax chỉ đứng sau Buster, dù có cơ thể to lớn nhưng cậu ta lại khá nhút nhát và thiếu quyết đoán.

“Guuruuh, kuaru wooan.”  (Ơ, chưa thử đã từ chối rồi ?!.)

“Kyuuun!?”

Tôi đá vào ống chân Ax.

“Fauh!?! Kuu, kuan.”  (Ow!?! Được rồi, để tôi làm.)

Và vậy là Ax bắt đầu vung rìu một cách miễn cưỡng, nhưng…

Có vẻ như cây rìu của cậu ta được thiết kế để chiến đấu chứ không phải chặt cây. Cậu ta khóc lóc và rên rỉ.

“Kuu, kuuafaan.” (Tay tôi, tay tôi đau quá.)

“Gaouuh, garuguoua voruaaoon!” (Cậu sẽ không sao đâu, chặt nhiều lên, tới lúc tay tê rồi thì sẽ không đau nữa!)

Tiếng đốc thúc của tôi lấn át tiếng khóc và tiếng rên rỉ của cậu ta…Đột nhiên cậu ta mất kiểm soát.

“Guruaa, guu, guruaa~n!?”  (Này này, dừng lại coi~!?)

“Uoaa!!” (Uooo!!)

Cậu ta vừa liên tục nói “dừng lại” vừa vung tay loạn xạ như một đứa trẻ bị bắt nạt. Con Kobold với thân hình to lớn, vạm vỡ vung rìu tứ phương tám hướng.

“Gua, guruaan!?”  (Này này, cậu mới phải là người nên dừng lại đấy!?)

Cây rìu chiến của cậu ta chém liên tục vào thân cây khiến nó gãy đổ ngay lập tức.   

“Au?” (Huh?)

Tuy nhiên, cái cây đó ngã về hướng của một con Kobold trong làng tới quan sát, và nó cứ đứng như trời trồng khi cái cây sắp nghiền nát nó.

“Kyu!? Kyuu!”

“Guruaaa!!” (Buster!!)

“Uoooh, gurua!” (Để đó cho tôi, đội trưởng!)

Buster đang ở gần đó, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy thân cây sắp nghiền nát con Kobold chưa đầy một tuổi và nhẹ nhàng đặt thân cây xuống đất. Cảnh tượng này đã cho tôi thấy tiềm năng vô tận của Kobold.

Sau đó, tôi trấn an Ax và nhờ cậu ta chặt nốt những cái cây còn lại và dời chúng ra ngoài làng. Nếu chúng tôi có thể tận dụng những thanh gỗ đó thì tốt, lúc tôi còn là lính đánh thuê tôi có một chút kinh nghiệm trong nghề mộc. Tuy nhiên chúng tôi cần những công cụ chuyên dụng để có thể tiến hành.

Dù có thể tạo ra những công cụ tương tự từ hắc diện thạch nhưng nếu có những công cụ từ sắt thì tốt hơn, và để làm được thì chúng tôi cần có lò nung và thợ rèn. Và chúng tôi cũng cần phải có khung chịu nhiệt được làm từ đá núi lửa và một cây búa tạ sắt để có thể rèn, nhưng… chúng tôi không có sắt, nghĩa là chúng tôi sẽ phải dùng búa tạ làm từ đá trước sao?

 Đúng, đúng rồi, chúng tôi có thể chuẩn bị một số công cụ thô sơ trước và sau đó sẽ tạo ra các công cụ tốt hơn. Chúng tôi đá lửa lấy được từ các mạo hiểm giả lúc trước.

Suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra thứ quan trọng nhất. Để thu thập quặng sắt, chúng tôi cần một cái cuốc chim, vậy đầu tiên chúng tôi cần phải tạo ra một cây cuốc chim từ loại đá phù hợp trước. Nói cách khác, chúng tôi phải tạo ra tất cả công cụ bằng đá trước khi có được sắt.

(Khó khăn đây…)

Vậy là chúng tôi sẽ phải đi sâu vào rừng hơn. Chúng tôi sẽ điều tra sơ bộ trước vì hiện tại chưa có cách nào để vận chuyển sắt đã khai thác được, có thể chúng tôi sẽ di chuyển cả khu làng tùy vào tình hình…

Vì nếu chúng tôi tiếp tục đánh cướp các mạo hiểm giả thì họ sẽ chú ý và gửi người tới để tiêu diệt. Nên chúng tôi phải tìm cách khác.  Và như vậy 3 chúng tôi -Buster, tôi và em gái tôi Dagger đã bắt đầu chuyến thám hiểm dài 1 tháng.

Luật thám hiểm cơ bản là di chuyển dọc theo bờ sông vì lượng nước một sinh vật sống cần là quá nhiều, nếu phải mang theo sẽ rất khó khăn

Một con ngựa trung bình một ngày uống 30 lít nước. Trái lại, tải trọng lí tưởng với một con ngưa là khoảng 90kg. Nói ngắn gọn, một con ngựa có thể sống sót ở khu vực không có nước khoảng 3 ngày, đó là chỉ tính nó mang theo toàn bộ là nước để nó uống. Theo cảm quan của tôi lúc còn là lính đánh thuê thì chúng tôi có thể sống sót ở nơi không có nước nhiều nhất là 4 ngày, và chúng tôi sẽ chết chắc nếu không tìm được nguồn nước trong khoảng thời gian đó.

Vì vậy, chúng tôi sẽ phải phụ thuộc vào bờ sông khi thám hiểm khu rừng.

 Bên cạnh đó, bờ sông là nơi hoàn hảo để săn các loài động vật sống.

“Wuon!” (Tôi sẽ bắn nó!)

Với cung tên trên tay, tôi nhắm vào một con hươu. Nó không phải là quái vật, chỉ là một hươu bình thường…

Mỗi khi chúng tôi tiêu diệt một con quái vật, chúng tôi cảm giác như có một nguồn năng lượng sống và ma pháp chảy vào người. Cảm giác như chúng tôi có thể tăng cấp độ của mình.

 (Mình bắn hơi chệch một chút…)

Tôi nhìn thấy mũi tên của mình cắm vào ngực con hươu.

Hiện giờ tôi có thể tự tin bảo rằng mình là Kobold Acher (nó tự mãn với tên nó ấy) tuyệt vời. Cũng không hẳn, tôi chỉ đặt tên tôi và bạn bè theo ý thích thôi…

Mặc dù bị bắn nhưng con hươu vẫn cố vùng vẫn, khi nó đang cố đứng dậy, em gái tôi nhanh chóng lao tới với hai dao trên tay.

“Wu, wuaooonn♪”  (Thịt, cuối cùng cũng được ăn thịiiiit ♪)

“Kiiiaa…… a……”

Sau khi con hươu bị bất động, Buster lao ra nhấc nó lên bằng chân. 

“Guruu, guuagauu voa.” (Đội trưởng, kiếm chỗ trú rồi chén nó thôi.)

Giờ ăn tới rồi.

Không con Kobold có thể ngăn nước dãi chảy ra.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Hắc diện gà hơn sắt mine craft là game sai à ????
Xem thêm
Bạn ơi *tiềm năng chứ k phải *tìm năng nha, ngay đoạn 2 đầu truyện luôn á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fix
Xem thêm
mỗi chương hơi ngắn nhỉ??
đọc ko đã nhưng vẫn cảm ơn vì đã dịch
Xem thêm
Con hươu chứ k phải hưu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à à cảm ơn bạn hèn gì lúc dịch mình cũng thấy nó kì kì rồi :v
Xem thêm