Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 01: Hoàng tử Học đường

10 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

Có một "chàng Hoàng tử" ở học viện Wruhel.

Một đôi mắt xanh tỏa sáng màu ngọc bích với mái tóc bồng bềnh những lọn tóc vàng óng.

Vẻ ngoài lưỡng tính với thân hình thon dài thanh thoát thu thút mọi ánh nhìn.

Cậu bước đi qua hành lang với những bước chân thanh thoát. Dáng đứng như một bông hoa hồng trắng nhanh tàn.

Khi có một cô gái khập khiễng lướt qua cậu. Cậu sẽ nhanh nhẹn với lại với vỏ bọc dịu dàng và thì thầm vào tai những lời mật đường cũng ngọt ngào không kém.

"Nàng có bị thương không, công chúa thân mến?"

Lúc đó, một giọng nói rít lên không biết phát ra từ đâu.

Tên của "Chàng hoàng tử" đó là Cecil Admina.

Đó cũng là vỏ bọc tạm thời của con gái 17 tuổi nhà Công tước, Cecilia Silvy.

***

"Hmm, Sao lại thành ra thế này..."

Dưới vỏ bọc là Cecil, Cecilia ngồi trên ghế đá của nhà kính học viện và nhìn lên trần được làm bằng thủy tinh.

Em trai cô, Gilbert, thì ngồi cạnh cô.

Không có một ai ở trong nhà kính nằm ở một góc khuôn viên trường. Vì các nữ sinh hay vừa đuổi theo "cậu" vừa hét "Hoàng tửưuuuuu!", đây là nơi duy nhất họ có thể nghỉ ngơi một cách bình yên trong trường.

"Tôi chỉ muốn trải qua cuộc sống học đường yên bình và kín đáo thôi mà, mấy cái thứ 'hoàng tử' này từ đâu ra thế?"

"Đó là bởi vì chị ngu đó."

"Ughhh!"

Lồng ngực của Cecilia nhói lên khi bị những lời nói sắc bén kia chế giễu.

Gilbert, người đáng lẽ ra phải bị Cecilia bắt nạt và lớn lên thành một thiếu niên u buồn và khép kín, trở thành một cậu trai ranh mãnh và táo tợn 12 năm sau đó. Đây là một kết quả rõ rằng vì cậu không bao giờ bị bắt nạt giống trong game, nhưng kể cả vậy, Cecilia vẫn ước rằng cậu lớn lên có thể hành động đáng yêu hơn một chút.

Gilbert không hề chùn bước trước cái lườm từ người chị nuôi của mình và ngược lại cuối cùng cô chỉ có thể nhìn cậu với ánh nhìn giận dỗi.

"Cả sáng nay nữa, 'Nàng có bị thương không, công chúa thân mến?' là sao hả? Sao chị có thể thản nhiên thốt ra những lời giả dối như vậy được chứ?"

"Có phải chị muốn đâu... Nhưng chị không thể để họ phát hiện ra mình là con gái được. Vậy, chẳng phải tốt hơn là trở nên nam tính hơn so với đàn ông bình thường sao?"

"Nhưng vậy là 'nam tính hơn' sao..."

"Ở kiếp trước của chị, trong mấy thể loại Otome game dành cho tuổi 18, mấy 'kiểu' này là loại nhân vật nam được phái nữ yêu thích nhất đó!"

"...Vậy là nó từ đó mà ra à?"

Gilbert vặn lại cô lần nữa.

Ở kiếp trước, Cecilia có tên là Hiyono Kanzaki, một học sinh cao trung rất yêu thích Otome game.

Cô dùng hầu hết số tiền tiêu vặt của mình cho thể loại game này, và nếu như cô không có đủ tiền, cô sẽ tìm việc làm thêm chỉ để tiết kiệm thêm tiền mua chúng. Chơi từ tối hôm trước tới tờ mờ sáng hôm sau với cô là chuyện thường tình, và ở ru rú trong phòng vào cuối tuần và ngày nghỉ lại còn bình thường hơn nhiều.

Cô cũng có tham gia các hoạt động câu lạc bộ và cũng thích thời trang giống những cô gái khác, nhưng nếu phải chỉ ra sở thích yêu thích của mình, khỏi phải nói cô sẽ chọn otome game.

"Công chúa thánh nữ Học viện Wruhel 3" là một trong những game mà Hiyono từng chơi ở kiếp trước.

"Vậy, chị... chị có chắc rằng mình sẽ được chọn làm ứng cử viên Thánh nữ không? Đúng là Thánh nữ hiện tại đã duy trì vị trí đó khá lâu rồi, cô ấy cũng đang mất dần sức mạnh. Nhưng chị mà được chọn làm ứng cử viên cho vị trí Thánh nữ - đại diện cho thiếu nữ thuần khiết nhất vương quốc... Em không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu, giống như mấy con lợn học bay ấy..."

"Eeeh, em ghét chị đến vậy sao, Gil?"

"Hmm, em rất thích chị. Em chỉ nghĩ rằng một người siêu cấp ngu ngơ như chị mà được đề cử vào vị trí quan trọng như Thánh nữ là điều không thể thôi."

"Tại sao em nuôi của tôi lại tàn nhẫn vậy!!"

Trong khi Gilbert đang cười, Cecilia che mặt bằng cả hai tay.

Như cái tên, "Công chúa thánh nữ Học viện Wruhel 3" là phần thứ ba trong chuỗi game "Công chúa thánh nữ Học viện Wruhel".

Ở thế giới này, sẽ có một "Thánh nữ" bảo vệ mọi người, đến cả những người cai trị vương quốc này cũng không thể ngó lơ lời nói của cô ấy.

Sơ lược về trò chơi thì nhân vật chính Leanne Lazaroa và con gái của Công tước Cecilia Silvy sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành Thánh nữ tiếp theo ở học viện Wruhel.

"Chị cũng không muốn được chọn, sẽ tốt hơn nếu chị thật sự có thể tránh được nó..."

"Sao em lại cảm thấy chị tin rằng nó đã quá muộn rồi nhỉ..."

"Tối hôm kia, dấu nụ hồng đột nhiên xuất hiện trên ngực chị."

Khi cậu nghe được điều Cecilia vừa nói, Gilbert buột miệng "Ồ..." khi đang véo má cô.

Được biết rằng sẽ có những đặc điểm đặc trưng xuất hiện trên cơ thể của những người được chọn làm ứng cử viên cho vị trí Thánh nữ. Một trong số đó là dấu hình nụ hoa bí ẩn xuất hiện.

Game bắt đầu với nữ chính Leanne phát hiện ra dấu hoa tuyết trên mu bàn tay của mình. Ngày hôm sau, cô ây sẽ được thông báo rằng mình được chọn là ứng cử viên Thánh nữ tại học viện Wruhel.

Hôm nay chắc chắn là ngày Leanne xuất hiện. Và, trên mu bàn tay của cô ấy, sẽ có một con dấu xuất hiện vào đêm trước đó.

"À, vậy thì đã xác nhận chị thực sự là ứng cử viên Thánh nữ rồi."

"Đúng rồi đóoooo! Vậy nên làm ơn thuận theo kế hoạch của chị đi! Chị chỉ có thể dựa dẫm vào Gil thôi!

"Aaaah, em biết rồi mà! Đừng ôm em nữa!!"

Gilbert nắm lấy đầu của cô và ngăn Cecilia lại, người vẫn đang cố hành động thân mật như một đứa trẻ con. Cậu xấu hổ tới mức hai má đỏ ửng.

Cái kết của Cecilia Silvy, đối thủ của nhân vật chính, rất thảm hại. Đơn giản mà nói, dù là ở Route nào, cô cũng sẽ chết. Dù có là Route cơ bản, Love End hay Bad End, điều đó vẫn không thay đổi. Chỉ có cách chết của cô là thay đổi thôi.

Đó chính là lí do vì sao Cecilia quyết định trở thành con trai. Về mặt bản chất, đàn ông không thể trở thành Thánh nữ, và bằng cách hành động như đàn ông, Cecilia có thể tập trung trở thành nhân vật quần chúng - mặc dù điều đó không có nghĩa là cô thực sự muốn sống với thân phận là đàn ông, cô chỉ muốn trà trộn vào giữa những nam sinh bình thường trong trường học quý tộc trong bối cảnh game thôi.

Tuy nhiên, điều Cecilia làm cũng có giới hạn.

Chuẩn bị trước kế hoạch nhập học, giả ốm để lảng tránh các buổi gặp mặt của xã hội thượng lưu, giúp cha cô làm việc, tiết kiệm tiền để dùng cho những lúc khẩn cấp, tập bó ngực một cách nhanh chóng để giấu đi bộ ngực bự không cần thiết của mình, và bí mật tự làm một bộ tóc giả ngắn từ tóc của cô...

Trong mười hai năm qua kể từ khi cô hồi phục lại kí ức, cô có thể chuẩn bị cho nó, nhưng cô không thể lấy được bộ đồng phục dành cho nam mà không hành động mờ ám một cách công khai hay chỉ lấy lí do là tạm thời cải trang.

Vậy nên Cecilia đã nhờ người em nuôi Gilbert của mình giúp đỡ.

Cô không thể bày tỏ hết sự biết ơn của mình dành cho cậu em. Cậu không những không cười nhạo cô khi cô nhắc tới "kiếp trước" hay "otome game", ngược lại còn hỏi "Vậy chị cần giúp gì?"

Cậu ấy có miệng lưỡi sắc bén, nhưng là một cậu em nuôi rất mực quan tâm tới chị gái mình.

Sau khi đẩy Cecilia ra - người vừa mới ôm cậu, Gilbert ho nhẹ rồi điều chỉnh biểu cảm.

"Hơn nữa, hôm nay chính là ngày Leanne Lazaroa xuất hiện."

"Phải đó. Trong game, nó chắc chắn đã nói 'Một tuần sau lễ nhập học của trường cao trung.' Nếu không phải hôm nay thì có thể là ngày mai hay ngày kia."

"Dù sao thì, sẽ tốt hơn nếu quay trở về lớp học sớm đấy. Cô ấy sẽ được chuyển tới lớp của chị. Không phải chị nên tránh việc đến muộn và trở nên nổi bật sao?"

"Ồ, đúng, nhưng nhanh thôi..."

Ngay khi Cecilia vừa ngẩng mặt lên, tiếng loa phát thanh lan ra toàn trường. Họ yêu cầu tất cả các học sinh phải tập hợp trong khán phòng càng sớm càng tốt.

Thật hiếm khi nhà trường đột nhiên sử dụng hệ thống phát thanh vốn được lên lịch bài bản để tập hợp các học sinh.

"Vậy là... bắt đầu rồi sao?"

"Phải, có lẽ thế..."

Gilbert vỗ vai động viên Cecilia rồi lại nhéo cặp má trắng nõn của cô.

"Đi nào. Nếu chị cứ tiếp tục giấu thì sẽ không có gì xảy ra đâu..."

"...Em nói đúng."

Họ đứng dậy khỏi ghế và rời nhà kính.

Một bóng dáng đứng trong bóng tối đang liếc nhìn họ.

"Fufufu, Gilbert yêu quý... tôi tìm thấy cậu rồi~"

Một giọng nói đáng yêu vang lên là một cái lườm sắc lẹm hướng thẳng tới bóng lưng của họ. 

Đôi môi mỏng của cô gái kia cong lên vui sướng, trên tay cô là một cuốn sổ dày mà một cây bút.

"Ôi, ngày này cuối cùng cũng tới. Tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi..."

Cô nói với giọng điệu tự mãn và đang cố kìm chế bản thân.

Đôi má của cô ửng hồng và đôi mắt thì ươn ướt, long lanh hưng phấn.

Đôi mắt to tròn ánh hồng như pha lê được tô điểm bởi cặp lông mi dài và mái tóc hồng hơi xoăn.

Một thân hình thanh mảnh, kích thích bản năng bảo vệ phái nữ của cánh đàn ông, cùng với đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tự nhiên không cần tô son.

Tên của cô là Leanne Lazaroa.

Đây chính là nữ chính trong game "Công chúa thánh nữ học viện Wruhel 3".

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Đề nghị nhà phát hành ban acc hai bác này gấp :)))
Xem thêm
làm cái quái nào có thể che giấu 2 quả boing boing kia thế :v ?????
Xem thêm
logic manga vs ln luôn kiểu.... ngực +khăn quấn = LCD =)))
Xem thêm
nữ chính cũng chuyển sinh luôn =))
mà lần đầu thấy có đứa chuyển sinh nào lại đi khoe ra "chị mày là dân chuyển sinh đó, và năm 17 tuổi chị mày sẽ chết nên giúp chị đi" như mắm này =)))
Xem thêm
????? Con nữ chính gốc trong game cũng là chuyển sinh????
Haha?! Có vẻ hay đấy nếu mà main tán luôn nữ chính gốc :))))
Xem thêm
Con bé tóc hồng có vẻ mờ ám ghê.
Ko hiểu tại sao ng ta có thể che đc ngực bự bằng 1 cách bó nhỉ
Xem thêm
Cùng nghi vấn... bó thử xong thấy nó chật chội, khó chịu kiểu gì ấy... ????????????
Xem thêm
Thanh niên kia bị lỗi game rồi :))
Xem thêm
Chuyển sinh gặp chuyển sinh à ????????
Xem thêm