Sau khi thất tình, cô bạn...
Nanaumi ~ 七烏未奏 Unasaka ~ うなさか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 3.9 (Kết thúc)

12 Bình luận - Độ dài: 720 từ - Cập nhật:

Nhật kí tình yêu

Ngày 20 tháng Bảy (Trời nắng)

Ngày hôm nay, có một chuyện vô cùng vui đã xảy ra.

Sau một quãng thời gian dài thầm cảm mến bạn mình, chúng tôi cuối cùng cũng đã hẹn hò.

Cách tôi làm có hơi gượng ép thật, nhưng biết sao được vì cậu ấy đã đẩy tôi ra trước mà. Xem như hai đứa huề nhau vậy.

Tôi cũng đã làm phiền Hotaru và Kazama nhiều rồi, nên sau này còn phải trả ơn họ nữa.

Liệu mối quan hệ hiện tại có làm thay đổi chuyện gì không?

Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ bầu không khí sẽ khác đi đôi chút. Chủ yếu là Yuu thôi, chứ không phải tôi. Vì cuối cùng, cậu ấy cũng đã vượt qua được chuyện ấy.

Ý định ban đầu của tôi vốn là chờ đợi thêm khoảng một hai, hoặc thậm chí là ba năm nữa. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chính sự can đảm của Yuu đã rút ngắn mọi chuyện đi rất nhiều.

Với tôi thì không có vấn đề gì, nhưng bản thân Yuu đã từng phải trải qua cảm giác chia lìa đầy cay đắng và nghiệt ngã nên tôi còn lo không biết liệu cậu ấy đã thực sự tiến lên chưa hay vẫn chỉ đang giả vờ mạnh mẽ.

Cho dù có ở một bên gần gũi đến như thế nào, tôi cũng chỉ có thể thử tưởng tượng sự mất mát khi ấy đau đớn đến nhường nào. Bởi trong câu chuyện đó, tôi chỉ là một người ngoài cuộc.

Chính vì thế tôi cần phải ở một bên quan sát và chăm sóc cho cậu ấy. Nó giống như là vai trò của tôi vậy, chắc thế .

Tôi muốn cậu ấy có thể can đam mà tiếp tục sống.

Và từng bước phát triển mối quan hệ giữa cả hai như người yêu với nhau.

.

.

.

Sau khi đã ghi chép phần của hôm nay vào, tôi đóng cuốn nhật kí lại.

Cũng đã được một quãng thời gian kể từ khi tôi bắt đầu viết rồi.

Ban đầu vốn cũng chỉ là để ghi lại cảm xúc tôi dành cho cậu ấy mà thôi. Rồi khi một trong những bạn nữ trong lớp lấy đem ra để quấy rối, từ đó cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi.

Khi cậu ấy đã phát hiện ra, tôi đã vô cùng lo lắng, nhưng giờ nghĩ lại thì, tôi đã đi được khá xa rồi đấy chứ, từ việc tiếp cận, mặc cho cậu ấy đã biết về cảm tình của tôi, cho đến khi cuối cùng cả hai cũng hẹn hò.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã thay đổi rất nhiều.

Bản thân chúng tôi cũng vậy.

Tôi tự nhẩm với mình như thế.

Không chỉ là mối quan hệ, mà tôi tin rằng chính bản thân của đã thay đổi cùng. Thay đổi vì cậu ấy. Vì tình yêu.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn dõi theo đằng sau bóng lưng ấy, và lo sợ sự thay đổi giữa mối quan hệ của cả hai. Có những ngày tôi đắm chìm trong những suy nghĩ rập khuôn như thể thời gian đã ngừng lại.

Nhưng hiện tại thì không còn nữa. Bây giờ tôi đã có rất nhiều dự định để thực hiện cùng cậu ấy.

Có những nơi tôi muốn đến cùng nhau, cùng trao đổi, những việc tôi muốn cậu ấy làm cũng như những việc bản thân muốn làm cho cậu ấy.

Tôi muốn có thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa.

Tất nhiên là những kỉ niệm đẹp rồi.

Nghĩ lại thì, có vẻ như tôi đã trở nên khá tham lam ấy nhỉ.

Tôi muốn được trở thành một phần của cậu ấy, nhưng một tế bào mới được sinh ra để thay thế cái cũ. Tôi muốn được tìm hiểu thêm và lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời của cậu ấy nếu cần.

Tôi muốn một tương lai ở bên cậu ấy.

Hi vọng rằng, tình yêu này có thể trở thành “hạnh phúc đích thực” cho Yuu.

Cứ như thế, tôi lên giường và cầu nguyện rằng tiết trời ngày mai sẽ đẹp.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn tác giả cùng nhóm dịch đã dịch nên bộ truyện này, cảm ơn một bộ truyện hay đã được ra mắt. Cơ mà hơi tiếc vì không có cảnh sau khi hẹn hò
Xem thêm
Tác giả gì lỏ vậy, Ko có cơm chó à, buồn vãi:(((
Xem thêm
Tiếc nhỉ, ko có cảnh cơm chó sau khi hẹn hò😥
Xem thêm
Này là end luôn bộ r đk nhỉ?
Xem thêm
😄 khó đỡ thiệt á chớ
Xem thêm
TRANS
Thanks, end đẹp rồi
Xem thêm
Viên mãn
Thanks
Xem thêm
TRANS
ô thế ra đây mới là kết à =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng v hehe, không ai ngờ chứ gì
Xem thêm