The World's Strongest Rea...
Toowa Huuka Kazabana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (LN)

Chương 5.5 Phần V: Biến Chuyển

8 Bình luận - Độ dài: 2,411 từ - Cập nhật:

Phần V: Biến Chuyển

Tám đội viên và tám ảo binh, tổng cộng 16 người. Nếu chúng tôi có thể đồng loạt tấn công, hỏa lực tạo ra sẽ rất lớn, dù lực sát thương xuyên thủng hàng phòng ngự kẻ thù chỉ là số cố định.

“Ta sẽ chặn được ngươi!” Seraphina gào lên, dùng một kỹ năng thổi bùng lên sự hằn học của kẻ thù. Như thể để đáp lại khiêu khích của cô, thanh gươm liền chĩa lưỡi về phía cô, điên loạn quay vòng, chẳng khác nào bánh một chiếc xe tăng tốc.

“Seraphina, dùng ảo binh của cô đi! Nó sẽ làm theo những gì cô muốn!” Igarashi chỉ dẫn.

“Ảo binh sao…? Như là hình nhân của tôi à…? Nếu thế…” Tôi nhận ra rằng mình có thể nâng cấp kỹ năng mưu lược nếu có được Hỗ trợ Hợp tác… Nhưng với những gì mình có hiện giờ, chúng tôi đã thừa sức thắng rồi.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>SERAPHINA kích hoạt QUANG KHIÊN

>ẢO BINH của SERAPHINA kích hoạt một nửa QUANG KHIÊN

>Ảnh hưởng của QUANG KHIÊN được củng cố

Kỹ năng của ảo binh chỉ bằng một nửa chủ thể. Ngay cả thế, nó đã là một sự gia tăng đáng kể đối với sức mạnh của một khiên đỡ tạo ra từ khiên đỡ của Seraphina khi nó hòa vào ánh sáng của khiên trên tay ảo binh.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>?VŨ KHÍ THÔNG MINH kích hoạt LUÂN SÁT

“Cái - ?!”

Nó không còn là một món vũ khí nữa. Nó có trí thông minh, và có thể vận dụng kỹ năng. Kỹ năng của chúng tôi có vẻ đi ngược lại với những quy tắc vật lý, và kỹ năng của thanh kiếm này, cũng như thế, thậm chí vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng. 

Toàn lực…không, đòn đa hướng!

Thanh đao quay cuồng tung ra hết đòn này đến đòn khác, như một khẩu súng trường tự động, nó không chỉ nhằm vào Seraphina không thôi. Elitia và Igarashi đứng sau cô, nằm ngay trong tầm ngắm của cây đao, nhưng – 

“Ta nói ta sẽ chặn ngươi lại mà, ngay tại chỗ này!” Seraphina gào lên.

“Ariadne, giúp chúng tôi với!” tôi hét.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>SERAPHINA kích hoạt DỒN ÉP PHÒNG THỦ 

>Phạm vi phòng thủ của SERAPHINA rộng hơn

>ARIHITO yêu cầu hỗ trợ tạm thời từ ARIADNE  ARIADNE kích hoạt THỦ VỆ KÉP

>ARIHITO kích hoạt HÕ TRỢ PHÒNG THỦ 1  Mục tiêu: SERAPHINA

 

>Lần 1 trúng SERAPHINA

Không tổn hại

 

>Lần 2 trúng SERAPHINA

Không tổn hại

 

>Lần 3 trúng SERAPHINA

Không tổn hại

 

>Lần 4 trúng SERAPHINA

Không tổn hại

Tựa như một chiếc khiên bất di bất dịch, một tường thành kiên cố không ai có thể vượt qua. Bề mặt của khiên mở rộng, chống lại mọi đòn từ thanh gươm cuồng loạn kia. Hai Thủ Vệ bao trọn lấy từng đợt tiến công, hóa giải nó tức khắc. Hai đòn cuối làm khiên Seraphina rung động, nhưng –

“Seraphina!” Elitia thét. Tấn công đâu chỉ dừng ở lần bốn này. Khi đòn cuối giáng xuống, Seraphina run rẩy kịch liệt, nhưng cô không ngã. Cô gào vọng lại, tóc tai đã sớm tán loạn.

“Ta sẽ không bị hạ gục đâu! Haaaah!”

 

♦Tình hình hiện tại♦

>Lần 5 trúng SERAPHINA

>SERAPHINA kích hoạt CUỒNG TÍN  Nâng cấp kỹ năng

>SERAPHINA kích hoạt ĐÁNH KHIÊN  Làm ?VŨ KHÍ THÔNG MINH tụt 11 điểm hỗ trợ sát thương

>?VŨ KHÍ THÔNG MINH bị CHOÁNG

>SERAPHINA phục hồi sinh lực và ma thuật

Đánh cắp vật phẩm thất bại

Đòn từ khiên toàn lực của Seraphina ngăn lại quỹ đạo quay của thanh kiếm. Seraphina không bỏ lỡ cơ hội phản công chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, khi thanh kiếm di chuyển chậm lại sau lúc ra đòn tấn công. Cơ thể cô nhẹ sáng lên khi phục hồi thương thế lúc phản đòn.

Cô mở đường cho chúng tôi. Chúng tôi cố tình điều khiển các đòn đi loạng choạng để tạo ra vô số ma trận liên tiếp. Đầu tiên là Elitia, tăng tốc với Thanh ba pháp, cùng với ảo binh. Tiếp theo là Igarashi với khiên, sau là Cion ở hàng ba.

“ – Ta sẽ hạ gục ngươi!”

“Hyaa!”

“Awooo!”

 

♦Tình hình hiện tại♦

>ELITIA kích hoạt HOA ĐAO PHIẾN

>12 lần trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH 

Cộng thêm tấn công của ẢO BINH

Tụt 264 hỗ trợ sát thương

 

>KYOUKA kích hoạt ĐÒN KÉP

>2 lần trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH 

Cộng thêm tấn công ẢO BINH

Tụt 44 hỗ trợ sát thương

 

>CION kích hoạt TÀ VUỐT

>2 lần trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

Cộng thêm tấn công ẢO BINH

Tụt 44 hỗ trợ sát thương

 

>ELITIA phục hồi sinh lực và ma thuật

Cướp vật phẩm thành công

 

>KYOUKA phục hồi sinh lực và ma thuật 

Mục tiêu không còn vật phẩm để trộm

 

>CION phục hồi sinh lực và ma thuật

Mục tiêu không còn vật phẩm để trộm

Những đòn tấn công đỏ nhào xuống thanh kiếm như vũ bão, nhưng dù thế nào, trông nó vẫn nguyên trạng như mới. Một lớp màn sáng xuất hiện bảo vệ nó khỏi những luồng tấn công bom rơi bão đạn. Đội tôi cố san bằng lớp màn đó, nhưng nó không hề hấn gì. Tôi thử ra lệnh để bốn người còn lại chúng tôi kết hợp tấn công, nhưng tôi mơ hồ có dự cảm không lành.

“Suzuna! Misaki!” tôi hét.

“Được rồi!” họ đồng thanh. Tôi có thể ra lệnh cho Theresia nữa, nhưng tôi muốn cô được hành động theo ý mình. Cô chưa tấn công lần nào, và tôi cảm giác hẳn phải có một nguyên do chính đáng cho việc này.

Ba chúng tôi sẽ xông ra từ góc…và thâm nhập vào cận chiến!

 

♦Tình hình hiện tại♦

>Đòn của MISAKI trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

Cộng thêm tấn công ẢO BINH

Tụt 22 điểm hỗ trợ sát thương

 

>SUZUNA kích hoạt ĐÁNH TỰ ĐỘNG  Hai phát bắn tiếp theo sẽ tự động trúng

>Đòn của SUZUNA trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

Cộng thêm tấn công ẢO BINH

Tụt 22 điểm hỗ trợ sát thương

 

>MISAKI phục hồi sinh lực và ma thuật

Mục tiêu không còn vật phẩm để trộm

 

>SUZUNA phục hồi sinh lực và ma thuật

Mục tiêu không còn vật phẩm để trộm

“Trúng rồi! Nh-nhưng…nó không sát thương mấy…,” Misaki nói.

“Mũi tên của em chưa chạm đất… Nhờ có anh Arihito giúp nên mới công hiệu…,” Suzuna nói.

Hỗ trợ Tấn công của tôi cần phát huy tác dụng. Nếu bắn bằng súng, đội tôi sẽ lại tung ra những đòn sát thương cố định.

Nhưng… Cảm giác rợn gáy này là sao…? Khoan đã!

 

♦Tình hình hiện tại♦

>?VŨ KHÍ THÔNG MINH triển khai lẩn trốn khẩn cấp  ?VŨ KHÍ THÔNG MINH phục hồi về trạng thái ban đầu

>?VŨ KHÍ THÔNG MINH kích hoạt ĐIỂU LỘNG

Thanh kiếm chúng tôi vừa tấn công ngay lập tức phân thân thành vô số những thanh kiếm nữa, bao vây cả đội.

“Cái - ?” tôi run rẩy.

“Arihito, chạy đi!” Elitia hét.

“Đòn này của nó sẽ - !”

 

♦Tình hình hiện tại♦

>ARIHITO kích hoạt NHÃN ƯNG  Phát hiện ?VŨ KHÍ THÔNG MINH thật

Tôi đã đứng xa tới vậy, nhưng giờ đây, ở ngay sau mình, tôi có thể cảm nhận được sự hiếu chiến điên cuồng của nó.  Đó chính là điểm yếu của một hậu vệ. Tôi sẽ rất yếu nếu đối thủ tấn công mình trực diện. Tôi vẫn luôn trăn trở tìm ra cách ngăn chặn khả năng này.

“Atobe!” Igarashi thét. Tôi cố gắng né thật nhanh, nhưng không có cách nào phòng thủ hiệu quả nào từ xa cả. Có thể dùng súng cản đòn và tránh bị thương nặng không đây? Nhưng đòn của nó mạnh đến nỗi cả Seraphina với kỹ năng phòng vệ đặc biệt lẫn trợ giúp của Ariadne đều không thể chặn đứng hoàn toàn.

Nhưng tôi thà chết trong khi đối đầu với nó còn hơn là chết vì bị đánh úp!

“ – Haaaaaah!”

Tôi nhìn xuống vai mình, nhắm súng ra sau, gắng sức thoát khỏi cái chết.

“ - !”

Theresia có lẽ lường được chuyện này sẽ xảy ra. Cô là người duy nhất đủ gần để bảo vệ tôi. Đó là lí do cô không tấn công, thay vào đó chọn lùi về, nhưng – 

Theresia, tránh ra!

Tôi không muốn cô phải chết thêm lần nữa. Cầu mong cô đừng lại gần đây.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>?VŨ KHÍ THÔNG MINH kích hoạt TINH LỰC

Chuôi kiếm hơi thấp xuống, như thể có ai đang cầm nó vậy. Ngay sau đó, nó vọt lên phía trước, và tôi chợt để ý một thứ. Nó đang chậm hơn. Nó chậm đến nỗi tôi gần như có thể xoay người tránh kịp.

 

♦Tình hình hiện tại♦

>ARIHITO kích hoạt HẬU VỆ CHUNG Kỹ năng được cải thiện dựa trên số lượng đội viên hiện tại

“Gah!”

Thanh đao vút qua tôi, nhẹ sượt vào da thịt. Nó bỏng rát, nhưng lại khơi dậy ý chí trong tôi.

“ - !!”

 

♦Tình hình hiện tại♦

>ARIHITO lẩn trốn

Giảm độ sát thương

 

>THERESIA kích hoạt ĐẠP GIÓ  

>Trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

Dội ngược 

22 điểm hỗ trợ sát thương

 

>THERESIA phục hồi sinh lực và ma thuật

Mục tiêu không còn vật phẩm để trộm

Theresia bổ nhào lên phía trước, dùng Tăng tốc và đẩy lùi thanh gươm. Luồng gió dữ dội làm thanh kiếm khưng lại giây lát, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi lắp tất cả những gì mình có vào súng.

“ – Haaaaaah!”

 

♦Tình hình hiện tại♦

>ARIHITO kích hoạt NHẮM BẮN (CHOÁNG)

>Trúng ?VŨ KHÍ THÔNG MINH

>ARIHITO phục hồi sinh lực và ma thuật

>1 ?VŨ KHÍ THÔNG MINH bị đánh bại

Sao tôi có thể tạo ra được một đòn mạnh như vậy nhỉ? Khẩu súng rung lên vì lực bóp cò của tôi. Viên đạn ma thuật găm thẳng vào chuôi kiếm nghe như tiếng đạn bắn ra từ một cây súng trường.

“Hộc, hộc… Ôiii…”

“…!!”

Theresia chạy đến chỗ tôi. Giáp da cứng của tôi đứng trước thanh kiếm chỉ như một tờ giấy. Nó bị rạch sắc lịm, bên trong là một nhát cứa vào da hãy còn mới nguyên.

“Atobe!” Igarashi gào lên.

“Arihito, dùng thuốc đi! Suzuna, cô sơ cứu được chứ?” Elitia nói.

“Được… Tôi có mang ít băng gạc tự làm đây… Nhưng chúng ta cần đưa anh ấy tới chỗ của Healer ngay,” Suzuna đáp. Tôi mất máu kha khá, và vết thương cũng đau nữa, nhưng tôi vẫn thấy áy náy vì khiến mọi người lo lắng.

Trận chiến đã kết thúc; các ảo binh cũng biến mất. Tôi nhìn phần hiển thị trên bảng tin và kiểm tra lần nữa xem chính xác đã có chuyện gì xảy ra với mình. Đó là Hậu vệ chung. Kỹ năng đó đã kích hoạt, nên tôi mới theo kịp được hướng đòn của kẻ thù. Dù không thể nói rằng mình đi ra một cách toàn vẹn, ít nhất thì tôi đã thoát được ra ngoài và vẫn còn sống.

…Đều là nhờ Theresia. Cô ấy đã khuyên tôi lấy kỹ năng này. Không có nó, tôi có lẽ…

Như phần mô tả kỹ năng có nói, số lượng kỹ năng riêng của bạn nâng cấptùy theo số lượng đồng minh đứng trước. Có khả năng ảo binh cũng được tính. Tính cả ảo binh của tôi, thì tôi sẽ là “hậu vệ chung” cho một nhóm 16 người, và kỹ năng của tôi cũng tăng theo mức đó.  

Seraphina cũng bị trúng đòn; có một vết xước trên phần kim loại ở băng đô của cô, nhưng tôi không thấy có vết thương nào, có lẽ vì cô đã dùng ảnh hưởng của Tam Trộm để phục hồi. Cả tôi cũng đã phục hồi, nhưng kể cả thế, không có nghĩa là vết thương sẽ ngừng chảy máu ngay lập tức. Rìa vết thương mới dần chậm lành, cơn đau cũng vì thế giảm bớt.

“Kinh ngạc thật… Tôi chưa từng thấy một hậu vệ nào có thể tạo sát thương lớn thế. Cảm giác như được thấy súng cao su nâng cấp lên một tầm cao mới vậy,” Seraphina nói.

“Tôi không thường làm được thế đâu; đấy thực sự là do tình cảnh lúc đó… Nhưng chắc đó cũng là giới hạn rồi. Tôi xin lỗi đã để cô dấn thân vào nguy hiểm.”

Seraphina cười. Nụ cười đó không phải của một người vừa bị dồn vào một tình huống ngàn cân, mà là của một thái độ chân thành. Tôi có cảm giác cô không thường hay cười, nên việc này khá bất ngờ, tất nhiên theo một cách tốt đẹp.

“Tôi mới nên cảm ơn vì đã cho phép tôi được tham gia một trải nghiệm đặc biệt thế này. Tôi không hề biết Rương Đen lại chứa loại kẻ thù như thế…,” cô đáp.

Cion vẫn còn cảnh giác với thanh gươm kia. Nó đi vòng quanh canh chừng. Tôi để mọi người sơ cứu cho mình, rồi mới kiểm tra thanh kiếm hơn.

 

♦?Vũ khí thông minh♦

>Cơ chế tự vệ đã bị vô hiệu hóa

Tôi không thể biết thêm gì từ nó nếu chưa thẩm định được thanh kiếm này – hay tôi có thể để Ariadne nhìn qua xem sao.

…Vô hiệu hóa… Vậy chuyện gì xảy ra nếu nó được kích hoạt? Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu với nó thêm lần nữa.

Chuôi kiếm vừa khít tay tôi, ngụ ý rằng tôi, dẫu là một hậu vệ, cũng có thể trang bị vũ khí. Nhưng súng cao su mới là vũ khí ưu tiên của tôi, nên tôi có lẽ sẽ trao nó cho Ariadne. Nếu đây là một phần của cô, nó sẽ trả về cho cô thêm một phần sức mạnh.

Tôi nhìn quanh những châu báu bung ra từ rương, rồi nhìn đội viên mình, thở phào vì đã kết thúc cuộc đấu, cuối cùng cũng xong rồi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main sp kiểu
Tăng phòng thủ + tăng sát thương chuẩn + hồi HP với MP + tăng Sp + quét bản đồ + hỗ trợ tầm xa hiệu ứng bất lợi .......
Hack vcl vãi ò
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kẻ Săn Gấu
Nếu main trang bị thêm kiếm thì nó sẽ thành 1 sp....nhưng lên sát lực :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm