Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 06 Sát thủ trong bóng tối

11 Bình luận - Độ dài: 1,708 từ - Cập nhật:

Thiếu nữ còn đang bận rộn trong nhà bếp, còn tôi mở máy tính ra.

Tôi muốn điều tra rõ ràng vài chuyện.

Căn cứ theo lời Quách Thông, chỉ cần nó với Giản Ngọc đăng ký "Quốc gia lý tưởng" ra khỏi thôn Tân Thủ là ắt sẽ bị một người chơi tên Lục Phàm số 10003 giết chết.

Hình tượng của đối phương là nữ đạo tặc, đẳng cấp đang ở level 10, có trang bị màu hồng trong truyền thuyết. Để giải quyết mấy đá level 2, level 4 như chúng tôi đúng là đơn giản như thái rau, hơn nữa đối phương còn có nghề nghiệp là đạo tặc chuyên về ám sát. Đẳng cấp đạo tặc cao như vậy, chỉ cần thấy chúng tôi thôi, khỏi phải công kích cũng đã có thể xuất hiện chữ đỏ đồ sát, tiếp đó sẽ là một đao mất mạng.

Đầu tiên, tôi phủ nhận và giải thích với Quách Thông và nói cho cậu ta biết Lục Phàm số 10003 không phải clone của tôi, có thể đó là của Tưởng Mộc Thanh. Tiếp đó, tôi cũng đăng nhập bằng nick của mình và cùng cậu ta điều tra về việc này.

Trò chơi "Quốc gia lý tưởng" là một game cho phép người chơi được trùng tên vì ngoài mỗi tên gọi do người chơi tự đặt sẽ có một chuỗi số ẩn đảm bảo tính duy nhất của tên gọi, tên riêng này phải đối diện với người chơi đang online mới thấy được, ngoài ra trong khung chat và ghi chép tấn công sẽ bị giảm bớt.

Vậy nên Lục Phàm số 10003 chưa chắc đã là Tưởng Mộc Thanh.

Nhưng chứng cứ dường như đã xác thực rồi, giới tính nữ, nghề nghiệp đạo tặc, nhân vật có tên Lục Phàm 10003, tất cả manh mối đều chỉ về phía thiếu nữ đang tập trung nấu nướng trong bếp/

Có thể khẳng định rằng bây giờ cô ấy đang nấu ăn, không thể chơi game được. Nhân vật trong "Quốc gia lý tưởng" rất khó thăng cấp, cô ấy cũng không thể có đẳng cấp cao như thế chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi nhỉ?

Phương pháp để xác nhận được thân phận là để đạo tặc kia lộ mặt trong thời gian này. Thứ nhất là kiểm tra tên họ được mã hóa, thứ hai là xác nhận xem Tưởng Mộc Thanh có online không.

Cũng vừa lúc Giản Ngọc online, ngay lập tức "Cá chết đuối vì nước miếng" của tôi, "Niềm mơ ước của hàng tỷ cô gái" của Quách Thông và "Trà bưởi mật ong" của Giản Ngọc đã cùng nhau hẹn gặp trong quán bar nhỏ tại làng Brill.

Quán bar vốn bị Giản Ngọc dùng Cầu lửa khổng lồ phá hủy đã được hệ thống xây dựng lại xong xuôi, trở về với dáng vẻ trước kia. Nhưng vì chúng tôi đã gây sự ở đây nên hệ thống cũng có ghi nhớ lại. NPC phục vụ ở quán bar còn nhìn chằm chằm chúng tôi một cách vô cùng cảnh giác.

"Lần này không định đến để phá quấy đâu!"

Tôi đánh chữ với người phục vụ.

"À, chào mừng chào mừng!"

Lúc này người phục vụ mới mỉm cười nhẹ nhõm và mời chúng tôi vào.

Đi tới chỗ mà xác chết nhân vật của tôi từng nằm, tôi bất giác cảm nhận được sự ngột ngạt. Nhưng trước và nay đã khác, bọn họ giờ gặp phiền toái mà tôi lại là người có liên quan trực tiếp nên bây giờ chúng tôi mới thành đồng minh của nhau.

Giản Ngọc đi cùng Quách Thông, Quách Thông đã nói cho cô ấy biết "Cá chết đuối vì nước miếng" là tôi, bây giờ cô ấy còn nghi ngờ Lục Phàm số 10003 là clone của tôi hơn cả Quách Thông khi trước.

Tuy rằng đó thực sự không phải clone của tôi nhưng đúng là có quan hệ với tôi thật.

Tôi giảng giải cặn kẽ việc lập nick Lục Phàm số 10003 và nói cho họ biết Tưởng Mộc Thanh mới là chủ nick, khi ấy họ mới bắt đầu tin tưởng tôi.

Quách Thông cũng biết đến nick chính là mục sư mà tôi còn không đăng nhập, làm sao có thể chơi clone lên tới tận level 10 được.

Giản Ngọc cũng biết tôi, cũng biết cả Tưởng Mộc Thanh nhưng cô ấy không thể tưởng tượng nổi hành vi điên cuồng khi sử dụng Lục Phàm số 10003 của Tưởng Mộc Thanh.

"Bạn Tưởng đúng là điên cuồng, chúng tôi chỉ giết cậu có một lần thôi, thế mà cô ấy đã..."

Quách Thông bất đắc dĩ nhìn tôi.

"Rõ ràng là cậu có lỗi trước, vậy mà bây giờ chúng tôi lại bị người ta trả thù!"

Phía sau Giản Ngọc là một icon giận đến đỏ gay cả mặt.

Trong game, Giản Ngọc nói chuyện rất bình thường, thậm chí là còn sôi nổi hơn cả bình thường, cô ấy rất thích nói chuyện.

Đây đúng là một điều khó tin nổi, trong hiện thực, Giản Ngọc là một nữ sinh trầm mặc, ít lời, chẳng lẽ cô ấy là người sẽ trở thành người khác khi lên mạng à? Đúng là rất kì lạ.

"Xin lỗi, tất cả chỉ là suy đoán thôi, tôi vẫn hi vọng hai người có thể đi ra cửa làng Brill với tôi một lát xem sao, nếu đúng là Tưởng Mộc Thanh thì tôi sẽ xử lý."

Tôi đề nghị một cách cực kì thành khẩn.

Đầu tiên, tôi loại trừ khả năng là những người khác, nick này do tôi tự tay lập, tôi cũng còn nhớ rõ cả phần số nữa.

Phương pháp duy nhất là phải dẫn cô ấy ra đánh một trận.

"Anh Phàm, xem ra là anh nhất định muốn nhìn thấy chúng tôi bị giết một lần cho hả giận phải không?"

Quách Thông rên rỉ rất quái gở.

"Tôi không muốn đâu, tại sao tôi lại phải để nhân vật của mình chết thêm một lần cho cậu xem, cùng lắm thì không chơi nick này nữa, lập nick khác thôi, tôi cũng đỡ phải ở lại cái công hội ăn hại đó."

Giản Ngọc bắt đầu than vãn, sau khi nói vậy, những icon phẫn nộ liên tiếp hiện lên.

Thấy họ ồn ào như vậy, tôi cũng tự dưng thấy khó chịu. Mấy người có cần phải làm loạn lên vì chuyện sống chết của nhân vật trong game như thế không?

Nếu hai người như vậy, tôi cũng mặc kệ, tôi không ngại việc hai người chơi lại từ đầu.

Ngay lúc tôi sắp nổi cáu, Quách Thông nghe thấy Giản Ngọc muốn rời khỏi công hội là lập tức mềm như con chi chi.

"Tiểu Ngọc, đừng sợ mà, em không đi cũng được, anh với anh Phàm cùng đi thử được không? Em cứ ở cổng làng xem bọn anh là được!"

Quách Thông dùng giọng điệu thương lượng để khuyên bảo Giản Ngọc.

"Em không muốn xem, em log out trước đây, hừ!"

Dứt lời, Giản Ngọc có vẻ như đã đăng xuất luôn, nữ pháp sư đội mũ rộng vành lập tức biến thành một vệt sáng, biến mất trước mặt chúng tôi.

"Ngọc Nhi!"

"Ngọc Nhi!"

Quách Thông đáng thương gọi vài tiếng nhưng Giản Ngọc không đáp lại, bây giờ trong phòng trò chuyện này chỉ còn lại tôi và Quách Thông.

Cậu ta im lặng rất lâu rồi mắt bắt đầu lên tiếng.

"Ôi... Anh Phàm à."

Quách Thông thở dài thườn thượt.

"Sao nữa?"

Tôi tức giận hỏi.

"Quản người nhà anh được không? Nếu cứ như thế thì Giản Ngọc sẽ rời khỏi công hội, chơi lại từ đầu đấy, anh Phàm à, giúp đi!"

Cậu ta liên tục gửi icon đáng thương.

"Biết rồi, bây giờ chúng ta đi xác nhận đã."

Tôi ngồi trước màn hình, bắt đầu thở dài.

Tôi và Quách Thông với tâm trạng muốn thử xem sao đã tới cổng làng Brill, cũng chính là cổng Tân Thủ thôn.

Quách Thông mặc bộ giáp toàn thân dày và nặng nhất của mình vào. Với năng lực của một mục sư, mỗi lần đánh, tôi chỉ có thể làm cậu ta một chút máu, đã vậy còn chẳng ăn thua so với thuộc tính hồi huyết mà bộ giáp mang lại. Mặc dù vậy, Quách Thông vẫn mang vẻ mặt đưa đám, cậu ta cho rằng tình hình không lạc quan.

"Tao tiếp máu cho mày, nếu mà là Tưởng Mộc Thanh, ít nhất cô ấy cũng không tấn công tao!"

Tôi giơ "Lời thì thầm của Elena" lên và an ủi cậu ta.

"Chỉ mong là vậy."

Quách Thông biết nhân vật của mình lại chuẩn bị đi đời nên vẫn luôn lộ rõ vẻ uể oải.

Quách Thông đi trước, tôi đi theo sau, chúng tôi ra khỏi làng Brill.

Con báo con vẫn luôn ẩn nấp trong bụi cỏ ở cổng làng đã đi đâu mất, có lẽ là bị ai đó giết mất rồi mà vẫn chưa kịp đổi mới.

Con đường dẫn vào rừng vẫn xanh tốt um tùm, gió thổi qua bãi cỏ 3D, tiếng phần phật tạo ra nhạc nền cho âm thanh cành lá ma sát vào nhau.

"Xoẹt!"

Không thấy rõ mặt đối phương, chỉ thấy một bóng đen lướt qua.

Trên nhật vật chiến sĩ của Quách Thông đã có một sợi chỉ ánh sáng đỏ dựng thẳng, thanh máu của nhân vật về 0 trong chớp mắt, sau đó cơ thể mặc giáp đã bị tách ra bởi vệt sáng đỏ.

Với tốc độ này, pháp trượng của tôi hoàn toàn không đủ thời gian vung lên.

"Nhìn rõ chưa? Là như thế đấy..."

Trước khi về điểm phục sinh, Quách Thông nói với tôi như vậy.

"Đạo tặc level 10, Lục Phàm số 10003, chém giết chiến sĩ level 4  Niềm mơ ước của hàng tỷ cô gái."

"Có thêm +10 kinh nghiệm."

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Đùa không vui tiểu thanh đã căng 🤡
Xem thêm
này thì hồi đó giết anh phàm của t, tiểu thanh giận thiệt r :>
Xem thêm
tks. ????????????
Xem thêm
Trình độ Tiểu Thanh đủ gank top sever mẹ r =))
Xem thêm
Ai giả danh Lục phàm 10003 vậy ta?
Xem thêm
Bọn này giờ lại tấu hài. :))
Xem thêm