Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Mở đầu

11 Bình luận - Độ dài: 779 từ - Cập nhật:

Trans: Mep

Edit: Midz

-------------------

Khuôn mẫu của trò chơi là về việc được tái sinh vào một otome game.

Em gái tôi rất là thích những dạng otome game như này.

“Ta sẽ chịu tất cả gian khó vì nàng” với một cái tên như thế, trò được đặt trong một thế giới thần tiên giống như Châu Âu vào thời Trung Cổ, ở một nơi gọi là “Học viện Nhược Tâm”[note30992], nơi mà một đám quý tộc theo học, và đó là loại trò chơi mà bạn đi chinh phục các nhân vật.

Con em gái tôi gần như ngày nào cũng chơi trò chơi này với ti-vi trong phòng khách và bắt tôi giúp nó chinh phục đám con trai, tuy vậy, khi càng chơi nhiều thì tôi càng có cảm giác rằng “Mình sẽ thua mất”…

“Trong trường hợp này thì, em nên chọn câu trả lời như nào đây, theo anh hai thì cái nào sẽ làm tăng hảo cảm lên?”

Và cứ mỗi khi có các lựa chon xuất hiện thì con bé sẽ hỏi tôi.

Mỗi lần mà con bé hỏi tôi như thế, tôi không còn nghĩ rằng đó là “tự chơi” nữa rồi, nhưng có vẻ như con bé không để ý đến điều này cho lắm.

Trong trò chơi này có sáu nhân vật cần phải được chinh phục.

Hơn nữa, việc chinh phục như thế còn gồm có các Good End, Bad End và các Normal End nữa, và nếu như phá hết tất cả các “flag”, thì có thể mở ra kết thúc thực sự khi tất cả mọi người cùng trở thành bạn bè, và khi bạn kết thúc hết tất cả các kết thì một route ẩn cho nhân vật ẩn thứ 7 sẽ xuất hiện.

Khi mà bạn đã chinh phục được hết tất cả mọi người, gồm cả người thứ bảy, bạn sẽ mở ra kết ngược dàn harem của chính mình.

Em gái tôi đang cố gắng hết sức để nhắm tới cái Harem End ngược đấy. Tôi rất là hối hận việc này, nhưng vì tôi bị ép phải chơi cùng con bé, rốt cuộc thì tôi đã nhớ hết tất cả những lựa chon đúng cho các đối tượng cần chinh phục của nữ chính.

Dù sao thì…

“Em không nghĩ rằng nữ chính quá là lẳng lơ hay không? Cái “tính cách thiện lương và cần cù” đâu mất rồi? Thì, anh thừa nhận rằng cô ả là một người rất siêng năng cho dù là theo một nghĩa khác.”

Tôi thừa nhận rằng cô nàng rất là cố gắng trong việc quyến rũ các phái đàn ông.

“Thêm vào đó, hành vi của cô ta đúng là ngực to lấp não. Cách cư xử hợp lí bị ném vào xe rác hay chỗ vẹo rồi chứ. Chẳng phải nếu một người như thế là người thật sao thì cô ả sẽ rất là hạ đẳng sao?”

Em gái tôi cười trước quan điểm này của tôi.

“Anh hai không thể nói vậy được~!!!”

Sao con bé lại cười nhỉ?

Đối với tôi, kình địch của nữ chính, “Nữ phản diện” đáng yêu hơn nhiều.

Cô con gái rượu của Công tước và là vị hôn thê của nhân vật ẩn lúc nào cũng xuất hiện tại tất cả các route chinh phục của nhân vật hết đấy. Được tạo hình như một con hồ ly, nhưng thực sự thì cổ xinh lắm luôn ấy. Đối với những tên mob chara có những hành vi bắt nạt quá dáng thì cô cảnh báo bọn họ để bảo vệ nữ chính, và cô còn anh dũng mà răn dạy nhưng hành vi quá phô trương của nữ chính nữa.

Là tôi, tôi còn sẽ răn dạy cô ta nặng hơn nhiều cơ, tuy vậy, nữ chính lúc nào cũng nói “Cô ta có thù địch với em!”, và những đối tượng chinh phục ngu ngốc thì cứ như “Đừng có bắt nạt Nữ Chính-tan!!” hay những thứ giống như vậy…

Đúng là một đám heo đực…

Bị vây quanh bởi một đám thiểu năng, cô con gái của Công tước là người duy nhất thấu hiệu sự đời rành mạch trong trò chơi này và một niềm kiêu hãnh cần có của một quý tộc, lại bị biến thành một kẻ phản diện.

Đó đúng là một thế giới tệ hại mà.

Tôi, một người được sống trong xã hội Nhật Bản hiện đại, tự coi mình là một người rất đỗi may mắn.

Nếu như tôi bị ném vào cái thế giới đó thì,tôi sẽ hóa điên mất thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
White Rose: Hoa hồng trắng có ý nghĩa khác là Hoa Nhược Tâm
White Rose: Hoa hồng trắng có ý nghĩa khác là Hoa Nhược Tâm
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Truck-sama: " Đơn đặt hàng của bạn đã được xác nhận. Rất cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ."
truck-kun-feature-image.jpg
Xem thêm
Đừng bảo lại Cô em gái và 6 cục tạ.
Xem thêm
Và yeah. 'Tiên tri' lv 1 đã nhận được
Xem thêm
Thế là a bị ném vào thật :)
Xem thêm
chúc mừng bạn +1 hóa điêm mất :)?
Xem thêm
Chúc bạn có 1 cuộc sống hạnh phúc ]]
(Cuộc sống này thật mệt mỏi, quanh tôi toàn một lũ thiểu năng =]]])
Xem thêm
TRANS
Khổ, sắp điên thật rồi :))
Xem thêm
Hóa điên đê
Xem thêm