Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Chương 05: Có vẻ như route của tôi đã bắt đầu rồi.

5 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:

Trans: Mepba

Edit: Therenoparadie

-------------------

Tôi bất giác lườm một cách dữ tợn về phía cái thứ vừa rơi vào trong lòng bàn tay tôi này.

 Nhưng cô biết không?

Tôi đang ngồi ngay kế Angelica đó, có biết không? Nhỡ chẳng may cô ấy bị thương thì sao!

“Aaaah! Em thật sự xin lỗi! Em lỡ trèo cây và mất thăng bằng!”

Tôi vừa nghe thứ gì đó rất là buồn cười xuất phát từ trong lòng tôi, nhưng nó không có quan trọng! Tôi có một thứ quan trọng hơn cần phải kiểm tra ngay đây!

“Nàng có ổn không? Nàng có bị thương ở đâu hay không?”

Tôi chuyển bàn tay đang đặt trên vai của Angelica lên má cô ấy, quét qua và kiểm tra cô ấy.

“……Vâng, em ổn ạ…”

“Vâng! Em không sao hết! A, nhưng có vẻ em hơi bị trầy một chút?”

Tôi nhận được hai câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

 Câu trả lời từ cái thứ vẫn còn ở trong lòng tôi, ờm, tôi không quan tâm.

Bây giờ thì tôi mừng vì Angelica vẫn ổn.

Giờ thì tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình như một hoàng tử… cho dù tôi chẳng muốn làm cho lắm.

“Có vẻ như cô đã bị thương. Vậy thì, tôi sẽ đi cùng cô tới phòng y tế.”

Tôi có rặng một nụ cười với vật đang ở trên đùi tôi đây. Sau đó, cái vật đó đỏ mặt cứ như ả ta vui lắm và nhìn tôi một cách lơ đãng. Thêm vào đó, cái thứ đáng chết đó còn có gan tới dựa vào ngực tôi nữa chứ.

“Daniel!”

Khi tôi gọi anh ta với một giọng khá phiền phức, anh ta xuất hiện từ đâu đó.

…Thì, vì tôi là người đã gọi anh ta cho nên nó sẽ khá là lạ khi tôi nói thế này, nhưng anh ta quá là giỏi trong việc che dấu hiện diện của chính mình đi. Một ninja à? Anh ta là một ninja hay sao?

“Mang quý cô này tới phòng y tế.”

Sau khi tôi đã ra mệnh lệnh trong lúc đè nén cơn giận đang dần sôi sục với một giọng vô cảm thì Daniel nhanh chóng trả lời Vâng và kéo cái thứ đó xuống đùi tôi.

“Giờ ta đang phải có cuộc hẹn rất quan trọng nên ta không thể nào đi cùng cô được, nhưng nếu như cô cần cái gì thì xin cứ nói cho Daniel.”

Trưng ra một khuôn mặt không khác gì một tay doanh nhân lâu năm trên thương trường, tôi thông báo cho thứ đó biết, sau đó quay người sang phía Angelica và đưa tay về phía cô ấy để đỡ cô ấy dậy.

“Angelica, hai ta cùng trở về ký túc xá trước nào. Đồng phục của ta giờ lại có dấu chân trên nó mất rồi. Nàng có thể cũng bị bong gân nữa, cho nên hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng nào.”

Cố gắng để không có nhíu mày, tôi bế Angelica lên, người vẫn còn khá là lo lắng, và ôm cô ấy vào lòng.

Các vệt bùn đã dính vào vai và đùi của cô ấy. Có khả năng là cô ấy đang bị thương nữa, cho nên tôi không thể để cô ấy đi bộ trong tình huống này được.

“X, xin thả em xuống! Em có thể đi bộ mà!”

Yêu cầu bị bác bỏ. Việc cô ấy có thể đi hay không không hề quan trọng. Tôi chỉ không muốn để cô ấy đi bộ trong cái tình trạng như thế này.

Tôi im lặng mang cô ấy tới khu ký túc xá, và được dẫn tới phòng của cô ấy thông qua một nữ hầu đang chờ trước cửa phòng.

Nhẹ nhàng đặt Angelica xuống giường, tôi giải thích cho nữ hầu biết việc gì đang xảy và nhờ cô ấy gọi bác sĩ để cho đảm bảo không việc gì xấu sẽ xảy đến với cô ấy.

Tôi cũng bảo với cô ấy rằng đừng có cố đến buổi giới thiệu sáng ngày hôm nay và rời khỏi phòng cô ấy.

……Bông hồng mà cô ấy ôm chặt tới những giây phút cuối cùng, vì lý do nào đó để lại một ấn tượng rất sâu trong đầu tôi.

.

.

.

Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Sao tôi lại có thể quên đi một thứ quan trọng thế chứ!

Sáng hôm nay, tôi vừa nhận ra là chúng tôi đã đi vào route harem ngược của nhân vật ẩn!

Nhanh chóng tiến bước tới khán phòng của lễ chào mừng, tôi tự trách mắng bản thân mình.

Tôi tự trách mình quá cẩu thả.

Sự kiện hồi nãy là lần đầu mà hoàng tử Kyle và con bitch gặp nhau!

Nếu tôi nhớ không lầm thì trong trò chơi, tại nơi đó Kyle đã trách mắng Angelica về việc xảy ra tại bữa tiệc, và biến thành một cuộc cãi vã.

Sau đó, con bitch ngã xuống, cho nên Kyle mang con bitch tới phòng y tế, bỏ Angelica lại ở phía sau.

Từ đó trở đi cặp đôi bắt đầu bất đồng ý kiến trước những vấn đề nhạy cảm, từ từ làm cho Angelica đang ghen tuông đó trở nên tan nát, tới mức mà cô ấy bắt đầu quấy rối con bitch.

……Cảnh tượng đó cũng đủ làm tôi đau đớn ngay khi tôi chỉ quan sát từ một bên mà thôi.

Cho dù tôi đã biết trước.

Cùng với cơn giận của tôi, nỗi đau đớn từ lúc đó cũng đã được vực dậy.

 Trong trò chơi cũng như thế, Kyle không có tham gia bữa tiệc chào mừng.

Cho nên hắn ta chỉ nghe được từ Robert và theo cách nào đó đã khuyên bảo Angelica.

Vậy ra tên Kyle nghe Robert nói chuyện đàng hoàng nhỉ..

Với tôi, những hành động của Angelica hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi, nhưng chắc chắn rằng đối với Kyle trong trò chơi thì nó khác.

Sau đó thì Angelica, người không thể chấp nhận được những lời lẽ gay gắt của Kyle đã đáp trả lại.

Tôi nhớ rằng lúc đó cũng có lựa chọn để leo cây nữa. Sau khi leo lên thì người chơi sẽ bắt đầu hứng thú với cuộc trò chuyện bên dưới và nghe được một lúc trước khi ngã xuống.( Lần này có thể là cô đã có hứng thú với việc hai chúng tôi đùa giỡn một cách ngọt ngào ở bên dưới…)

Kyle, nhận thấy việc gián đoạn này là một cơ hội tốt để thay đổi bầu không khí kì cục này, mang cô ta đến phòng y tế và bỏ rơi Angelica.

Đó là sự kiện kiểu như đó đấy.

Có lẽ, vì đây chỉ là một sự kiện mở đầu khá là bình thường, chắc nó không được tính đâu nhỉ, tôi nghĩ vậy.

Không, từ ban đầu, vì người mang ả ta đến phòng y tế là Daniel, có lẽ ả ta sẽ đi theo route “Daniel tuyệt vời” nhỉ

Một suy nghĩ kỳ cục như thế tiến vào trong đầu tôi.

Nếu như route của tôi thật sự đã bắt đầu rồi thì, vậy sự kiện tiếp theo là… năm ngày sau nhỉ.

Tôi rất muốn tránh nó, nhưng Angelica cũng liên quan tới việc này nữa. Nếu như đó là cô ấy thì cô sẽ không buông tha nó đâu.

Vậy thì tôi phải ủng hộ cô ấy trong năm ngày sắp tới, và chuẩn bị việc dọn dẹp tàn tích sau sự kiện đó.

Và quan trọng nhất là——

Tôi sẽ chinh phục Angelica và xem coi cô ấy nghĩ về tôi như nào!

Để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thấy lo lắng về tình yêu tôi dành cho cô ấy, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi như điếu đổ!

.

Tràn đầy quyết tâm, tôi đem điệu nhau mày thành một nụ cười như thường lệ và mở cánh cửa tới phòng ăn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Rồi rồi. Con kia lại 1 bitch thiếu não nữa đây
Xem thêm
Haha. Chen ngang lúc ng ta đag lm cơm chó
Xem thêm
TRANS
Công nhận nu9 hơi giống b*tch đấy, tự nhiên chen ngang cơm chó của người ta :))
Xem thêm
cần lắm cái lời thoại của nv phụ chứ xem vầy không hiểu gì hết
Xem thêm