Douyara Otome Game no Kou...
Minami Usui Tsukasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Chương 03 : Robert, một kẻ như ngươi lại…

4 Bình luận - Độ dài: 1,414 từ - Cập nhật:

Trans: Mep

Edit: Therenoparadie

------------------------------

Lúc chúng tôi tới học viện, chúng tôi xuống xe ngựa ngay trước cổng chính, và tôi hộ tống cô ấy tới con đường đầy những hàng cây thẳng tắp dẫn tới lễ nhập học.

Trên đường tới đó, tôi bảo với cô ấy rằng tôi không thể đến dự buổi tiệc chào tân được , và tôi sẽ giao phó cô ấy cho người anh rể hơn mình một tuổi để cậu ta thay tôi hộ tống cô ấy tới đó.

“Em hiểu rồi ạ…… Ngày hôm qua, em nghe được rằng ngài cảm thấy không ổn chút nào. Em phải cảm ơn ngài vì ngài để hộ tống em cho dù ngài đang trong tình trạng như thế.

Hình như cô ấy biết về việc tôi bị ngất vào ngày hôm qua vì cô ấy cười một cách thấu hiểu.

Từ ánh mắt của cô ấy thì tôi có thể thấy rằng cô ấy rất là quan tâm và rất là biết ơn với tôi. Tuy vậy tôi cũng thấy một tia cô đơn từ cô ấy nữa.

“Ta xin lỗi, ta thực sự rất muốn hộ tống nàng nguyên cả ngày cơ, nhưng ta không được bác sĩ cho phép.”

Tôi cẩn thận kiểm tra mọi thứ xung quanh, thật may rằng không có ai ở quanh đây cả.

……Để đền bù thì, ta mong rằng nàng sẽ thích nó?

Tôi nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô ấy, và hôn nhẹ lên trán cô, làm cô ấy bất ngờ.

Có vẻ như liều kích thích này quá mạnh vì cuối cùng thì cô ấy cũng đã bất động hoàn toàn luôn rồi .

Thế là cô ấy hoàn toàn không thốt nổi lên lời.  Cô cứ như một cái máy tính bị treo vì nó không thể nào xử lý được hết lượng thông tin , tôi đặt tay mình đằng sau lưng cô ấy và tiếp tục  vai trò hộ tống của mình.

Cuối cùng thì, tới lúc mà chúng tôi tới trường, cô ấy vẫn không tài nào xử lý được 'sai số ở mã nguồn'.

Tuân theo những lời mà tôi đã hứa với bác sĩ, khi lễ nhập học kết thúc, tôi giao phó cô ấy cho Lewis và đi theo Daniel, người xuất hiện mà không gây ra một tiếng động nào cả, trở về căn phòng trong ký túc xá của mình.

Ngay khi tôi trở về thì tôi bị bắt thay đồ và lên giường.

Trong lúc tôi nhìn lên nóc giường, tôi bắt đầu suy nghĩ về Angelica.

Vẻ ngoài và cách mà cô ấy phản ứng, tôi rất thích. Rất là dễ thương.

Cặp mắt xanh thẳm và mái tóc dài khỏe mạnh ấy, đặc biệt là cặp mắt  như ánh lên màu của một viên ngọc bảo để lại một ấn tượng mạnh đấy, những ngón tay thon thả của cô, và cơ thể thon gầy của cô với lượng mỡ ở những nơi cần thiết.

Tất cả mọi thứ đều theo ý thích của tôi.

Hơn nữa, một quý cô với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất dễ bị chòng ghẹo, chắc chắn đây phải là gap moe rồi.

Sẽ thật tuyệt nếu như tính cánh của cô ấy giống hệt như trong trò chơi. Sẽ tốn khá nhiều thời gian để xác nhận việc này.

Đúng hơn là. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi sẽ biến cô ấy thành của tôi! Chờ đã nào, chẳng phải tôi đã đính hôn với cô ấy rồi sao?

Vậy thì tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi say đắm hơn trước.

Tôi tin rằng cô ấy đã thích tôi rồi, tuy vậy, tôi không thể nào sắp xếp lại suy nghĩ của mình được cả.

Tạ ơn rằng, vẻ ngoài của Kyle đúng là thứ thượng hạng nhất! “Vị hoàng tử” với mái tóc màu vàng và cặp mắt màu xanh. Mỗi khi anh ta cười với diện mạo như thế, cô em gái của tôi đang trong quá trình thu phục trò chơi cũng để chết vì đau đớn. [note31633]

Bùng cháy với quyết tâm, tôi quyết định rằng mình sẽ thu phục lấy trái tim của cô.

Nhớ về những giây phút mà tôi dành cùng với cô ấy vào ngày hôm nay, tôi tự hứa với bản thân mình.

Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang ăn sáng, tôi nghe được một tin đồn mà không hề ngờ tới.

Có vẻ như Robert đã lờ đi vị hôn thê của mình và đi hộ tống một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó là ai thì khỏi cần đoán cũng biết, đó là con bitch đó.

Giờ khi tôi nghĩ lại thì, sự kiện mà hai người bọn họ gặp nhau là tại lễ nhập học. Nếu như tôi nhớ đúng thì, đó là bên ngoài sảnh tập trung mà gã ta giúp đỡ con bitch đã đi lạc mất.

Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng sẽ có việc gì xảy ra ở tiệc chào mừng đâu……

Chờ đã nào, chẳng phải đây là route để chinh phục nhân vật ẩn sao?

Nói tóm lại, Angelica và Lewis, hai người đó đã ghét con bitch tại bữa tiệc tới mức bọn họ muốn tát vỡ mồm ả ta.

Vì Lewis đang ở bên cạnh cô ấy, ít nhiều gì thì cậu ta cũng phải bảo vệ cô ấy.

Sau đó tôi cần phải nghe được đầy đủ thông tin về những gì đã xảy ra.

Sau bữa sáng, tôi tới phòng của Lewis, để hỏi về những sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm qua.

Chắc chắn rồi, tâm trạng của Angelica hiện giờ rất là xấu. Lewis tên sis-con đó đang khen với một nụ cười nguy hiểm, “Như tôi nghĩ, em gái của gia đình tôi là tuyệt vời nhất.”

“Ý tôi là, những gì tôi nói là việc đương nhiên phải không? Jessia kia , làm nàng ấy khóc. Những quý cô quanh đó nghe được cũng đã cười khinh đấy.”

Cậu ta nheo mắt lại, nghiêng đầu của mình. Cùng lúc đó, mái tóc màu nâu nhạt của cậu không ngần ngại gì mà rơi xuống má của cậu, trưng ra khuôn mặt đáng yêu của mình.

Tệ rồi đây, Lewis thực sự rất là khó chịu rồi đây.

Theo ký ức của Kyle, Người mà bình thường rất là im lặng nhưng rất là đáng sợ một khi tức giận. 

Jessica là con gái của một hầu tước, người vừa là bạn thuở nhỏ của Lewis và Angelica.

Kyle cũng biết cô ấy từ khi gã ta còn nhỏ, và theo ký ức của gã ta thì, cô ấy là một quý cô với một diện mạo dịu dàng và đáng yêu có thể giúp mọi người chữa lành.

Đối với Lewis, cô ấy cứ như một cô em gái khác vậy.

……Chắc vậy, tôi không nghĩ rằng mọi việc chỉ có thế. [note31632]

Tên sis-con xảo quyệt đó ,dựa theo ký ức của Kyle, không có xuất hiện mấy trong trò chơi vì cậu ta quá bận quan tâm tới Jessica, hay đó là những gì mà tôi nghĩ.

Sự thật rằng cậu ta không trở thành một đối tượng chinh phục cho dù điển trai đến thế là một bí ẩn. Có lẽ là do lúc tạo ra cậu ta như một nhân vật rất là bận rộn, không có khoảng thời gian trống để mà bitch có thể lợi dụng.

Từ cách mà cậu ta được đối xử trong trò chơi, tôi có thể thấy rằng người tạo ra trò chơi này yêu quý cậu ta đến mức nào.

Về phần em gái của mình thì, cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng Kyle và phó thác em gái mình cho cậu ấy.

Và như bạn đã biết, trong route chinh phục Kyle, những kỳ vọng của cậu ta đã bị phản bội.

Thì, tôi sẽ không bao giờ bị một con bitch như ả ta lay chuyển.

Có vẻ như những phản ứng từ những người xung quanh cô ấy đang thiên vị cô, cho nên tôi đoán rằng tôi chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

Tôi sẽ chú ý tới tình hình và giúp đỡ cô ấy.

Tôi, trong lúc nghĩ về việc đó, quyết định là sẽ đến gặp Angelica trước giờ vào lớp.

Ghi chú

[Lên trên]
Midz:UEHEHEHEHEHEHE, T BIẾT TIẾP THEO SẼ CÓ DRAMA HÍT HÀ
Midz:UEHEHEHEHEHEHE, T BIẾT TIẾP THEO SẼ CÓ DRAMA HÍT HÀ
[Lên trên]
Midz: nỗi đau khi không đem được thanh niên đẹp như này khi chơi ở hiện đại cay cú lắm, hiểu mà
Midz: nỗi đau khi không đem được thanh niên đẹp như này khi chơi ở hiện đại cay cú lắm, hiểu mà
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Hónggggg ( ◜‿◝ )♡
Xem thêm
Hơi bị lâu nhỉ
Xem thêm