Kawaii Onnanoko ni Kourya...
Amano Seiju kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương Mở đầu

12 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:

Đêm trước ngày tiền trăng mật với Rinka. Bên trong dinh thự của Gia tộc Kitamikado, Mikado vẫn đang cố tranh luận với người gia chủ. Mọi khi, cậu sẽ không đặt chân vào nơi làm việc cá nhân như thế này, nhưng giờ cậu đang quỳ gối với một phong thái tuyệt đẹp, trong khi vị gia chủ quay lưng lại phía cậu.

“…Thưa cha, con cảm thấy rằng chuyến này đi cùng với Rinka vẫn còn quá sớm.”

Vẫn không một biểu hiện từ người gia chủ, ngoại trừ một cái khịt mũi coi thường.

“Ngay cả sau ngày hôm đó, con vẫn đối mặt với ta kiểu đấy? Con thật không biết khi nào nên từ bỏ mà.”

“Rinka và con vẫn đang học cao trung. Chúng con đang ở trong một thời điểm mà chúng con phải tập trung cho tương lai của mình. Một chuyến đi trước khi kết hôn như vậy có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến cả hai đứa chúng con. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng con vượt rào, và lỡ tạo ra một đứa trẻ chứ?”

“Không vấn đề gì. Chúng ta đã lo liệu xong các thủ tục để đề phòng khi những sự việc như vậy xảy ra. Con vẫn có thể tận hưởng cuộc sống học sinh của mình bằng cách này hay cách khác.”

“Tuy thế nhưng…”

Mikado cố thử lại lần nữa, nhưng người đứng đầu Gia tộc lại không cho phép cậu ta, vì ông chỉ gật gù đầu một cách đầy ẩn ý.

“Ta hiểu…Con không…tự tin, đúng không?”

“Tự tin?”

Mikado lúng túng không biết cha mình đang cố nói gì. Là người thừa kế của gia tộc Kitamikado danh tiếng, cậu rất tự tin về khả năng và tài năng của bản thân. Bao gồm việc học tập, võ thuật và thế giới quan.

“Đừng lo, ta sẽ đưa cho con thứ này.”

Người gia chủ mở ngăn kéo làm bằng gỗ đàn hương rồi lấy ra một vật trông như một cuốn sách kiểu Nhật. Nó nhìn khá giống một tài liệu cổ. Trang bìa cuốn sách ghi là [Bí kỹ Kitamikado chi tộc].

“Bí kỹ sao…? Tinh hoa của gia tộc còn gì khác ngoài những gì con đã được học ạ?” Mikado lật từng trang, tim cậu đang bắt đầu đập nhanh hơn cậu muốn.

Được viết tại đó…Không, được miêu tả trên những trang giấy này là những bức vẽ của một người đàn ông cùng một người phụ nữ ở nhiều tư thế khác nhau. Tóm lại, nó là một ấn phẩm khiêu dâm.

“Dùng thứ này mà tự học đi. Khi ấy, con chắc chắn sẽ không đem đến sự hổ thẹn cho Gia tộc Kitamikado.”

“Thưa cha…?”

Tuy nhiên, một lần nữa, Mikado không hiểu gì về ẩn ý đằng sau những lời nói của cha mình. Cũng như không hề mong đợi nhận được một tạp chí khiêu dâm từ chính người cha của mình. Chưa kể đó là loại cậu đã từng thấy trong một cửa hàng tiện lợi gần đây nữa. Đương nhiên là cậu chưa một lần liếc vào bên trong ấy bao giờ. Đã được nuôi dạy cách xa hết mức khỏi bất kỳ loại hình tình dục hay tình yêu nào, thậm chí bất cứ bộ phim khiêu dâm nào từ thời Edo cũng quá là kích thích đối với cậu.

“Ta hiểu con cảm thấy ra sao. Khi ta ở độ tuổi của con ta cũng không có chút tự tin nào. Ta đã lo rằng ta sẽ không còn mang hình ảnh Anh hùng mà ta đã từng mang trong mắt mẹ của con. Nhưng ơn trời, vì bí kíp đã được những người đàn ông trong Gia tộc chúng ta truyền lại, ta đã trải qua đêm tân hôn tuyệt hảo và thành công trong việc thực hành—”

“Con không cần biết bất kỳ một chi tiết nào vào cái ngày mà con được tạo ra đâu!”

“Nếu con để tâm vào điều đó, con sẽ có thể làm được, còn không, con sẽ không thể.”

“Đưa ra một câu châm ngôn tạo động lực không giúp gì được cho con cả!”

Nếu bạn lược bỏ phần hoàn cảnh, về cơ bản thì đây là tình huống một người cha nói với con trai mình về cách thức hoạt động của chim và ong. Mặc dù giữ kết nối với gia đình là điều cần thiết, Mikado ước rằng ít nhất họ cũng phải có một khoảng cách nhất định.

“Hoặc ta sai chăng? Ta nghĩ con đang có những lo lắng giới tính về mặt ‘đó’, thế nên ta nghĩ đến việc dạy con một hai thứ gì đó.”

“Kể cả khi con có nỗi lo như thế, con cũng không muốn phụ huynh chỉ dẫn cho mình đâu…”

“Ta coi nhiệm vụ làm chủ Gia tộc của ta là bao gồm dạy dỗ con thật hết mình…”

“Như thế còn tệ hơn đấy ạ!”

Đây có phải là do cậu ta bước vào giai đoạn nổi loạn không, hay mọi người đều từng có kinh nghiệm như thế? Dù thế nào, cậu cũng sẽ không chấp nhận việc này. Nếu có thể, cậu muốn gạt nó qua một bên để quay lại chủ đề chính. Cùng lúc đó, người gia chủ nheo mắt nhìn Mikado.

“Vậy nói ta biết, tại sao con lại cứ cố chấp tránh chuyến đi cùng con gái của nhà Shizukawa? Ta thực sự hy vọng rằng ta đã sai, nhưng con không quan tâm đến bất kỳ đứa con gái nào khác, phải không?”

“Không, đó là…” Lời nói của Mikado như bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cuối cùng thì cậu ta cũng hóa giải được những nghi ngờ về mối quan hệ của mình với Kisa, vì vậy cậu hy vọng có thể tránh được việc thêm lần nữa mất đi sự tin tưởng từ phía cha mình. Chiến tranh giả với Kisa đã tiêu hao đáng kể sức mạnh tinh thần của cậu rồi.

“Thế thì, chẳng có lý do gì để trốn tránh chuyến đi này cả. Ta nghi ngờ về việc con sẽ tìm thấy điểm bất mãn nào ở tiểu thư nhà Shizukawa. Xinh đẹp, tốt bụng và là một thiếu nữ ngoan ngoãn.”

“Ừ thì, con đồng ý với điều đó…”

Đó chính xác là lý do vì sao Mikado lại sợ hãi. Trải qua một khoảng thời gian dài cùng với một thiếu nữ quyến rũ như cô ấy thì cuối cùng có lẽ cậu cũng phải nhượng bộ cô ấy thôi.

“Dù sao thì, việc này đã được quyết định rồi. Nhớ lấy…Gia tộc Kitamikado không cho phép những cảm xúc yếu đuối, kể cả khi để tăng tình cảm đúng đắn.

Vị gia chủ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi chiếu ánh mắt sắc lẹm xuống Mikado. Áp lực kinh khủng cùng thái độ quả quyết ấy không cho phép Mikado có thêm bất kỳ lời phản kháng nào.

~~~

Cùng lúc đó, tại dinh thự nhà Shizukawa, trong phòng riêng của một thiếu nữ nọ. Rinka đang có một lượng lớn quần áo nằm trong vali cho chuyến du lịch tới đây của cô.

—Phu quân Mikado có nghĩ mình dễ thương không nếu mình mặc bộ này nhỉ…?

Cô đang phối đồ trước tấm gương soi toàn thân. Chuyến đi sắp tới này là một trận chiến sống còn. Khi đối thủ lớn nhất của cô đã khuất mắt, cô đã có thể dành sự tập trung duy nhất vào việc khiến Mikado chấp nhận mình. Trong lúc mà những địch thủ khác không thể làm phiền cô, cô phải nắm giữ được trái tim của cậu. Để đạt được điều này, cô phải tận dụng tối đa mọi vũ khí có thể. 

Lúc này, Rinka đang thử loại đồ lót có dây. Ban đầu cô nghĩ nó táo bạo quá mức, nhưng tất cả đều xứng đáng nếu nó có hiệu quả với Mikado. Nếu cô mặc thứ này, ngay cả một Mikado với tinh thần mạnh mẽ chắc chắc cũng sẽ phải động lòng.

Trước đó, cô đã nhìn thấy thân hình tráng kiện của Mikado trong nhà tắm công cộng, và chỉ cần nhớ đến những cơ bắp cùng bờ lưng đáng tin cậy của cậu thôi Rinka đã cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên rồi.

4p1.jpg?w=717

“Aaa, Phu quân Mikado…ngài không thể…Việc này phải được làm vào ban đêm chứ…Nhưng, nếu ngài muốn thế, em sẽ không bận tâm đâu ạ…”

Trí tưởng tượng của cô đang bắt đầu mất kiểm soát, khi Rinka gục xuống giường, lăn lộn vì sung sướng. Cô thở hổn hển một cách khêu gợi, trong khi ôn chặt lấy chiếc gối ôm Mikado của mình. Những chuyện tương tự đã lặp lại một thời gian, nên cô không có thêm được bước tiến nào trong quá trình chuẩn bị của mình. Tuy nhiên, thời gian không phải là vô hạn, vậy nên cô đứng dậy, đặt cả hai tay lên má để bình tĩnh lại.

“…Việc này không ổn. Nếu mình không đi ngủ sớm, mình có thể sẽ ngủ quên ngay trong vòng tay của phu quân Mikado mất…Còn lại chỉ có…cái này.” Cô ấy lấy ra một cái lọ nhỏ từ bên trong ngăn kéo đồ.

Bên trong cái lọ ấy chứa đầy chất lỏng màu đỏ quyến rũ. Mặc dù nó được đóng lại cẩn thận, nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương từ ấy. Đó là một loại thuốc kích dục đặc hiệu được pha chế và mang về từ nước ngoài bởi một trong những công ty con thuộc tập đoàn Shizukawa. Dù cô cảm thấy hơi do dự khi đi xa tới mức sử dụng thuốc kích thích với người mình yêu, nhưng cô đã kiểm tra và nó an toàn tuyệt đối, và lúc này, cô không thể kén chọn phương pháp được.

Nếu họ nhỡ đi xa đến mức có một nước đi không thể đi lại, Mikado chắc chắn sẽ đảm bảo hạnh phúc cho Rinka mà. Suy cho cùng, đó là kiểu của cậu mà, siêng năng và tốt bụng. Đó là vì sao…

“Phu quân Mikado…Em hy vọng là ngài đã chuẩn bị sẵn sàng rồi…”

Rinka nhét cái lọ nhỏ vào sâu trong chiếc quần lót rồi cho cả hai vào vali. Ở trong lồng ngực cô, sự khao khát và mong đợi có được Mikado vào tay cô đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết

~~~

Cùng lúc đó, Kisa đang hoảng loạn. Cô đi lên đi xuống trong lo lắng bên trong căn phòng riêng tại Dinh thự nhà Nanjou và ôm đầu trong tuyệt vọng.

“Áááá, Mình nên làm gì đây?! Mikado là một đứa con trai, thế nên nếu cậu ta ở riêng với con nhỏ Shizukawa quá lâu, đảm bảo cậu ta sẽ làm gì đó kỳ quái mất! Khi về nhà, cậu ta có thể đã là một người cha rồi!”

Dù rằng những em bé sẽ không được sinh ra với một tốc độ vô lý như vậy, nhưng mọi suy nghĩ cũng suy luận logic của cô đều đã bị đánh bay bởi nỗi sợ. Theo góc nhìn của Kisa, hai người họ rất hợp nhau. Cả hai đều mang một vẻ đẹp rực rỡ, đều thuộc về những gia đình soi sáng cho Nhật Bản. Thậm chí nếu chỉ tính đến tính cách và bầu không khí giữa họ, họ đã là đôi hợp hơn rất nhiều so với Kisa và Mikado rồi.

Trong khi đó, Mizuki đang nằm trên chiếc giường ở bên cạnh cô, đung đưa chân lên và xuống, trong khi đang nở nụ cười vui vẻ.

“Lần này, Anh Mikado yêu quý của chị rất có thể sẽ bị chị Rinka lấy mất đấy~!”

“Im đi! Chị đang cố nghĩ ra kế hoạch nào đó để mọi chuyện không kết thúc như thế đây!” Kisa đưa tay lên vò tóc trong cơn cáu giận.

“Vậy, chị sẽ không phủ nhận sự thật rằng chị yêu ảnh ha~?”

“Trêu chị thêm câu nữa là chị sẽ nhổ từng chiếc răng một trong cái miệng thối tha của mày đấy nhé!”

“Chà, điều đó sẽ giúp em tránh khỏi mấy sự phiền phức khi phải chải răng mỗi ngày đấy!”

“Ít nhất thì cũng nên cảm thấy sợ hãi một chút đi chứ! Sao em cứ nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thế!”

“Em có thể tự hào khoe chuyện này này với các bạn cùng lớp của mình đó!”

“Không có răng chẳng có gì đáng để khoe khoang cả!” Kisa phải hít vào một luồng không khí, sau khi bắt bẻ một tràng về thái độ tích cực của Mizuki, sau đó cô ngồi xuống mép giường.

“Yay~! Chị hai sẽ ngủ cùng với mình!”

“Chị không có thời gian để ngủ đâu!” Kisa lấy chăn đè lên để làm nghẹt thở Mizuki.

Tuy nhiên có vẻ con bé lại nhầm rằng đây chỉ là chơi đùa bình thường, vì nó đã gây nên một vụ náo loạn. Để bắt em gái của mình im mồm, Kisa rất có thể phải nhồi đầy miệng Mizuki bằng xi măng.

Đứng ở góc phòng là Sigma, người được Kisa triệu tập đến vì một tình huống khẩn cấp, đang xem hai chị em chơi đùa (hay có lẽ đúng hơn là một tình huống ngộ sát), trong khi không kiềm chế cái ngáp dài.

“Sigma! Cho nổ tung Dinh thự nhà Shizukawa đi! Làm ngay!”

“…Tiểu thư Kisa, cô có phải là một con ngốc không thế?” Sigma vặn lại một cách không thương tiếc.

“Tôi không phải là con ngốc, Tôi là một thiên tài!”

“Được rồi, để tôi nói lại…Có phải cô biến thành một con ngốc bất cứ khi nào dính tới chủ đề liên quan đến thằng nhãi Kitamikado khốn kiếp đó không?”

“Tôi đang tiếp tục nói với cô rằng tôi không phải là một con ngốc! Đã đến nước này rồi, tôi phải phá hủy toàn bộ thế giới thôi! Trước khi Mikado bị con ả phù thủy đó dụ dỗ, tôi sẽ biến trái đất thành một vùng đất hoang đầy phóng xạ! Không còn bất cứ khách sạn nào xung quanh thì mọi thứ sẽ ổn thôi!”

“Bình tĩnh lại đi. Hãy cầm lấy khẩu súng của tôi, đặt họng súng vào đầu cô rồi sau đó bóp cò, điều đó sẽ giúp cô bình tĩnh lại đấy.”

“Điều đó làm tổn thương tôi hơn bất cứ gì khác đó!”

Kisa đầy đau đớn nhận ra điểm mạnh của Rinka. Cô ta không quá mạnh về mặt chiến lược, nhưng cô ta có thể trực tiếp tấn công chàng trai mình yêu, và đôi mắt của cô ta luôn ánh lên sự thèm khát.

Trong khi đó, Sigma đang nhìn chằm chằm vào Kisa.

“…Tiểu thư Kisa, cô là ai?”

“Ể…? T-Tôi là, Tôi là Nanjou Kisa? Nữ hoàng Bóng đêm, và là người kế vị của Gia tộc Nanjou. Kẻ kiểm soát toàn bộ bóng tối và sự kinh hoàng trên toàn thế giới!” Kisa tự tin khẳng định, trong khi một tay được đặt lên ngực.

“Đúng nhỉ? Vậy, tôi không nghĩ cô cần phải hoảng sợ như vậy. Đây là lúc để cô thể hiện kỹ năng của mình đấy. Những lúc thế này, cô chỉ cần đơn giản là chinh phục mọi thứ mình muốn mà thôi.”

Những lời nói của Sigma có sức thuyết phục kỳ lạ đối với họ. Nhờ có  chúng, Kisa đã nhớ ra được mình chính xác là ai. Cô sẽ có được mọi thứ cô muốn, tự mình thực hiện cho mọi điều ước của bản thân, đó là phong cách của Nhà Nanjou. Cho dù vị hôn thê của Mikado có mạnh đến thế nào, cô cũng không thể để thua cô ta được.

Kisa hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng hai vai của cô.

“Có vẻ tôi đã mất bình tĩnh rồi. Tôi sẽ không để con ả đó làm những gì cô ta muốn đâu. Cô ta sẽ biết được hình phạt khi biến tôi thành kẻ thù là gì.”

“Đó mới là tiểu thư Kisa của tôi chứ. Cứ ra lệnh cho tôi như cô muốn.” Sigma cười khúc khích.

Một loạt sự việc khác nhau diễn ra vào đêm trước tuần tiền trăng mật rồi sẽ một lần nữa dẫn đến sự hỗn loạn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hết đưa cháu manga để học tình yêu h lại đưa con ấn phim khiêu d*m??? càng đọc càng mất não
Xem thêm
Tự huỷ là một nghệ thuật-Từ Đấng Tự Huỷ Tối Cao
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Cuộc chiến mất não
Xem thêm
Thanks trans và edit nha
Xem thêm
Nếu là tôi, tôi sẽ chọn Rinka :)) Sao phải mạo hiểm vì Kisa trong khi Rinka sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu z main
Xem thêm
đầu tiên thế mới là truyện bạn à
mới cả kiểu thằng mikado nó kiểu thuộc type ng thích sự mới lạ ấy nên mới đổ con kisa chứ nó mà kiểu main nghiêm thì đã đổ rinka rồi
Xem thêm
càng đọc càng phê
Xem thêm
càng đọc càng mất não =)) cười vl
Tks trans~!!
Xem thêm
OwO, Bản dịch của mình kìa, hạnh phúc quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
để t thêm quyền bác vào pj nhé
Xem thêm
@RedLion: ok, tks bác :))
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm