Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương

Chương 2 - Sự tồn tại đức hạnh

3 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

“Fuu”

Sau khi gửi cho Takumi-san thú giao ước, tôi thở dài ngồi dựa vào cái sofa.

Tôi sẽ bớt lo hơn vì nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của Takumi-san đi một chút.

Một người mà bị chết do tôi.

Linh hồn cậu ta bị đẩy ra khỏi vòng luân hồi sau việc đó.

Tôi không hề cố ý hại cậu ta, mặc dù đó là hoàn toàn là tai nạn do tôi gây ra nên lời chửi rủa, nguyền rủa, những yêu cầu vô lí, tôi đã sẵn sàng chịu đựng.

Nhưng, cậu ta, vẫn giữ bình tĩnh và nói chuyện với tôi.

Một người trẻ tuổi có năng lực.

Do thế, tôi đặt niềm tin của mình vào cậu ta

Nếu đó là cậu ta―――

◇◇◇

『Children of Water God』

Cặp song sinh được Takumi-san đăt cho cái tên Allen và Elena.

Cha của chúng là anh em đồng ngũ của chúng tôi, Windell. Còn mẹ chúng là một phụ nữ loài người tại Aetherdian. Đó là chuyện ngoài mong muốn, mẹ chúng chết ngay sau khi sinh hai đứa ra.

Trên thực tế, cơ thể của người mẹ không thể chịu đựng nổi việc sinh ra đứa con của thần. May mắn là bọn trẻ được sinh ra bình an vô sự.

Chúng thừa hưởng hoàn toàn di truyền từ Thủy thần.

Chúng có mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt vàng, nhưng vấn đề là nằm ở sức mạnh của chúng.Hai đứa đều có một sức mạnh tiềm tàng vô lí.

Khi còn bé,bản năng của chúng thức tỉnh và phá hủy chỗ chứa như tự vệ. Nhờ vậy mà hầu hết sức mạnh đã ngủ yên sâu bên trong cơ thể chúng.

N? Mọi người thắc mắc về việc một đứa trẻ được sinh ra do thần và con người có khả thi hay không?

Nếu tôi phải quyết định nếu nó khả thi hay không....Tỉ lệ thành công chỉ cỡ 1/ vài trăm tỉ. Hơn nữa, khả năng đứa trẻ nhận được sức mạnh từ thần lại con thấp hơn nữa.

Tóm lại, Allen và Elena là những tồn tại cực kì hiếm.

Nhờ việc sức mạnh chúng đã ngủ yên nên chúng không trở nên điên loạn.

Nhưng chúng vẫn đang ở trong trường hợp cơ thể cỏ thể nổ tung bất kì lúc nào......

Nếu chuyện đó xảy ra thì thành phố gần đó, quốc gia..... không, cả Aetherdia cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Chúng giống như một quả bom.

Tuy nhiên, tôi là Phong thần.

Tụi trẻ lả con của Thủy thần. Mà dù thế giới này có rơi vào nguy hiểm thì tôi cũng không sao.

Thông thường, con của Thủy thần phải được đưa đến một ngôi đền, và mọi thứ có thể được giải quyết.

Dù thế ... tên đó!!!

Thủy thần no baka!

Vào lúc đó, hắn lại đi tuần trăng mật với một vài phụ nữ tới chiều không gian khác. Cậu ta chưa hề quay lại sau lần đó!

Cậu đã đi đâu thếếế? Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết chứ!! Baka~! (IS: Tsundere?)

Cậu ta "vui vẻ " với phụ nữ ở Aetherdia mà lại không biết con mình chào đời.

Đừng có mê gái nữa mà hãy làm việc đi! Đáng thương, hầu cận của Thủy thần thật đáng thương.

Hậu cận của Thủy thần đã chú ý đến việc chào đời của hai đứa trẻ.

Tuy nhiên họ chỉ là những hầu cận nên không có quyền gì được đi cùng với con của Thủy thần.

Khi người mẹ chết, chúng trở nên mồ côi, những người chủ trọ keo kiệt bán chúng cho một nơi buôn nô lệ, chúng bị nhốt trong hầm tối nhiều tháng, nhiều năm, chúng không thể làm gì cả, nhưng ...

Vào lúc hoạn nạn thế này, tôi đã gặp Takumi-san.

Cậu ta trở thành người của tôi, hầu cận của Phong thần, dù thế cậu ta sẽ sống ở Aetherdia như một con người. Nếu cậu ta gặp được những đứa trẻ, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ rơi chúng. Tôi đặt niềm tin của mình vào Takumi-san.

Còn về sau thì chắc mọi người đều biết.

Không giải thích gì thêm cho cậu ta, điều đó sẽ không cho phép cậu ta bỏ chúng. Có thể nói là tôi đã lợi dụng cậu ta, nhưng không còn cách nào khác.

Như dự đoán, cậu ta không thể rời bỏ bọn trẻ và bắt đầu chăm lo cho chúng từ đó.

Hai đứa theo Takumi-san ngay lập tức. Mọi thứ đều theo kế hoạch của tôi, tôi không thể giúp, cảm thấy tội lỗi.

(........ Sự tồn tại của tôi là của trời cho?)

Khi cậu ta nói thế, tôi chả thể phủ nhận được......

(Sao cậu không nói cho tôi nghe từ đầu thay vì lén lút lên kế hoạch thế chứ?)

Tôi thật sự xin lổi. Đúng rồi, huh...... Takumi-san rõ ràng sẽ chăm sóc cho bọn trẻ nữa nếu tôi giải thích tình hình cho cậu ta......

(Mà bỏ qua đi. Tôi vẫn hoàn toàn tin cậu vào lúc khó khăn)

Dĩ nhiên! Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình! Xin hãy tin vào tôi nhiều hơn nữa!

(Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lại nói chuyện với cậu lần tới. Gặp lại sau)

――dù là cậu ấy nói thế~

Uu~

Takumo-san đã không liên lạc với tôi nữa từ đó. Cậu ấy thực sự giận tôi............

◇◇◇

(Syl, cậu có đó không ~?)

Cuối cùng Takumi-san cũng liên lạc với tôi.

Vui...Tôi thật sự rất vui~ Tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ đến nữa!

Tôi bắt đầu rơi nước mắt trong khi trả lời.

Nghe câu chuyện của Takumi-san, một Fenrir hình như xuất hiện như thú giao ước của cậu ấy.

Cái &^*%^$&# gì đây!

Dù là tôi dự định gửi một con thú giao ước cho Takumi-san sau khi có sự cho phép của cậu ấy! Vì Takumi không liên lạc với tôi sau một hồi lâu nên cuộc nói chuyện đã bị trì hoãn. Nên tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, những hầu cận của Thủy Thần đã ích kỉ gửi cho cậu ấy một con thú giao ước.

Sao nó lại xảy ra như vậy――

Hầu cận của Thủy Thần thường xuyên kiểm tra trạng thái của bọn trẻ. Họ chắc là đã chú ý tới sự tồn tại của Takumi-san. Chắc là vậy rồi.

Sau đó, họ chắc chắn đã điều tra về Takumi-san. Vì thế, họ đã biết là Takumi-san là hầu cận của tôi.

Họ sau đó đã liê lạc với tôi về phần chi tiết, nên tôi đã giải thích cho họ. Mọi thứ đều trong kế hoạch. Bọn họ cực kì cảm kích. Họ đã không thể làm gì theo cách trực tiếp nên muốn thể hiện lòng biết ơn theo một cách nào đó.

Khi họ nhận ra họ có thể trợ giúp Takumi-san, họ đã chuẩn bị một đống vật phẩm cho cậu ấy như tôi đã làm. Sau tất cả thì suy nghĩ của chúng ta như nhau nhỉ..... nếu chúng ta giúp đỡ cậu ấy một cách công khai, thì ít nhất cũng phải làm được cỡ này.

Nhưng Takumi-san tỏ vẻ không tán thành về việc nhận những vật phẩm này. Cậu ấy nói nhiêu đây là đủ rồi.

Nhưng, Takumi-san, với việc chăm sóc lũ trẻ, cậu đang cứu lấy Aetherdie, cậu biết không? Bên cạnh đó, đống vật phẩm này thậm chí chưa chạm tới đỉnh của tảng băng trôi của chúng tôi nữa là. (IS: Ý nói là số lượng với giá trị nhỏ xíu à. ÍT LẮM LUÔN !!!!!!!!!!!!!!)

Vì vậy, cậu không bị "trời phạt" vì nhận lấy đống này đâu, hiểu không?

Phải, phải rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một con thú giao ước, được không?

Eh? Cậu không muốn nó à? Tại sao? Nó chắc chắn sẽ hữu ích cho cậu mà, nhận nó đi, làm ơn!

Cuối cùng, tôi cũng nhận được sự chấp thuận của Takumi-san.

Tôi sẽ cố hết sức.

Tôi sẽ chọn ngay bây giờ! Tôi không thể gửi một con thú giao ước hèn nhát được.

Ah, đúng rồi. Thậm chí thì hầu cận của Thủy Thần có thể ban cho skill thuộc tính thủy.

Có ổn không dù tôi là Phong Thần? Tất nhiên là được rồi.

Có nhiều thuộc tính thì cũng tốt mà phải không? Tôi muôn giảm nhẹ gánh nặng của Takumi-san mặc dù chỉ một chút. Nhiều đây chưa là gì với tôi cả.

Bây giờ, tôi nên cho Takumi-san, người mà bị tôi đã lôi đống hỗn độn này cái gì tiếp theo đây?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

jack nhận ông thần nước làm sư phụ chắc luôn , bỏ con cực gắt
Xem thêm
Thân đi hahaha
Xem thêm