Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương

Chương 8 - Công chuyện vặt của Joule

2 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:

Công chuyện vặt của Joule

Tôi là Joule.

Là một quái vật họ sói được biết đến như một Fenrir, và cũng là thú giao ước với Goshujinsama, Takumi

Lý do là vì trưởng hầu cận của Thủy thần đã ra lệnh cho tôi. Đầu tiên, tôi tiến lại gần người chủ nhân tương lai trong khi thắc mắc tại sao không phải Thủy thần mà lại là hầu cận của ông ra lệnh cho tôi. Vì thế, không còn lựa chọn nào ngoài việc tuân theo. Chuyện là thế đó.

Tuy nhiên, vào giây phút tôi nhìn con người sẽ trở thành chủ nhân của tôi từ xa, không hiểu vì sao, tôi tin chắc rằng người này là “Goshujinsama” của tôi. Tôi muốn trở nên hữu ích với người.

Goshujinsama không có vẽ gì là cảnh giác khi tôi tiến lại gần ngài như thú giao ước, thay vì hoang mang, ngài ấy chấp nhận tôi. Khi đó, ngài xoa đầu, cảm giác phê lắm.

Sư~ớng lắm luôn đấy. Tôi muốn được ngài xoa đầu nữa.

Goshujinsama là một mạo hiểm giả, nên ngài đánh bại quái vật và du hành nhiều nơi.

Nếu là như thế, sẽ có rất nhiều cơ hội để tôi thể hiện. Tôi mạnh, và tôi có thể đưa Goshujinsama rất nhanh.

Ngài ấy sẽ lại xoa đầu tôi nếu tôi làm tốt mà? Yosh, tôi sẽ làm việc chăm chỉ~!

Và, Goshujinsama luôn đi cùng với hai đứa trẻ――Allen và Elena.

Cả hai rất vâng lời, là những đứa trẻ ngoan. Mà, họ được Goshujinsama khen, nên tất nhiên là họ rất ngoan rồi.

Ah, Tôi lớn hơn, nên tôi là Oniichan đấy? Vì thế nên tôi sẽ trông chừng cả hai~

Feat, Bolt, và Vector cũng tham gia với chúng tôi như những thú giao ước khác, và bọn họ cũng rất yêu mến Goshujinsama, Allen và Elena. Và tất nhiên chúng tôi, những thú giao ước đều hòa thuận với nhau.

Mà này, thú giao ước số một là tôi♪ Đừng có mà quên đấy!

◇ ◇ ◇

Hôm nay, Goshujin triệu hồi chúng tôi để chờ ngài và các em ấy đến ngọn núi để chơi đùa.

Thế mà, thế mà! Những tên xấu xa cỡ tuổi trung niên xuất hiện. Chúng tự nhận mình là cướp. Là kẻ xấu.

Tôi sẽ không tha thứ vì dám cản trở tôi! Ta sẽ nghiền các người thành bột~! (IS: Sao có mùi Yan, phải không ta?)

“””Kyan”””

“Guwa…….”

Nghiêm túc đi~~~ yếu quá~ Dù chúng rất có tinh thần, cũng chan lắm khi đám này dễ đổ vỡ tới vậy~

Nhưng, nhưng, tôi lại được Goshujinsama xoa đầu này~♪

Sao đó, chúng tôi đi sâu một chút và đánh bại đồng bọn còn lại, sau đó Goshujinsama đi sâu vào hang động và quay trở ra với rất nhiều phụ nữ và trẻ con.

Ngài ấy nói rằng họ bị bắt giữ bới bọn xấu. Tuy nhiên, Goshujinsama lại vướng vào phiền phức vì những người này.

“Này Joule. Mi gửi hộ ta 1 lá thư về quân lính ở thành phố được không?”

‘Kyan’

Có vẻ Goshujinsama gặp rắc rối về chuyện hộ tống bọn họ về thị trấn.

Vì thế, ngài ấy muốn báo cho người trong thị trấn, nhưng lại không thể để bọn họ lại vì quá nguy hiểm.

Nếu đã vậy, xin cứ giao cho tôi!

“Eh? Được hả? Mi có thể về thành phố rồi báo cho mọi họ biết?”

‘Kyan!’

Tất nhiên là được rồi. Nếu là vì Goshujinsama, tôi sẽ làm mọi thứ!

“Nghe này, được chứ? Ta không phiền khi ngươi di chuyển trong hình dạng thật, nhưng phải biến nhỏ trước người khác, không ngươi sẽ bị canh chừng đấy. Và còn có thể sẽ bị nhầm với quái vật, nên trước tiên là tạo khoảng cách và chẩm rãi tiến tới thôi, được không?”

‘Kyan, Kyan’

Un, Tôi hiểu rồi! Để đó cho tôi!

Tôi rời khỏi ngọn núi. Trên đường đi, khi mọi người không thấy được tôi nữa, tôi biến lại hình dáng ban đầu. Như vậy sẽ nhanh hơn mà. Tôi cũng đụng độ với vài con sói trên đường, nhưng mà làm gì có cửa với toi6~ Cùi, cùi bắp thôi!

Đánh bại chúng quá dễ, nhưng…….. Thật buồn khi không thể đem về cho Goshujinsama. Ngài ấy sẽ khen mình nếu làm vậy~ Không thể trách được nhỉ~

Sau đó tôi tới được con đường chúng tôi đã đi.

…… Umm, Goshijinsama đã triệu hồi chúng tôi ở đây? Un, không sai đi đâu được.

――Kun, kun. Umm, có người đằng đó. Nên biến nhỏ lại sẽ tốt hơn nhỉ?

Yosh, tốt rồi! Tới thị trấn nào!

Ah! Thị trấn kia rồi. Và đó là chỗ mọi người đi ra vào~

Đây rồi. Vệ binh-san gác cổng kìa.

Tôi sẽ tiến tới cho tới khi Vệ binh-san trông thấy tôi~

‘Kyan, kyan’

O~I. Ở đây nè~ Nhìn qua đây đi~

Ah, ông ta thấy tôi rồi.

Vì họ đã trông thấy tôi rồi, nên tôi tiến lại từng chút một.

‘Kyau~’

Không đáng sợ đâu~ Tui không phải là kẻ thù đâu mà~

“Cái gì! Một con chó ư?”

“Có vẻ ka2 thế. Nó có đeo vòng cổ, nên phải là một con thu1 nuôi?”

Ổn chưa ta?

Vậy thì, tôi sẽ đưa cho ông lá thư trong túi Goshujinsama cột trên người tôi.

‘Kyan’

Nè, Ojiisan. Đọc lá thư đi~

Tôi giữ lá thư bằng miệng và từ từ đưa cho ông chú và đồng nghiệp.

“Oi, con chó, đang ngậm thứ thì phải?”

“Haha. Có vẻ là vậy. Mày muốn tụi tao đọc nó?

‘Kyan!’

Đúng rồi, đúng rồi. Mấy chú ơi, làm ơn đọc đi mà~

“Thật hả trời? Con chó này, vừa gật đầu à?”

“Ờ~ Ông cũng thấy vậy à~”

Vì tôi nghĩ rằng thế là ổn rồi, tôi bước tới và đặt lá thứ gần chân của ông chú và ra dấu.

“Đây là, đưa nó đây nào”

Một trong những ông chú đã nhận lá thứ rồi.

Ya~y. Goshujinsama~ Tôi đã đưa lá thư tới nơi rồi~

“N~ xem nào, xem nào……..―― Cái gì!?”

“Chuyện gì thế? Nó viết gì trong đó?”

“Tự đọc đi”

“N~…….―― Eh, thật khộng đây? Không phải bẫy để lừa chúng ta ra dấy chứ?”

Bẫy gì đâu!!! Goshujinsama không bao giờ làm gì vậy đâu-mon

Ah~ phải rồi! Goshujinsama đã đưa tôi vật xác nhận cho những lúc thế này.

‘Kyan’

Nhìn nè, đây nè~nhìn nó đi, nhìn nó đi~

“Gì thế? Giấy xác nhận? Xem nào…….――Ccái!?

“Vụ gì nữa đây!?”

“Giấy xác nhận này, từ một mạo hiểm giả rank A”

“Nữa sao!? Rank A!? Có lẽ nào là người gửi lá thư này không!?”

“Rõ thế còn gì. Vậy là thư này là hàng thật rồi. Chúng ta phải cho cấp trên biết ngay lập tức…… ahh, phải xác nhận với guild mạo hiểm giả nữa!”

Có vẻ là hiểu rồi nhỉ?

“Này, mi đi theo luôn”

Tôi bị đem đi bởi Ojiisan

Tôi không muốn bị người lạ đụng chạm đâu, không thể làm gì được rồi, đành ngoan ngoãn nghe theo thôi~ Hơn nữa, tôi là Fenrir đấy, ổn không khi đem tôi vào thị trấn dễ dàng vậy sao~? Tiện thật nên không phiền đâu~

“Mày, lông mày đã thật đấy~ Chạm vào cảm giác mềm mại bồng bềnh quá”

Phải rồi, tuyệt lắm đúng không, tất nhiên rồi! Nhờ Goshujinsama nên nó đẹp như thế này đấy!

Ojiisan đem tôi tới nơi gọi là Guild mạo hiểm trong khi đang vuốt lông tôi.

Đây là nơi Goshujinsama nhận việc nè~

Vào bên trong, Ojisan nói chuyện với một người phụ nữ và hỏi về Goshujinsama.

“Vâng, đúng rồi, mạo hiểm giả đó―― Takumi-sama có tới thị trấn, Ngài ấy đi cùng với hai đưa trẻ, nên tôi nghĩ đây là ngài ấy nhờ chú cún này gửi tới đây vì không còn ai có thể thông báo việc này cả”

Un, un, phải, phải rồi. Oneesan, đúng với tiền lương cô nhận luôn~!

Allen và Elena còn nhỏ lắm mà phải không? Phải xa Goshujinsama, tôi, Feat,và Bolt không cho phép đâu.

Vector thì……... n~ Chịu thôi. Cậu ta chỉ với thành bạn với chúng tôi nên vẫn chịu hiểu rõ tính cách ra sao nữa~

“”Nếu như thế thì, nội dung bức thư là thật. Chuẩn bị một xe ngựa ngay đi!”

“Rõ. Ah! Sẽ tốt hơn nếu báo cáo lại cho ngài lãnh chúa…….”

“Ngài ấy sao? Tất nhiên ta sẽ báo cáo sau khi áp giải bọn cướp và những người bị bắt về?”

Không, ý tôi không phải thế….. Takumi-sama và bọn trẻ là người quen của lãnh chúa, nên có lẽ ngài ấy sẽ có vài lời chỉ thị…..”

“Cái!? Vụ này? Thật sao?”

“Ừm, thật đó”

“Mà vệ binh hạ cấp như tôi không thể đưa tin được đâu~”

“Tôi sẽ nhờ Chủ Guild liên lạc với ngài lãnh chúa” 

“Ooh! Vậy thì tôi sẽ giao việc này lại cho cô. Tôi sẽ quay lại cổng và làm công tác chuẩn bị”

N~? Xong rồi à?

‘Kyan’

Này, này, mọi người chưa quên nhiệm vụ của tôi là dẫn đường tới đó, phải không?

‘Ahh, phải rồi. Vị trí hang ổ tuy được ghi trên lá thư, nhưng cũng có nói rằng này có thể dẫn đường cho tụi tao mà. Mày ở lại đây chờ cho đến khi chuẩn bị xong hết được không?”

‘Kyan’

Yosh, yosh, có vẻ là chưa quên. Thật là, đành đợi vậy. Tôi là một chú chó ngoan mà-mon

Nhưng, tôi muốn nhanh quay lại chỗ Goshujinsama, nên nhanh lên đấy, được không?

___________________________________

Team: Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm dịch của team cho đến bây giờ nhưng tui xin thông báo từ nay team sẽ drop bộ này. Và nếu ai có mong muốn tiếp tục thì cứ tự nhiên, bạn có thể sử dụng tự do bài của team hoặc không cũng được.

Cảm ơn và xin lỗi các readers đã gắn bó với truyện mình vừa qua.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận