Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 37 - Khởi hành

5 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

Các ngươi khá lắm khi tìm thấy kho báu của ta :3

default.jpg

_________________________________________________

“Xong, thế thì chúng tôi có thể đi du lịch thoải mái rồi”

“Cái gì!?”    “Haa!?”      “N?”                    “Oh?”

Theo thứ tự, Derrick-sama, Wald-sama, Wald-sama, Callan-sama và Risner-sama.

Toàn bộ đều rỉ ra một âm thanh ngốc nghếc vì lời tuyên bố của tôi.

Are? Tôi chưa từng nói cho họ à?

“Takumi, cậu định rời Shirin à?”

“Vâng. Tôi đã định đi sớm hơn, nhưng lại mắc phải chuyện với Baron Gilbert”

Ít nhất, tôi muốn phải giải quyết chuyện ở『Gold Wheat’s Shop』trước khi đi.

Nếu chỉ là chuyện với tên buôn nô lệ thì không sao, tôi sẽ nhanh chóng rời thị trấn. Giống như chạy trốn vậy, nhưng phải giải quyết tên khựa đó thật là phiền phức.

Thật tốt khi mọi chuyện giờ đã xong xuôi.

“Cậu đã quyết định điểm đến chưa?”

“Tôi nghĩ là theo hướng Nam ra biển” (IS: Route đồ tắm bà con ơi :VVVVVV)

“Ra vậy... vậy là cậu vẫn còn ở trong quốc gia...”

4 người họ nhìn ổn hơn khi nghe tôi nói “theo hướng Nam”.

Có phải là nó? Họ muốn giữ nguồn nhân lực trong quốc gia?

Trong trường hợp khẩn cấp, thiệt hại có thể sẽ giảm bớt đi nhờ sức mạnh chiến đấu . Nó là thứ mà các hiệp sĩ luôn phải cân nhắc trong mọi lúc.

“Hướng Nam? Là, Bailey?”

“Vâng, là nó”

Địa điểm đến thì đã được quyết định tại cảng Bailey ở Tây Nam Guardia

Hiện giờ đang là mùa hè. Và vào mùa hè thì bạn sẽ nghĩ đến biển đúng không? (IS: Route đồ tắm thiệt này)

Tôi đã suy nghĩ về việc cho Allen và Elena được nhìn thấy biển.

Thông thường sẽ mất đến 1 tháng bằng cách đi từ thành phố này tới thành phố khác. Nếu đi kiểu đó thì hết hè mất, nên tôi định sẽ dùng Joule và đồng bọn, theo dự tính sẽ chỉ mất cỡ vài ngày.

“Takumi-san, đây”

“Thư? Risner-sama, đây là?”

Rinser-sama đưa cho tôi một lá thư.

Nghe về điểm đển, Risner-sama đã mượn Callan-sama ít đồ và viết nó.

“Là thư giới thiệu tới lãnh chúa ở Bailey”

“Eh!”

Nghĩ đến việc nó là cho lãnh chúa-sama!?

Tôi vô tình thụt tay lại thì tôi nhận lá thư.

“Chúa tể ở Bailey là người quen của tôi. Tôi sẽ liên lạc cho ông ta nên khi nào đến Bailey nhớ đến thăm ông ấy đấy. Tôi không thấy phiền đâu nếu cậu ép ông ta hỗ trợ lò bánh mì, v.v」

“Eeh!?”

Không phải "Dựa vào" mà là "Tôi không thấy phiền đâu nếu cậu ép ông ta"...... Ông đang nói gì thế! Như mong đợi, thứ như thế là bất khả thi.

Risner-sama vừa cười vừa tiếp tục đưa lá thư ra cho tôi.

Ah~ cười “có tính toán”...... tôi không thể từ chối rồi~

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp dỡ nhưng chẳng ai muốn giúp hết.

Họ đều có suy nghĩ “nhận nó đi”.

Thế là tôi biết ơn nhận nó.

Mà tôi cũng không có ý định đổ rắc rối của mình cho ông ta đâu. Chỉ nên dựa vào người đó khi gặp tình huống khó khăn thôi.

Tôi có lẽ nên nhờ ông ấy hỗ trợ cho lò bánh mì nữa......

Xong chuyện với các hiệp sĩ, tôi đến thăm Guild mạo hiểm, Road-san và quán trọ để tạm biệt.

Khi nói rằng bọn tôi sẽ đi, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn tôi đã bị cản lại ở Guild mạo hiểm.

Luna-san có biểu cảm vô cùng buồn trên mặt, nhìn cô ấy như muốn nhảy thẳng và bám lết vào tôi bất kì lúc nào ấy.

Cũng là vì tôi là một nguồn cung cấp nguyên liệu quan trọng từ rừng Gaya mà. Tôi cảm giác hơi trống trải vì nó chả gồm tí tình yêu thương gì cả.........

Bữa sáng tiếp theo khá lí tưởng để xuất phát.

Bọn tôi rời khỏi Shirin và nhanh chóng đi đến hết con đường. Sao khi xác nhận không có ai quanh đây, tôi triệu hồi thú giao ước của mình.

“Waffu”      “Gau”        “Pii”

Cả 3 ngay lập tức nép sát vào tôi.

“O~ yoshyosh”

Hồi đó hơi khó để gọi do chúng khá ảm đạm.

Trước tiên vổ đầu chúng đã.

Sau khi 3 đứa thỏa mãn nhu cầu, tôi phân công công việc ra.

“Joule và Feat sẽ chở bọn ta”

“Waffu” “Gau (ồ tục mi chịch cha lề, gao ồ sừ dô cù, gao ồ gao ồ ú ú ú~)” (IS: Cái này là của thằng trans méo phải của tôi :I)

“Bolt sẽ bay quan sát dấu vết của con người”

“Pii”

Cả 3 chúng nó đều đã trả lời, tôi mau chóng đặt Allen và Elena lên Joule và leo lên lưng Feat.

Tôi bảo Joule và Feat bắt đầu chạy dọc theo rừng Gaya.

Bolt thì quan sát mọi thứ từ trên không.

Như thế khả năng gặp người khác sẽ ít hơn.Nếu gặp phải ai đó thì vớ phải rắc rối mất.

Cưởi 1 con rank S như vầy chắc sẽ gây náo động mất.

Thỉnh thoảng có vài quái vật trong rừng chui ra. Thế là Joule và Feat phải thả bọn tôi xuống và vào đánh bại chúng.

Iya~ mấy đứa này khỏe thật. Hầu hết chúng chỉ đánh bại đối thủ trong 1 hơi. Đúng là rank S mà. Thật đáng tin cậy.

Hơn nữa chúng còn ngậm xác những con bị đánh bại về.

“”Ngoan~””

Allen và Elena khen Joule với Feat mà vừa-trở-về-từ-cuộc-săn rồi vổ đầu chúng.

Dù Allen và Elena đã nhón chân lên hết cở nhưng vẫn không thể chạm tới đầu của Joule và Feat. Do đó Joule và Feat hạ thấp đầu của mình xuống.

Cảnh có hơi khó coi nhưng cũng ấm áp.

“Waffu” “Gau (ồ tục mi chịch cha lề, gao ồ sừ do cù, gao ồ ú ú ú~)” (IS: Tui sẽ để đó và coi như không liên quan tới mình )

“Ha~! Đợi đã nào!!”

Sau khi được nựng, lần này Joule và Feat cố liếm lại mặt của Allen và Elena, tôi phải dừng chúng lại.

“Joule, Feat, Đừng liếm chứ!! Chả phải 2 đứa vừa cắn vào con Bloody Bear sao!? Mồm dính đầy máu kìa!!”

“Waffu!? “Gau (ồ tục mi chịch cha lề, gao ồ sừ do cù, gao ồ ú ú ú~)!?” (IS:......)

Joule và Fear hóa đá và rùng mình một cái.

Chuyện gì!?...... chúng nhìn tôi với biểu cảm khó đỡ vãi.

Bọn ngươi dễ bị đọc vị quá đấy, làm ta không thể không nghĩ rằng các ngươi không phải là quái thú đấy

“”Ukya~””

Lúc mà Joule và Feat trở nên sạch sẽ, chúng bắt đầu liếm mặt Allen và Elena.

Ah, chúng đè Allen và Elena xuống rồi......

O~i. Coi chừng đừng có ép Allen với Elena quá đấy~

Nhìn thấy, Bolt kêu “Pii” trên vai tôi. Bằng cách nào đó, tôi thấy giống như Bolt đang nói... "thật là không thể chịu được mà".

Allen và Elena đang tận hưởng niềm vui nên tôi sẽ không cản, chỉ là lại sát vào phòng Joule với Feat bắt đầu đè nát Allen với Elena ra mất.

“”Unya~””

“Waffu~” “Gau (ồ tục mi chịch cha lề, gao ồ sừ do cù, gao ồ ú ú ú~)” (IS: ......)

“Uo!”

Bỗng nhiên cà 4 đứa nhìn sang tôi.

Nếu chỉ là Allen và Elena thì không sao, nhưng nếu 2 đứa kia thì không thể. Chỉ trong chốc lát tôi bị đè xuống.

Eh, Bolt tẩu luôn rồi......

2 nhóc và 2 đứa kia thể hiện biểu cảm thành công trên khuôn mặt.

“Mấy đứa này~”

Tôi cù Allen và Elena với toàn bộ sức của mình.

Kế đến tôi đứng dậy và chà mạnh má của Joule và Feat.

“Ukya~””

“Waffuu~” “Gauu~ (ồ tục mi chịch cha lề, gao ồ sừ do cù, gao ồ ú ú ú~)” (IS: Tui nhớ là có chai dầu ăn mua chưa xài nhể)

Oya? Đang vui à?

Tôi làm thế là để trừng phạt nhưng chúng lại vui.

Oh~ Nhưng mà kệ vậy.

Rốt cuộc, chúng tôi đùa giỡn với nhau cho tới khi thỏa mãn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ad thật là biến thái, mình không thích điều này 😃
Xem thêm
AUTHOR
Giống năm ae siêu nhân cùng yêu 1 người nhỉ ( ╹▽╹ )
Xem thêm
Hơi nhiều dễ thương đó nha
Xem thêm
D45
Gao ồ !!!
Xem thêm