Anh hùng Vô Chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - tập 2

Chương 8 – Xin hãy để con gọi người là sư phụ

21 Bình luận - Độ dài: 1,200 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 8 – Xin hãy để con gọi người là sư phụ

Một cột lửa bùng lên bao trọn thân hình của con Troll chúa.

Luồng khí nóng theo sóng xung kích thổi ngược về phía chúng tôi.

“Nóng quá!”

“Hiiiii!”

“Xin nữ thần hãy cứu…..” [note35279]

Một vài hành khách bị thổi bay về phía sau.

Fumu, xin lỗi nhé.

Có vẻ như tôi đã tính sai hướng của các đợt sóng xung kích.

Chà, nhưng nó cũng chẳng thể làm ai chết đâu.

Khi bụi dần tan đi, vị trí nơi con Troll từng đứng nay được thay thành một cái hố lớn.

Khi tôi đến gần, những miếng thịt cháy nằm vung vải khắp nơi. Và đó là những gì còn lại của con Troll chúa.

“Có lẽ ngay từ đầu mình nên kiềm chế lại một chút.” – Arel

Có vẻ như tôi hơi quá tay rồi.

Chắc tôi cũng đã bị hoảng loạn một ít sau khi nghe tiếng gầm của nó.

“A-anh…. v-vừa nãy….. đã làm gì vậy?” – Kaito

Cậu nhóc hỏi tôi với giọng run rẩy.

“À, tôi chỉ tung ra ma thuật <Bùng nổ> của xích thuật vào con Troll chúa thôi.” – Arel

“Anh nói <Bùng nổ> sao? Chẳng phải nó là ma thuật cấp cao chỉ được sử dụng bởi [Chức nghiệp Thượng cấp] <Vua ma thuật> thôi sao?” – Kaito [note35280]

Chà, tôi hiểu rồi. Tôi đã nghĩ ma thuật này chỉ hơi mạnh thôi. [note35281]

Trong trường hợp của tôi thì do chẳng được ban phước cho bất cứ kĩ năng nào nên tôi chẳng biết nhiều về độ mạnh hay yếu của một kĩ năng cả.

“Vậy anh đã nói dối việc mình là một [Vô Chức] ư?” – Kufa

“Vậy anh chẳng phải là một ma thuật sư nổi tiếng sao?” – Kaito

“Không, tôi là [Vô Chức] mà, chẳng phải tôi đã cho cô cậu xem thẻ định dạng rồi sao?” – Arel

Mặc dù nghe tôi giải thích như thế, các cô gái lại chỉ nói

“Chắc chắn là đồ giả….” – Collete

“Chắc chắn là có lí do để anh ấy phải che giấu như vậy….”  - Kufa

Và sau đó, cậu nhóc đột nhiên quỳ xuống dưới chân tôi….

“Nn?” – Arel

“C-con xin lỗi” – Kaito

…..và lớn tiếng xin lỗi.

“Con không biết ngài là một ma thuật sư vĩ đại,con xin lỗi vì đã vô lễ. Xin hãy tha thứ cho sự khờ dại của con!” – Kaito

“Tôi đã nói rồi mà, tôi có phải ma thuật sư vĩ đại nào đâu.” – Arel

“Xin hãy để con gọi ngài là sư phụ, con muốn trở thành một ma thuật sư vĩ đại như ngài.” – Kaito

…..Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã không tiêu diệt con Troll chúa bằng kiếm rồi đấy.

◇ ◈ ◇

Phần còn lại của cuộc hành trình khá suôn sẻ. Thậm chí chúng tôi còn chả gặp bất cứ vấn đề nào về thời tiết cả.

Cuối cùng bóng dáng của thành phố Arsvell cũng dần lộ ra.

“Hiểu rồi, dù đã nghe về nó nhưng thật thú vị khi tận mắt chứng kiến.” – Arel

Thành phố Arsvell tọa lạc trên một hòn đảo trôi nổi giữa một cái hồ lớn.

Một cây cầu được xây dựng bằng đất và cát để kết nối thành phố với phía bên này.

“Sư phụ, ngài nhìn kìa, cây cầu chắn chắn được xây dựng bởi ma thuật. Nếu không thì nó chẳng thể tồn tại lâu đến vậy. Đúng như mong đợi từ thành phố ma thuật.” – Kaito

Cậu nhóc tên Kaito hướng dẫn tôi một cách nhiệt tình.

Kể từ sau sự cố với con Troll đó, thái độ của cậu ta đối với tôi thay đổi 180 độ.

“Một Kaito ngạo mạn nay lại trông như một chú chó đang vẫy đuôi với chủ nhân của nó vậy….” – Kufa

“Tớ cũng thấy bất ngờ….” – Collete

Những cô gái đi kèm cậu ta nhìn chúng tôi với một ánh mắt ngạc nhiên.

Nhân tiện thì cô gái trông có vẻ mạnh mẽ là Kufa, trong khi cô gái nhút nhát kế bên là Collete [note35282]

Cỗ xe không thể đi qua được cây cầu nên chúng tôi phải cuốc bộ.

Thời tiết hôm nay khá đẹp hầu như không có gió. Nhưng vùng này lại thường xuyên có bão và vào những ngày dông bão, chúng ta chẳng thể nào ra vào thành phố được.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đặt chân vào thành phố ma thuật.

Thành phố Arsvell có 6 học viện ma thuật. Mỗi học viện đều chuyên về một loại ma thuật. Tên của chúng là Xích viện, Bích viện, Lục viện, Hoàng viện, Bạch viện và Hắc viện. Lần lượt nghiên cứu tương ứng cho Xích thuật, Bích thuật, Lục thuật, Hoàng thuật, Bạch thuật và Hắc thuật. [note35283]

“Sư phụ!” – Kaito

“Lần này là gì đây?” – Arel

“Sư phụ sẽ tham gia Xích viện đúng không? Nó nằm ở hướng này, chỉ cần đi thẳng thôi là tới. Nào con với ngài cùng đi.” – Kaito

Kaito nhanh chóng thúc giục tôi

“Vậy tạm biệt nhé, tớ đên Bích viện đây.” – Kufa

“C-còn tớ tới Lục viện.” – Collete

Vậy là Kufa có kĩ năng thuộc bích thuật trong khi của Collete là lục thuật nhỉ.

“Hẹn gặp lại nhé, nhưng đừng có trượt kì thi đầu vào đấy nếu không là về quê đấy nhé. Nhớ đừng để cho điều đó xảy ra!” – Kaito

“Điều đó phải nói với cậu mới đúng.” – Kufa

Sau khi nói chuyện với nhau, cả ba chia tay mỗi người một hướng.

Còn tôi thì bị Kaito ép buộc đến Xích viện.

“Ủa? Sư phụ cũng làm bài kiểm tra đầu vào sao?” – Kaito

“Ừ, có vẻ như chúng ta chẳng thể ghi danh vào học nếu không thể vượt qua bài kiểm tra.” – Arel [note35284]

“Thế sư phụ học ma thuật từ ai vậy ạ?” – Kaito

Nếu chỉ dựa vào mỗi kĩ năng, chúng ta không thể nào sử dụng thành thạo ma thuật cả. Chính vì vậy, kiến thức về thuật thức là điều cần thiết.

Vì thế nên không hiếm các ma thuật sư ghi danh vào các học viện này học thuật thức từ người đi trước.

“Tôi học từ cha tôi.” – Arel

“Heee~~, con đoán rằng ông ấy là một người tuyệt vời.” – Kaito

Đâu, ông ấy giống một ông già lùn tịt thôi.

“Sư phụ, ở bên kia kìa, là Xích viện đấy!” – Kaito

Sau một hồi rảo bước, cuối cùng chúng tôi cũng thấy một cánh cổng nguy nga. Phía sau đó là một tòa nhà với lối kiến trúc giống với một học viện.

Kế bên cánh cổng là nơi đăng kí kì thi đầu vào nhỉ.

Tôi chẳng muốn bị đuổi đi chỉ vì mình là một thằng [Vô Chức] như hồi ở thành phố Kiếm đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Bên trans để “O-oh, god!”. Nhưng em nghĩ là nên sửa lại là nữ thần tại theo mạch truyện thì nhân loại đang tôn thờ nữ thần
Bên trans để “O-oh, god!”. Nhưng em nghĩ là nên sửa lại là nữ thần tại theo mạch truyện thì nhân loại đang tôn thờ nữ thần
[Lên trên]
[Mage king] và [Upper-Advance Class] nhé, em đã check raw nên không nhầm đâu. Bản dịch cũ của bác thh là vua pháp thuật
[Mage king] và [Upper-Advance Class] nhé, em đã check raw nên không nhầm đâu. Bản dịch cũ của bác thh là vua pháp thuật
[Lên trên]
Hơi mạnh thôi
Hơi mạnh thôi
[Lên trên]
Sao tới lúc này ông tác giả mới giới thiệu vậy nhỉ?
Sao tới lúc này ông tác giả mới giới thiệu vậy nhỉ?
[Lên trên]
Ghép từ màu sắc và từ học viện lại, có bác nào có cách gọi hay hơn thì cho em biết
Ghép từ màu sắc và từ học viện lại, có bác nào có cách gọi hay hơn thì cho em biết
[Lên trên]
Bên eng hình như dịch sai khúc này
Bên eng hình như dịch sai khúc này
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ông lái xe ko phải dạng giấu ngề nữa rồi
Xem thêm
Tem mac du ko biet la j
Xem thêm
Quả mạch truyện na ná với vol 1 hay do tôi tưởng tượng ra nhỉ :))
Xem thêm
Tôi đang nghĩ đến việc là cha main đã đạt đến trình độ cao nhất rồi, kiểu như mẹ main trong lúc dạy main lên chức <Thần kiếm> ấy :vv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác đoán xem ;))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm
Đọc xong mới lấy tem :vvvv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác 08.gif
Xem thêm
Ô hô hô lần đầu cướp tem mà không gặp đối thủ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nếu bác thích thì em chiều, để em làm đối thủ cho =))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
chúc mừng :))
Xem thêm