Anh hùng Vô Chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - tập 2

Chương 43

7 Bình luận - Độ dài: 1,322 từ - Cập nhật:

Trans: Bluepumpkin

Edit: SSSakura

◇ ◈ ◇

Chương 43

Sự xuất hiện bất chợt của con slime khổng lồ kết hợp với việc hiện đang có lượng lớn người tập trung lại để thưởng thức giải đấu đã khiến Lục viện rơi vào hỗn loạn.

Tồi tệ hơn nữa là những ma thuật sư đang vô cùng rối trí khi nhận ra các đòn chống trả bằng ma thuật chẳng có tí sức ảnh hưởng nào lên con slime cả.

Ở chiều ngược lại, vài người đã bị bắt bới các xúc tu dài ngoằng và trở thành miếng mồi cho con slime.

“Ngay lập tức sơ tán!” – Redra

“Để đây chúng tôi lo cho!” – Bluna

Đúng lúc ấy có một nhóm người chạy tới.

“A! Đó là hiệu trưởng của Xích viện kìa!”

“Còn có cả hiệu trưởng của Bích viện nữa!”

“Không, đúng hơn là tất cả các viện trưởng đều ở đây!”

Những người đó chính là các hiệu trưởng của các học viện ma thuật đang tụ hội tại đây cho giải đấu.

Đính chính lại thì trừ hiệu trưởng của Hắc viện ra.

Tất cả họ đều là những ma thuật sư mang [Chức nghiệp Thượng cấp].

Và những ai biết về họ đều chắc mẩm rằng cái con slime kia sẽ bị họ hạ gục mà thôi.

“Hừ, cái con slime chết tiệt này! Đừng có phá hỏng giải đấu chứ!” – Redra

Người đầu tiên đến hiện trường là hiệu trưởng của Xích viện, Redra Ackerman.

“….<Bộc Phá>!” – Redra [note47424]

Và tung ra một đòn cấp cao nhất của Xích thuật một cách không khoan nhượng.

Một ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm lên con slime và thổi bùng lên những con gió nóng rát ra xung quanh.

Dù đang đứng phơi mình ra giữa luồng nhiệt bỏng rát ấy thế nhưng những người đang bỏ chạy đều dừng chân và hò reo.

Tuy nhiên ngay khoảng khắc tiếp theo, khi cơn lửa bắt đầu lụi tàn đi thì con slime vẫn đứng đấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“C-cái quái? Không thể nào, kể cả bộc phá cũng không được ư?...” – Redra

Một người phụ nữ với vẻ ngoài thông minh xuất hiện bên cạnh Redra đang rên rỉ đầy kinh ngạc.

Đấy chính là hiệu trưởng của Bích viện, Bluna Aorain. ô ấy đang tạo ra thuật thức với một tốc độ phù hợp với chức nghiệp [Nữ hoàng ma thuật].

“……<Băng cửu>!” [note47425]

Liền ngay sau đấy, con slime khổng lồ đã hóa đá. Luồng hàn khí dữ dội càn quét khắp khu vực khiến nhiệt độ độ ngột tụt dốc.

Thế nhưng….

“!? Lớp băng đang tan ra….” – Bluna

Con slime đang rã đông ở mộ tốc độ đáng kinh ngạc. Trước khi kịp định thần, con slime đã trở lại như lúc đầu và đang phóng những xúc tu về phía Bluna và Redra.

Cả hai đều không kịp di chuyển trước những đợt xúc tu đang xông thẳng tới.

“<Nham thuẫn>!” – Yelloa [note47426]

Đột nhiên, một bức tường vững chãi trồi lên từ mặt đất ngăn chặn những xúc tu.

“Hô hô, nguy hiểm thật.” – Yelloa

Hiệu trưởng của Hoàng viện, Yelloa Yellessi đã bắt kịp họ với một vận tốc mà có thể gọi là không tưởng với một người đã qua được 85 cái xuân xanh.

“Đúng như mong đợi từ Bạch thuật của [Thánh nhân]. Ta cảm thấy như mình chỉ mới đôi mươi vậy.” – Yelloa

Có vẻ như cơ thể của ông ấy đã được cường hóa. Đứng ngay Yelloa là hiệu trưởng của Bạch viện, White Alshiron.

Và còn có một người đàn ông trung niên đang hạ xuống từ bầu trời. Ông ta là Grin Elmidori, hiệu trưởng của Lục viện. Sau khi phát lệnh sơ tán khẩn cấp cho cấp dưới của mình, ông ta đã tức tốc bay tới đây.

Không chỉ có vậy, Yelloa còn tạo vài bức tường bao quanh con slime.

“Con chuột đã chui đầu vào rọ rồi.” – Yelloa

“<Lốc xoáy>!” – Grin

Grin niệm lục thuận vào con slime hiện đang mất đi khả năng di chuyển trong khi bay lượng trên bầu trời. Cả Redra và Bluna đều đồng thời niệm phép bắn vào bên trong bức tường.

“Tuyệt vời…”

“Các hiệu trưởng đang hợp sức cùng với nhau!”

Những người đang bỏ chạy đột ngộ dừng lại và bị cuốn hút bởi lối đánh của các viện trưởng.

“Hahaha, con slime đấy xong đời rồi…” – một ai đó tin chắc vào chiến thắng và gáy lên.

“!!...Bức tường đang…” – Grin là người đầu tiên nhận ra và la lên

Bức tường đất dựng lên bới Yelloa đang bị chảy ra từ bên trong với một tốc độ chóng mặt. Bức tường mỏng đi đã chẳng thể chống chịu nổi thân hình khổng lồ của con slime nữa và dễ dàng sụp đổ.

“Này này, nghiêm túc đấy à, không lẽ ma thuật chẳng có tí hiệu quả nào luôn à?” – Redra

“Không… còn hơn cả không hiệu quả….” – Bluna phủ nhận lời nói đầy sửng sốt của Redra.

Khi tâm trí của Bluna còn đang cố chối bỏ đi khả năng tồi tệ nhất thì White tiếp lời.

“…nó hấp thụ lấy ma thuật ư?” – White

Nỗi kinh hoàng ngay lập tức bủa vây lấy các viện trưởng, những người với hàng trăm kinh nghiệm chinh chiến.

Ai cũng biết, chủng loài slime có khả năng hấp thụ các chất. Từ cây cối đến động vật, đều sẽ bị hấp thụ vào trong cơ thể và trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng họ chưa bao giờ nghe về một giống loài có thể hấp thụ được ma thuật cả.

Nhưng thực tế rằng con slime trước mặt họ đang ngày càng lớn hơn khi mỗi đòn ma thuật ập vào. Nó hiện tại đã to gấp đôi khi so sánh với lần đầu họ nhìn thấy nó.

Với việc ma thuật trở nên vô dụng và còn bị hấp thụ và tăng cường sức mạnh cho nó…..

“….Bất kể có làm cái gì, chúng ta cũng chẳng thể thắng nổi….” – Redra, kẻ cuồng chiến nhất trong số năm người, khẽ thì thầm.

Sau cùng đây là thành phố ma thuật Arsvell và tất cả những gì họ biết đến là chiến đấu bằng ma thuật. Vì vậy nếu không sử dụng được ma thuật, họ trở nên hoàn toàn vô dụng.

“Ư!?”

“!?”

Ngay thời điểm mà họ hạ thấp đi cảnh giác, con slime một lần nữa phóng những xúc tu về phía họ

Tổng cộng năm cái và tất cả đều hướng về phía các viện trưởng.

Grin ngay lập tức né nó và bay lên trời. Cả Yelloa và White cũng đều né được nhờ vào cường hóa thể chất.

Thế nhưng Redra và Bluna đã bị bắt. Những xúc tu quấn quanh người họ và kéo về phía con slime.

“Chết tiệtttttt!! Thả ta ra! <Hỏa thương>! <Hỏa thương>!” – Redra

“<Băng kiếm>! <Băng kiếm>!” – Bluna

Họ hoàn toàn quên mất đi sực việc và niệm phép, thế nhưng toàn bộ đều vô hiệu.

Grin cũng cố gắng cắt các xúc tu bằng phong thuật nhưng còn chẳng thể gây nổi một vết thương nào.

“Dừng… Dừn lạiiiiiiiii!!” – Redra

“Khôngggggggggggg!!” – Bluna

Đứng trước số mệnh tàn khốc, họ la lên khi thấy cơ thể dần bị nuốt vào. Ngay lúc ấy,

Byun!

Grin cảm thấy có thứ gì đó sượt qua vai mình và lao thẳng về phía con slime.

Một chàng trai trẻ, tay cầm kiếm.

“Arel??” – Grin

Ngay khi Grin nhận ra danh tính, thanh kiếm trên tay chàng trai ấy đã cắt đứt những xúc tu của con slime nhẹ nhàng một cách khó tin.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: bên eng là Prominence chả biết dịch sao luôn :v )
(Trans: bên eng là Prominence chả biết dịch sao luôn :v )
[Lên trên]
(Trans: permafrost – bí dịch là băng cửu)
(Trans: permafrost – bí dịch là băng cửu)
[Lên trên]
(Edit: cái này tôi cố tình, có gì tôi chịu)
(Edit: cái này tôi cố tình, có gì tôi chịu)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hì hì lần này là do bí dịch, tại ông edit cứ mãi lang thang trong khoảng không thời gian kiếm nhà trọ chơi gacha nên bí đội mồ sống dậy ấy mà. Lên hít tí khí trời r lại chui xuống tiếp.
IMG_1431.png
Xem thêm
TRANS
uy tín
Xem thêm
Lão này nhảy qua các mốc thời gian cách nhau 3 tháng à :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời