Anh hùng Vô Chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - tập 2

Chương 42

7 Bình luận - Độ dài: 1,097 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: SSSakura

◇ ◈ ◇

Chương 42

Ngày đầu của giải đấu Ma thuật Liên học viện. Tôi bị buộc tham dự hạng mục của tân sinh.

Hôm qua tôi cũng đã được viện trưởng các trường giới thiệu. Bạn biết đấy, từ năm người lận. Thế nên tôi đang bối rối không biết nên làm gì, nhưng tốt hơn hết là cứ tham gia tất cả đi, đúng không?

"Ngài có phải kiểu người làm được gì đó không vậy, chủ nhân?" - Matty

Các thí sinh sẽ phải chào hỏi các viện trưởng, nên tôi đang tới phòng khách của toà nhà tổ chức.

Có năm viện trưởng có mặt ở đó, khi tôi đến nơi, họ đổ dồn ánh mắt vào tôi.

Hình như thiếu mất viện trưởng Hắc viện rồi.

"Em đến để chào hỏi mọi người ạ."- Arel

Tôi cất lời chào, và ngay sau đó là tràng giới thiệu.

"Xin được giới thiệu! Đây là Arel, thí sinh từ học viện của chúng tôi!" - Redra

"Để tôi giới thiệu với mọi người! Cậu ta là Arel, thí sinh của Bích viện." - Bluna

“Trân trọng giới thiệu đây là Arel, thí sinh được chọn từ Lục viện.” – Grinn

“Hờ, để ta giới thiệu, cậu Arel đây sẽ thay mặt Hoàng viện ra thi đấu.” – Yelloa

“Xin được giới thiệu chàng trai Arel, cậu ta là người mạnh nhất mà tôi đã lựa đấy.” – White

Năm người cùng đồng thanh.

"""""......Nà ní?"""""

Và cả năm cùng thốt lên ngây ngốc.

"Hơ? Nói gì vậy? Cậu ta là học viên của học viện chúng tôi đấy biết không? Ngay khi mới vào học viện cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra thăng hạng hai đấy." – Redra, viện trưởng Xích viện, người đầu tiên hoàn hồn, thốt lên.

"Anh nói gì vậy? Cậu ấy là học viên Bích viện mới đúng chứ! Không chỉ thăng hạng hai ngay năm đầu nhập học, tài năng bích thuật của cậu ấy còn khiến giảng viên phải choáng ngợp kia mà!" – Bluna, viện trưởng Bích viện cự lại.

"Oa, chờ chút, chờ chút, cậu ta là học viện Lục viện đấy! Tuy là tân sinh, nhưng là học viên xuất sắc nhất trong năm mươi năm qua của học viện chúng tôi, chiến thắng liên tiếp ba cuộc thi thăng thuật. Tôi còn phải thăng cho em ấy lên hạng hai như là một trường hợp đặc biệt." - Grinn

"Anh nói gì kỳ vậy? Cậu chàng này là thiên tài đã phát minh ra một loại golem mới đấy. Năm sau chúng tôi sẽ thăng cấp cho cậu ấy lên cấp cao nhất và cấp cho cậu ấy một phòng thí nghiệm riêng nữa." – Yelloa, viện trưởng Hoàng viện tuyên bố.

"Mấy người nói vậy là sao...? Ở học viện của chúng tôi, cậu ấy đã được thăng hạng hai và giờ còn nổi tiếng là thiên tài bạch thuật, thậm chí còn vượt qua cả các giảng viên...?" – White, viện trưởng Bạch viện hoang mang nói, trên đầu vẫn còn dấu hỏi chấm.

"Vớ vẩn! Ý mấy người là cậu ta đăng ký vào năm học viện rồi đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu ư? Nực cười! Đừng có vẽ chuyện!" - Redra

Viện trưởng Xích viện gắt lên và bước ra ngoài, nhưng những gì ông ấy nói cũng không có sai.

"Không, ngài nói hoàn toàn chính xác đấy ạ." - Arel

Tôi lên tiếng phủ nhận, và ngay lúc đó.

*Zugoooooooooooooooon!*

Một tiếng gầm rung chuyển cả mặt đất, à không đúng hơn là mặt đất đang lung lay dữ dội.

Nhìn sang hướng tiếng động ấy, tôi thấy có khói bốc lên sau tường bao của sân vận động.

"Chuyện gì vậy?" - Grinn

Viện trưởng Xích viện ngay lập tức bay tới nhờ thăng thuật. Tôi cũng theo ngay sau ngài ấy.

Từ trên nhìn xuống, tôi đã bao quát được chuyện gì đang xảy ra.

Một toà nhà trong khuôn viên Lục viện đổ sập. Nhớ không nhầm thì toà nhà đó đang được cải tạo nâng cấp. Nhưng việc xây dựng đã được hoãn lại trong thời gian diễn ra lễ hội.

"Aaaaaaaaa?!?"

"Gì...Gì vậy?!"

TIếng hét thất thanh từ đâu đó vọng lại.

Thứ gì đó lổm ngổm bò ra từ đống đổ nát.

Một đống bùi nhùi khổng lồ. Chỉ riêng phần thấy được đã dài tới ba mét rồi.

Có lẽ thứ đó còn khổng lồ hơn nữa, nếu tính thêm phần đang còn dưới đống hoang tàn kia.

Nó là một bóng mờ mờ sẫm màu, tím và xanh thẫm, lớp nhầy nhụa bên ngoài phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp loáng.

"...Slime à?" - Arel

Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ.

Viện trưởng Bích viện ôn đầu rên rỉ.

"Chắc, chắc là vậy rồi? Tôi từng nghe qua về một loài slime có tên là Slime Vua, thứ đó to lớn gấp nhiều lần loại slime thông thường... Nhưng cái màu đó thì..." - Grinn

"Em không biết nó đã ăn thứ gì, nhưng chắc là..."

Slime sẽ thay đổi màu tuỳ theo thứ chúng đã ăn.

Nhưng sao tự dưng lại nó lại ở một nơi nhưng thế này?

Mọi người bỏ chạy tán loạn khỏi khu vực có con slime. Những pháp sư lại cố gắng ngược dòng người để tiếp cận thứ nguy hiểm kia.

[Hoả thương!]

[Bão tuyết!]

[Phong đao!]

Những ma thuật tấn công được tung ra liên tục. Nhưng mà...

"Cái gì?"

"Sao lại không có tác dụng?"

"Ư..."

Con slime vẫn thản nhiên không chút thương tích.

Slime vốn nổi tiếng là loài chịu đòn cực tốt, cùng với đó là khả năng đề kháng ma thuật mạnh mẽ không thể khinh thường.

"Hmmm? Vô dụng sao, đúng hơn là..." - Arel

"Kyaaaaa!?"

Trong lúc tôi đang độc thoại, một tiếng hết thất thanh vang lên.

Con slime kéo dài thân thành xúc tu rồi bắt lấy pháp sư đứng gần nó. Cô ấy kia vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Những pháp sư khác tấn công cái xúc tu nhưng bất lực. 

"Kh...Không, tôi chưa muốn chết, c... cứu v---!"

Tiếng hét tắt ngấm khi cô ấy bị con slime kéo vào trong.

....Có vẻ không đơn giản là Slime Vua rồi.

◇ ◈ ◇

Bí lặn rồi, một mình em buồn quá mà, ai giúp em đi, hứa sẽ trả công đều đặn, bằng gì thì chưa biết :))))

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ko đủ trình độ nên khum help dc :)))
Xem thêm
Trả bằng một buổi mát xa phong cách nô lệ chắc luôn
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Làm gì có, nhân viên phục vụ tận tình 24/7 nha :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm