Anh hùng Vô Chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - tập 2

Chương 31

20 Bình luận - Độ dài: 1,353 từ - Cập nhật:

Trans: Bluepumpkin

Edit:  Bluepumpkin

◇ ◈ ◇

Chương 31

“Được rồi! Để đấy tôi lo cho!” – thầy Logwell

Tôi cũng không biết nữa nhưng xem chừng có một cách khác để có thể tham dự buổi thuyết trình.

“Xin thầy giúp ạ.” – Arel

Một giảng viên mà tôi chả quen biết nhưng trông thầy ấy có vẻ tự tin nên chắc rằng có thể giúp được tôi.

Vì đang bế tắc nên tôi nhận lời mời từ thầy ấy mà chả suy nghĩ nhiều.

“Cậu gặp rắc rối rồi…. đúng hơn là thật tệ cho cậu khi bị thầy Logwell nhìn trúng.” – thư kí nói sau khi thầy Logwell rời đi

“Có vấn đề gì chăng?” – Arel

“…Có thể cậu sẽ được tham dự dưới tư cách là trợ giảng.” – thư kí

“Trợ giảng ư?” – Arel

“Ừ, thấy Logwell có kĩ năng kiểm soát golem rất tuyệt vời nhưng mà…. sở thích của thầy ấy là khoe màn trình diễn, chủ yếu là đánh nhau ở buổi thuyết trình thôi.” – thư kí

Rõ ràng động lực của thấy ấy là trình diễn sức mạnh của golem ở buổi thuyết trình nhỉ.

“Bởi vì sẽ rất nhàm chán nếu không có đối thủ nào nên thầy Logwell hay bắt học sinh thành đối thủ của mình và thầy ấy chẳng nhân từ một chút nào cả…. Rất nhiều học sinh đã bị tổn thương về tâm lý khi bị ăn hành trước mặt nhiều người như vậy, và cũng bởi thế nên chẳng còn học viên nào tham dự nữa. Gần đây thầy ta hay lượn lờ quanh đây suốt và ra sức mời chào bất cứ học sinh nào bước qua đây.” – thư kí

Có vẻ như việc thầy ấy xuất hiện không phải là do tình cờ rồi. Nếu như thầy ấy mà không là giảng viên thì chắc chắn sẽ trông cực kì đáng ngờ đây.

“Nhưng mà việc tiếp cận học sinh năm nhất như vầy….” – thư kí thở dài ngao ngán

“Tôi không có ý xấu nào đâu nhưng cậu nên rút lui ngay bây giờ đi. Buổi thuyết trìn của thầy Logwell sẽ diễn ra ở ngày cuối cùng và có rất nhiều người đến xem đấy. Việc này là quá sức đối với một học sinh năm nhất như cậu.” – thư kí

“Không, đúng hơn là nó tiện cho tôi đấy.” – Arel lắc đầu từ chối

Nếu như có nhiều người đến xem thì đúng hơn là tôi có nhiều lợi thế để cho mọi người chiêm ngưỡng màn trình diễn của loại golem mới.

“… Tại sao còn trẻ mà lại tự tin vô căn cứ đến thế hả…” – thư kí thở lẩm bẩm với vẻ mặt như thể đầu hàng

“Dù sao thì tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác.” – Arel

◇ ◈ ◇

Ngày cuối cùng của buổi thuyết trình đã đến.

Hôm nay các giảng viên sẽ thuyết trình tại nhiều nơi trong Hoàng viện.

Do đây là kết quả nghiên cứu về ma thuật của các pháp sư hàng đầu mà ngày thuyết trình càng đến gần thì các học viên của Hoàng viện lại càng tranh nhau tìm vị trí tốt để xem.

Vì số lượng quá đông mà ở những bài trình diễn nổi tiếng với học viên, nhiều khán giả phải đứng xem.

Hôm nay là một ngày quan trọng với các giảng viên. Có vẻ như phần nội dung của bài thuyết trình sẽ được đánh giá chủ yếu bởi hiệu trưởng và các giảng viên về hưu.

Vài giảng viên đã đặt ra những câu hỏi khá khó chịu ở phần vấn đáp để có thể dìm các giáo viên khác xuống.

Và các giảng viên sẽ trình bày kết quả của họ tại sàn thực chiến trong nhà ngay dưới tòa nhà của học viện. Ừ thì nội dung chủ yếu là trình diễn thổ thuật thôi.

Chẳng phải phóng đại khi nói rằng buổi thuyết trình toàn về đất.

Một vài giảng viên xây dựng một tòa lâu đài đất sét lớn mang đầy tính nghệ thuật trong vòng vài chục giây trong khi số khác thì trình diễn múa rối đất.

Không như những mà trình diễn có phần nghiêm túc của giả kim thuật. Với độ hào nhoáng thì buổi biểu diễn thổ thuật rất nổi tiếng và cũng vì thế nên có rất nhiều người đến từ ngoài học viện tham dự.

Trong khi đấy, đến lượt thầy Logwell trình diễn.

“Thật vui khi mọi người đã đến đây! Lần này tôi sẽ cho mọi người được chiễm ngưỡng những con golem phi thường của tôi!” – thầy Logwell

Ngay khi thầy ấy nói thế….

Ông lúc nào mà chẳng làm thế!

Rất nhiều trên khán đài trưng ra vẻ mặt kiểu như thế đấy.

Tuy nhiên thầy Logwell chẳng nhận ra điều ấy mà vẫn tự hào tạo ra những con golem từ đống đất ở sân thực chiến. Tổng cộng là có năm con tất cả.

Nếu như bàn về golem thì chúng thường là loài với cơ thể cồng kềnh và di chuyển rất vụng về. Nhưng golem của thầy Logwell thì lại khác.

Những chuyện động nhịp nhàng với thẩn thể mỏng nhưng phức tạp. Và thầy ấy biểu diễn những chuyển động đều đặn tuyệt vời.

….Chà về mảng võ thuật thì cần rất nhiều thứ phải làm và chú ý đấy.

Vài khán giả bắt đầu tỏ vẻ chán nản nhưng sau màn trình diễn họ vẫn vỗ tay tán thưởng.

Đặc biệt là mấy đứa tân học sinh lần đầu được chiêm ngưỡng đang vỗ tay vô cùng phấn khích kìa.

“Tất nhiên là những chú golem của tôi còn mạnh ở khả năng chiến đấu nữa! Tôi sẽ cho mọi người thấy!” – Logwell

Có vẻ như đã đến lượt tôi rồi.

“Anh ta lại làm thế nữa à?”

“Tội nghiệp cậu bé đấy.”

“Này cậu đã bao giờ nhìn thấy anh ta chưa? Với ngần tuổi ấy thì trông cậu ta như học sinh năm hai vậy…”

Khi tôi bước ra sân khấu, khán giả và những học sinh dành cho tôi những ánh mắt đầy sự cảm thương. Chà hệt như những gì người thư kí đã nói nhỉ.

“Ngay vây giờ golem của tôi và cậu ấy sẽ đấu với nhau! Không cần phải lo lắng đâu! Tôi chẳng phải là ác quỷ khi dùng toàn lực đánh lại học sinh đâu! Tôi sẽ chỉ điều khiển một con còn cậu ta dùng bao nhiêu cũng được!” – Logwell đắc thắng tuyên bố

“Bao nhiêu cũng được à…”

“Thường thì việc tao ra nhiều golem cùng lúc là rất khó….”

“Kể cả có tạo được thì cũng gần như không thể cho chúng hoạt động cùng lúc được….”

Những lời bàn tán, xì xào vang lên khắp nơi.

Tôi sẽ cho họ được thấy loại golem mới.

“Tới đây nào Alpha.” – Arel

Khi tôi gọi tên, cỗ máy tên Alpha vốn đã được đặt trước đấy ở rìa khán đài với thân hình bọc trong kim loại đỏ như máu hiện ra từ trong tấm màn và bắt đầu di chuyển.

…Dù rằng nói rằng Alpha đã bắt đầu di chuyển, tất nhiên thì tôi là người điều khiển nó rồi.

Mọi người đều đã nghĩ tôi sẽ tạo nên golem từ đất. Nhưng không, một con golem bất ngờ xuất hiện từ nơi chẳng ai ngờ tới.

““““Hở??””””

và họ đều há hốc miệng cả rồi

◇ ◈ ◇

Chương này cảm thấy hơi sạn, mong các bác cho nhiều gạch đá vào.

Kết thúc đợt boom nhẹ (Chắc chắn không phải nhả chương bù do bận đi du lịch) mừng bộ này vượt qua 500 tim và 100 000 view. Bản thân bí cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt cột mốc này nhanh đến thế. Tuy một năm không hẳn là quá dài nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ....

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

tks trans nhiều :))
Xem thêm
TRANS
thank chan
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
chăm chỉ đấy :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chăm chứ ;)))
Xem thêm
@Bluepumpkin: 4 chương nhìu sạn quá mà có nhiều từ thiếu chữ hoặc học sinh thiếu sinh á
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
cảm ơn bí nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm
@Bluepumpkin: mong có quả bom nào to hơn chút đi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời