Có hơi chút khó khăn để t...
二日市とふろう Kei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng

Chương 24 - Nhân quả báo ứng (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,882 từ - Cập nhật:

Cập bến Takeshiba xong, tôi và Tachibana liền chuyển lên chiếc Limo đã được chuẩn bị sẵn.

Đi cùng chiếc Limo là hai chiếc Merc kẹp ở đằng trước và sau.

Không chỉ có vậy, xe cảnh sát chìm hiện cũng đang ở trạng thái đợi sẵn.

「Trông có vẻ hệ trọng quá nhỉ. Thế, những người đó là ai vậy?」

Một cảnh sát mặc thường phục ngồi lên xe Limo, đưa thẻ cảnh sát ra và giới thiệu bản thân.

Anh ta cười một cách khả nghi.

「Tôi là Maetou Shouichi, trực thuộc ban đối ngoại Sở Cảnh sát Thủ đô của Bộ Công an. Còn về vấn đề hiện tại, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm giải thích tình hình và cũng như là bảo an cho tiểu thư」

「Ara. Liệu sự cố này có liên quan gì tới Tokkou [note52830] lừng danh không. Vậy là tôi đã gây ra chuyện gì rồi sao?」

Bộ Nội vụ cùng với Lục quân và Hải quân hiện là ba cơ quan đứng đầu bộ máy chính phủ lúc bấy giờ, nhưng đã phải chịu tổn thất không tưởng kể từ sau khi chiến tranh kết thúc.

Bộ nội vụ bị giải tán cùng công cuộc phân tách các bộ thời hậu chiến, lực lượng Cảnh sát bị thuyên chuyển về Văn phòng nội các, cơ quan mang tên Cảnh sát thượng cấp đặc biệt, hay còn được gọi là Tokkou, giờ đây chính là Bộ Công an.

Ngoài ra, sau khi Bộ Nội vụ giải thể, Bộ Tài chính từ đó trở thành cơ quan đứng đầu bộ máy chính phủ.

「Không phải là do tiểu thư đã làm bất cứ việc gì cả đâu, nhưng dường như lại có những kẻ ngoại quốc ngoài kia nghĩ rằng người nhúng tay vào chính là tiêu thư đó. Chúng muốn chiếm lấy tiểu thư và còn lăm le cả tới 『Quỹ Moonlight』 nữa」

Theo lời giải thích từ phía thanh tra Maetou Shouichi, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á dường như khiến nền kinh tế Nga trở nên bất ổn.

Tôi cũng biết chứ. 

Mặc dù vậy, tôi chẳng thể liên kết được bất cứ điều gì từ việc đó và việc Nga xuất hiện ở đây cả.

「Xin thứ lỗi, không phải đó chính là vì gốc gác của tiểu thư sao?」

「Thanh tra Maetou」

Tôi giơ tay ngăn Tachibana lại khi ông ấy đang định buông lời khiển trách.

Sau đó, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt thanh tra Maetou rồi cất lời.

「Tôi biết rất rõ về những mối liên kết của cha mẹ tôi với vùng Viễn Đông trong quá khứ. Từ đó, tôi muốn anh chỉ rõ cho tôi điều đó liên quan gì đến vấn đề hiện tại」

Cách nói lưu loát khác hẳn với một học sinh tiểu học dường như khiến cho thanh tra Maetou tỏ ra đôi phần kinh ngạc.

Khuôn mặt đó không còn trưng ra vẻ niềm nở nữa mà chỉ còn một vẻ nghiêm túc.

「Ra là vậy. Thân là một gia tộc Công tước, việc tiểu thư đây được giáo dục xuất sắc âu cũng là lẽ đương nhiên nhỉ. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói ra những gì trong khả năng. Chắc hẳn tiểu thư cũng đã biết rằng bà mình có mang dòng máu quý tộc Nga rồi nhỉ?」

Khi tôi gật đầu đáp lại, thanh tra Maetou chợt đảo mắt đi, anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nói tiếp. 

「Theo như những gì chúng tôi nghiên cứu được từ tài liệu của Bắc Nhật Bản, mẹ của tiểu thư vốn dĩ cũng thuộc về dòng dõi quý tộc khá quyền quý. Từ đó, xuất thân của quý tiểu thư đây đủ cao quý đến mức có thể đòi quyền thừa kế của cả một gia tộc」

A.

Một viễn cảnh tồi tệ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Đây là một trong những motip kinh điển tồn tại trong những dạng tiểu thuyết cũ.

Và vì vậy, tôi đã thốt ra. 

「Ý của anh là gia tộc Romanov sao. Dường như tôi cũng đã phần nào được nghe cái tên này rồi. Vì lý do đó nên Nga mới nghĩ rằng 『Quỹ Moonlight』 chính là từ nguồn ngân quỹ của gia tộc Romanov tuồn ra ngoài sao」

Bên trong các quỹ tư nhân hiện đang nằm tại Thụy Sĩ, người ta đồn rằng khối tài sản dự phòng kếch xù của Sa hoàng Nga vẫn còn đang nằm ẩn giấu tại đó. 

Từ những khối tài sản ẩn không thể rút ra được đó, câu chuyện thậm chí còn trở nên đáng ngờ hơn khi mà chính Thụy Sĩ lại tự lên tiếng khẳng định mình là một cường quốc tài chính.

Tôi được sinh vào đúng cái thời Bức tường Berlin đang trong quá trình sụp đổ kể từ năm 1989. [note52831]

Ra là vậy.

Không chỉ đơn giản là các hoạt động gián điệp liên quan đến công nghệ Nhật Bản [note52832], Liên Xô thời đó bị dồn vào đường cùng đến mức đã phải vẽ ra cả một câu chuyện đáng ngờ như vậy.

「Nga bắt đầu xuất hiện những động thái kỳ lạ kể từ khi chuyện về khu liên hợp công nghiệp ở Sakata được công khai. Chính mảnh đất đó cũng có mối liên hệ với họ. Ngay cái lúc họ đang định nhăm nhe thì tin tức bắt đầu xuất hiện. Vậy nên việc họ bắt đầu hành động cũng là lẽ đương nhiên thôi mà?」

「Chẳng phải việc đó là quá vội sao? Tin tức thì cũng chỉ mới xuất hiện hôm nay thôi mà?」

Trả lời cho câu hỏi thẳng tuột của tôi, thanh tra Maetou nói cho tôi về lý do ở đây.

Tối thiểu là anh ta không coi tôi chỉ như một đứa nhóc.

「Cho tới khi mà câu chuyện này trở thành bản tin, lúc đó đã có quá nửa số bản vẽ được hoàn thành rồi. Khu liên hợp công nghiệp ở Sakata ấy, xét theo vị trí thì nó buộc phải sử dụng khí tự nhiên hoặc dầu thô từ Karafuto [note52833] hoặc Nga nếu muốn sinh lời. Từ đó mà họ đã nắm được cái tên của tiểu thư」

Thanh tra Maetou cười khoái chí.

Đến khi nhận ra, anh ta chợt ngậm chặt miệng vào rồi lại tiếp tục nói.

「Nga giờ đây không chỉ có mỗi nền kinh tế là xấu đi, thậm chí cả những tin đồn về bất ổn chính trị cũng đang lan rộng. Và vì đất nước của họ, dòng máu tuôn chảy bên trong huyết quản tiểu thư lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Có thể là vì tiền, hoặc cũng có thể là vì muốn khuếch trương thanh thế. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa thể nắm rõ chi tiết cụ thể, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tính tới chuyện này」

「Vậy là tôi hiểu câu chuyện ở đây rồi. Vậy thì trên hết, điều mà các vị đang mong đợi ở tôi là gì?」

Nghe tôi hỏi, thanh tra Maetou mỉm cười đáp lại.

Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì nụ cười đó.

「Không gì cả. Đơn giản vì tiểu thư là mục tiêu bảo an thôi. Dẫu cho tiểu thư có đang để tâm đến vấn đề này, phần việc còn lại xin hãy cứ để người lớn giải quyết」

Thanh tra Maetou dường như đang cố tình che giấu điều gì, tuy nhiên tôi lại chỉ vờ như không để ý.

Còn đối với cái lũ kia, chính phủ Nga chính là bên đứng ra hậu thuẫn cho chúng. 

Hoặc rất có thể, chính phủ Nga mới chính là bên đứng đầu việc này.

「Runa. Em có an toàn không」

Bên trong văn phòng điều hành tại tòa trụ sở Hóa dược Keika, hướng nhìn ra công viên Hibiya, Nakamaro-oniisama đang ôm lấy tôi.

Bị ôm vừa chặt vừa mạnh thế này khiến tôi đau quá.

「Ừ. Anh xin lỗi. Cũng vất vả cho thanh tra Maetou đây rồi」

Liệu Nakamaro-oniisama có đang thực lòng lo lắng cho tôi, hay là anh ấy chỉ đang lo tới đồng tiền và dòng máu đang chảy bên trong huyết quản tôi, tôi không biết.

Mặc dù vậy, cách nhìn người như vậy sau cùng sẽ chỉ khiến tôi mãi chìm trong cơn ngờ vực và sợ hãi sâu thẳm mà thôi.

Hãy cứ coi như đó là sự lo lắng dành cho một đứa trẻ như tôi là được rồi. Tất cả còn là vì thần trí của tôi nữa.

Sau khi Nakamaro-oniisama tách tôi ra, Ichijou và Toudou liền xuất hiện trước mặt.

Onii-sama đang cần một vài lời giải thích đối với những gì xảy ra hiện tại.

Và vì vậy, Tachibana, Ichijou và Toudou, cả ba bắt đầu giải thích tình hình cho Nakamaro-oniisama và thanh tra Maetou.

「Quỹ Moonlight được vận hành thông qua cổ phiếu của các công ty IT đặt tại Nhật Bản và Mỹ, trong khi nguồn quỹ được quản lý thông qua một tài khoản đặt tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Điều này được cho là có liên hệ tới kho báu của Đế quốc Nga, từ đó một phần dẫn tới sự việc xảy ra như hiện tại」

Để bổ sung cho phần giải thích của Ichijou, tín nhiệm đối với ngân hàng tư nhân mang tính truyền thống nhiều hơn, việc chọn một ngân hàng tư nhân uy tín cũng đồng nghĩa với việc rất có thể họ cũng đúng trúng ngân hàng kể từ thời còn tồn tại Đế quốc Nga.

「Nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái kéo theo sự chú ý tập trung về phía này. Mặc dù họ cũng đã biết Quỹ Moonlight đã được thành lập cách đây vài năm rồi, tuy nhiên suy thoái kinh tế khiến họ quyết định lột bỏ lớp mặt nạ của mình」

Một người phụ trách bộ phận thông tin thuộc một công ty thương mại tổng hợp như Toudou vừa mới nói ra một điều đáng sợ.

Giữa cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vẫn đang tiếp diễn, ngọn lửa đó đã cháy lan sang cả phía Nga.

Châu Á hiện đang đóng vai trò như phần nòng cốt của đà tăng trưởng trên thế giới hiện nay. Đà tăng trưởng này đồng thời kéo theo chi phí tài nguyên tăng cao, trở thành động lực chính cho đà phục hồi nền kinh tế vốn phụ thuộc vao xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Trong hoàn cảnh mà động lực tăng trưởng chính của họ là châu Á đang bị khủng hoảng tài chính bủa vây, giá tài nguyên vốn đang cao ngất theo kỳ vọng tăng trưởng ở châu Á nay lại đột ngột giảm mạnh, đồng nghĩa với việc tác động trực tiếp tới nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Nga.

Do nền kinh tế Nga hiện nay đã chuyển dịch sang kinh tế thị trường, trong khi người dân hiện nay lại chưa thực sự nắm bắt được những vấn đề sẽ bùng phát ở đâu và khi nào.

「Suy thoái kinh tế kéo theo vấn đề nợ lương hiện đang gia tăng ở Nga, các cuộc đình công bùng lên dường như đang tập trung chủ yếu từ các công nhân mỏ than tại Nga」

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng với cái cách nói trôi chảy của Toudou.

Theo như lời từ phía các doanh nghiệp, vấn đề nợ lương diễn ra là vì họ đang đứng trên bờ vực phá sản.

Vấn đề này thậm chí có thể dẫn đến phá sản quốc gia, vậy nên khủng hoảng kinh tế thực sự là quá khủng khiếp.

「Dường như tôi đã nhìn ra motip ở đây rồi. Chắc hẳn những người đã xúi giục công nhân mỏ than thuộc về xã hội đen. Có lẽ chính là những kẻ hiện đang thiết lập địa bàn phạm tội quanh khu vực đó」

Đối với một nơi được xây dựng trên cơ sở của một nền kinh tế kế hoạch như trung tâm đầu não của khối Chủ nghĩa xã hội là Liên Xô, các băng đảng hiện đang dần trở nên giàu sụ, thông qua việc trở thành một phần của các thế lực tài phiệt mới nổi nhằm kiểm soát thị trường chợ đen.

Chính xác là nước Nga hiện nay đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như tình hình hỗn loạn thời hậu chiến đã từng xảy ra ở đây.

Không chỉ vậy, chính bản thân gia tộc Keikain là những người đã lợi dụng thành công tình hình để vươn mình từ những kẻ đáng ngờ trở thành danh gia vọng tộc Công tước.

Tachibana hoài niệm kể lại, ông chính là người đã được sống trong suốt thời kỳ tăng trưởng kinh tế thời hậu chiến.

Đôi mắt con người là thứ để nhìn vào thực tại, họ sẽ chẳng thể nhìn sâu về quá khứ nếu không phải là qua lời kể của người khác.

「Mặc dụ, việc cả Đại sứ quán cũng có nhúng tay vào quả thực sẽ trở thành một vấn đề lớn đúng chứ」

Khi nghe Nakamaro-oniisama nói vậy, Toudou đáp lại.

Vì hiểu rất rõ ý của câu trả lời này là gì, tình hình hiện đang trở nên nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

「Ý nghĩa của nó chỉ có một thôi. Hay nói cách khác, đã có những vị trí mà họ đã hoạch định sẵn là sẽ ném tiền vào rồi. Và dù là đã bỏ ra rất nhiều tiền, tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ」

Căn phòng chợt rơi vào im lặng một lúc. [note52834]

Tằng hắng nhẹ, thanh tra Maetou thông báo về phần việc của mình.

「Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng xin hãy cho phép chúng tôi cử Đội cảnh vệ số 5 theo kèm quý tiểu thư đây trong khoảng thời gian này. Ban đối ngoại thuộc Bộ Công an chúng tôi xin hứa sẽ dốc hết sức để giải quyết vấn đề hiện tại」

Trong khi Đội cảnh vệ số 5 đóng vai trò như lá chắn, Ban đối ngoại ở đây lại chính là mũi giáo.

Vì vậy, trách nhiệm tổng chỉ huy ở đây thuộc về Ban đối ngoại.

Đành phải ngắt lời họ thôi.

「Nè~. Các vị định xử lý vấn đề này bằng cách nào đây? Chẳng phải biển số bên phía họ là thuộc về Đại sứ quán sao?」

Phía cảnh sát đã hành động rất nhanh.

Sự thật là những câu chuyện có liên quan đến Nga giờ đây vốn đã luôn được đính kèm trong các báo cáo của họ rồi, thông tin mà họ nắm được không chỉ mới ngày một ngày hai.

Không biết những gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, thanh tra Maetou chỉ thản nhiên đi tới kết luận cho vấn đề này là an ninh công cộng. 

「Tạm thời, chúng tôi nghĩ tôi nhất là nên có người theo kèm tiểu thư. Còn đâu, phần việc còn lại sẽ thuộc về ngoại giao」

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, nhân viên dưới trướng Ichijou là Katsura Naoyuki tiến vào phòng và đưa một bản ghi cho anh

Xem xong, Ichijou mặt không biến sắc truyền bản ghi sang cho Tachibana và Toudou.

「Tiểu thư. Xin cô hãy thử nhìn qua xem sao?」

Tachibana thường sẽ không can thiệp vào những tình huống như này, ông ấy đưa bản ghi sang cho tôi.

Tôi cứng đờ người sau khi đọc bản ghi.

Kiểu gì chuyện này cũng xảy ra rồi.

Tuy nhiên, riêng chỉ có thời gian là quá tệ.

「Runa. Có chuyện gì sao?」

Tôi lại truyền bản ghi sang cho Nakamaro-oniisama đọc, và mặt anh ấy cũng biến sắc giống y hệt tôi.

Giống như những gì ban nãy tôi đã giải thích, bản ghi nhớ này mang ý nghĩa châm ngòi cho vụ nổ lớn của toàn bộ cả nền kinh tế Nga.

Tiếp diễn sau khủng hoảng tài chính châu Á chính là khủng hoảng tài chính ở Nga.

Nói một cách ngắn gọn, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính này chính là sự phụ thuộc vào dự trữ ngoại hối sử dụng cho mục đích trao đổi tiền tệ.

『Quỹ Moonlight』 hiện đang mang một khoản lợi nhuận chưa thực hiện [note52835] khổng lồ thông qua việc rót vốn tài trợ cho các công ty công nghệ cao.

Chắc hẳn vì nhận ra điều này nên Tachibana mới đưa bản ghi sang cho tôi.

「Liệu tôi có thể xem bản ghi đó được không?」

Thấy thanh tra Maetou cũng tỏ ra có hứng thú, Nakamaro-oniisama truyền bản ghi sang cho anh ta.

Và thứ nội dung bên trong bản ghi đã khiến mặt tôi hoàn toàn biến sắc là.

『Từ Bangkok. Sau khi Chính phủ Thái Lan quyết định thả nổi hệ thống tỷ giá hối đoái. Sụp đổ tiền tệ hiện đang lan rộng sang khắp các nước châu Á khác』

Ghi chú

[Lên trên]
cơ quan Cảnh sát thượng cấp đặc biệt, đã từng giải thích ở chap 1
cơ quan Cảnh sát thượng cấp đặc biệt, đã từng giải thích ở chap 1
[Lên trên]
nhắc lại là main sinh năm 1990
nhắc lại là main sinh năm 1990
[Lên trên]
bê bối Toshiba-Kongsberg
bê bối Toshiba-Kongsberg
[Lên trên]
Sakhalin
Sakhalin
[Lên trên]
vì thằng dịch không hiểu đang nói cái gì
vì thằng dịch không hiểu đang nói cái gì
[Lên trên]
đã từng giải thích, bạn từng mua căn nhà với giá 2 tỷ nhưng chưa có ý định bán nó, nếu giờ bạn bán căn nhà đó thì bạn sẽ thu về được khoảng 3 tỷ, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn và không có con số chắc chắn, khoản tiền chênh lệch khoảng 1 tỷ mà bạn có thể có được khi bán căn nhà đó được gọi là lợi nhuận chưa thực hiện, nếu bạn bán ngay thì sẽ lãi 1 tỷ, để thêm một thời gian nữa mới bán có thể sẽ tăng lên tỷ rưỡi, hoặc giảm xuống chỉ còn 500 triệu
đã từng giải thích, bạn từng mua căn nhà với giá 2 tỷ nhưng chưa có ý định bán nó, nếu giờ bạn bán căn nhà đó thì bạn sẽ thu về được khoảng 3 tỷ, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn và không có con số chắc chắn, khoản tiền chênh lệch khoảng 1 tỷ mà bạn có thể có được khi bán căn nhà đó được gọi là lợi nhuận chưa thực hiện, nếu bạn bán ngay thì sẽ lãi 1 tỷ, để thêm một thời gian nữa mới bán có thể sẽ tăng lên tỷ rưỡi, hoặc giảm xuống chỉ còn 500 triệu
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chương này thật ra cũng thuộc dạng dễ hiểu so với mấy chương khó nhằn, ít nhất đọc cũng nắm sơ được diễn biến. Cơ bản là giờ bên Nga đang nguy cơ khủng hoảng kinh tế nên đang nhắm vào tài sản của nữ chính với nghi ngờ hoặc cái cớ khi cho đó là tài sản ngầm của Nga hoàng do nữ chính có dòng máu quý tộc Nga. Không biết có sai gì không nhưng cảm ơn thớt vì chương mới.
Xem thêm
Ko hỉu nhưng vẫn nghiện vl
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
không hiểu :))))?
mà thôi kệ, tks trans vì đã dịch bộ này :))))
Xem thêm