Jyaryu Tensei
Seto Meguru - 瀬戸 メグル Jonsun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tà Long Giáng Thế

Chương 10 : Tôi thử tham gia phiên đấu giá nô lệ

3 Bình luận - Độ dài: 1,793 từ - Cập nhật:

Trans: Dâu

Edit : Kuro

====================================================================

Sự phấn khích của những người tham gia khá là khác thường.

Nếu bạn băn khoăn cái tình cảnh lúc này như thế nào thì nó giống như là có hotgirl xinh đẹp nào đó tham gia vào buổi tiệc uống rượu của các đại gia lười tập thể dục vậy.

Mặc dù cái tình huống đó không bao giờ xảy ra ngoài đời thực.

Quảng trường của ngôi làng nhanh chóng trở thành hội trường đấu giá..

Có hơn một trăm chỗ ngồi và xung quang quảng trường được thắp sáng với những ngọn đuốc cắm xuống đất.

Mặc dù trời đã tối nhưng nơi đây vẫn sáng như ban ngày vậy.

Những nô lệ sắp bị bán thì tập trung ở một góc ở quảng trường.

Từ loại đàn ông cao to dùng cho chiến đấu,  những phụ nữ xinh đẹp, tới những ông già, có rất nhiều sự lựa chọn ở đây.

(Kuro : Dafug ? Ông già ? mướn về làm quản giả à ?)

Và rồi buổi đấu giá bắt đầu.

Người chủ trì buổi đấu giá đi ra cùng một cô nàng nóng bỏng, xuất hiện trước những người tham gia.

Nhân tiện tôi và Kuroe đang ở ghế ngồi đặc biệt thuộc hàng ghế đầu tiên.

“Chúng tôi cảm ơn các vị vì tập trung ở đây. Đến những quý tộc và vì-“

“Không cần phải chào hỏi. nhanh mang ra những nô lệ tốt ra đây!”

“Vâng, thứ lỗi cho tôi. À ừm… cô ta như các vị đã thấy là một dark elf.”

Người phụ nữ đó đang mang một mảnh vải nhỏ đủ để che thân.

Bạn có thể thấy rõ những đường cong gợi cảm của cô ấy.

Đó là những gì mà họ nhắm đến.

Cô ấy có mái tóc đen và làn da rám nắng với đôi tai nhọn.

Cô ấy cũng có một khuôn mặt đẹp nữa.

Loài elf sở hữu những mĩ nam và mĩ nữ kể cả dark elf cũng như vậy.

“Nhìn trẻ vậy thôi chứ cô ấy đã 42 tuổi rồi. Thật ra cô ấy đã có kinh nghiệm về chuyện ấy và có sức khỏe dẻo dai để chơi nhiều giờ liền. Như các vị đã thấy cơ thể nuột và là dark elf nên nhan sắc sẽ không xuống cấp. Bởi vì có thể sử dụng thủy thuật để tiêu diệt goblin nên cô ấy cũng có thể làm vệ sĩ nữa.

Tính cách thì không có vấn đề nên rất dễ để kiểm soát. Giá khởi điểm là 1 triệu rize.”

“ 2 triệu rize !”

“4 triệu rize !”

“ 5 triệu rưỡi rize !”

“6 triệu rize !”

“Tôi trả 7 triệu rize !”

Ngay lập tức tiếng nói vang lên khắp hội trường.

Giá của cô ta cứ tăng lên một cách chóng mặt.

Nếu trả một cái giá cao hơn thì chẳng phải bạn sẽ khiến người khác ghen tị mình  đúng không?

Cuối cùng… một dark elf 42 tuổi được bàn với giá kinh ngạc 20 triệu rize.

Người mua cô ta là một ông già phì lũ nhìn rất giống con gấu trúc.

Cái gã đó chắc chắn là một tên biến thái.

Trong khi cười gehehe, gã nắm tay dark elf.

Nhưng cô nàng đó cô ấy cười thay vì làm gương mặt chán ghét. Ngay cả bị sờ mông cô ấy vẫn cứ cười. Sẽ tốt hơn nếu không chống lại chủ nhân của mình có thể là suy nghĩ của cô ấy

Nó khiến bạn phát khóc đúng không?

“Ku-“

“N? Chuyện gì vậy?”

“Đúng là khó chịu mà? Cứ nghĩ đến những kinh nghiệm mà cô ta sẽ trải qua… khiến ngực ta đau nhói.”

“Kinh nghiệm nào vậy?  Cô giải thích giúp ta được không?”

“Đ,đó là… với người đàn ông đó… nhiều chuyện sẽ… nó là…”

Với gương mạt đỏ như trái gấc và đầu bốc khói vì xấu hổ kia, cô rất dễ thương đấy. Nhưng Kuroe là…

Cô khá là hư hỏng nhỉ.

Bình thường, có rất nhiều đứa con gái nhìn ngây thơ nhưng lại có hứng thú trong chuyện “ấy”.

Gác lại chuyện đó sang một bên, buổi đấu giá vẫn tiếp tục.

Bọn họ chủ trương đem ra những món hàng tốt trước để bán được nhiều tiền, nên những nô lệ được bán đầu tiên khá là xuất sắc.

Họ không những bán nô lệ cho việc thỏa mãn tình dục mà họ còn bán cả nô lệ trong việc khuân vác, vệ sĩ và dùng trong chiến đấu, có rất nhiều nô lệ có chất lượng cao.

Trong buổi đấu giá xuất hiện một nô lệ là kẻ lừa đảo kì cựu và là chuyên gia trong việc trả giá.

Nếu bạn mua được tên này bạn có thể mua hàng với giá bằng 1/3 giá gốc.

Mặc dù tên này chỉ là một lão già hói nhưng lại được mua với giá rất cao.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Un.

Mà tôi cũng không thích ca ngợi những kẻ lừu đảo tí nào.

Khi buổi đấu giá sắp chạm đến đỉnh điểm, cảm giác về nó thay đổi một chút.

Từ đầu cho đến giờ, tôi cảm thấy họ chỉ bán những món hàng tốt nhưng dần dần nó trở thành một buổi bán hàng tồn kho vậy.

Những nô lệ đi ra giống như là những nô lệ mà các cửa hàng bình thường bày bán và không ai muốn mua.

Một người khá mạnh, nhưng bất kể anh ta tắm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ta vẫn hôi, thú nhân.

Một cô bé ngực nhỏ và vô dụng trong mọi thứ trừ việc dùng để thỏa mãn vào ban đêm.

Và một ông già mệt mỏi và chẳng có gì đặc biệt.

Tôi biết được rằng trong giới nô lệ có một sự khác biệt về chất lượng.

Tất cả bọn họ được bán với giá 100.000 rize.

Tệ lắm thì cũng có người trả 50.000 rize, đó là những gì Kuroe nói với tôi.

“Bởi vì nếu họ là nô lệ, họ vẫn được dùng trong lao động. Nếu còn dùng được thì vẫn còn bán được, còn nếu họ vô dụng thì không bao giờ có người mua họ.”

“Vậy họ không cần những nhân viên vô dụng hử?”

“Nhân viên….?”

“Không có gì đâu.”

Cuối cùng buổi đấu giá chỉ còn lại một nô lệ.

Khi người cuối cùng được đem ra, cả hội trường im bặt.

Bởi vì cô gái đó với khuôn mặt bị đánh đập đến biến dạng được đối xử như một món đồ chơi.

Máu và vết thâm chi chít trên mặt cô gái đó.

Khuôn mặt cô gái đó bị đánh không dưới 20 lần.

Bạn không thể biết được khuôn mặt biến dạng đó như thế nào cho đến khi nó được chữa khỏi.

Không chỉ ở trên mặt, các vết thương cũng ở khắp cơ thể của cô gái tội nghiệp đó.

Trông cô gái đó không giống như bị ma thú tấn công.

<Bạo hành> là từ có thể diễn tả tình trạng này.

“Cô gái Irene 14 tuổi này là loài elf. Từng được mua nhưng bị trả lại. Những vết thương này là dô người chủ trước đã gây nên.”

“Đừng vòng vo nữa, nói sự thật đi. Nếu không nói chúng tôi sẽ không mua đâu.”

Người chủ trì buổi đấu giá đứng hình trước những lời nói của khách hàng.

Không còn cách nào khác ông đành kể lại câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, chủ nhân khốn kiếp của nô lệ elf này là một “quý’ss tộc’ss”.

Ban đầu Irene là một cô gái xinh đẹp và được bán với giá cao.

Nhưng một tuần sau đó, Irene được trả lại với tình trạng như bây giờ.

Cô ấy liên tiếp mắc sai lầm nên bị chủ nhân của mình trừng phạt và hắn muốn trả lại cô ấy.

Nhân tiện, việc trả lại nô lệ sau một tháng là khả thi nhưng bạn không được hoàn lại tiền.

Có nghĩa là hắn ta trả một số tiền lớn chỉ để tra tấn Irene.

“Trước đây Irene là một mĩ nhân nên các vị có thể thấy cơ thể của cô gái này phát triển khá là kinh ngạc. Khả năng bắn cung của cô ấy thuộc trình thách đấu. Chủ nhân trước đây không hứng thú trong tình dục nên cô ấy vẫn còn trinh.”

(Dâu: chủ nhân yếu sinh lý vl)

(Kuro: Yup ==”)

Cứ tưởng ông ta đang quảng cáo sản phẩm của mình một cách tuyệt vọng, nhưng với vẻ mặt đó, tôi nghĩ là ngược lại.

(Dâu: câu này mình chịu, lâu lâu chọt vô một câu khó hiểu đúng là tác giả mà)

(Kuro: Đã Fix)

Hơn nữa hình như có một vấn đề khác.

“Tuy nhiên, có vẻ Irene đang mắc một căn bệnh do ô nhiễm… nếu cô ấy sống trong khu vực thành thị và ngay cả tuổi thọ có dài đi chăng nữa, nhiều nhất cô gái này chỉ có thể sống trong nữa năm.”

“Này Kuroe, bệnh do ô nhiễm là gì?”

“Nó là căn bệnh mà elf dễ dàng mắc phải, nếu không khí không trong lành thì các triệu chứng do bệnh xuất hiện khắp cơ thể của họ. Nói ngắn gọn là họ bắt buộc phải sống sâu trong rừng nếu không tuổi thọ của họ sẽ ngắn lại.”

Nói đến điều này thì cô gái đó ho nãy giờ rồi.

“Cô gái Irene này có giá khởi điểm là  1 rize.”

“Có vẻ họ rất muốn bán cô gái đó.”

“Đương nhiên rồi, nếu không bán được tại đây, cô gái đó sẽ bị đem đi chỗ khác như là làm việc ở các mỏ quặng… và bị bắt làm cho tới chết. Có nhiều trường hợp họ bị vứt tại nơi có nhiều ma thú sinh sống.”

“Họ có còn là con người không vậy.”

Hội trường đấu giá vẫn im lặng.

Dẫu vậu vẫn có người trả giá và giá bán của cô gái này đã tăng lên đến 20 ngàn rize, nhưng có vẻ vẫn có giới hạn.

“Còn ai nữa không? Vậy thì…”

Khi buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc một giọng nói bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng.

“40 ngàn rize.”

Một giọng nói nâng mức giá lên gấp đôi.

Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên trong hội trường.

Này, này tên anh hùng ngu ngốc nào vậy-------

A, là tôi!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hahahahahahahaahhaha
Xem thêm
hahahahahahahaahhaha
Xem thêm
hahahahahahahaahhaha
Xem thêm