Jyaryu Tensei
Seto Meguru - 瀬戸 メグル Jonsun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Tà Long Giáng Thế

Chapter 20: Tán gẫu 2 Sử dụng pháp thuật

2 Bình luận - Độ dài: 2,900 từ - Cập nhật:

Đứng trên góc nhìn của Lucille 

Đây là câu chuyện hồi mấy năm trước

Trái tim tôi, nó đã trở nên giống như đôi giày mà phần đế đã bị mòn đến gót chân

Tôi vẫn có thể đi dạo. Nhưng, tình trạng thì hoàn toàn không còn tốt chút nào

Dù về mặt thể chất thì vẫn ổn nhưng mặt tinh thần thì tôi không hài lòng chút nào

Mỗi ngày là một vòng luẩn quẩn từ nhà đến trường pháp thuật

Tôi đang bắt đầu thấy chán nản cái vòng luẩn quẩn này rồi đấy

Không lẽ việc không có bạn thân lẫn bạn trai là lý do khiến cuộc sống trở nên nhàm chán ư ?

Vì các lý do chẳng hạn như những thành tích của con gái bá tước vân vân và vân vân, cha mẹ tôi đều luôn bảo tôi phải tốt nghiệp từ trường pháp thuật. Tôi mệt mỏi về chuyện này lắm luôn, tôi không thể tự ý bỏ nhà ra đi và sống một mình được….mặc dù tôi vẫn đang 15 tuổi

Nhưng ngay cả khi tôi muốn được nghỉ ngơi

Kể từ lúc bài thi kết thúc vào ngày trước đó, tôi đã yêu cầu cha cho tôi được đi chơi. Và tôi đã nhận được sự cho phép do điểm tôi khá là tốt

Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi đang đung đưa thân mình trong lúc ngồi ở xe. Tôi đã nhắm tới nơi đó, hẻm núi có tên là Great Canyon. Xúc giác xen lẫn cảm nhận của phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, luôn luôn khiến trái tim tôi như được sống lại vậy.

Vấn đề ở đây là chuyến đi phải mất tới 5 ngày. Ngoài ra còn có 7 vệ sĩ cùng với người lái xe, tổng cộng có 8 người đi theo tháp tùng tôi, tôi cảm thấy buồn thay cho họ

Một chuyến hộ tống phục vụ sở thích của con gái bá tước, tsk…đó là những gì tôi đã nghĩ 

Nhưng biết làm sao được bởi cha tôi đã ép buộc họ mà không cần hỏi ý kiến tôi mà

“Nee, dạo gần đây tôi thấy cha thở dài rất nhiều, bộ có chuyện gì xảy ra sao ?”

Trong xe, tôi nói chuyện với người hầu gái tên Rastella đang ngồi đối diện với tôi

Cô ấy là người phụ nữ đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ, giờ đây đã 22 tuổi và vẫn còn độc thân. Dường như cổ cũng không có để ý đến bất kỳ người đàn ông nào cả

Rastella, trong khi phục vụ như người hầu gái riêng của tôi, cô ấy còn là phó thủ lĩnh trực thuộc Quân đoàn của Công tước và nắm giữ một thanh đại kiếm cũng như kiếm thuật tuyệt đỉnh. Cô ấy còn được gọi với cái tên thứ 2 là Quái Kiếm.

Nhưng dù gì thì cũng sẽ có một chút khó chịu nếu như bạn để một thanh kiếm khổng lồ trong chiếc xe chật hẹp này. Nhưng cũng đành phải vậy thôi

“Thần biết..nhưng liệu nói ra điều này có ổn không?”

“Đây sẽ là bí mật giữa 2 người chúng ta thôi. Tôi sẽ không kể cho cha đâu nên mau nói cho tôi biết đi.”

“….Thực ra thì, có rất nhiều người đã trông thấy Bạch Long gần làng Leiba.”

“Có thể đó chính là con tà long – tôi không biết chuyện này. Nó đã không được nhìn thấy trong gần một trăm năm rồi.”

Mọi người thì tin rằng nó đã chết. Khi mà nó biến mất cách đây một trăm năm trước, có vẻ cơ thể của nó không được khỏe

“Nhưng mà Lucille này, theo như một vài cuốn sách thì chỉ có duy nhất một con Bạch Long trên thế giới. Và con tà long sống ở lục địa này chính là Chân Bạch Quang Long. Có lẽ, nó thật sự có tồn tại đấy.”

“Nếu nó có tồn tại thì tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Chiến tranh thì sao ?”

“Ngài Lucius cũng đang suy nghĩ đến việc tổ chức quân đội để khuất phục nó.”

Tôi tự hỏi liệu cha mình có ổn không nữa. Nhưng trong quá khứ, cha tôi đã có một số biểu hiện bất thường.

“Không phải đối thủ chính là con tà long đó chứ ? Chị nghiêm túc đấy à ?”

“Mặc dù thần nói rằng đó là con tà long, chính là con Chân Bạch Quang Long đó. Lý do khiến nó biến mất khoảng trăm năm trước là do nó mắc phải một căn bệnh trầm trọng. Nó đã chiến đấu với một pháp sư huyền thoại, người ta kể lại rằng vết thương của nó từ lúc đó đã tệ hơn đi rất nhiều, còn chi tiết thì thần không biết.”

Có tin đồn rằng nó đã chết khá lâu rồi, tôi đoán là do nó tập trung hoàn toàn cho việc chữa trị. Tuy nhiên…Có thể nó đang hồi phục hoặc vẫn đang mắc bệnh. Nó không còn mạnh mẽ như chính nó vào thời hoàng kim nữa. 

“Nhưng không phải chuyện này không có gì khó nếu hợp sức với những loài quỷ trong khu vực đó sao ?”

“Nếu thế thì chắc chắn chuyện này sẽ đến tai quỷ vương. Nhưng thay vì hợp tác với chúng thì chúng có thể chuyển chuyện này cho bọn hạ cấp làm.”

“Con tà long đó ?”

“Hội bên kia có lẽ là Chân Bạch Quang Long. Mặc dù quỷ tộc đều tập trung ở lục địa này, nhưng không phải vì điều đó mà chúng trở thành mối đe dọa được. Bởi vì dường như con chân bạch quang long đó không thích quấy rầy đến các tộc khác.

Cho nên, những kỹ năng của Chân Bạch Quang Long hầu như không được biết đến rộng rãi ở vùng đất này. Điều mọi người biết được chỉ là nó không thể biến thành dạng người cũng như thứ sức mạnh đặc biệt từ máu và nước mắt của nó.

Do đó, không phải rằng con này là con yếu nhất trong số những con tà long đó chứ ? Có vẻ số lượng người có cùng suy nghĩ này không phải là ít đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Ngoài ra, quỷ vương đương nhiệm đang nắm giữ một quyền năng rất lớn. Bao gồm 3 Thủ lĩnh dưới trướng xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây, sức mạnh của quỷ tộc giờ đây vẫn đang ngày một tăng

Tất nhiên chuyện này không có gì sai cả, phe phái của quỷ vương giờ đã mạnh hơn hẳn những con tà long cấp thấp phải chứ ? Việc giết được các vị thần cũng đã qua 500 năm rồi và quả thực lâu quá rồi.

Khả năng đàm phán được với quỷ vương được dự đoán khá là cao…Cá nhân tôi nghĩ rằng có thể khiến cho tà long với quỷ vương giao chiến với nhau, nhưng với sức mạnh của Chân Bạch Quang Long hiện tại thì chắc chỉ có thể đấu với 3 vị thủ lĩnh kia mà thôi.

U~n, nhưng ngay cả khi nó là con tà long yếu nhất đi nữa thì nó vẫn mạnh hơn cả thần mà…

Đơn giản là bởi vì Chân Bạch Quang Long không hề hứng thú với con người, nhưng điều đó không có nghĩa nó không đủ sức hủy diệt lục địa này nếu nó cảm thấy thích

Trước hết, nó trông không có vẻ như là một gã xấu xa. Nhưng tại sao lại phải thu phục chứ ?

Ma, vì nó là biểu tượng của cái ác đành chấp nhận thế sao ----d!?

“Mu!? Bên ngoài dường như có gì đó rất lạ, hãy ở yên đây.”’

“Tôi hiểu rồi.”

Rastella thay đổi trạng thái và đi ra ngoài. Để xác nhận chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, tôi cũng nhảy ra khỏi xe

“Lucille!? Sao ngài lại ra khỏi xe ?”

“Tôi muốn tham gia nữa.”

Tôi tự hào nhấc cây đũa phép của mình lên. Rastella đập tay lên trán như muốn tìm kiếm gì đó trên bầu trời. Có vẻ như tôi không còn rảnh tay được nữa.

Ý tôi là, tôi đã sẵn sàng thi triển pháp thuật rồi.

Đầu tiên, tôi có cảm giác sức mạnh pháp thuật đang tuôn trào trong cơ thể. Về mặt kỹ thuật thì nó được gọi là đọc mana. Nhân tiện, bất kỳ ai cũng có mana hết, nhưng đáng buồn thay, có một số sự khác biệt với mỗi người.

Có những người sở hữu rất nhiều mana, cũng có những người không thể đọc được nguồn mana của chính mình. Và loại thứ 2 đó là những người không thể trở thành các pháp sư.

Giờ đây, sau khi đọc được nguồn mana, một sự lựa chọn thuộc tính tiến về phía nguồn pháp thuật kết tinh

Để phù hợp với thuộc tính pháp thuật được sử dụng thì điều cần thiết chính là chuyển đổi pháp thuật

Có thể là lửa, nước hoặc gió

Nhân tiện thì sự lựa chọn này đều dựa vào màu sắc

Đỏ là lửa, xanh lá là đất, vàng óng là ánh sáng và cũng là những gì tôi cảm thấy

Nếu tôi muốn sử dụng hệ lửa thì tôi cần nghĩ về màu đỏ, và lệnh cho nguồn ma pháp chuyển sang màu đỏ

Để biết được lúc hoàn tất quá trình thì có thể cảm nhận được trong cơ thể đến một mức độ nào đó. Nếu là lửa thì cơ thể sẽ có cảm giác ấm lên, nếu là nước thì sẽ có cảm giác lành lạnh, trọng lượng cơ thể cũng nhẹ đi

Việc này được gọi là Chọn Màu

Những người cần làm nhiệm vụ Chọn Màu là những người sở hữu 2 hoặc nhiều thuộc tính tương thích trở lên

Đó là bởi vì những người chỉ có một thuộc tính từ đầu thì cũng chỉ sở hữu một màu duy nhất trong pháp thuật của họ mà thôi

Đối với những người đa thuộc tính, thì pháp thuật của họ có màu sắc hỗn hợp và do đó, họ phải thực hiện việc Chọn Màu để lấy một thuộc tính

Tôi là người sở hữu đa thuộc tính nên thật đáng tiếc khi tôi không thể bỏ qua bước này

Và sau khi đọc mana, sau khi chọn màu, tiếp theo là nghĩ đến hình ảnh

Tất nhiên là nó chỉ định pháp thuật tôi sẽ sử dụng kế tiếp. Nó chắc chắn sẽ hoạt động trơn tru nếu bạn có một trí tưởng tượng mạnh mẽ và bay xa. Quá trình này được gọi là thiết lập hình ảnh.

Sau khi hoàn tất, việc cuối cùng là thi triển nó

Đọc mana, lựa chọn màu sắc pháp thuật thu thập được trong một điểm cho đến khi đạt đến số lượng yêu cầu rồi sau đó là giải phóng

Tôi thích vị trí mà nó thu thập nhưng chủ yếu là ở bàn tay hoặc đầu ngón tay. Đối với một người có gậy phép thì chúng sẽ tập trung hết vào nó. Có lẽ đây chính là phần khó nhất

Tôi phải ghi nhớ số lượng pháp thuật cần thiết để có thể sử dụng được pháp thuật đó. Nếu lượng ma pháp được sử dụng mà quá ít hoặc quá nhiều thì nó sẽ không hoàn chỉnh được

Nếu lượng ma pháp được sử dụng quá ít thì pháp thuật đó sẽ yếu hơn bởi không đủ pháp thuật duy trì, còn hậu quả cho việc sử dụng quá nhiều ma pháp là chuyện tồi tệ nhất. Hơn cả việc suy yếu đó là việc lượng ma pháp bên trong sẽ bị đảo lộn

Khi thi triển pháp thuật thì tốt hơn hết là hãy đọc tên nó ra

Lý do là bởi nó sẽ điều chỉnh lượng ma pháp đến đúng một lượng nhất định. Mặc dù tôi không biết vì sao lại thế được 

Nhân tiện thì tụng niệm là sở thích của tôi. Mặc dù vậy, vẫn có những người sử dụng cách đó, gia tăng pháp ảnh thông qua tụng niệm. Hoặc sử dụng nó để đo thời gian kích hoạt. Đó là những điều cơ bản 

Đũa phép, có tác dụng làm tăng tốc độ nạp ma pháp

Nó thật sự là lựa chọn tối ưu nhất cho việc thi triển pháp thuật với tốc độ cao

Điều đó là khả dĩ khi mà tốc độ dòng chảy ma pháp gia tăng, thời gian để thi triển sẽ trở nên tương đối quan trọng. Thực hành là một việc cần làm để thuần thục khâu này 

Như đã nói, pháp thuật sẽ kích hoạt một khi quá trình đọc mana, chọn màu, tưởng tượng và thi triển hoàn tất. Cho dù quá trình có nhanh hay chậm đi nữa thì bạn cũng cần phải có người hướng dẫn tài năng. 

Tất nhiên, tôi thông thạo rất nhanh

“Triệu hồi thổ kim”

Mặt đất xung quanh nhô lên, một vài dạng hình kim hình thành từ đất xuất hiện, nó xuyên qua cơ thể lũ Saberwolf. Từng con một chầu ông bà ngay lập tức

Quả là một pháp thuật cấp cao

Cấp độ của pháp thuật gồm có pháp thuật sơ cấp, cao cấp, thượng cấp và cuối cùng sẽ là thánh thuật. Ngoài ra còn có những pháp thuật cấm kỵ đặc biệt nhưng chưa một ai được nhìn thấy nó cả 

Có thể hiện nay vẫn chưa có ai có thể sử dụng được chúng

Ngay cả khi bạn có thể sử dụng được thì điều đó đã vi phạm luật pháp và bạn sẽ phải vào tù

Ừ thì những gã trợ thủ của các pháp sư tà đạo sẽ vẫn khai ra khi bị bắt mà thôi

Ngoài ra cũng thật khó để con người sử dụng được thánh thuật.

“Vẫn như thường lệ, Lucille nhỉ.”

Phía bên trái Rastella khẽ co giật

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen.”

“Vâng vâng”

Rastella đang lắc lư đầu cô ấy, hai bên đầu tôi giờ đây như thể bị khoan thủng bởi 2 nắm tay của Rastella với tiếng guriguri

“Thật sự thì vẫn chả có gì thay đổi cả.”

“Aauaa! Đau quá đau quá, tôi hiểu rồi nên làm ơn ngừng tay lại!”

“Ngài hiểu gì chứ ? Tụ nhiên phi ra từ một nơi nguy hiểm như thế.”

“Đó là lý do vì sao, kiiiiii?”

Đôi khi tôi nhớ tới một vài lúc Rastella cũng tức giận như thế này. Bởi vì cổ được sự cho phép của ông bà già tôi nên lời cầu cứu của tôi không được ai hồi âm cả

Đầu tôi đau quá, thực sự đau khủng khiếp luôn ấy

Tôi sẽ không thua trước sức mạnh khủng khiếp của cô đâu

Trong trường hợp đó thì liệu đó có phải là đánh yêu không ?

Cho dù là vậy đi nữa thì tôi muốn được giữ nó lại

Ngay tại Great Canyon này

“Hãy làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn chút đi”

Với sức mạnh tràn trề từ tận đáy lòng, tôi khóc trong âm thầm

Và rồi, khi tiếng khóc của tôi thoát ra, tôi đồng thời bắn ra một pháp thuật ngay lúc đó. Không phải, xả ra thì sẽ là một sự mô tả phù hợp về chuyện vừa xảy ra

Mou, tôi lại xả tiếp một vài phát nữa

Cùng với ý định phá hủy những vách đá xa xa kia

Tôi đã bắn được bao lâu rồi. Cảm giác như chỉ còn lại 20% lượng ma pháp vậy, tôi nằm ngửa lên trên vách đá

Mặc dù tôi cảm thấy hơi mệt nhưng tôi lại thấy thoải mái vì cảm giác mệt mỏi là bằng chứng cho việc bạn còn sống. Thời tiết hôm nay thật đẹp khiến tâm trạng tôi cũng vui theo

Sự trao đổi này đáng giá đấy chứ. Đầu tôi sẽ lại bị nghiền tiếp cho mà xem, nhưng hiện giờ tâm trạng tôi đang vui vẻ nên sẽ ổn cả thôi

Cuộc sống chính là như vậy

Khi tôi thức dậy, cảnh quan hùng vĩ mà thiên nhiên đã xây dựng qua nhiều năm đã hiện ra trước mắt tôi. Những vách đá to lớn màu đo đỏ hiện lên từ đây

Tôi chính là lý do cho một trong số đó, tôi đã được nhận thức về sự vô nghĩa trong cuộc sống của mình

Nhưng tốt hơn hết là đi ngược lại. Bởi những rắc rối hay thậm chí là đau khổ là những điều rất chi là nhỏ nhặt

“Waa~ tôi cảm thấy thật sảng khoái ~~. Đã đến lúc quay về nhà hoặc là chính tôi sẽ gặp nguy.”

Tôi cố gắng leo qua tảng đá với một chuyển động nhẹ nhàng, nhưng tôi đã bắt gặp một thứ gì đó

--- slime à ?

“Hiiu.”

Có gì đó đang nấp sau các tảng đá, là 3 con slime

Câu chuyện sẽ tiếp tục vào một lúc khác

https://shinigamilnteam.com/

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đang hay mà hết zồi...
Xem thêm