Ma cụ sư Dahlia sẽ không...
Amagishi Hisaya Kei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - Hủy hợp đồng hôn ước

9 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:

Vào lúc 2 giờ, Tobias cũng đã tới phòng họp.

Bên cạnh Dahlia, trong phòng hiện đã có mặt đầy đủ công chứng viên cũng như những người làm chứng khác của thương hội.

Tobias và Dahlia ngồi đối mặt nhau ở chiếc bàn lớn đặt ngay giữa phòng với bên cạnh mỗi người là một người làm chứng.

Công tố viên cũng tìm một ghế trống rồi ngồi xuống.

“Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành hủy hợp đồng cũng như xóa tài khoản đứng tên chung dựa trên điều khoản hợp đồng hôn ước. Về phía thương hội chúng tôi sẽ có 2 người làm chứng là phó trưởng thương hội Gabriella Jeddah và Ivano Badoer là tôi với tư cách là người quản lý hợp đồng”

Người đang giới thiệu là Ivano cùng Gabriella cúi đầu nhẹ xuống. Gabriella đang ngồi cạnh Dahlia trong khi Ivano ngồi cạnh Tobias.

“Còn công chứng viên sẽ phụ trách 2 bên là ta, Dominique Kempfell”

Ông già tóc bạc cũng khẽ cúi đầu xuống.

Ông chính là công chứng viên có thâm niên nhất thuộc thương hội và đồng thời cũng là người được đề cử nhiều nhất.

Ngay cả cha của Dahlia lẫn cha của Tobias cũng đều mang ơn ông ấy nhiều nhất.

“Vậy thì để có thể hủy hợp đồng hôn ước, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc hủy bỏ tài khoản đứng tên chung của 2 bên ra khỏi hệ thống yêu cầu của thương hội. Số tiền 40 đồng vàng đứng dưới tên chung của 2 bên sẽ được trao trả lại toàn bộ với mỗi người 50% tức 20 đồng vàng”

Cả Dahlia lẫn Tobias đều đã đồng thuận, Ivano mở kiện bưu phẩm bên cạnh sổ tài khoản ra.

Đặt trước mặt mỗi người là 1 tấm vải xanh với 20 đồng vàng nằm trên đó.

Giá trị của 20 đồng vàng này có thể tương đương với 2 triệu yên.

Nó bao gồm lợi nhuận từ việc đăng ký bản quyền ma cụ tại thương hội cũng như là doanh thu từ các sản phẩm được tạo theo yêu cầu.

Nhìn thì có vẻ là nhiều nhưng việc chế tạo ma cụ đòi hỏi vật liệu cũng như là nghiên cứu luôn đi kèm với chi phí rất lớn, vậy nên việc tiết kiệm tiền là rất cần thiết. 

Mà ngoài ra, ở thế giới này không hề tồn tại bảo hiểm, nó cũng đóng vai trò như là một khoản tiết kiệm phòng trường hợp khẩn cấp như là ốm đau, thương tật.

“Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc hủy hợp đồng hôn ước. Đó sẽ là “khoản bồi thường trị giá 12 đồng vàng từ bên chủ động hủy hôn ước đối với bên còn lại”. Vậy thì ai sẽ là bên chủ động đây ạ?”

“Là từ tôi”

Tobias nói trong khi đổi cách xưng hô thông thường từ “ta” sang “tôi”. Sau đó, anh ta đang thì thầm trong miệng là “12 đồng vàng cơ à”.

Đối với Dahlia, cô không biết được con số ngần này thực sự là rẻ hay đắt.

“Vậy thì 12 đồng vàng sẽ được chuyển cho Dahlia-sama. Tobias-sama, ngài có chắc là sẽ chuyển bằng số tiền vừa được trả lại không?”

“Vâng”

12 đồng vàng trong số 20 đồng vàng đó được chuyển ngược lại cho Dahlia.

“Tiếp theo là hợp đồng mua nhà xây mới trong thời kỳ hôn hước. Tổng giá trị là 100 đồng vàng với 50 đồng vàng cho Tobias-sama và 50 đồng vàng cho Dahlia-sama. Hiện tại nó vẫn đang đứng tên chung của 2 người. Trong trường hợp này, 2 bên có thể bán lại căn nhà để chia đôi khoản tiền bán được hoặc bên sở hữu căn nhà sẽ trả một khoản tiền tương ứng với 50% khoản tiền tại thời điểm mua nhà cho bên còn lại. Các vị tính sao về chuyện này ạ?”

“Tôi sẽ là người sở hữu”

Biết chắc rằng Tobias sẽ làm như vậy nên cô chỉ im lặng ngồi nghe.

“Đã hiểu. Vậy thì xin ngài hãy gửi lại khoản tiền 50 đồng vàng cho Dahlia-sama”

Nghe Ivano nói xong, Tobias, xếp thêm 20 đồng vàng từ trong túi ra bên cạnh 8 đồng vàng có sẵn trước đó. Sau đó anh ta đẩy tấm vải xanh về phía Dahlia.

“Dahlia, về phần còn lại thì hãy cho anh thêm chút thời gian. Hiện tại anh chưa có đủ tiền để xử lý phần căn nhà. Anh sẽ trả lại nó ngay lần tiếp theo tới đây”

“Hả?”

Không phải Dahlia mà lại chính là Ivano đang ngồi cạnh Tobias phát ra thứ giọng ngớ ngẩn đó.

Để đỡ hộ anh ta, Gabriella nói thêm vào.

“Cậu có biết là căn nhà chưa thể đổi chủ chừng nào cậu chưa thanh toán xong không?”

“Vâng, về khoản còn thiếu thì tôi sẽ trực tiếp gửi lại cho Dahlia. Nếu Dahlia đồng ý thì tôi vẫn có thể tới tòa thị chính sang tên phải không?”

“.........”

Dahlia cảm thấy cạn lời.

Tại sao trên đời này lòi ra một thằng lại đi nợ tiền người phụ nữ mà chính hắn đã ruồng bỏ để gian díu với người khác vậy?

Mà hơn nữa, thay vì tìm chỗ nào mà nói lén nói giấu, sao lại có kẻ đủ ngu để đi nói toạc móng heo giữa cả công tố viên lẫn người làm chứng của thương hội rằng chuyện vay nợ là điều hiển nhiên?

Không may rằng trước mặt cô lại có một kẻ như vậy.

Để nhắc nhẹ cô rằng Tobias mà bấy lâu nay cô vẫn quen với cái người đang ngồi ngay phía đối diện cô bây giờ đã không còn là một, Dominique vẫn đang ngồi trong phòng húng hắng nhẹ 2 cái.

“Tôi vẫn khuyên rằng chưa nên sang tên đổi chủ khi chưa hoàn tất thanh toán vì có thể sẽ có rắc rối phát sinh…… Vậy thì 2 vị muốn thế nào?”

“Xin hãy thay tên đổi chủ sau khi đã thanh toán hoàn tất”

Tất nhiên là Dahlia từ chối thẳng.

“Việc đó gây ra vấn đề đấy! Tôi đã hứa sẽ sớm đưa Emilia dọn về đó sống rồi!”

Khắp căn phòng trở nên im bặt.

Vừa mới vô tình phát ngôn thiếu suy nghĩ, Tobias đột nhiên cứng họng lại.

Dấu hỏi to đùng hiện lên ngay trên khuôn mặt của Ivano như thể đang muốn hỏi rằng anh ta vừa mới nói cái gì vậy.

Gabriella đang mở miệng cười tươi, thế nhưng đôi mắt bà lại chẳng cười giống như vậy. 

Và mặc dù chẳng để lộ chút biểu cảm nào, đôi bàn tay của Dominique đã trở nên tái nhợt trong khi vẫn đang cầm tập tài liệu.

Dahlia lại đang hồi tưởng những ký ức đẹp kể từ khi đính hôn trong tìm mọi cách xóa sạch mọi phần còn lại ra khỏi đầu.

“Chúng tôi rất tín nhiệm vào Orlando-san, vậy nên thương hội có thể cho cậu vay một khoản”

Gabriella đi tiên phong thổi bay khung cảnh bế tắc này.

Bà nở nụ cười từ đôi môi mê hoặc về phía Tobias trông vẫn khá bực bội.

Bà rất có chủ ý khi gọi theo họ là Orlando thay vì gọi trực tiếp cái tên Tobias của anh ta.

“Chúng tôi vẫn còn những việc phải làm trong tương lai, vậy nên hãy tiến hành vay trả góp hàng tháng. Chắc hẳn cậu cũng chẳng thích cảnh sống với một người phụ nữ mới trong khi vẫn chưa thể “trả hết nợ” đúng chứ”

“...... Tôi xin lỗi nhưng, xin nhờ bà giúp……”

Anh ta giờ chỉ biết nói lí nhí trong mồm.

____________________

Hoàn tất các thủ tục hủy hôn ước cũng như giấy vay nợ xong, Tobias ngay lập tức rời khỏi phòng như thể muốn trốn đi.

Từ quầy lễ tân ngay bên cạnh phòng họp hiện đang có đủ thứ lời bàn tán có thể nghe được.

Câu chuyện ban nãy của Tobias có thể sẽ trở thành chuyện bên lề cho cuộc nhậu của ai đó tối nay đây.

Cố nén lại cơn đau đầu dăng dẳng, Dahlia cuối cùng cũng đứng dậy.

Sau đó, cô gửi lời cảm ơn tới 3 người còn lại rồi tính rời khỏi phòng. 

“Ano, Dahlia-san. Tôi nói điều này có thể là sẽ hơi thô lỗ một chút……”

Người đàn ông với mái tóc màu mù tạc đang cầm trên tay tập tài liệu tới hỏi nhỏ cô. [note37585]

“À không, Ivano-san, xin hãy cứ hỏi đi đừng ngại”

“Về Tobias-san ấy, trước giờ anh ta vẫn là một thằng ng, à không, một người như vậy à?”

Cô hiểu được rằng thực ra ông ấy muốn nói rằng anh ta là một thằng ngu hả.

Dahlia lại đưa mắt nhìn về nơi xa.

“Chỉ tới hôm nay tôi mới biết được chuyện này……”

“E~to, Dahlia-san này, cô thực sự ổn chứ?”

“Nếu tôi bảo ổn thì chắc chắn đó chỉ là nói dối…… Rằng liệu rồi nó có ổn không, đến bản thân tôi cũng không thể làm gì khác được. Nghĩ theo hướng khác rằng từ nay trở đi tôi có thể tự do chế tạo ma cụ, có lẽ tôi cũng sẽ vượt qua được thôi.

Cô nói ra những gì mình vừa nghĩ, tất nhiên đó đều là những lời thật của cô.

“Dahlia-san à, cháu đã vất vả nhiều rồi”

Người nói với cô tiếp theo chính là Dominique.

“Dạ không, cháu cũng cảm ơn ngài nhiều lắm. Dominique-san”

“Cha cháu là người đã giúp đỡ ta rất nhiều khi trước. Đáng lẽ ta còn phải xuống lỗ trước mới phải, thế nhưng lão ta lại xuống trước khiến ta không thể trả ơn lão được. Về sau nếu cháu có gặp phải bất cứ chuyện gì thì hãy cứ gọi cho ta. Ngay cả đó không phải là yêu cầu công chứng viên cũng được”

“Vâng, xin cảm ơn ngài”

Khung giọng trầm của Dominique lại khiến cô nhớ về người cha quá cố. Cô thực sự rất biết ơn việc ông ấy quan tâm tới cô hiện tại.

“Vậy là vấn đề thủ tục đã được giải quyết xong, vậy thì Dahlia-san sẽ tính làm gì từ giờ trở đi?”

“Cháu sẽ định tới nhà mới để dọn đồ về nhà cũ trước. Cháu vừa mới chỉ dọn tới sáng nay nên việc dọn về cũng đơn giản thôi ạ”

Gật đầu nhẹ sau khi nghe Dahlia nói, Gabriella dùng cả 2 tay mở rộng cánh cửa ra.

Trông khá hài hước khi các nhân viên đang nhìn về hướng này đột nhiên ngoảnh mặt đi lúc trông thấy bà ấy.

Gabriella dần quay lại để nhìn Dahlia rồi nở một nụ cười kiều diễm với cô.

“À, hãy để ta nói với cháu điều này. Chúc mừng cháu vì đã hủy hôn ước thành công”

Ghi chú

[Lên trên]
mù tạc, không phải mù tạt, ấy chứ chả nhẽ lại bảo tóc màu bánh đậu xanh
mù tạc, không phải mù tạt, ấy chứ chả nhẽ lại bảo tóc màu bánh đậu xanh
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Kiểu này bị dính bùa mê thuốc lú gì r chứ đ thể nào ngu như vậy dc
Xem thêm
Chắc chắn là có âm mưu j ở đây chứ đ thể nào ngu như vậy đc :)))
Xem thêm
chắc nó phải dụ rồi chứ đéo thể nào như vậy được
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chắc cắn phải bả nên mới ngu thế này rùi ;))
Xem thêm
Có bị bỏ bùa gì không đây, sao thấy thằng tobias ngu đột xuất thế.
Xem thêm
sao tao thấy thằng tobias ngu thế nhở? thanks tran
Xem thêm
Bánh đậu xanh màu vàng mà bác, còn mù tạt màu xanh mà :))
Xem thêm