Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Zachou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

12 Bình luận - Độ dài: 879 từ - Cập nhật:

"Giờ thì, tạo vật phẩm mới thôi nào.

—-<<Creation>>.”

Tôi đã đạt được LV 5 rồi, và ma lực của tôi là khoảng 100.

Hầu như mỗi ngày, tôi đều tiêu thụ hết lượng ma lực hiện tại của mình để tạo ra thứ gì đó giống như một quả lê châu Á ngon ngọt chẳng hạn.

“U-Ugee…”

Bằng cách nào đó hay cách khác, tôi đã có thể thích nghi với lối sống sinh tồn tại vùng đồng bằng này trong những ngày qua chủ yếu là nhờ vào 【 Ma Pháp Sáng Tạo】.

Nhu cầu tạo lều, nước, thức ăn, chăn và một công cụ xua đuổi quái vật, tất cả những thứ đó đều có thể được giải quyết hết chỉ với lượng ma lực là 100.

Mặc dù nó là một công cụ có hiệu lực với loài slime và các quái vật nhỏ khác, nó chủ yếu chỉ là một vật phẩm tiêu hao dùng một lần thôi.

Thực sự thì muốn một cái gì đó có chất lượng tốt hơn cơ.

Bỏ điều đó sang một bên, thứ hao tổn nhiều ma lực hơn so với việc tạo ra bất kỳ sản phẩm sinh tồn nào, hao tổn và làm cạn kiệt ma lực của tôi, và khiến tôi phải nằm trong lều là cái kỹ năng — 【 Hạt Giống Ma Pháp】này.

Một kĩ năng giúp tăng cường trạng thái chỉ xuất hiện trong một game nhập vai nhất định. 

“Hiện tại thì …… nếu mình ăn cái này, mình thắc mắc liệu trạng thái của mình có tăng lên không nhỉ.”

Khi tôi cắn một miếng, tôi có thể cảm nhận được vị mọng nước y hệt như một quả lê luôn.

 Khi chơi, lưu lượng thu thập có thể ngẫu nhiên hoặc là một giá trị đã định sẵn, tùy từng trường hợp trong loạt trò chơi đó.

Tôi cảm thấy lượng ma lực tối đa của mình đang tăng lên.

“Uuu, mình đoán là không có tác dụng phục hồi ma lực rồi …… nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này thì, cảm giác sảng khoái của thứ giống như quả lê này thật tuyệt.”

Trong khi nói điều đó, tôi ở trong lều để đợi ma lực hồi phục trở lại.

Tôi không biết tốc độ phục hồi ma lực của người thường nhanh như thế nào, nhưng khi ngủ, tôi cảm thấy bớt khó chịu hơn rất nhiều luôn.

Tuy nhiên, cho dù ma lực của tôi hồi phục nhanh như thế nào đi chăng nữa , thì cần phải có một lượng ma lực lớn để có thể sử dụng 【Ma Pháp Sáng Tạo】.

Để tăng lượng ma lực của tôi, cần phải đánh bại quái vật và nâng cấp LV của tôi hoặc hấp thụ một vật phẩm tăng trạng thái như cái này.

Nhưng chỉ là một nhận xét ngắn gọn thôi à.

“Mình nghĩ mình đang cảm thấy mệt mỏi với cảm giác này thì phải, vậy thì mỗi ngày một lần thôi vậy ……” Tôi càu nhàu như vậy.

Sau đó, khi lượng ma lực của tôi hồi phục ở một mức độ vừa đủ thì, tôi đã tạo ra một vật phẩm nhất định ..

“—- <<Creation>>.[Ma lực dược tề] [note34897] …… Với thứ này, mình đoán là mình sẽ có thể phục hồi khoảng 10 ma lực thì phải . ”

Việc tạo ra ma lực dược tề chất lượng kém hao tổn mất 50 ma lực mà chỉ có thể phục hồi 10 ma lực thì quả thật là hiệu quả của nó không ổn tẹo nào hết.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi tạo ra Hạt Giống Ma Pháp, ma lực của tôi đều cạn kiệt và 

cảm thấy khó chịu kinh khủng luôn. Vì thế tôi mới phải chuẩn bị loại vật phẩm này.

Trên ghi chú trước—

“Nếu người thường ăn Hạt Giống Ma Pháp mỗi ngày một lần, 365 ngày mỗi năm trong 60 năm thì, lượng ma lực họ sẽ có ít nhất là 21900.”

Sau vài ngày, kết quả sau khi xác nhận tác dụng của Hạt Giống Ma Pháp là—-

Hạt Giống Ma Pháp chỉ có hiệu lực trong một lần mỗi ngày thôi.

Lượng ma lực tối đa tăng lên là ngẫu nhiên, nhưng nó chắc chắn sẽ tăng lên.

Vì vậy, 'chậm nhưng chắc', đó là những gì tôi định nói. Nếu tôi tiếp tục ăn nó, trạng thái của tôi sẽ tiếp tục tăng lên.

Nhưng mà----

“Thành thật mà nói, mình chẳng muốn cố gắng ăn thứ đó trong suốt cuộc đời mình để có được ma pháp mạnh nhất đâu. Hơn nữa, yêu cầu mơ hồ của nữ thần. Chỉ cần sống lâu là được. Chính xác thì mình nên làm gì đây? ” Tôi lẩm bẩm vậy.

Sau khi hồi phục trở lại trạng thái thể chất  từ tình trạng cạn kiệt ma lực, tôi bắt đầu tìm kiếm những con quái vật mạnh hơn một chút.

Tôi đã tạo ra giấy, một chiếc la bàn và một công cụ viết.

Sử dụng những thứ đó, tôi đã tạo ra một bản đồ của vùng lân cận trong khi tiếp tục lối sống sinh tồn của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Bình thuốc hồi phục ma lực
Bình thuốc hồi phục ma lực
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Lmaolmao222
Bình luận đã bị xóa bởi Lmaolmao222
Mlem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Dori dori: sao thế? :(
Xem thêm
@Shiraqueen: để lại dấu ấn cho vui thui ạ. Với lại, bản dịch ok lém :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm
tôi nghĩ bỏ châu Á đi, lê châu Á nghe kì quặc ấy, chỉ có bọn Âu Mỹ mới gọi thế.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@ヤマト むさし: quên.
Đã fix. Củm ơn bác nhìu nha
Xem thêm