Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Zachou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

20 Bình luận - Độ dài: 512 từ - Cập nhật:

"Tạm thời thì, tên của cô là Tet nhé, tôi đoán vậy. Từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ cô nha Tet."

Tôi chìa tay phải tới Clay Golem Tet, và cổ đáp lại bằng một cái bắt tay.

Ngoại hình của cổ đẹp thật, nửa dưới cơ thể của cô bị biến dạng trông như golem. nhưng có vẻ như trí thông minh của cổ cao đến không ngờ luôn.

Phần thân của cổ được làm bằng đất sét nên khi tụi tôi bắt tay, tôi nghĩ là đất sét dính vào tay tôi một chút rồi, nhưng thật ngạc nhiên là điều đó đã không xảy ra.

Đúng hơn là, đất hoàn toàn ẩm ướt và khá là ổn, tôi nghĩ vậy.

“Chà, hôm nay chính là ngày tôi đi thám hiểm bên trong khu rừng đó. Cảm ơn vì đã là người tiên phong nha ”.

Tet im lặng cúi đầu, hành động như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và tìm được một thanh gỗ.

Sau đó, khi cổ thể hiện sức mạnh thể chất của một con golem và sử dụng thanh gỗ ấy, gỗ có thể đã bị mục sau cơn mưa và nó gãy mất tiêu.

Không hiểu sao trông Tet có vẻ buồn ……

"Umm, Tet, cô có muốn vũ khí không?"

Tet ích kỷ gật đầu trước câu nói của tôi.

“Ừm, vậy thì —- <<Creation>> Sword!”

Những gì tôi có thể tạo ra được với sự sáng tạo của mình chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường thôi.

Đó là một thanh kiếm ngắn cùn cồng kềnh, nhưng trông Tet rất vui khi cầm nó.

Sau đó, khi Tet thử thanh kiếm mới với cây gần đó, dù không sắc bén lắm nhưng Tet đã cạo sạch vỏ và cắt thành từng khúc luôn.

Có lẽ, Tet phù hợp với một đòn công kích chí mạng hơn là đòn chém ấy.

"Vậy thì, chúng ta hãy đi ngay lúc này cho chắc ăn nha."

Trong khi đang vừa đi vừa nói thì ngay lập tức, một con Goblin xuất hiện với bộ dạng y như ngày hôm qua.

“Này Tet, giao hết cho cô đấy!!”

Khi tôi chỉ dẫn, Tet dùng thanh kiếm của mình chém Goblin và tấn công nó hết sức.

Sau đó, tôi phóng phong đao vào con Goblin nhằm hạn chế chuyển động của nó, lần này phải hạ gục nó 1 cách bình tĩnh mới được.

"Ngon, ổn rồi."

Tưởng rằng tôi sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như thế này, Tet dùng thanh kiếm cùn ấy đâm vào tim yêu tinh, hất nó ra và nhìn về phía tôi.

"Tet này, đó có phải là ma thạch của Goblin đó không?"

Khi tôi hỏi vậy, Tet đưa cho tôi ma thạch bằng ngón tay út của con goblin ấy cho tôi.

Tuy vậy, tôi thấy khá là vướng víu vì mớ thịt đẫm máu dính vào viên ma thạch được Tet đưa cho.

"Umm...Tet à, cô có thể làm gì cô thích mà."

Ghi chú

[Lên trên]
cái câu này tôi chệu, các cao nhân giúp mềnh với
cái câu này tôi chệu, các cao nhân giúp mềnh với
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Ngắnnnnnnnnnnn :((
Thui qua Konjiki no Word Master thui
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Tranlong2007: có chap còn chx tới 1k từ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Tui sửa lại ma pháp bảo thạch thành ma thạch nha nghe hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Tranlong2007: yea- desu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@THAO THIẾT: quên tắt capslock kìa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Ơ, mới nghỉ có xíu lại tung chap là sao!!!! :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Bluepumkin: hết cái lm r ông thế nên.... :D
Xem thêm
TRANS
@Shiraqueen: Cay thế nhờ :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kumo chan♡: đm mất tem r :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nolly
Xem thêm 1 trả lời