Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Zachou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

12 Bình luận - Độ dài: 874 từ - Cập nhật:

Thành thật mà nói, để học được kỹ năng ma thuật, tôi đã luyện tập ngày này qua ngày khác, vì tôi không yên tâm về việc 【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】 là phương pháp tấn công duy nhất của tôi.

Vì vậy, tôi đã sử dụng trang bị pháp sư được tạo ra thông qua [Ma pháp sáng tạo], và quyết định thử nghiệm một phương pháp tấn công mới.

“—- <<Creation>>. Skill Orb 【 Pháp Trượng Vũ Nghệ 】![note34932]

Đã hao tổn mất 300 ma lực và kỹ năng chủ đạo đã được tạo ra rồi.

Khi tôi chuyển sinh tới dị giới, có rất nhiều nhóm kỹ năng khác nhau mà tôi có thể lựa chọn được.

Những kỹ năng đó có thể đạt được bằng cách rèn luyện ngay cả trong thế giới này, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi có thể tạo ra một vật phẩm cho phép tôi nhận được các kỹ năng ấy thông qua [Ma Pháp Sáng tạo].

Tuy nhiên, có vẻ như cái [Ma Pháp Sáng Tạo] này không thể tạo ra bất kỳ kỹ năng gian lận nào thì phải.

Ví dụ, lượng ma lực cần thiết để tạo ra một kỹ năng điển hình ở cấp thấp nhất là 300.

Để tạo ra kỹ năng cầu cấp cao hơn, hiếm hơn, có vẻ như cần phải có nhiều ma lực hơn.

Cụ thể thì, nó tăng lên bằng cách nâng cấp sức mạnh của mình.

Lượng ma lực cần thiết cho kỹ năng cấp 2 sẽ bằng 300 đối với năng lực bậc 2– 90.000, và kỹ năng cấp 3 sẽ là 300 đối với năng lực bậc 3, nói cách khác là 27.000.000.

“Được, sử dụng kỹ năng chủ đạo này thôi. Mình thắc mắc không biết mình có thể có được 【 Pháp Trượng Vũ Nghệ 】 với cái này không ta? ”

Khi tôi vung quyền trượng trên tay, tôi cảm thấy như tốc độ và sức mạnh của mình có tăng lên một chút.

“Sức mạnh của mình tăng lên rồi nè, nhưng về phương thức công kích thì, mình nên tạo ra một kỹ năng ma thuật hơn là dùng【 Pháp Trượng Vũ Nghệ 】này.”

Tôi bây giờ là một pháp sư rồi.

Cái việc tấn công vật lý thì… Tôi sẽ dừng những hành động nguy hiểm như vậy.

Vì thế nên, tôi quyết định học【 Hỏa Thuật】 thông qua quả cầu kỹ năng thay vì cố gắng tự học.

Tôi đã cố gắng hết sức cho đến bây giờ, nhưng tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu luyện tập sau khi học nó với kỹ năng chủ đạo hơn là tiêu tốn ma lực vô số lần và luyện tập không ngừng nghỉ.

“Tạm thời thì —- <<Creation>>. Skill Orb 【 Hỏa Thuật】! ”

Và rồi, tôi đã có được kỹ năng 【 Hỏa Thuật】, có thể phóng ma thuật bằng chính sức mạnh của mình rồi.

Kết quả là, tôi phát hiện ra có sự khác biệt giữa cùng một quả cầu lửa được phóng ra bằng ma thuật của riêng tôi và phóng nó bằng 【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】.

"Mình có thể tùy chỉnh pháp thuật của riêng mình này."

Ví dụ, nếu tôi truyền hàng tấn ma lực, phạm vi và sức mạnh sẽ tăng lên, nhưng cũng có nguy cơ mất tập trung của một người trong khi điều khiển phép thuật rơi xuống hoặc mắc sai lầm.

Tuy nhiên, Hỏa Cầu Pháp Trượng có công suất và đầu ra cố định.

“【 Hỏa Cầu Pháp Trượng】 à,  ta đoán bây giờ mi đang cảm thấy nhẹ nhõm đúng không nè? Cảm ơn vì tất cả mọi thứ cho đến bây giờ nhé. ”

Đó là công cụ hỗ trợ tôi trong lối sống sinh tồn ở dị giới này.

Vẫn còn một ít công dụng khác nữa, vì vậy tôi cất nó cẩn thận bên trong túi ma thuật và phóng ngẫu nhiên quả cầu lửa của mình vào bãi đất trống của đồng bằng cho đến tận tối hôm sau.

Nhiều ngày trôi qua sau đó, ngoài ma thuật hệ hỏa, tôi đã học được hệ thủy, thổ và phong - tứ đại nguyên tố - và các kỹ năng quang ám ma pháp, đồng thời dung hợp chúng lại với nhau nữa.

“Ưm …… 【 Nguyên Ma Pháp 】hả ?

Chà, nó có thể là một kỹ năng dung hợp tất cả sáu thuộc tính lại với nhau.

Bởi vì kỹ năng ở cấp độ 1, tôi không thể sử dụng ma thuật quá mạnh được, nhưng thay vì để các kỹ năng của tôi xếp thành một hàng dài dằng dẵng, cảm giác như thế này sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà, thật sự là rất tuyệt khi mà tôi có thể sử dụng thuộc tính của sáu loại ma pháp khác nhau sau khi học xong【 Nguyên Ma Pháp 】

Đặc biệt là các phép thuật như【Thổ nhưỡng gia công 】cùng với【Thực vật gia công 】lượng tiêu hao ma lực khá cao, nhưng nó đã giúp việc sống ở đây tại khu vực xung quanh căn cứ tạm thời này dễ dàng hơn nhiều.

Ghi chú

[Lên trên]
Skill Orb: Kỹ năng chủ đạo
Skill Orb: Kỹ năng chủ đạo
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Truyện đi theo một hướng hay đó, giống hành trình của elina
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@An ngáo: cho tới khi tôi sủi.....
Xem thêm
sai ten nhe ban phai la Elaina
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
truyện có vẻ rất nhẹ nhàng và chậm rãi
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@KBRR Persona: sao thế
Xem thêm
à chậm hơn nên xóa thôi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Loli999