Tác giả: Takemachi
Họa sĩ: Tomari
Dịch giả: Ngọc Đỗ
Số trang: 352
Hình thức: Bìa mềm
ISBN: Chưa có
Ngày phát hành: 31/12/2021
Giá bìa: 109.000đ
Tóm tắt
Tóm tắt

Nhiệm vụ bất khả thi đầu tiên thành công mỹ mãn, các thiếu nữ thành viên của Tomoshibi được trải qua một kỳ nghỉ ngắn hạn, trong khi đấy, Klaus vẫn căng sức một mình thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, cốt lõi nhằm tạo thêm thời gian cho các thiếu nữ trưởng thành. Chế độ phân công – làm việc chênh lệch này tạo nên bất mãn trong lòng các thiếu nữ, nhưng anh kiên quyết tin rằng vẫn còn quá sớm và quá nguy hiểm nếu kéo họ vào những nhiệm vụ hiện tại, trong khi khả năng của họ vẫn cải thiện đáng kể. Đúng lúc ấy, nhiệm vụ bất khả thi thứ hai bất chợt xuất hiện! 
“Tiêu diệt sát thủ.” Tên đao phủ tàn ác của đế quốc, kẻ đã tạo ra biết bao nấm mồ của những chính khách và điệp viên địch quốc tại nhiều quốc gia, đã chính thức thâm nhập vào nước Cộng hoà Deen. Quy mô nhỏ hơn nhiệm vụ đầu tiên, vậy nhưng độ khó lại cao hơn hẳn. Điều quan trọng nhất, Klaus không thể một mình thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là trong bối cảnh anh đang dần kiệt quệ vì khoảng thời gian dài gắng sức. Bởi vậy,…
“Tôi sẽ tuyển chọn ra bốn thành viên mạnh nhất của Tomoshibi tham gia vào nhiệm vụ săn lùng sát thủ này.”
Tuyên bố của Klaus đã khởi đầu cho nhiệm vụ bất khả thi tiếp theo mà đội điệp viên non trẻ Tomoshibi phải đối đầu. Bốn người được chọn lại là những người đang khiến anh cảm thấy bất an vì năng lực của họ nhất. Cuộc chiến trí trá của những điệp viên lại tiếp diễn!

Mua hàng

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây