Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Thành Phố Tử Thần (Đang tiến hành)

Chương 17: Rắc rồi tại Maudgal

17 Bình luận - Độ dài: 3,302 từ - Cập nhật:

Khi Kuroki nhảy lên, anh chém vào một Hiệp sĩ Ma cà rồng đang tấn công một nữ thiên thần. 

"Kị sĩ bóng đêm !?" 

Nữ thiên thần thốt lên một giọng ngạc nhiên. 

“Tôi sẽ câu cho mấy người một chút thời gian. Tuy nhiên câu không được lâu đâu, nên hãy chạy nhanh nhất có thể đi.” 

Sau đó, Kuroki đứng chắn trước các Hiệp sĩ ma, anh tạo nên một ngọn lửa đen. 

Điều này sẽ có thể giúp cho các thiên thần trốn thoát. 

“Anh bị khôn à? Hiệp sĩ bóng đêm đã giúp chúng ta nên chuồn thôi, còn đứng đấy làm gì?” 

Một anh giai thiên thần đang được gọi bởi cô nàng thiên thần. 

“Tại sao chúng ta phải tin hắn? Không phải hắn chỉ là một thằng nhãi dưới trướng của tên ếch thôi sao?” (Trans: Ý chỉ Helkent) 

"Tôi không biết rõ, nhưng Alphos nói không sai đâu. Mà cô nói gì? Chàng trai ‘nóng bỏng’ với đôi chân xấu và mông bẩn có thể giúp gì? Tại sao?" 

"Tôi chắc chắn đã có những suy đoán đáng khinh bỉ về anh chàng Ếch-lợn! Nhưng bây giờ thì chạy đi chờ chi!" 

Các thiên thần rời đi trong khi lien tục mỉa mai. 

Có vẻ như, Alphos đang đi thăm ngàn nói xấu Kuroki. (Edit: theo phong trào haha) 

(Mình tự hỏi tại sao mình đã giúp, nhưng mình nghĩ là sai lầm... Rốt cuộc là Alphos đã nói gì vậy?! Aaaaaa, cái gì vậy nè? Nhưng có vẻ như nó đã không còn quan trọng vào bây giờ… Chắc vậy…?) 

Trong khi chửi thầm Alphos, Kuroki hướng đôi mắt anh trở lại nhóm chiến binh đang đứng đơ ra nãy giờ. 

Cả Hiệp sĩ ma cà rồng lẫn Ma hiệp sĩ đều là kẻ thù của Kuroki. 

Anh sẽ giành chiến thắng, chắc chắn là như vậy 

Trong số đó có Hiệp sĩ ma cà rồng trắng -  gã đã đến Vương quốc Brund. Hiệp sĩ ma cà rồng, trông hắn có vẻ mạnh hơn những người khác, nhưng không phải là đối thủ với Kuroki. 

“Mọi người, lùi xuống. Tôi sẽ ‘chăm sóc’ hắn.” 

Cùng với giọng nói đó, một bé shota điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước lên. 

Hắn ta là người đã tấn công Vương quốc Brund trong quá khứ. 

Hoàng tử Zasha đội vương miện đỏ. 

Mặc dù được trông như một bé shota ngây thơ, nhưng danh tính thực sự của hắn là một con quỷ hút máu khổng lồ. 

Hắn không quá mạnh, và có điểm yếu chí mạng là lửa nên game là dễ với Kuroki. 

Bé shota phẩy chiếc áo choàng bay lất phất, trông có vẻ khá ngầu. 

“Ngài Zasha, nguy hiểm! Hắn đã dung ngọn lửa đen, nên có lẽ là tên hiệp sĩ đó đó thưa ngài!” 

Khi anh Ma cà rồng trắng hét lên, cu cậu chỉ đơn giản là đứng hình mất 5 giây mà thốt ra một câu không thể ngu hơn: “…Eh?” 

“Chắc không vậy, Jusio…? Vậy thì…” 

Rồi, thằng bé bắt đầu lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa và bắt đầu quay xe. 

“Thật đấy, Zasha. Ngươi không thể làm hắn bị thương, dù chỉ là một vết xước.” 

Một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ thẫm bay trên bầu trời. 

Đây là Zafarada, Hấp huyết công chúa. 

Hay được biết với danh hiệu: Đứa con mạnh nhất của Tử thần. 

Hình dạng thực sự là một con dơi khổng lồ, và cô cũng là một vị thần mà ma cà rồng tôn thờ. 

"Hả? Ừm .... chị!" 

Zasha nói với giọng bối rối. 

"Ta đã tham khảo ý kiến của linh mục mình. Zasha. Hãy bước lên và chiến đấu!" 

Người đầu tiên xuất hiện có kích thước khổng lồ mặc áo choàng trên đám mây đen xuất hiện. 

Đám mây có lẽ là một tập hợp những con ruồi và nó có mùi khó chịu rải rác xung quanh. 

Có lẽ đó là Zarbute, Chúa tể của những con giòi. 

Lắng nghe những con quỷ và pháp sư mạnh mẽ và Kuroki. 

Nó sẽ là một kẻ thù mạnh so với Zasha. 

Cả hai đang theo dõi Kuroki và Zasha. 

Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. 

Đơn giản vì, không thằng nào ngu đến mức đánh với những Undead ngay tại thủ phủ của chúng – Maudgal. 

Số lượng của các Undead đang gia tăng dần. Có vẻ cả thời gian và không gian đang kì thị anh. 

Kuroki sẽ chuồn ngay lặp tức nếu nhóm thiên thần vô-liêm-sỉ kia kịp chạy thoát 

"Haiz, tùy anh vậy. Huyết sương!" 

Ra quyết định, Zasha thổi một làn sương đỏ rực từ miệng. 

"Nó có hoạt động không?" 

Khi ngọn lửa đen dập tắt sương mù, Kuroki hướng về Zasha. 

Sau đó, anh vung thanh kiếm từ trên xuống. 

"Chết tiệt!" 

Zasha cố trốn thoát, nhưng Kuroki nhanh hơn. 

"Nà ní?" 

Đó là khoảnh khắc Kuroki cố gắng giết Zasha. 

Bắt đầu có sự can thiệp vào lúc mà Kuroki chém Zasha. 

Kuroki né một cách điệu nghệ, tránh được sóng xung kích của Zafarada. 

"Hm?" 

Zasha bị chém ngã. 

Tuy nhiên, Kuroki không dư năng lượng để lo lắng về Zasha. 

Anh sẽ phải chăm sóc them hai thanh niên nữa. 

Zafarada và Zarbute. 

Kuroki hoàn toàn có thể cân đôi, nhưng nó sẽ khá phức tạp, lằng nhằng và rất ồn ào. 

"Ta sẽ không muốn vứt bỏ bùa chú của mình ... Nó thực sự rất mạnh. Nhưng không dung với ngươi không được! Hãy coi như ngươi đã chết trong vinh dự!" 

Khi Zarbute hét lên, bùa ngải xung quanh Kuroki tỏa sáng trước khi anh biết điều đó. 

Cú sốc điện được giải phóng khỏi câu thần chú và kìm hãm chuyển động của Kuroki. 

Có thể Kuroki đang bất động khi Zasha bị túm lại để nói chuyện. 

Sau đó, Zasha bị ăn chửi và Kuroki nhảy vào đó. 

(Chết tiệt... Lại thêm một thằng chưa chơi đồ.) 

Kuroki nghiến răng. 

"Làm tốt lắm, Zarbute! Bây giờ! Lên nào!" 

Hàng chục hiệp sĩ ma cà rồng, đâm một thanh kiếm vào trong tiếng la hét của Zafarada. 

Tuy nhiên, loại phép thuật này không thể ngăn chặn chuyển động của Kuroki. 

Ở nơi đầu tiên, một câu thần chú là một nhân vật ma thuật tương tự như phép thuật được áp dụng, được viết trước trên một tờ giấy đặc biệt và dễ dàng kích hoạt phép thuật. 

Vì nó không yêu cầu vẽ lại hoặc thu thập sức mạnh ma thuật, nó có thể được kích hoạt nhanh hơn so với sử dụng ma thuật thông thường, nhưng nó không mạnh chút nào. 

“Đừng khinh thường ta, bọn ranh con!” (Trans: Nay tôi đã hơn 18 tuổi, tôi chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này. Đ!t mẹ mấy thằng ranh con, phải là tôi tôi xiên nó mấy phát) 

Kuroki sử dụng sức mạnh của mình để bắn xuyên ma thuật, và chém nhiều hiệp sĩ ma cà rồng Hiệp sĩ ma cà rồng đi về phía anh ta, và đẩy lại ma thuật của Zafarada bằng thanh kiếm trở lại. 

"Ahhh!" 

"Công chúa!" 

Không thể đoán trước, Zafarada ăn trọn đòn và bay luôn cánh tay trái. 

Tuy nhiên, Zafarada đã được anh giai màu trắng đỡ trong lúc rơi xuống. (Trans: Bế công túa) 

Có vẻ như ma thuật của Zafarada khá mạnh. Dư âm của cú phản đòn đã khiến cho mấy anh Hiệp sĩ ma bay màu trong chưa đầy 1 giây. 

(Có vẻ như tên màu trắng đang di chuyển khá tốt) 

Kuroki khá là nể anh giai trắng khi đã phản ứng kịp và đỡ được Công túa ngay khi mới rơi. 

"Chết tiệt… Mình quên chơi đồ sao?" 

Zarburte rên rỉ. 

Mấy anh Hiệp sĩ lần lượt bị chem làm đôi, bốn và rơi như mấy con chim bị bắn. 

Khi anh vung kiếm lên ném, thanh kiếm xiên qua người của hai anh ma cà rồng và chọc thẳng vào ngực Zarbute 

Thanh kiếm đam khá sâu, nhưng gã không chết. Kuroki khá là lo về những thứ đang được giấu bên trong lớp ao choàng. 

"Guuuu! Chúc may mắn cho mình! Chết tiệt! Chết tiệt!" 

Zafarada, kẻ đã mất đi cánh tay trái do một phút bốc đồng, nhìn Kuroki với ánh mắt căm ghét. 

Ả thậm chí còn không để ý mấy anh Ma cà rồng bị chém không còn lại một mẩu tro. 

Zafarada đã cố gắng giết Kuroki cùng với hiệp sĩ ma cà rồng của mình. 

Tuy nhiên, nó đã không diễn ra theo ý muốn. (Trans: Ngu thì chết, khóc lóc cái lol =)) ) 

Sau đó, trong một cuộc phản công, ả ta đã bị mất cánh tay trái. 

Ả rất tức giận về điều đó. 

Khuôn mặt xinh đẹp đã biến đi đâu…. 

Răng nanh mọc dài ra, bắt đầu mọc cánh và long. 

Zafarada bắt đầu biến sang hình dạng thật của ả. 

Rõ rang là một đứa bị thương và mất một bên cánh thì rõ ràng là phế vật. 

Tương tự như với Zarburte. 

Mọi chuyện cũng chỉ đến đây. 

(Bây giờ, mình nghĩ tốt hơn là rút... Mình phải liên lạc với Kuna.) 

Kuroki nghĩ vậy, và chuẩn bị quay lung lại. 

Anh giật thót mình và nhận ra  một luồng sát khí mạnh kinh hồn. 

Phát hiện kẻ thù tương tự như khả năng phát hiện sát khí. 

Kẻ thù càng mạnh, sát khí của người đó càng lớn. 

Anh nhìn vào hướng phát ra sát khí khủng khiếp đó, anh nhận thấy có gì đó đang bay đến. 

Da nhợt nhạt và không có lông, phần trên của dơi và phần dưới là của nhện. 

Một cái miệng lớn ở phần biểu tượng của đàn ông. 

Mười hai mắt đỏ trên mặt nhìn Kuroki. 

"Không thể sai được, là ngươi, Hắc hiệp sĩ" 

"Zarxis..." 

Kẻ mới xuất hiện là Tử thần – Zarxis. 

Mồ hôi lạnh chảy ra khắp lưng Kuroki. 

Khi gặp hắn ta trước đây, Kuroki không nghĩ Zarxis nguy hiểm đến vậy. 

Kuroki nhớ đến chú hề và những lời của Helkent. 

‘Thật nguy hiểm khi chiến đấu với Zarxis, người đã lấy lại được sức mạnh trong và đang ở trong sân nhà của hắn.’ 

Kuroki nghĩ anh nên chạy ngay đi, nhưng cho thấy hắn thấy lưng có vẻ nguy hiểm hơn. 

Zarxis cầm một thanh kiếm xoắn trong tay phải. 

Bất chấp khoảng cách, thanh kiếm xoắn kéo dài như một cây roi và tiếp cận Kuroki. 

Kuroki trả đũa bằng thanh kiếm ma thuật. 

"Nặng!" 

Kuroki theo bản năng làm cho một giọng nói. 

Mặc dù là một thanh kiếm giống như roi da, Kuroki cảm thấy như thể anh ta đã phải đỡ một ngọn núi, và loạng choạng cơ thể mình một chút. 

“Dù ngươi có là Hắc hiệp sĩ đi chăng nữa, thì đánh với tử thần ngay trên sân nhà của hắn là ngươi quá tự mãn rồi. Ngươi đang chuyển động chậm lại.” 

"Cái !?" 

Kuroki được nói và chú ý. 

Cảm thấy cụ đi chân lạnh toát, chuyển động của anh đã chậm lại rất nhiều. 

(Từ khi nào? Có lẽ khi mình đối đầu với Zasha?) 

Anh nhớ rằng Kuroki không có điều đó khi trước đó đối đầu với Zarxis hoặc khi anh ta đối đầu với Eclipse, tinh linh bóng tối cấp cao hơn. 

"Làm ơn! Rồng! Làm ơn cho ta mượn sức mạnh!" 

Anh nghĩ tính hình hiện nay rất tệ và cầu viện sức mạnh của con rồng đang ngủ. 

Hơi nóng quay trở lại cơ thể Kuroki. Tuy nhiên, chuyển động của những vẫn chậm hơn anh mong đợi. 

Anh không nghĩ Zarxis mạnh đến thế. 

Thành phố Chết – Maudgal đang hợp nhất với Zarxis. 

Ngay cả khi bạn gọi tinh linh bóng tối, nó sẽ không đáp lại lời triệu gọi ở đây. 

Tình hình bất lợi quá mức. 

"Ta không biết những gì mà ngươi đang cố gắng làm, Hắc hiệp sĩ.  Nhưng hãy lắng nghe cẩn thận. Ngươi sẽ nghe thấy. Có một sự căm hận đang tồn tại ở đây, tại thành phố này.” 

Theo Zarxis, Kuroki dỏng tai lắng nghe. 

Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói lạnh, sắc và đáng sợ. 

"... Ghét... Ghét....Ta ghét người phụ nữ đó .... Ghét con ả đó.... Ta sẽ phá hủy nó .... Ta sẽ phá hủy mọi thứ." 

Đó là một giọng nói rất nhỏ. 

Tuy nhiên, Kuroki cảm thấy đủ đáng sợ để đóng băng cả linh hồn, mặc dù trời tối và dữ dội. 

"Cái gì đây ...? Thật đáng sợ!?" 

Khi lắng nghe nó, dường như nó có thể nói chuyện trực tiếp với tâm trí và tâm hồn của anh. 

"Ngươi thấy thế nào, Hắc hiệp sĩ? Ta cảm nhận được sức mạnh của một người mẹ tuyệt vời! Sự hối hận của mẹ đã bị phong ấn trong thành phố này! Ta đã giải phóng nó và dung nó cho ngươi! Nếu ngươi vẫn ngoan cố chiến đấu, ngươi sẽ chết! " 

Zarxis khinh bỉ nói. 

Kuroki nhận thấy cơ thể mình có một bóng đen. 

Cái bóng không có hình dạng, nhưng nặng nề và nằm trên cơ thể của Kuroki. 

Những con rồng trong cơ thể Kuroki phát ra một tiếng gầm buồn. 

"... Ta ghét .... Ta ghét .... Ta ghét con đ* chồng tôi .... Ta đã xem thường ả chỉ vì ả hơi đẹp .... Tôi rất tốt! Tốt!" 

"Uh, cái gì ... thật đáng sợ, thực sự đáng sợ" 

Kuroki nhắm tai lại, nhưng tôi có thể nghe thấy. 

Giọng nói của quỷ không rời khỏi tâm trí Kuroki. 

Đó là điều không thể tránh khỏi nếu những con rồng co lại. 

"Thôi nào, chết đi! Hiệp sĩ bóng đêm! Nhận lấy thanh gươm tội lỗi!" 

Zarxis cầm một thanh kiếm xoắn. 

Thanh kiếm vươn dài như một cây roi và tấn công Kuroki. 

"Kuh!" 

Kuroki nhận được với một thanh kiếm ma thuật. 

Nặng hơn trước. 

Tuy nhiên, sức mạnh của Kuroki đang thực sự suy yếu. 

Zarxis sử dụng thanh kiếm của mình nhiều lần. Anh thực sự đã xoay sở để ngăn thanh kiếm đó bằng một thanh kiếm đen. 

Bởi vì bạn sẽ chỉ ở trên không, bạn sẽ xuống và hạ thấp bản thân để ngăn chặn thanh gươm tội lỗi. 

"Wow! Thôi nào! Nếu vậy, thế này thì sao! Shintou Saitou!" 

Khi miệng của Zarxis mở to, một tia sáng màu xanh sẫm hướng đến Kuroki. 

Đó là khi Kuroki đang cố tránh nó. 

Tôi không thể di chuyển bởi vì tôi có một cái gì đó để lấy chân tôi. 

Maudgal là một thành phố làm bằng xương. Một bàn tay xương rút ra khỏi đường và nắm lấy chân Kuroki. 

"Kuh! Cái gì!" 

Ngọn lửa màu xanh với ngọn lửa đen và thanh kiếm ma thuật ở phía trước ngăn chặn. 

Tuy nhiên, ánh sáng xanh không thể ngăn được sẽ đốt cháy bộ giáp đen tuyền. 

Nhìn xung quanh, xương trên đường phố đang mục nát và tan chảy. 

Bằng cách nào đó tôi ngăn chặn nó, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình đang mất dần sức mạnh. 

"Hou! Ngươi có muốn ngăn chặn cuộc tấn công tối đa của Zarxis này không! Hãy sử dụng sức mạnh của mẹ ta! Người mẹ vĩ đại của bóng tối! Hãy tin vào cái bóng của cái chết và giải phóng mối hận thù đó!" 

Đó là khi Zarxis hét lên. 

Cái bóng đang bám lấy Kuroki xuất hiện xuyên qua khoảng trống trong bộ giáp. 

(Chết tiệt! Mình chưa bao giờ nghĩ hắn lại chơi bẩn như này!) 

Kuroki hét lên trong lòng. 

Kuroki cố gắng kích hoạt sức mạnh của rồng đến mức tối đa, nhưng những con rồng cũng bắt đầu co lại. 

Sức mạnh đóng băng của Nargol tấn công cả linh hồn và thể xác của Kuroki, và cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể anh. 

"Ah ah ah! Mất!" 

Kuroki nghiến răng và sử dụng sức mạnh của rồng. Chống lại cái bóng của cái chết. 

Tuy nhiên, sự ràng buộc của cái bóng của cái chết quá mãnh liệt khiến Kuroki tráo đổi. 

"Ngươi có thể chịu được? Nhưng điều này sẽ kế.........?" 

Zarxis đột nhiên đặt ra một câu hỏi. 

Nghe giọng nói tuyệt vời, Kuroki nhìn lên. 

Sau đó, trước mặt tôi là một chú hề đang làm một hành động khác. 

Ngọc trai xanh trong tay chú hề. Quả cầu có ánh sáng màu xanh đậm. 

"Ufufufufu. Nhờ sự phân tâm của chủ nhân tôi, mọi chuyện đã ổn rồi ~" 

Cười vào chú hề vui vẻ. 

Sau đó, bóng đen bám vào Kuroki bị những viên ngọc hút lên. 

Nhờ vậy, Kuroki sẽ nhẹ hơn một chút. 

Sau đó, trước khi tôi biết điều đó, anh đã ngừng nghe thấy giọng nói của Nargol. 

"Cái gì ?! Ngươi là ?! Tại sao ngươi lại có Viên ngọc Linh hồn!? 

Hắn bất ngờ hét lên và vung thanh kiếm 

Tuy nhiên, thanh kiếm bị chặn bởi bức tường ánh sáng đột nhiên xuất hiện. 

Bức tường ánh sáng chắc chắn là một lá chắn ma thuật do Kuna tạo ra. 

Chiếc khiên ma thuật xuất hiện xung quanh Zarxis và không cho hắn chuyển động. 

"Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah! 

Chú hề bay trên bầu trời trong khi cười. 

Sau đó, vô số người mặc trang phục sặc sỡ bước ra. 

Các vũ công nhảy múa trên đường phố và trên không trung. Những chú hề tung lên như trampolines. Nhạc sĩ đang chơi nhạc cụ dây và còi. 

Có vẻ như một lễ hội rất vui vẻ. 

Bạn có thể muốn nhảy theo nếu khuôn mặt của mọi người không phải là bộ xương. 

Zarxis rất ngạc nhiên vì rất nhiều chú hề đột nhiên tụ tập quanh anh ta. 

"Kuroki !!" 

Lắng nghe đôi tai của cậu ta. Khi cậy ta quay lại, có một Kuna ở phía trước. 

"Kuna ... anh xin lỗi .... anh thật tệ nhỉ? 

"Hoàn toàn sai ... Kuroki. Kuna không thể sống mà không có Kuroki. Vì vậy, đừng llàm điều gì đó ngu ngốc nữa. Tibel! Chúng ta sẽ chạy trốn!" 

"Vâng ~ tôi sẽ cố hết sức để xóa hiện diện ~. Bây giờ chú hề mấy gã hề đang câu thời gian, chúng ta có thể trốn thoát ngay bây giờ ~" 

Theo lời Tibel. 

Zarxis và những người khác bị phân tâm bởi những chú hề. 

Tôi được cho là có thể trốn thoát bây giờ. 

"Chết tiệt .... Kuna ....Anh không thể di chuyển ..." 

"Được rồi! Kuroki! Một con bướm mơ mộng bay giữa ma và thế giới này! Mang theo Kuna đến đằng kia!" 

Kuna cho biết những con bướm phát sáng màu xanh bắt đầu bay xung quanh Kuroki và bạn bè của anh. 

"Đi nào mọi người! 

Nhảy! Nhảy! 

Hãy lấp đầy chế độ của ngày mai bằng hoa! 

Nếu chuột nhảy! Nhảy múa bộ xương! 

Sự khởi đầu của lễ hội! " 

Kuroki rời khỏi Maudgal trong khi lắng nghe giọng hát của chú hề. 

=== 

Trans: Lâu lâu cục súc tí =)) Tranh thủ đú trend xem sao 

Làm đúng 1 chap sinh nhật, thông cảm, dạo này bận quá (Tính bom nhưng thôi =]]) 

Edit: chap này trans chơi đồ rồi nên đú trend khá nhiều nếu các bác thấy khó chịu thì ko sao có mỗi chap này là chế hơi nhìu thôi 

Ghi chú

[Lên trên]
Nếu mọi người không thích cứ nói, mình sẽ chỉnh lại bình thương a
Nếu mọi người không thích cứ nói, mình sẽ chỉnh lại bình thương a
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi ronya
Bộ này trừ main và Modes ra thì toàn bọn có vấn đề về thần kinh. Có Chiyuki đỡ tý nhưng đi mới anh khùng riết nên cũng bị ngu hóa,kora :v
Xem thêm
Trừ mấy đứa nvc ra thì ai cũng ổn mak vd tess nà
Xem thêm
Vẫn chỉ hóng anh Đen đập chết thằng zarxis :D
Xem thêm
Thằng alfos vẫn chơi bẩn main = việc tuyên truyền main là heo. =((
Xem thêm
HST
chứ coi mấy thằng dưới trướng nó coi ai đẹp trai là nó bắt cạo đầu hết đm alfos khôn vcl
Xem thêm
Thanh niên lúc đánh nhau thì công bằng mà toàn gặp lũ đã chơi bẩn còn to mồn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Chuyện bthg =))
Chấp j lũ trẩu chứ?
Xem thêm
Thank trans XD
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Oki <3
Xem thêm
Không sao cả, cảm ơn trans nhiều nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Đợi bấc mãi =))
Xem thêm
Lâu lâu dịch kiểu này cũng hay cơ mà anh Đen nhà ta vẫn ngu nhỉ ????????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Dịch kiểu này thì tầm 3-4 vol 1 chap thôi, khá là đau não khi làm kiểu này :v
Mà thanh niên Đen ngáo thật =))
Xem thêm