Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Thành Phố Tử Thần (Đang tiến hành)

Chương 18: Bỏ chạy (2)

7 Bình luận - Độ dài: 774 từ - Cập nhật:

Những kẻ đã chết hiện đang tập trung ở biên giới Walkia.

Lũ ma cà rồng ở đó để thiết lập một kết giới, kết giới này sẽ chặn tất cả những kẻ muốn trốn khỏi đây.

Nữ Bá tước Ma cà rồng Vera, ả đã trở về lãnh thổ để đưa chỉ thị cho cấp dưới.

"Tốt. Tất cả các ngươi hãy gắng tìm tên quỷ nhân đã trộm bảo vật của Hoàng đế. Hắn có vẻ ngoài đặc biệt là xấu như con heo. Nếu các ngươi tìm được, đừng giết nó bắt hắn."

Theo lời Vera, những  Ma cà rồng hạ cấp cúi đầu trước ả.

"Nhân tiện, Ngài Vera. Ngài muốn làm gì với những tên gần biên giới? Chúng có vẻ ồn ào quá."

Kẻ vừa nói là một ma cà rồng cấp thấp, một Lessor Vampire.

Có một pháo đài được xây dựng bởi hiệp sĩ nhân loại. Chúng xây gần lãnh thổ của Ma cà rồng Bella.

Có vẻ như những người chết bắt đầu ồn ào khi chúng tụ tập gần biên giới.

“Cứ mặc chúng. Miễn là tên trộm đó không trốn được… Gì?”

Ở đó, Bella nhìn những con người gần pháo đài với phép thuật Hyperopia.

Kẻ duy nhất mà chúng để tâm, là một gã đàn ông được miêu tả với dáng hình của một con hợi.

“Những con lợn đực… Tôi nghĩ chúng ta nên ăn chúng thì sẽ tốt hơn.”

Berah thì thầm trong khi thở dài.

Đã được một thời gian kể từ khi Kuroki và đồng bọn của mình trốn thoát khỏi thành phố chết Maudgal, nhưng họ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào.

Con bướm của Kuna có thể dịch chuyển vượt qua hàng rào, nhưng khoảng cách của nó rất ngắn, không khác mấy so với khi đi bộ.

Vì vậy, Kuroki bang qua vùng đất Walkia cùng Kuna và Tibel.

Chú hề không có ở đây. Hắn đang đi lẻ để thu hút kẻ thù.

(Mình không nghĩ rằng Nargol lại là một sinh vật đáng sợ như vậy. Mình có thể thấy rõ là, hầu hết các vị thần đều sợ Nargol…)

Kuroki cảm thấy nặng nề ở chân.

Bóng đen của cái chết, Nargor ăn mòn thể xác và tinh thần của Kuroki.

Sức mạnh của Nargor khiến ngay cả những con rồng cũng phải nể phục.

Những con rồng ngừng di chuyển, vì vậy an hkhông thể tăng thêm sức mạnh.

"Cậu ổn chứ? Kuroki?"

Kuna, người đỡ Kuroki, trông có vẻ khó chịu.

Kuroki cảm thấy xợ khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Kể từ khi anh giúp đỡ các thiên thần, anh đã lien tiếp gặp nguy hiểm.

Vì vậy, anh rất lo lắng cho Kuna.

"Anh xin lỗi, Kuna. Xin đừng lo nữa..."

"Không. Em rất lo lắng, Kuroki. Anh thật liều lĩnh khi chiến đấu với Zarxis ở đó."

Kuna nói với giọng hơi tức giận.

"Đúng vậy. Tôi đã rất lo lắng. Ngài Kuroki. Xin đừng làm điều gì vô lý nữa..."

Tibel cũng phồng má và tức giận.

Biểu cảm đó, khiến Kuroki thấy ấm lòng.

"Được rồi. Kuna, Tibel, anh không còn điên nữa mà."

"Được rồi, em biết. Kuroki. Nhưng chúng ta cần phải nghỉ ngơi ở đâu đó."

Theo những gì Kuna nói.

Dáng đi của Kuroki nặng nề, và có vẻ như nó sẽ không hồi phục như ban đầu.

Nếu anh không nghỉ ngơi ở đâu đó, anh sẽ không thể di chuyển

"Anh hiểu rồi, Kuna. Anh sẽ nghỉ một chút. Tibel. Có chỗ nào mà chúng ta có thể nghỉ không?"

" Đợi chút."

Tibel nhắm mắt lại.

Tiên nữ có khả năng phát hiện nguy hiểm cao.

Năng lực được gọi là Whisper Fairy, và bạn có thể tránh nguy hiểm nhờ vào khả năng này.

Những gì từ đầu đến giờ mà chúng tôi tìm thấy, phần lớn là do khả năng của Tibel.

"Tôi nghĩ chỗ này tốt. Nó có mùi giống như một bông hoa."

Tibel chỉ về một hướng.

Kuroki ngạc nhiên về những lời đó.

Walkia là một vùng đất của cái chết, và anh không nghĩ rằng có một loài hoa có mùi thơm tại đây.

Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ về linh cảm của Tibel.

"Mùi hoa? Trong Walkia này? Nhưng Tibel nói không sao nhỉ…? Thôi, chúng ta tới đó đi.”

Kuroki đi về phía Tibel chỉ.

Anh không có lựa chọn nào khác ngoài tin vào Tibel.

=====

Nah. Xin lỗi nhé, dạo này toi đang bận cực kì.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Moẹ đọc mấy chương này mới thấy độ ngu của main
Xem thêm
Thank trans nhiều nha ????????????
Xem thêm
Holy sheet truyện vẫn luôn hay :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Temmmm~
Xem thêm
Tem nhẹ nè :)
Xem thêm