Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Thành Phố Tử Thần (Đang tiến hành)

Chương 18: Bỏ chạy (1)

23 Bình luận - Độ dài: 1,694 từ - Cập nhật:

"Cái gì? Ngươi nhớ cái gì? Các ngươi đang làm gì?!"

"Xin lỗi, chúa tể của tôi ..."

Khi Zarxis bắt đầu chửi, hắn biến thành một bóng ma, Spectre Road, và thủ tướng của Maudgal, Nambelet cúi đầu.

Dưới áo choàng của Nambelet, hắn không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Nambelet, kẻ từng là thư ký của Nargol và được gọi là cái bóng của thần chết, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Và, hắn chỉ âm thầm thực hiện những gì cấp trên đã ra lệnh.

Tuy nhiên, lần này là một sai lầm.

Trận chiến với hiệp sĩ bóng đêm bị cắt ngang bởi sự xuất hiện bất ngờ của một gã hề, và mặc cho thực tế là gã đã cố đuổi theo, nhưng hang loạt gã hề khác đã cản trở hắn.

Hiện tại, các kị sĩ ma đang cố gắng đuổi theo Hiệp sĩ bóng đêm, nhưng tất cả chỉ như cố gắng vùng vẫy trong vô vọng

Zarxis đang cực kì tức giận khi hắn mất quá nhiều thứ chỉ trong vài phút.

Không còn Viên ngọc Linh hồn của Nargol để hấp thu sức mạnh.

Nó đã bị cướp bởi gã hề, một thành viên của Hiệp sĩ bóng đêm.

“Dám lấy đi kho báu của Zarxis này…”

Zarxis lẩm bẩm.

Tên hề vượt qua mọi sự bảo vệ của ngôi đền này và lấy trộm đi Viên ngọc Linh hồn ở dưới lòng đất.

Hiệp sĩ bóng đêm chỉ là mồi nhử. Chú hề đang chờ đợi Zarxis rời khỏi Viên ngọc Linh hồn.

Nếu đối thủ chỉ là một thiên thần, bảo vệ của bệ thờ sẽ không nới lỏng.

Với sự xuất hiện của Hiệp sĩ bóng đêm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về vào anh.

Sau đó, Viên ngọc Linh hồn đã bị chôm.

"Tuy nhiên, ngay cả khi đó là con cháu của ta, nhưng kẻ người ngoài cuộc biết sự tồn tại của Viên ngọc Linh hồn? Tên hề đó là ai? Gunnu! Chết tiệt, ta không có thời gian để suy nghĩ về mấy việc đấy! Nambelet! Chuẩn bị một con tàu ma! Tên hề chết tiệt đấy phải bị bắt! "

“Thưa ngài. Ngài định làm gì với Hiệp sĩ Bóng đêm? Hắn đã trốn đi cũng với gã hề.”

“Umm, Hiệp sĩ Bóng đêm…”

Zarxis đang suy ngẫm về những lời của Nambelet.

Hiệp sĩ bóng đêm đã mất sức mạnh do cái bóng của tử thần.

Đó là bằng chứng sức mạnh của hắn đã biến mất.

Thật nguy hiểm khi vứt nó đi và đáng lẽ phải giết tên hiệp sĩ đó.

Ngoài ra, nếu hắn bị bắt, hắn có thể là một công cụ hữu ích cho các cuộc đàm phán để lấy lại Viên ngọc Linh hồn.

"Hãy để Zafarada đuổi theo hiệp sĩ bóng đêm! Hãy nói với con nhóc rằng nếu con có thể bắt được hắn, hãy giữ cho nó sống! Hắn ta đang mất sức mạnh! Con có thể làm bất kì điều gì!"

"Vâng, chúa tể của tôi ... Nhưng có khả năng Hiệp sĩ bóng đêm đã tháo áo giáp của mình và đang chạy trốn. Hiệp sĩ bóng đêm có khuôn mặt thật như nào?"

Nambelet hỏi, và Zarxis suy nghĩ một chút.

Zarxis không biết khuôn mặt thật của Hiệp sĩ bóng đêm.

Tuy nhiên, thật ngu ngốc khi bắt tất cả mọi người một cách ngẫu nhiên.

"Nambelet! Đó là một con lợn! Ta chắc chắn hắn là một gã giống như lợn! Bởi vì hắn ta là thuộc hạ của Modes! Lập tức bắt ngay kẻ nào giống lợn cho ta!” (Trans: À, ra là tên Alphos có ý này…)

Từ phía sau tấm màn mỏng, tai của Jusio có thể nghe thấy tiếng nước.

Trong đó, Zafarada đang tắm để chữa cơ thể bị thương bởi Hiệp sĩ bóng đêm.

Phòng tắm bên trong cung điện của Zafarada ở Maudgal rất rộng, và có những người hầu gái quanh bồn tắm, và ánh đèn hồng chiếu sáng mờ căn phòng, tạo ra một bầu không khí bí ẩn.

Mùi nước hoa đang tràn ngập căn phòng, dập tắt mùi chết chóc.

Jusio quỳ trước tấm màn và chờ Zafarada tắm xong.

Tên đực rựa duy nhất trong này là Jusio

Jusio là kẻ duy nhất trong đám hiệp sĩ ma cà rồng còn nguyên vẹn trong cuộc chiến với hiệp sĩ bóng đêm.

Do đó, trong này chỉ có Jusio là người bảo vệ Zafarada.

“Bắt Hiệp sĩ Bóng đêm… Được. Nói với cha rằng ta sẽ bắt được hắn.”

“Rõ, thưa công chúa.”

Sau đó, một trong những người hầu cúi xuống và rời đi.

Jusio đợi người giúp việc rời đi.

Quốc vương Zarxis vừa hạ lệnh bắt Hiệp sĩ Bóng đêm.

Người giúp việc đến để truyền đạt điều này.

“Bắt được Hiệp sĩ Bóng đêm? Cha sẽ nghĩ ta là con điên. Jusio, ngươi nghĩ sao?”

“Hắn ta đã suy yếu. Việc bắt hắn bây giờ là hoàn toàn khả thi.”

Jusio trả lời câu hỏi của Chúa.

Tôi không nói dối.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng việc đấy rất khó để có thể thực hiện. Hiệp sĩ Bóng đêm rất mạnh, dù cho hắn có bị thương, việc đó cũng sẽ không diễn ra như ý muốn.

“Ta chắc chắn sẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng, dù ta đã tàn sát hết lũ đàn bà mà chúng ta đã bắt được, cánh tay của ta vẫn không hồi phục.”

Zafarada giơ tay trái lên và phàn nàn.

Cánh tay trái đang phồng lên. Nhưng nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Xác chết của những cô gái nằm la liệt bên trong phòng tắm.

Máu quá họ đang được tưới lên người của Zafarada.

Chỉ tắm máu.

Đó là những gì Zafarada đang làm.

Zafarada có khả năng hồi phục bằng cách hút sức sống của các sinh vật khác.

Mặc dù trong Ma cà rồng có Ma cà rồng hạ cấp, nhưng nó vẫn là một chủng loài đứng đầu trong các loài Undead.

Zafarada bắt một đứa con gái có ma năng cao để dự phòng.

Và máu tươi là một phần của sức sống.

Tắm bằng máu. Và toàn than dang được tiếp them sức sống

Jucio nhìn xung quanh.

Nhìn từ số lượng xác chết, dường như tất cả vật tế bị bắt đều đã chết.

Một lệnh bắt thêm vật tế sẽ sơm được ban hành.

Ngoài ra, Jusio cảm thấy không thoải mái khi nghĩ rằng mình phải bắt nhiều con gái.

Đầu của một người đang lăn gần tôi. Nó đã bị băm nhỏ và xé nát

Zafarada dường như bị tổn thương vì một cô gái nhìn cô với ánh mắt kinh tởm..

Trái tim của Jusio khá bao dung.

Jusio là ma cà rồng duy nhất sẽ làm tổn thương đến cái xác của kẻ địch.

Các Ma cà rồng khác hầu hết sẽ ngấu nghiến chiến lợi phẩm mà chúng săn được

Tuy nhiên, vì anh là một đầy tớ, nô lệ của Zafarada nên anh sẽ phải tuân theo mọi lời của ả.

“Nhưng công chúa… Ngài sẽ phải tuân lệnh của Hoàng đế…”

“Ta biết, Jusio. Ta sẽ hành động ngay khi ta hồi phục hoàn toàn. Nhưng ta hi vọng hiệp sĩ bóng đêm sẽ là một gã đẹp trai. Hầu hết đầy tớ của Quỷ vương đều là những kẻ xấu đến mức làm đau mắt ta. Xấu đến mức ta không thể tưởng tượng được.”

Một điều thú vị là, các chiến minh của Quỷ vương và Quỷ vương đều làm tổn hại con mắt của người nhìn. (Trans: Xấu trai quá đi~)

“Số lượng hiệp sĩ của ta cũng đã giảm. Thật khó khan khi cần tìm một vài anh chàng đẹp trai và mạnh mẽ để làm hiệp sĩ của mình. Không chỉ một vài chàng trai, mà còn vài đứa con gái nữa…”

“Nếu như vậy, Ngài có cần tấn công vùng đất phía bắc không?”

Vùng đất ở phía bắc không phải là vùng đất chết.

Ngoai ra còn có một vài hiệp sĩ loài người nổi loạn. Một số ứng cử viên của Ma cà rồng hiệp sĩ đoàn có thể tìm thấy trong họ.

“Không, không. Ngay bây giờ, ta nên tập trung tìm kiếm Hiệp sĩ bóng đêm. Mấy đứa em của ta đang làm gì vậy?”

“Vâng. Một số người thì đã bắt đầu đi tìm Hiệp sĩ bóng đêm. Số còn lại đang đợi ngài tới.”

“Rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ phải nhanh lên, nhỉ?”

Anh cảm nhận được, Zafarada đang đứng lên từ phía sau tấm màn/

Sau đó, tấm màn đã được kéo ra.

Khi Jusio nhìn lên, Zafarada đang nhìn xuống.

Một vài người hầu đang lau người của Zafarada.

Máu chảy xuống từ làn da trắng như tuyết.

Đó là một hình ảnh rất đẹp và có phần gợi cảm.

Mùi máu ngọt ngào làm cơ thể Jusio đau nhức.

Jusio sẽ bị quyến rũ nếu anh còn ở đây.

"Công chúa. Thần sẽ quay trở lại và điều động quân. Hiện thần không biết Hiệp sĩ bóng đêm ở đâu."

Điều đó nói rằng, Jusio đứng lên.

Tôi dự định trở lại lãnh thổ của mình.

"Đợi đã, Jusio."

Tuy nhiên, Jusio bị gọi trở lại

Một giọng nói ngọt ngào cất lên.

“Công chúa, người cần gì sao?”

Khi Jusio quay lại, Zafarada bước đến gần.

“Quay lại và quỳ xuống, Jusio. Ngươi có nụ hôn của ta, nhưng ngươi vẫn không có trái tim của ta. Ngươi cần phải được dạy dỗ lại. Ta sẽ gửi người thay thế đến lãnh địa của ngươi.”

Jusio bất giác run lên trước những lời của Zafarada.

Anh biết rằng, anh không được phép từ chối.

“Rõ, thưa công chúa.”

Jusio quỳ xuống trước Zafarada đang khỏa thân

“Liếm nó, Jusio."

Jusio nhìn lên trên

Zafarada nở một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CVTER
Alphos: tao tính hết rồi, đâu thể cho thằng người yêu của em gái tao tèo đc, dù ghét tới mấy thì cũng phải cứu hắn thôi
Xem thêm
và thế là họ địt nhau =))
Xem thêm
Con đĩ này......có cho tôi cũng liếm
Xem thêm
Lếu lều đê chờ gì nữa =))
Xem thêm
Huhu đợi bác lâu quá, cuối cùng củng có thuốc rồi
Xem thêm
liếm chân hay j vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Hem biết... raw chỉ ghi là liếm chứ hem ghi liếm chỗ nèo :(
Xem thêm
Liếm nó, Jusio~
Đm đọc xong khúc kết mà tim t đau quá man :(
Thanks trans~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Kệ đi... t thấy đây là bdsm thì đúng hơn...
Xem thêm
Zafarada nhìn ntn nhỉ. Nếu xinh thì khá muốn mlem =))
Xem thêm
Hai dạng. Dạng người có da màu đỏ nhưng xinh. Dạng còn lại là con dơi đỏ. À cả hai dạng bình thường không sao nhưng khi căn ai đó, miệng có răng mở tới mép tai
Xem thêm