Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Thành Phố Tử Thần (Đang tiến hành)

Chương 13: Wild Hunt

12 Bình luận - Độ dài: 2,396 từ - Cập nhật:

Sau khi gặp những con giòi, Kuroki cuối cùng cũng đến được biên giới giữa Chuen và Walkia.

Chúng tôi ở lại qua đêm ở Vương quốc Imre, nhưng đã đi qua mà không gặp vấn đề gì đặc biệt.

Vương quốc Imre là một quốc gia nhỏ hơn Vương quốc Brund, và gia đình hoàng gia của Vương quốc Brund rời khỏi đất nước và được thành lập.

Do đó, nó có mối quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Brund.

Đất nghèo, nhưng nó đủ để người dân sinh sống.

Họ ở qua đêm tại Vương quốc Imre.

Tuy nhiên, vì là một quốc gia nhỏ, rất khó để tất cả các chiến binh cùng vào.

Do đó, nhiều chiến binh sẽ được cắm trại bên ngoài các bức tường.

Tất nhiên, bữa ăn sẽ do Vương quốc Imre chịu.

Vương quốc Imre nhận được rất nhiều hỗ trợ thực phẩm từ Vương quốc Brund, vì vậy có rất nhiều đất cho nó mặc dù là một quốc gia nhỏ.

Ngoài ra, vì dường như thực phẩm sẽ được bổ sung từ Vương quốc Brund vào một ngày sau đó, Vua Imre đã chào đón các chiến binh.

Kuroki và Kuna được đối xử như hoàng tộc, và qua đêm ở Vương quốc Imre, đến biên giới Walkia.

Bây giờ là đêm tối, có một pháo đài hàng rào ở biên giới Walkia, và những ngọn đuốc đã được thắp sáng.

Pháo đài hàng rào là một pháo đài đơn giản, nơi bạn đào một con mương, chất đống đất khai quật để làm một công trình đất, và làm một hàng rào bằng gỗ.

Từ đây, đất nước được làm lớn hơn bằng cách gia cố hàng rào bằng đá để tạo ra một bức tường lâu đài.

Nói cách khác, có thể nói rằng Hàng rào là một quốc gia đơn giản.

Thật khó để xây dựng một quốc gia trong một khu vực có nhiều quái vật, nhưng một pháo đài như vậy có thể được tạo ra để đề phòng.

Các hiệp sĩ đang đóng quân được gọi là Lệnh của Chuỗi sắt.

Trật tự của Chuỗi sắt là một trật tự tôn giáo được thực hiện bởi các Lệnh của Odis và Feria và không thuộc về bất kỳ quốc gia nào.

Có rất nhiều ác quỷ ở vùng đất Chuen, vì vậy cần phải sử dụng vũ lực để bảo vệ sự an toàn của con đường.

Con đường có thể được bảo vệ nếu nó ở gần một quốc gia lớn như Vương quốc Brund, nhưng đôi khi con đường kết nối các quốc gia nhỏ không thể đến được.

Do đó, các giáo phái của Odis và Feria kêu gọi ủng hộ việc tạo ra một trật tự hiệp sĩ để bảo vệ toàn bộ khu vực Chuen.

Trước hết, các hiệp sĩ được thành lập bởi sự tham gia của các hiệp sĩ của các quốc gia nhỏ còn sống sót và sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia và các thương nhân muốn có một con đường an toàn.

Sau đó, con trai thứ ba của một quý tộc, người đồng ý với ý tưởng về các Hiệp sĩ, đã tham gia và các Hiệp sĩ lớn lên, và nó được gọi là Hiệp sĩ Xích Sắt Thánh vì chuỗi thánh kết nối các quốc gia Chuen được treo trên cờ.

Bây giờ chúng tôi có chi nhánh ở mỗi quốc gia và họ có 2.000 thành viên.

Pháo đài mà chúng tui chuẩn bị tới là một trong những pháo đài được quản lý bởi Hiệp sĩ Xích sắt.

Các Hiệp sĩ của Xích sắt sắt luôn để mắt đến những xác sống mà đôi khi tràn ra từ Walkia để không đến các quốc gia khác.

"Hm?"

Khi Kuroki đến gần pháo đài, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Điều tương tự cũng tương tự như những người khác, và cỗ xe dừng lại đột ngột.

"Uh, tôi có một cảm giác xấu."

Tibel bay trong toa xe với sự lo lắng.

Sự xuất hiện bên ngoài thật lạ.

"Kuna"

"Em biết, Kuroki"

Kuroki và Kuna đi ra ngoài khi họ gật đầu với nhau.

Mặt trời đã lặn, nhưng bầu trời không tối.

Vì vô số bóng ma nhợt nhạt đang bay.

Bóng ma gầm rú và bay quanh pháo đài, một phần của nó đến đây.

"Đợi đã, đó là Wild Hunt!"

1 chiến binh hét lên.

Nhóm ma được gọi là Wild Hunt.

Wild Hunt là một bẫy chết người và săn lùng linh hồn của những người họ gặp.

Wild Hunt từng được dẫn dắt bởi một anh hùng loài người đã bị Tử thần biến thành kẻ săn linh hồn.

Những người đã bị săn đuổi sẽ tham gia Wild Hunt, và cũng sẽ săn lùng linh hồn của mọi người.

Cuối cùng, Zarxis ăn thịt chúng.

Do đó, thông thường các quốc gia Tuen gần Walkia đặt bùa hộ mệnh trên cửa để tránh Wild Hunt.

“Tất cả những ai không biết dùng ma thuật lui hết xuống! Các người sẽ bị săn ngược lại đấy!”

Hoàng tử Couri rút kiếm ra khi hét lên.

Rõ ràng với Kuroki rằng các nhân vật ma thuật rune được khắc trên thanh kiếm.

Một vũ khí ma thuật gọi là Rune Sword.

Ban đầu, sắt không tương thích với ma thuật và chỉ có thể được sạc tạm thời.

Do đó, đồng thường được sử dụng cho vũ khí ma thuật.

Tuy nhiên, bằng cách khắc các nhân vật ma thuật rune, có thể làm cho thanh kiếm được tích điện vĩnh viễn.

Tuy nhiên, rất khó để thực hiện, nó không thể được tạo ra bởi con người và nó chỉ có thể được tạo ra bởi các thợ rèn ma thuật như Dwarf và Cyclops.

Do đó, nó không được phân phối chung.

Vũ khí mà Couri sở hữu là một báu vật quốc gia của Vương quốc Brund được gửi từ Dwarf.

Những thợ săn của Wild Hunt đều là những thiên thể tâm linh và không thể bị đuổi đi bằng những vũ khí không sở hữu sức mạnh ma thuật.

Đúng như dự đoán, ngay cả các chiến binh cũng không thể làm gì với những đối thủ không có vũ khí.

Người không thể sử dụng phép thuật và không có vũ khí ma thuật đã phải rút xuống.

Linh mục Furtin thực hiện phép thuật của ánh sáng mặt trời, thợ săn xác sống Monde đối phó với thanh kiếm bạc ma thuật, và chiến binh Mardas đối phó với ma thuật lấy cảm hứng từ mấy con thú.

"Kuna"

Kuroki nhìn Kuna.

"Em hiểu rồi, Kuroki. Đây là một khoảnh khắc cho phép thuật của Kuna."

Kuna bắt đầu thi triển rất nhiều lá chắn ma thuật.

Ban đầu dự định để phòng thủ, nhưng cũng có thể được sử dụng để tấn công nếu bị tấn công.

Hơn nữa, hiệu ứng đặc biệt lớn nếu đối thủ là một cơ thể thuộc linh.

Con ma biến mất lần lượt bởi tấm khiên ma thuật.

Cuối cùng, người duy nhất bị bỏ lại là một con ma với vài con chó săn.

Con ma cưỡi trên một con ngựa và đưa chó săn xuống.

Một người đàn ông với một cây cung và mũi tên.

Có vẻ như quần áo bạn đang mặc khá đắt trong cuộc sống.

"Ôi linh hồn của tôi, một linh hồn để cống hiến cho hoàng tử vĩ đại của cái chết ..."

Khi con ma còn lại rơi xuống, anh ta nói nhảm với Kuna.

"Haiz, một gã khờ đang bị một thằng ngu điều khiển…’’

Kuna nhìn con chó săn ma.

Con chó săn ma đang cố gắng trốn thoát, nhưng đó không phải là Kuna cho phép.

Kuna triệu tập lưỡi hái và lắc cái nhẹ, và mấy con Wild Hunt bay màu.

Họ đã nhìn thấy nó. Sĩ khí chiến binh lập tức đi lên.

"Đúng như dự đoán, đúng là một Thiên thần Chiến tranh."

"Phải, đúng như mong đợi."

Furtin và Couri nói rằng họ rất ấn tượng.

Kuroki nhìn vào pháo đài.

(Có vẻ như pháo đài cũng bị Wild Hunt tấn công, nhưng nó có ổn không?)

Khi Kuroki đang nghĩ về một điều như vậy, một vài người với những ngọn đuốc đi lên từ một pháo đài và đến gần một con ngựa.

Một người đàn ông theo phong cách hiệp sĩ đeo chuỗi thư, có lẽ bằng tuổi Furtin, với bộ râu rất đặc biệt dưới mũi.

"Ồ! Nếu nghĩ về ai đó! Không phải là bạn tôi Furtin sao! Và cả Monde nữa!"

Người đàn ông giống như hiệp sĩ nhìn Furtin và trông có vẻ hạnh phúc, đến gần anh ta và xuống ngựa.

"Đúng vậy, Funyachin. Đã lâu rồi mới gặp."

Furtin và Funyachin ôm nhau.

Kuroki nhớ rằng anh đã nghe từ Furtin trước.

Funyachin là một hiệp sĩ thuộc hội Xích Sắt, và là chỉ huy của các hiệp sĩ trong pháo đài này.

Có vẻ như anh ta đã có một mối quen biết lâu dài với vợ chồng nhà Furtin.

"Và đó không phải là Điện hạ Couri đang ở đó à? Đã lâu rồi mới gặp ngài"

Funyachin cúi chào Couri.

"Lâu lắm rồi, Ngài Funyachin. Khi tôi gặp Wild Hunt ... tôi không gặp may."

Couri nói với một nụ cười cay đắng.

Những cuộc săn lùng hoang dã xuất hiện và biến mất ở khu vực Chuen gần Walkia, nhưng không thường xuyên như vậy.

Ít nhất cho đến nay, dường như Couri nghĩ rằng mình không may mắn khi gặp Wild Hunt.

“Vâng, ngài Couri. Đây là lần thứ tư tôi gặp Wild Hunt trong tháng này ... Tôi đã vượt qua nó bằng một lá bùa hộ mệnh, nhưng ... Gần đây, sức mạnh của những con ma đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chắc chắn sẽ có thương vong trong tương lai. "

Funyachin nói vậy và nhìn xuống.

Kururi và Furtin ngạc nhiên.

Săn bắn hoang dã được cho là không may mắn khi nó gặp hai lần một năm.

Nó xuất hiện bốn lần một tháng. Đó là tự nhiên để được ngạc nhiên.

"Nhân tiện, ánh sáng đã loại bỏ Wild Hunt là một chuyện. Đó có phải là phép thuật không?"

"Ồ, đó là ngài Funyachin. Có một người mà tôi muốn giới thiệu.

Couri nhìn Kuna.

Kuna dường như cảm thấy buồn chán khi phải rời Kuroki, nhưng khi được gọi, cô nhìn Couri.

"Ừ? Cái gì?"

Đó là khi Kuna nhìn Funyachin.

Funyachin mở to mắt ngạc nhiên.

“Thật là một người đẹp ... Ku, Điện hạ Couri. Người này là ai?”

"Người này là Kuna, Thiên thần Chiến tranh. Ngài Funyachin. Chính là người đã tàn sát lũ Wild Hunt”

Couri cười và nói.

Đó là một phản ứng tự nhiên khi người khác nhìn thấy Kuna.

Kuroki cười khi thấy Funyachin như vậy.

Sau đó, ông hỏi Kuna có thể giới thiệu bản thân.

Có vẻ như Couri không tệ, nhưng anh dường như hoàn toàn bị lãng quên.

Funyachin gật đầu sau khi nghe giới thiệu từ Couri.

"Tôi hiểu rồi. Ra mọi việc là như vậy ... nhưng những gì tôi đang nói ở đây, hãy tiếp tục tại pháo đài."

Funyachin hướng dẫn nhóm Kuroki đến pháo đài.

Pháo đài không lớn lắm, rất nhiều chiến binh sẽ phải đợi bên ngoài.

Chỉ một số ít người, bao gồm Hoàng tử Couri, có thể vào.

Khi vào, các tín đồ của hiệp sĩ sẽ chào đón bạn.

Không chỉ các hiệp sĩ đang ở trong pháo đài, mà cả những người theo hiệp sĩ nữa.

Họ hỗ trợ cuộc sống của các hiệp sĩ và trở thành bộ binh khi có nhu cầu.

Kuroki nhìn vào bên trong pháo đài.

Khoảng 30 người có thể được nhìn thấy.

Tôi cảm thấy rằng có rất ít nhân vật giống như hiệp sĩ.

Kuroki và những người bạn của mình bước vào nơi thờ cúng ở Odis với sự hướng dẫn của Funyachin.

Nơi thờ cúng là nơi được xây dựng trong một căn phòng lâu đài khi không có nơi nào để xây dựng một ngôi đền.

Về cơ bản nó được làm rộng hơn các phòng khác, vì vậy nó có thể là một phòng hội nghị.

"Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cảm thấy như có ít người hơn bình thường. Belmo ở đâu rồi?"

Theo Monde, liệu anh có nghĩ giống như Kuroki không.

"Monde. Đó là Belmo, nhưng anh ta đã bước vào Walkia với một vài hiệp sĩ."

Giải thích về Funyachin.

Belmo là thợ săn Undead giống như Monde.

Thợ săn Undead có mối quan hệ hợp tác với Hiệp sĩ Xích sắt.

Monde và Belmo đã đến pháo đài này nhiều lần.

Có vẻ như Belmo đã bước vào Walkia cùng với hiệp sĩ của pháo đài chỉ ba ngày trước.

"Cái gì!? Đùa hả!? Họ không nên di chuyển cho đến khi tôi quay lại?!"

"Monde, bình tĩnh chút. Gần đây, số người chết từ Walkia tăng lên, và Belmo nói rằng anh ta sẽ dành một chút thời gian để gặp chúng. Và một vài hiệp sĩ đi cùng anh ta. Giống như Wild Hunt, có vẻ như có gì đó đã xảy ra ở Walkia."

Funyachin thở ra.

Belmo và các hiệp sĩ đã không quay trở lại khi còn ở Walkia và các hiệp sĩ đã bị hy sinh trong một lần đột kích của Wild Hunt.

Đó là lý do tại sao số lượng hiệp sĩ là khá ít.

"Ồ, lý do cho sự khác bọt là thần chết đã lấy lại được sức mạnh. Từ giờ trở đi, sẽ có thêm rất nhiều người chết."

Kuna nói một cách nhàm chán khi cô ngồi trên ghế của nơi thờ cúng.

Funachinya nhìn Kuna với một cái nhìn ngạc nhiên.

“Bọn ta đến để xem tình trạng của tử thần và đưa các ngươi vào Walkia an toàn, thế thôi.”

Kuna nói vậy và đưa ra chỉ dẫn.

Ghi chú

[Lên trên]
Đôi lời từ thằng Trans bẩn bựa: Lí do 2 chap thì đơn giản thôi, mà thông thường là một chap... 1. 30/4 - 1/5... (Ai cũng biết điều này) 2. T vừa ăn Mega Kill mấy hôm trước, phê lòi ruột :))
Đôi lời từ thằng Trans bẩn bựa: Lí do 2 chap thì đơn giản thôi, mà thông thường là một chap... 1. 30/4 - 1/5... (Ai cũng biết điều này) 2. T vừa ăn Mega Kill mấy hôm trước, phê lòi ruột :))
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

quào tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Ok :3
Xem thêm
Kkk hôm nay tiệm net thì mở trở lại, vào hako thì bác cho hẳn 2 chap mới :)) lễ j mà vui qua trời
Thank trans vs edit nhiều lắm nha...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Ban đầu tính 3 chap cho nó múa lửa, mà cái hạn nộp hồ sơ của cty dí vào mặt nên thôi :))
Xem thêm
TRANS
Hôm nay phê vl :)) vừa trúng rate Schwarz vừa có chap mới, mlem mlem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Hẳn vậy luôn :))
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Âu kê =))
Xem thêm