Lần cuối
Số từ
5.888
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
3.274

Tóm tắt

"Ai là mèo ngoan nào?" Tôi hỏi.

Yuko ra vẻ trầm tư về câu hỏi. "Mèo ngoan là tôi, nhỉ?"

"Không thể chịu được!" Mèo Pháp Bella phản đối, nhảy bổ ra từ một cây ATM ở sau lưng. "Tại sao Yuko là mèo ngoan, còn tôi thì không? Cậu giải thích đi chứ?"

Tôi cười lớn thành tiếng, rồi vừa lau nước mắt vừa khen cả hai người là mèo ngoan.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Một câu chuyện vu vơ mình nghĩ ra sau khi chỉ đứa em lập dàn ý viết thư.

Kỳ thực thì mình cũng khá ngại khi đăng cái oneshot này lên.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Reviews mới
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện bộ 1shot đầu tay của mình đã hoàn thành sau 3 ngày.

Cảm ơn mọi người và cảm ơn các độc giả đã đón đọc tác phẩm của mình ạ.

Hiển nhiên là câu chuyện được mình viết tổng trong 3 chương truyện này rất rối, mình biết điều đó.

Ban đầu ý tưởng về truyện hình thành khi mình đang chỉ đứa em gái mình lập dàn ý viết thư UPU tương lai mà tôi mong bạn sẽ thừa kế, thì đầu mình chợt nhớ lại một thuyết âm mưu mà hồi đó mình từng đọc trên mạng, kiểu như: "Thực ra tất cả chúng ta đều đã bị diệt vong hết vào năm 2012, và lý do mà bạn còn cảm nhận được những điều này là vì bộ não đã mô phỏng lại toàn bộ ký ức của chúng ta, và vì thời gian là tương đối nên một giây của người này có thể dài bằng vài trục, vài ngàn năm của người kia."

Thế là tự nhiên mình nảy ra ý tưởng: Sẽ ra sao nếu như thay vì tua ngược ký ức thì não bộ lại nhốt mình trong một thế giới ảo tưởng của riêng bản thân nhỉ? Vậy là bộ 1shot này ra đời.

Mình xin lỗi vì trình độ của mình không đủ tốt để các bạn có thể có một trải nghiệm thoải mái, và trên thực tế thì có rất nhiều đoạn rất là lủng củng. Nhưng một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!

Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm tiếp theo: "Tiệm cà phê Hoang Đường"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
🤥
Xem thêm
AUTHOR
mèo méo meo mèo meo
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Con mèo ngốc nghếch 3k idiot
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngoại hình của main bili:
images?q=tbn:ANd9GcQKVbI0LmQUFKXg8RojzdXoLHLbiDrfXTsiLA&usqp=CAU
Xem thêm
Tác giả có phải kẹo con ko?:)
Xem thêm
À mà e hỏi chơi thôi nhé,ko có ý j đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Minh Thích Truyện: À cái này là do mấy bạn kẹo ngô hay toxic nè, mình chỉ gọi là có nghe (thực ra nghe nhiều khiếp) thôi, chứ mình là fan Cá Hồi Hoang. Mà kệ đi (dù gì CHH cũng tan rã rồi), có gì bạn đọc thử qua truyện mình được không 🐊
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện là Linky vừa mới viết thêm một chương nữa để giải thích và làm kĩ hơn về câu chuyện đằng sau, mong mọi người ủng hộ truyện ạ.
Xem thêm
AUTHOR
Tôi là mèo.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn tôi là sen
Xem thêm
AUTHOR
@Đốt hết đi được không?: :))) truyện trừu tượng đọc chill thật. Dù tui không hiểu reference lắm.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
Meta thực dân
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mèo thực dân
Xem thêm
AUTHOR
Thực dân kiểu mới
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gì đây, meo meo meo meo 🐱
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gừ gừ
Xem thêm
Meta 2024 là thực dân à🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Meta 2024 là furry 🦧
Xem thêm