Lần cuối
Số từ
35.029
Đánh giá
5,00 / 4
Lượt xem
7.231

Tóm tắt

Hình như… mình chuyển sinh rồi.

Tôi nghĩ, khi nhìn thấy “tôi” ở trong gương.

Đã thế lại còn chuyển sinh vào đúng cái bộ mà tôi ghét.

Khổ cái thân tôi.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Văn phong của mình tham khảo rất nhiều từ bộ Kumo desu ga, nani ka? Vậy nên cách viết cũng là kiểu độc thoại tự kể chuyện theo góc nhìn của nữ chính. Các bạn có thể xem như nữ chính bị tự kỉ cũng được xD.

 

Thi thoảng câu thoại của Elly có vài từ sai ngữ pháp. Nhưng đó không phải lỗi, đó là tính năng.

 

"Tiểu thuyết nguyên tác" không ám chỉ cụ thể tới bất cứ bộ truyện nào. Chủ yếu mình là đọc manga manhwa manhua mà thấy tình tiết nào ảo đá quá thì mình bế vào để khịa xD.

 

Spoiler: Nếu bạn cầu mong một câu chuyện vả mặt, báo thù cho những bất công mà nhân vật chính phải chịu thì bộ truyện này không dành cho bạn. Elly vốn dĩ là người tốt chỉ hơi ngu, Rudi điên nhưng sau này vẫn nhận ra lý lẽ, hai người họ chỉ không thích hợp cho vị trí người đứng đầu mà thôi. Về cuối truyện, họ sẽ bị truất ngôi và lưu đày biệt xứ, sống như một nông dân đến cuối đời. Có báo thù thật nhưng không phải kiểu đẫm máu.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Mùa xuân.
  2. 02.Mùa hạ.
  3. 03.Mùa thu.
  4. 04.Mùa đông.
  5. 05.Ngoại truyện.
Reviews mới
Mùa xuân.
Mùa hạ. *
Mùa thu.
Mùa đông.
Ngoại truyện.
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

AUTHOR
Hình minh họa là tác giả vẽ luôn hả? Nhìn đẹp quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng ạ.
Cảm ơn lời khen của bác xD.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cần một thứ gì đó khác biệt, chứ đọc mình thấy tình tiết truyện hầu như lặp lại từ vô số truyện đi trước rồi. Tất nhiên mới đầu thì cũng chưa thế đòi hỏi nhưng ít nhất ở chương 1 nên có dù chỉ một chút đặc biệt.
Xem thêm
*Thần chết đã để ý đến truyện của bạn và tim sẵn💀🍷❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết xong chương cảm thấy khá nghi ngờ vào cái tag romance của bộ truyện xD

Tính ra romance của bộ này là Rudi-Elly chứ Lynne chả có tí liên quan gì luôn. Thôi bỏ tag vậy.
Xem thêm
bộ này nu9 quả thật không hợp với tuyến romance lắm, hơi tiếc tí nhma không rom thì sẽ okela hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@yuria: Yep. Nu9 giải quyết công việc đến bở hơi tai không có chỗ để yêu đương luôn. Nên là bỏ luôn tag rom.
Xem thêm
om nhom nhom, hóng ch mới
Xem thêm
hoàng đế,hoàng hậu phế và báo-->mất lòng dân và lính----->công chúa là người giải quyết mọi vấn đề -------->mn đều có lòng với công chúa----->đảo chính kế hoạch hoàn hảo : ))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chúc mừng bạn vừa đoán đúng một phần xD
Xem thêm
@Aculchan: hành trình đảo chính của công chúa:DD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là chương đầu tiên đã kết thúc.

Để chuẩn bị cho chương mới là mùa hạ thì có lẽ mình sẽ tạm drop tầm một tuần để lên dàn ý. Mong người đọc thông cảm chờ đợi ạ UwU.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng đã dượt lại toàn bộ và sửa vài lỗi sai, cũng như hạn chế ngắt câu nhất có thể (mặc dù vẫn còn ngắt rất nhiều do tính chất tự kỉ của bé Lyn).

Mọi người có thấy lỗi sai chính tả, dấu câu hay lặp từ gì thì xin nhờ thông báo cho mình sửa nhé. Cảm ơn UwU.
Xem thêm

Mình vừa đọc sơ bộ PPKPQHVPT mà bạn đề cập, xong quay lại đây đọc tác phẩm của bạn thật sự nó gãi đúng chỗ ngứa ấy =]]

Với mình cũng thích cách bạn xây dựng nội tâm nhân vật, nhưng mình cũng lang mang không hiêut được tính cách của nhân vật e gái cho lắm.

P/s Cám ơn và Hy vọng bạn tiếp tục viết hết series này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho bộ truyện.

Còn về tính cách của em gái thì:

Spoiler: Tính cách nguyên mẫu của Lynne trong quá khứ khá nội tâm và nhút nhát, lúc nào cũng chỉ biết im lặng chịu đựng để rồi nam nữ chính quậy phá dẫn đến đất nước diệt vong. Vị thần bảo hộ của đất nước không thể nhắm mắt làm ngơ nên gửi Lynne tới tương lai, nhằm khiến ẻm trải đời, dạn dĩ, thông minh lên, rồi gửi ngược ẻm về thế giới cũ để giải quyết cái mới rắc rối của nam nữ chính nguyên tác.

Hiện tại Lynne đang bị trộn giữa hai nhân cách: Cam chịu của quá khứ và nổi loạn của tương lai. Những chap đầu ẻm vẫn đang chịu đựng vì sợ hãi và nghe lời nam chính, nhưng sau này sẽ phát triển tính cách đủ cứng để đứng lên chửi thẳng mặt nam nữ chính luôn.

Mình sẽ cố gắng viết cho đến hết, cảm ơn bạn đã ủng hộ UwU.
Xem thêm
5s nhìn ảnh bìa và tên truyện tôi nhận ra : tác giả đang mỉa bộ PPKPQHVPT à?????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn hãy nhìn vào dòng chú thích bên phải :>

Cơ mà đúng là ý tưởng truyện bắt đầu từ bộ PPKPQHVPE vì bộ đó đang bị tế ầm trời bên Manhwa-Manhua confesssion, hóng cãi nhau thấy cũng thú zị nên nảy ý tưởng luôn xD. Nhưng cách giải quyết tình huống tiểu thuyết nguyên tác của bộ này khác hẳn với PP, không phải đạo văn đâu.

Cơ mà nói thật, nếu bạn là fan của bộ PP hay bất cứ bộ ngôn tình kiểu ta sẽ vì em diệt luôn thế giới, thì cũng không nên đọc bộ này cho lắm. Tại nó sặc mùi khịa á xD.
Xem thêm
@Aculchan: trời ơi, ra là tác cũng biết bộ PPKPQHVPE từ cofesssion à! tôi cũng hóng 1 đống drama từ cái truyện đó, anti chuyên nghiệp quá trời luôn, truyện như được làm ra để phốt ấy, đọc bài phốt mà chill kinh

tôi cũng biết tác không đạo từ bên PPKPQHVPE mà, luật hako gắt lắm. tôi không phải fan mấy bộ đó đâu, có đọc cũng là giết thời gian. truyện khịa, sảng văn iz za bezt:D
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Bấm vào vì cái bìa @@
Xem thêm
AUTHOR
Kết cái bìa ghê 🥴🥴
Xem thêm