• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Bốn: Công kích từ hai phương (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,985 từ - Cập nhật:

Rei Amari cảm nhận được hai nguồn sức mạnh lớn đang đối đầu nhau ở đằng xa. Cậu không có thời gian để tâm đến, cứ thế chạy vào trụ sở của nhà Languish, chém nát bất kì cánh cửa thép nào cậu nhìn thấy.

Khi cậu vào được sảnh của trụ sở, thanh kiếm của cậu đã gần như không chịu đựng được nữa. Nó vỡ vụn ngay trước mắt Rei. Cậu ném thanh kiếm đó đi.

Đột nhiên, từ trên cao chiếu xuống một luồng sáng, soi rọi khắp tầng trệt và Rei, người đang đứng ở chính giữa. Cậu bất giác che mắt lại, ngước nhìn lên trời.

Rồi đột nhiên một tiếng đạn phát ra, Rei Amari phản ứng lại nhanh như chớp, nhảy qua một bên. Viên đạn từ trên cao định bắn vào giữa trán của cậu.

“Hãy cẩn thận với hắn chút.” Giọng nói của Eight Polyte đến từ trên tầng hai. Theo yêu cầu của cô, Venor và Isaac nhảy từ trên cao xuống, đứng trước mặt cậu, tay của Venor cầm cặp dao lưỡi móc, còn Isaac thì cặp một khẩu súng ngắn.

“Tên nhóc này thật sự vượt qua được phòng tuyến bên ngoài. Ngươi và ta tốt nhất nên tận dụng hết mọi cơ chế trong trụ sở.”

“Hiểu rồi.” Isaac nâng gọng kính lên. Rồi khi Polyte trốn đi, bí mật điều khiển các loại bẫy bên trong tòa nhà, cả hai tên pháp sư hộ vệ của nhà Languish cùng lúc xông lên tấn công Rei Amari.

Rei tránh cặp dao lưỡi móc của Venor, sau đó dùng ‘Acceleration’ để đánh bật đạn của Isaac đi chỗ khác. Cái cậu không ngờ là Isaac tung cước, phản ứng trễ một chút thôi là gót chân của hắn đá trúng mặt cậu.

Cả hai tên có thể tấn công cận chiến để bọc lót điểm yếu của nhau. Cứ mỗi khi Rei tìm thấy kẻ hở sau đòn tấn công của Venor, viên đạn hoặc gót chân của Isaac cứ sượt qua mặt ngay sau đó.

Khi con dao của Venor chém hụt cậu, Rei lập tức vung chân đá ngược lại. Nhưng rồi cú vung chân đó bị Isaac lên gối đỡ lại.

Thế thì đánh bại tên này trước. Rei vung tay đỡ súng của hắn, rồi nắm chặt cánh tay của hắn ném mạnh lên trời. Nhưng rồi Venor ở ngay sau lưng Isaac đâm tới. Rei thật sự phải nhảy lùi lại.

Ngay khi rời khỏi vị trí, cậu lập tức bị nhiều khẩu súng máy lắp đặt quanh tầng hai xả đạn vào người. Rei Amari bật lùi thêm một đoạn rồi nhảy vào sau quầy lớn.

“Inburst (Nội Kích Nộ)” Isaac yểm ma thuật lên khẩu súng. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Rei nhảy ra khỏi quầy trước khi tiếng đạn làm nổ tung cả khu vực.

Isaac nhận ra Rei đã bật nhảy lên cao, vượt qua lan can tầng hai chỉ với một cú phóng đơn giản, liền chĩa họng súng vào kẻ địch, bắn vỡ kính, đèn, tấm ốp trần nhà. Thân thủ của hắn nhanh đến mức khó chịu. Dù không sử dụng thuật gia tốc chuyển động, bản chất Rei đã rất nhanh ngay từ đâu. Điều đó khiến cho Isaac mất đi sự tự tin, không dám nghĩ rằng đạn sẽ "đuổi kịp" hắn ta, chứ đừng nó đến việc một thân đối đầu với hắn trực tiếp.

“Pristine Knife (Yểm Đao).” Venor thi triển ma thuật tạo hình dạng dao phóng đi, những nơi con dao ma thuật va chạm, con dao vỡ tung thành nhiều mảnh kính phép. Khắp tầng hai nơi Rei chạy, sau lưng cậu là tiếng nổ và tiếng vỡ của thủy tinh.

Cả hai tên bước chân thoăn thoắt, nhảy lên tầng hai, truy đuổi Rei Amari đến khu vực thang máy.

Rei dừng ở trước cửa vào thang máy, vung chân đá nát cửa sắt, rồi nhảy vào bên trong. Cậu vung tay chém đứt sợi dây cáp giữ buồng thang máy đang ở dưới tầng một, rồi giữ chặt sợi dây. Toàn bộ sợi dây nặng hơn Rei nên khi dây tuột khỏi ròng rọc ở trên tầng cao nhất, thang máy bị rơi xuống, dây mà Rei đang cầm ngược lại kéo cậu lên trên cao.

“Chết tiệt thật. Hắn đang đi lên tổng bộ.” Eight Polyte theo dõi nhiều màn hình lơ lửng cùng một lúc, cô ta bắt được hình ảnh của Rei thông qua một chiếc drone bay ở bên ngoài trụ sở, thứ đang quay lại hình ảnh của cậu bay lên trên cao từ đường thang máy có nửa bề mặt tường là kính.

Tiếng ròng rọc và sợi dây kéo cậu nhanh đến mức cảnh quang bên ngoài vụt qua trong thoáng chốc.

Và rồi, Rei nhận ra ngọn lửa từ bên dưới đang phóng lên. Nơi nó đi, kính vỡ, vật thể cháy thành than.

“Ignition (Thiêu).”

Rei bỏ dây ra, đạp mạnh cửa thang máy của tầng hai mươi sáu rồi nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, ngọn lửa bít kín không gian bên trong.

Cậu trốn thoát ngọn lửa đang đuổi theo mình, để rồi nó đẩy cậu ra bên ngoài, tại một nơi sân vườn của tầng hai mươi sáu.

Khi Rei đứng nhìn khung cảnh xung quanh mình, cậu nhận ra vô số drone đang bay đến. Chẳng mấy chốc vùng trời lóa sáng bởi những ánh đèn pha và bị phủ kín bởi thiết bị quân sự.

Chủ nhân của ngọn lửa chính là kẻ sử dụng cặp dao lưỡi móc, Venor. Có vẻ như nguyên tố ma pháp chính của hắn ta thực ra là lửa.

Từ nãy giờ hắn nghĩ rằng, nếu có thể liên tục tấn công Rei Amari, hắn sẽ lấy được thế chủ động và giới hạn được các phương án cậu sẽ sử dụng để phản công.

Nhưng chỉ có một điều hắn không ngờ rằng, không biết từ khi nào, Rei đã có được cho mình một thanh kiếm khác luyện từ kim loại.

“Cái tên này…” Venor khó chịu lẩm bẩm. Hắn không nhìn thấy Rei thó được một thanh kiếm sắt của một bức tượng nằm ở góc đường, và đã sử dụng ‘Reinvention’ để cải biến nó thành một thanh kiếm mảnh vừa kích thước với bao đựng kiếm của cậu.

Isaac là kẻ đến sau từ thang máy bên cạnh. Hắn bước ra với thái độ trầm mặc khó đoán.

“Cùng nói chuyện một chút đi nhỉ?” Venor nói, hắn cất cặp dao vào hai chiếc bao da đeo hai bên, bày tỏ thái độ thân thiện. “Ngươi đến được đây cũng đã gọi là phép màu rồi, hay là ngươi rút lui, không động chạm vào công chuyện của nhà Languish này nữa.”

Hắn vẫn cho rằng mình đang kiểm soát được Rei, với hàng đống vũ khí quân sự đang nhắm vào cái mạng của Rei Amari từ bên ngoài tòa nhà trụ sở. Lí do đó của hắn là có cơ sở, bởi Rei đang hoàn toàn bị bao vây.

Rei Amari tự tin đáp lại hắn, cậu cất thanh kiếm vào bao, thậm chí thanh kiếm của cậu không hề nạp ma lực để chém ngay lúc này.

“Những con chó săn của nhà Languish, ngươi nghĩ bắt cóc Devin là chuyện nhỏ hay sao?”

“Nếu thằng lỏi mà lão Morran bắt là con nhà tông, đó hẳn là chuyện lớn. Thôi nào, nếu ngươi sống trong cái xã hội này, ngươi thừa biết chúng ta chưa từng là cái gì với những kẻ quyền lực cả.” Hắn có lẽ đã nắm được đại khái câu chuyện của Rei, Devin và những đứa trẻ của tu viện Tây Gramand. Bởi vì hắn biết, hắn tin rằng Rei Amari cũng giống như hắn và Isaac thuở nhỏ. Là những kẻ đày tớ cho đế quốc và quý tộc đế quốc.

“Nếu hôm nay thằng nhóc đó có thể làm ra tiền cho lão Morran, điều đó chứng tỏ rằng nó có giá trị với cái xã hội này. Còn nếu không, ta nghĩ quên nó đi sẽ tốt hơn cho ngươi đó.”

“Thứ suy nghĩ đó, thật thất vọng.” Rei ngay lập tức đáp trả. Cậu đứng thẳng dậy, lòng nghĩ cái nhìn của đối phương thực sự tầm thường.

“Từ khi nào mà cuộc sống của mấy người phụ thuộc vào bọn chúng? Từ khi nào mà giá trị của bản thân phụ thuộc vào xã hội?”

Venor không nói lời nào. Hắn đang nghĩ rằng Rei Amari muốn chống lại cách mà những con người như họ tồn tại. Đó không phải là cách hay, bản thân hắn biết rõ điều đó.

“Cách nghĩ đó thật cao thượng, chỉ tiếc rằng không gặp thời.” Isaac đứng bên cạnh hắn, cảm thán. Lời của Isaac khiến Venor cuối cùng không chịu mà cười phá lên.

“Vậy thì chứng minh xem. Rằng mày thực sự có thể lật được cái xã hội này theo ý mình.” Venor chĩa con dao về phía Rei. Rei không động tay, chỉ đáp lại:

“Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”

Rồi khi cậu giơ tay phải lên, cậu nắm lại. Những tia điện bắn ra từ những kẻ tay dù nhỏ, một nguồn lực lớn phát ra khiến Venor và Isaac đồng thời nhận thấy sự nguy hiểm. Isaac giơ tay lên. Chặn đứng luồng sóng âm bằng tấm khiên ma thuật, thứ mà hắn ta từng thi triển khi truy đuổi Rei trên xe.

Tấm khiên thành công chống đỡ đòn chấn động bất ngờ, nhưng rồi cả hai bọn họ đều nhận thấy có tiếng nổ lớn liên tục mấy đợt. Venor và Isaac trông thấy tất cả các drone đang đợi lệnh của Polyte đều đồng loạt phát nổ khi cơn sóng âm chạm tới. Cứ như thể Rei vừa kích hoạt chế độ tự hủy của chúng vậy.

“Electrostatic Combustion (Tĩnh Điện Bạo Phát).” Rei nói bằng giọng nhỏ, gợi ý cho chúng biết chiêu thức vừa rồi của mình. Cậu hạ tay xuống, đứng nhìn bọn chúng giữa cả trăm drone rơi xuống như mưa.

Ma thuật của Rei có một đặc điểm khác với hầu hết tất cả các người dùng ma pháp, đó là Rei không sử dụng được ma thuật nguyên tố, một thứ vốn phải có với bất kì ai, thậm chí là với những người chưa thể giải phóng ma thuật thuộc tính của bản thân. Màu sắc của ma lực bên trong cơ thể phản ánh thuộc tính ma thuật mà một người có. Theo đó, thuộc tính này sẽ định hình nên hệ ma thuật mà con người sẽ học được.

Con người cũng có thể phát triển ma thuật có thuộc tính khác theo hình thức tự nhiên, nghĩa rằng một người có thể mang nhiều hơn một thuộc tính ma thuật, hoặc theo hình thức cấy ma thuật nhân tạo, một cách làm hiếm đến mức có dùng tiền cũng khó mà đạt được. Tuy thế, một người sở hữu đến ba thuộc tính là thường gặp.

Chỉ riêng với trường hợp của Rei Amari, cậu là một ma thuật sư không hề sử dụng bất kì ma thuật nguyên tố nào cả. Toàn bộ ma lực mà Rei tiêu hao đều được dùng trực tiếp để gây nhiễu loạn hoặc tăng cường ma lực của ma thuật khác. Bởi thế nên hệ ma thuật của Rei thiên về phản công và giải trừ thuật thức của đối phương. ‘Ma thuật vô hệ’ là cách mà cậu tự gọi cho hệ ma thuật của mình.

Rei gặp nhiều bất lợi với việc không thể sử dụng ma thuật nguyên tố, bởi vì bình thường ma lực không thể tạo ra ma thuật nguyên tố đồng nghĩa với không thi triển được bất kì chiều nào. Tuy thế, quan điểm đó của đại đa số chỉ đúng một phần.

Kẻ đã trao cho Rei năng lực này, cậu từ một dòng thời gian khác, đã đạt đến cấp độ làm chủ được dòng ma lực và tinh thông các hệ ma thuật nguyên tố, Rei có thể sử dụng ma lực để làm ra những điều không một ai ngờ đến, chẳng hạn như ‘Link (Duy Pháp Thuật)’, ‘Acceleration (Gia Tốc)’,… và chiêu thức mà Rei vừa mới thi triển, ‘Electrostatic Combustion.’

Gây nhiễu loạn nguyên tố ma thuật của toàn bộ drone để một đòn vô hiệu hóa tất cả.

“Đùa à.” Venor mở to mắt nhìn. Một giọng nói đến từ thiết bị liên lạc gắn bên trong tai phải gọi đến khiến cho hắn lấy lại bình tĩnh.

“Thằng nhóc đó không bình thường. Ta đã nói với ngươi rồi. Tốt hơn hết là nên đánh hết sức của ngươi trước khi nó chơi ngươi một vố.” Polyte nói chuyện với hai tên kia thông qua chiếc tai nghe nhỏ trong tai. Cô ả đang đứng trên cao, cách bọn họ bảy tầng, mắt đang nhìn xuống bên dưới qua tấm kính dày.

Chính ả ta cũng bất cẩn làm theo yêu cầu của Venor. Tất cả các drone được đưa cho cô ta kiểm soát đều bị phá hủy chỉ trong một chiêu.

Mà thật ra, dù có bắn bất ngờ, mình cũng không tin là nó không đỡ được. Polyte sử dụng điện thoại, bấm nút kiểm soát thêm tất cả các khẩu súng được đặt ở trên nóc của các tòa nhà cao tầng xung quanh trụ sở. Sau đó nói, “Cố gắng mà sống đi. Toàn bộ súng máy xung quanh trụ sở đều đang nhắm vào các ngươi đó.”

“Con mụ này.” Venor nở một nụ cười, không biết vui hay bực tức trong lòng. “Đừng có xem thường những sát thủ của thế giới ngầm!” Hắn cười phá lên.

Rei mở to mắt, nhìn thấy Venor bất ngờ xông đến với tốc độ cao. Nhưng ngay khi cậu cầm lấy thanh kiếm của mình, Isaac đã vung chân đạp mạnh vào tay của cậu. Venor cầm cặp dao lưỡi móc đâm Rei. Cậu cản lại bằng cách kẹp lưỡi dao bằng các ngón của bàn tay kia.

Venor cười toe toét, vung chân trái định đá vào cổ của Rei. Cậu ngước đầu lên. Trong khi đó, Isaac giương súng lên, họng súng kề vào thái dương của Rei.

Rei dùng sức giật mạnh kiếm, khiến hắn mất thăng bằng. Thanh kiếm vung mạnh vào Venor. Hắn nhanh chóng hạ chân xuống ngả lưng, tránh đòn. Thân thủ của hắn nhanh thoăn thoắt, khiến Rei không theo kịp. Phong đao của Rei chém đổ hết cây cối trên phần sân ngoài ban công, phá hủy mặt tường ốp kính của tòa nhà. Còn Venor, hắn tránh được đòn, liền duỗi thẳng chân mình vừa hạ xuống, đá vào ngực của Rei. Rei Amari bị đẩy lùi, cậu đập lưng vào lan can an toàn.

Isaac lao tới, tay cầm súng, nã đạn bắn Rei. Cậu đối đầu trực tiếp bằng ‘Acceleration,’ vung tay đánh bật đạn của hắn. Viên đạn ma thuật của Isaac có yểm thuật hệ băng, khiến tay của Rei bị đông lạnh tức thời.

Isaac tiếp cận được Rei, liền đá mạnh vào tay trái đánh bật đạn của cậu.

Bàn tay của Rei nhận sát thương lớn hơn vì băng thuật tạm thời đông cứng luồng ma lực Rei vốn đang sử dụng để duy trì ‘Enhancement (Cường Hóa)’. Nhận phải cú đá vừa rồi khiến cánh tay trái của Rei bị tê liệt.

Nhưng rồi, ánh mắt của Rei nhìn Isaac như đạn bắn. Cậu tóm lấy cổ của hắn bằng tay phải. Rei ngay lập tức đập hắn xuống đất. Chấn động lớn khiến cho sân ngoài ban công rung chuyển. Mặt đất xuất hiện vết nứt.

“Guh!” Isaac trợn tròn mắt, miệng bật máu. Cặp kính vỡ của hắn văng ra khỏi người.

Rei nhanh chóng bỏ tay ra, vung mạnh vào không khí. Phong đao từ tay tấn công Venor, kẻ đang nhanh chóng xông vào giải nguy cho đồng đội. Hắn khéo léo trở người, rồi yểm hỏa thuật vào cặp dao lưỡi móc. Cặp dao phóng tới Rei, cản lại kiếm của cậu ta theo hình kéo. Lúc này ngọn lửa sấn tới, ma lực của Rei biến thành lưỡi đao vô hình, chém vào ngọn lửa, ‘cắt đôi’ nó.

Venor nhanh tay rút dao lại. Hắn mặc kệ vết thương lớn do trúng phong đao của Rei, truyền thêm ma lực vào cặp dao. Cặp dao lưỡi móc đó của hắn nhập lại thành một thanh đại kiếm có hai cán dao là tay cầm. Lưỡi dao hóa thành lưỡi kiếm bọc trong ngọn lửa. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, bước về trước, vung mạnh nó xuống đầu của Rei.

Ngọn lửa lớn đốt sạch toàn bộ cây cối và vật bén lửa sau cú va chạm.

“Blade of Conflagration (Đại Hỏa Đao).” Venor tiêu tốn không ít ma lực để truyền vào cặp dao lưỡi móc, thi triển ma thuật tạo ra một thanh kiếm. Đây là chiêu hỏa thuật mạnh nhất mà hắn sử dụng, là thứ hắn đã dùng để tiêu diệt rất nhiều kẻ địch.

Tuy thế, dù có là chiêu mạnh nhất của hắn, linh tính bảo hắn rằng chỉ nên hi vọng có thể đánh được Rei bị thương.

Thằng khốn này… thật sự làm ta tính đường lui? Hắn nghiến răng, nhận ra rằng kiếm của mình đang bị cản lại.

Rei đỡ thanh kiếm lửa của hắn bằng tay không. Mặc kệ ngọn lửa cháy xém áo của cậu, Rei vẫn đứng vững.

Cậu giữ chặt lưỡi kiếm đang bốc lửa, rồi ném cả người lẫn kiếm sang một bên. Venor xoay sở tiếp đất, đứng dậy được. Isaac gượng dậy sau lưng Venor, tay sờ lấy cổ, ho sặc sụa.

“Mụ còn chần chừ gì hả?! Polyte?!” Venor gào lên. Ngay sau đó, những khẩu súng từ trên sân thượng của các tòa nhà tập trung vào Rei. Chúng đồng loạt xả súng.

Rei Amari lùi lại, sử dụng ‘Acceleration’ đánh bật tất cả đạn bằng kiếm. Cậu phóng vào bên trong tòa nhà.

Chuyện gì vừa mới xảy ra? Venor đuổi theo, trong đầu hắn nghĩ như thế. Tại sao nó lại bắt được ‘Blade of Conflagration’ của ta bằng tay không mà không gặp xây xát gì?

Thắc mắc của hắn, Polyte biết rõ câu trả lời. Bởi cô ta từng nhìn thấy Rei đánh bại Nine Proximity bằng tay không, bằng chính chiêu thức đó.

“Core of Goliath (Phù Văn Ma Thạch). Đó là ma thuật độc nhất của một con cự thạch.” Polyte gọi thuật thức, cho phép ả ta bay lơ lửng trên không. Hiện tại, ả đang nghĩ đến việc tránh mặt Rei Amari nhiều nhất có thể. “Mỗi lần hắn sử dụng ma thuật đó để đỡ đòn thì ma thuật nguyên tố của ngươi không đả thương hắn được.”

“Nhưng theo ta biết, ‘Core of Goliath’ tiêu thụ ma lực lớn. Hắn chắc hẳn đã ngốn nhiều ma lực để đỡ ‘chiêu thức mạnh nhất’ của ngươi.”

Polyte lướt đi, tìm đến thang máy dẫn lên tầng trên. Trên tay ả là chiếc điện thoại, thứ mà ả dùng để điều khiển toàn bộ súng máy của nhà Languish bắn tan nát các tầng ở bên dưới

•••••

Rei Amari đó có bể ma lực lớn một cách bất thường. ‘Core of Goliath’ đó rõ ràng là để đe dọa. Polyte bấm nút thang máy, nghĩ đến việc tìm đến một tầng cao hơn, nơi có thứ cho ả trốn thoát.

Lên đến tầng bốn mươi của tòa nhà. Polyte vượt qua số bảo vệ đang canh giữ các tầng cao hơn bằng ma thuật của mình.

“Sleep.” Thuật thức cho phép cô ta đánh ngất những bảo vệ trên đường đi của mình. Thứ cô ta đang muốn che giấu là việc trốn tránh trách nhiệm bảo vệ gia đình nhà Languish lúc này.

Ngay khi cô ta tìm được đến mặt sân bên ngoài tầng bốn mươi, Polyte nhìn thấy một chiếc trực thăng quân sự cao cấp của nhà Languish đang chuẩn bị cất cánh.

Chuyện gì thế? Có kẻ nào đang tìm cách bỏ chạy sao?

Khi cô ta không hiểu ai đang làm việc cho Morran có gan trốn khỏi Khu đô thị Languish 7, dù biết rằng tất cả đều bị gắn ‘Kill Switch’ trong người.

Nhưng rồi cô ta nhìn thấy một người mà ả không muốn nhìn thấy nhất.

“Rumei Languish.”

“Polyte. Không phải ngươi đang phối hợp với các pháp sư bảo hộ khác? Ngươi ở đây làm gì?” Rumei đang đứng gần chiếc trực thăng đó. Bên cạnh cô ta còn có một người khác nữa.

Thằng nhóc đó? Không phải nó ở Tu viện Tây Gramand sao? Polyte trông thấy Devin đang đứng bên cạnh Rumei Languish, trên tay của cậu cầm thanh linh kiếm của mình, mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Lúc này cơn mưa nhẹ vẫn còn, chỉ có Rumei là đang cầm ô, trong khi Devin mặc kệ trang phục của mình có ướt ra làm sao.

“Không lẽ, thằng nhóc đó cũng bị…?” Polyte nghĩ ngay đến trường hợp Devin đã và đang bị kiểm soát bởi nhà Languish hoàn toàn. Thế rồi, Rumei cười nói.

“Có gì phải bất ngờ, cô cũng thế còn gì?” Lời nói của Rumei khiến cho Polyte mở to mắt ra nhìn. Ả ta kinh ngạc đáp lại:

“Tôi? Từ khi nào mà—” Polyte không nghĩ mình bị gắn ‘Kill Switch’ vào trong người kể từ lúc cô ta đến đây làm việc. Nhưng lời Rumei nói không hề là giả.

“Thôi, ngươi đến đây cũng tốt.” Rumei nghe theo yêu cầu của phi công mà lên trên chiếc trực thăng cao cấp đó, bà ta không quên gọi lại. “Polyte, ngươi đi theo ta và thằng nhóc. Cũng sắp đến lúc rồi.”

Chết tiệt. Mục đích ban đầu của Polyte là trốn khỏi Khu đô thị Languish 7 bằng trực thăng của nhà này, nhưng cô ta không nghĩ chiếc máy bay này rơi vào ý định của bà ta. Mà ngay từ đầu, Polyte không hề biết đấu trường ở vị trí nào cụ thể.

Không lẽ nó ở trên trời? Không thể thế được. Polyte đổ mồ hôi hột mà nhìn. Hiện tại cô ta không thể phản kháng nhà Languish lúc này. Ả nên biết ơn rằng bà ta không để ý đến việc mình đang tìm cách trốn thoát.

Nếu theo bà ta, mình sẽ có lí do để rời khỏi đây. Miễn sao trốn được khỏi thằng nhóc đó thì mình vẫn ổn. Đinh ninh rằng ‘Kill Switch’ mà bà ta đã cho Polyte nuốt vào có thể được giải sau đó nếu bỏ chút thời gian, Polyte đành ngoan ngoãn nghe theo lời bà ta. Cô ta bước lên ngồi trên ghế bên cạnh phi công, còn Rumei và Devin ngồi trên hai chiếc ghế xa xỉ đằng sau.

“Mày nên nhớ thỏa thuận của chúng ta. Con nhỏ đó và mày có an toàn hay không còn tùy vào cách mày làm việc.” Bà ta nói vu vơ, rồi thoải mái thắt dây an toàn. Chiếc trực thăng có khả năng cách âm và chống áp suất tốt nhờ ma thuật, những thứ như thế mỗi gia đình quý tộc nào cũng đều có một cái.

Devin khó chịu liếc nhìn Rumei từ bên cạnh. Cứ thế, chiếc trực thăng cất cánh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận