• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 thế giới huyền vũ

Chương 07 Tử Quang cắn lén

2 Bình luận - Độ dài: 611 từ - Cập nhật:

Bạch Hồ hai mắt đỏ lòm, những sợi tơ máu trong mắt vỡ ra, hai hàng huyết lệ chảy dài trên má cậu. Cậu cắn mạnh vào cánh tay Tuyết Kỳ, rồi vùng thoát lao lên. Nhưng một đòn đánh cạnh của Tuyết Kỳ vào gáy cậu đã khiến Bạch hồ rơi vào hôn mê.

Xích Hằng liếc nhìn về phía Bạch Hồ đang được Tuyết Kỳ cắp vào nách bằng một tay. Hắn toan bước về phía Tuyết Kỳ thì “rầm” một tia năng lượng màu tím kéo thẳng tắp từ hướng nào đó phóng tới chiếu thủng một lỗ trên vai Xích Hằng. Hắn lăn ra đất, vật vã kêu la.

Tuyết Kỳ không hề bỏ lỡ cơ hội này, hắn vác Bạch Hồ lên vai, những mảnh roi của hắn tách ra lơ lửng trên không trung tạo thành những bậc đệm cho hắn đạp lên mà lăng không.

Đòn năng lượng màu tím kia đã khiến gã dính một đòn đau không thể phục hồi, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể.

Hắn rất quen thuộc với đòn này, bởi chính chùm năng lượng tím này đã lấy đi con mắt trái của gã.

“Kẻ kia vẫn ở đây sao?”

Gã tự hỏi rồi rùng mình một cái, dẫu sao gã cũng không muốn nhớ đến kẻ kia, phải mau chóng tìm cách thoát khỏi phong ấn rồi rời khỏi chỗ này. Nghĩ vậy rồi gã nhìn vào Huyền Tử đang nằm bất động trên đất.

Phía bên này, Thu Trì vừa bị Tuyệt tỷ cưỡng ép sử dụng đòn [ Tử Quang], lúc này cánh tay của nàng đang trong tình cực kì tệ hại. Tuyệt tỷ quan sát nhanh tình hình cánh tay phải của Thu Trì : Rạn xương ống tay, gãy nhiều xương nhỏ ở bàn tay, gãy đầu xương quay, bàn tay và các ngón tay của nàng bỏng cấp độ bốn, mu bàn tay đến cổ tay bỏng cấp độ ba, cẳng tay bỏng cấp độ hai.

Thu Trì quằn quại trên nền đất, hàm răng cắn chặt vào nhau nước mắt, nước mũi dàn dụa. Cơn đau đớn chiếm trọn lấy toàn cơ thể của nàng, nàng đã không còn nghĩ được gì nữa, cả khu rừng đều là tiếng thét “A..A” của Thu Trì.

Tuyệt Tỷ vội vàng kiếm lấy một cây thảo dược trong chiếc giỏ chiến lợi phẩm của Thu Trì rồi đưa cho nàng.

“ Mau nhai nuốt!”

Thu Trì đã không còn quan tâm gì nữa, nàng nhắm mắt làm theo lời của Tuyệt Tỷ, nhai và nuốt miếng cây thảo dược, mặc kệ thứ Tuyệt tỷ đưa vào mồm nàng có là gì...

Vài chưa đầy một phút sau, cơn đau của Thu Trì bắt đầu giảm dần, nhưng đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, nàng chỉ kịp nghe một âm thanh trầm đục và rất inh tai vang lên “ Đùng...” sau đó nàng ngất lịm đi. Thứ Tuyệt tỷ cho nàng nhai nuốt kia là một loại cây họ nhà cải, nhưng lại có độc tính, nếu dùng một lượng vừa phải sẽ có tác dụng gây tê, giảm đau. Nhưng nếu dùng quá liều lượng sẽ gây ra tác dụng phụ, gây đau đầu chóng mặt, và hôn mê tạm thời.

“ Mình quên không bảo Thu Trì nuốt ít thôi, em ấy nuốt cả cây mất rồi.”

Nàng bế Thu Trì lên rồi đưa về, đi được vài bước, nàng hướng mắt về phía có âm thanh lớn vừa nổ ra kia.

“ Có lẽ lại phải đi qua chỗ ma trận phong ấn một chuyến rồi. Mệt ghê!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

biết rằng,chu chuốt cho các nhân vật phụ là tốt,điều đó cho thấy rằng những nhân vật ấy quan trọng đến cốt chuyện nhưng đừng vì thế mà quên đi rằng nữ chính trong câu chuyện là ai,từ chương 3 đến chương 6 thì tôi không thấy một sự hiện diện nào của nữ chính là Thu Trì cả,chỉ đến chương 7 mới bắt đầu xuất hiện trở lại,điều này sẽ khiến nhân vật chính bị lu mờ đi trong tâm trí người đọc khiến họ bối rối vì nhân vật chính không khác gì nhân vật phụ mà nhân vật phụ thì xuất hiện nhiều như nhân vật chính.
vậy nên khi viết cần để ý sân khấu của nhân vật chính nhiều hơn,và khiến nhân vật chính toả sáng trong chính câu chuyện của mình,đồng thời thì cũng phát huy tiềm năng của các nhân vật phụ như cách mà tác giả đang làm bấy giờ là được👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ý kiến của bạn
Mình sẽ cố gắng cải thiện
Xem thêm