Truyện sáng tác
Tác giả: Victor Niji
Cập nhật cuối

Tóm tắt

Nhân loại vốn đang tận hưởng an bình hiếm có thì đột nhiên mọi thứ đảo lộn.

Bản đồ thay đổi hoàn toàn, thiên nhiên khác biệt.

Và quan trọng nhất, nhân loại đã "Tiến hóa" bằng phép màu của chúa trời, để thích nghi với cái thế giới hoàn toàn khác biệt này.

Để rồi, mở ra thứ mà người ta gọi là kỷ nguyên ma thuật.

"Con người quyết định điều gì đúng và sai, nhưng nó không áp dụng cho thần linh. Hay nói cách khác, thần linh có thể làm bất kì điều gì họ muốn."

... kể cả hủy diệt thế giới.

Xem thêm
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.
Tập 3: Hòa bình. Và chiến tranh
Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
[Thông báo] Tạm dừng viết vá đăng tải truyện này một thời gian. Lý do là tác giả (tui nè) muốn sửa lại kha khá diễn biến và hiện tại đang đâm đầu vào ngõ cụt rồi. Hẹn gặp lại một ngày không xa.
Xem thêm
AUTHOR
thank you sir, you were a good son, maybe one of the best son ever
Xem thêm
thấy cũng được đấy, cố lên nhé tác giả
Xem thêm
Có xúc tua không bạn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa nghĩ xa tới vậy. Nhưng khá chắc là không.
Xem thêm
Sơ lượng mà mượt tí nữa là kích thích lắm nhỉ?
Xem thêm
Không... lại lòe trẻ con rồi... Có thể đừng làm cho tui thấy bùn được không ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
?
Tui không giỏi đoán ẩn ý cho lắm.
Xem thêm
Nghĩa là... đừng có nhại 2012 nữa...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cán chổi của chúa, best tên :))
Xem thêm
2012 quét qua chả giống như là chúa cầm chổi quét sân nhà mình =))
Xem thêm
TRANS
@Chomsuke: may là ổng không thích đánh golf... hay là có nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Cái sơ lược này mà chỉnh lại một chút thì tuyệt cmn vời! =))
Xem thêm
Đừng sờ gáy người ta khi chương mới còn chưa tạo nữa đi nào :v
P/s: Cái mặt cười kia làm kiểu j ế!? :v
Xem thêm
Mà công nhận, cái sơ lược cũng ổn hơn nhiều so với phần lớn truyện mới ._.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời