Tổng hợp cho những thớt linh tinh. Hỏi ai biết thì người đó trả lời (⋈◍>◡<◍)。✧♡
+Vài cách thông dụng.
-1: dùng trí nhớ hay còn gọi là cái đầu
-2: dùng chức năng của cln: https://ln.hako.re/tim-kiem-nang-cao
-3: dùng History của trình duyệt.
(*)26/8/21-Update 29/8/21
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
(*)(v)(*)
(*)Link hữu ích:
(HAKO FAQs) NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRÊN HAKO
MỘT SỐ TRUYỆN NGON LÀNH TRÊN HAKO
Spoil cái kết bộ Gakusen Toshi no Asterisk.
(*)Nhà cũ
(*)Note:
24977 Bình luận
Cuối cùng tôi nhận ra có một thứ web fake không thể sao chép được chính là bình luận. Đúng vậy, chỉ cần nhìn vô phần comment mới, hoặc vào khu comment của mấy truyện nổi hoặc flop là biết mặt hàng nhái hay không ngay. Tôi nói thế này để ae cẩn thận kẻo bị lấy cắp dữ liệu như chơi đấy.
Ngoài ra đừng tải app trên CH play hoặc app store vì nghe phong thanh nó cũng là fake nốt (đầu tư vl :v)
Chú ý:
+ fanpage giả mạo
+ fanpage thật
(Mọe đến cả fanpage nhìn cũng y như thật với cả chục nghìn lượt follow, bọn này bá quá)
Về phần web fake lâu nay toy toàn nhìn vào giao diện web, thanh thông báo dưới tìm kiếm, tóm tắt truyện, tiến độ leak, cmt với tốc độ chuyển đổi hay quảng cáo gì đó. Không có một cái nào có thể fake hoàn toàn như web chính cả, ai đọc lâu cũng sẽ thấy có khác biệt nhất định
「……うん、灰島君は『知りすぎた男』だもんね」 部活のかわいい先輩・雪葉さんと一つ同じ布団の中で――。 入学式のあの日、彼女の囁き声に気づいてしまったのが、僕こと灰島爽斗のちょっと変わった高校生活の始まりだった。 女の子と一緒に温泉に行ける部活!と聞いて入ったのは、まさかの「枕投げ部」! え……いや?トランシーバー?枕に当たったら死んだも同然……?そんな枕投げは知らないです!!!! 僕が夢見ていた青春とはだいぶ違っているけれど、全力でバカをする先輩たちは楽しそうで、色んな表情を見せてくれる雪葉さんともっと仲良くなりたくて……。 友情も恋愛も、僕の青春ラブコメは枕とともに!
全てに『金』が介在する高校――長者原学園。 そこは国家経済特別指定学園として積極的に個人資産を増やすことが推奨され、在学中に積み上げた資産は卒業時にほぼ自分のものになるという、破格の『稼げる学園』だった。 その入学セレクションを受けにアメリカからやってきた獅隈志道は、とある理由から金が嫌いな少年。 「金じゃ手に入らないモノが欲しい」という彼は、金で釣ろうとする院瀬見琉花子の誘いを断って、生真面目な少女・芹沢在歌とセレクション通過に向けて共同戦線を張ることに。 だが彼らの前に、琉花子が立ち塞がり……? 果たして誰が《ビリオネア》に届き得るのか?
công nhận hồi xưa nó gọi là meta😓
Nghe cứ sai sai :))
Và bộ /truyen/11925-lets-have-sex-my-proposal-to-my-classmate-just-before-she-jumps-off
Bác xem thử, nhớ mỗi 2 bộ này .T cũng muốn kiếm mấy bộ main chủ động gạ gẫm nhưng khó kiếm sao ấy
Đúng là Nga Gấu. Khoảng cách gần vậy mà dám quăng mìn 🐧
.
..
.
.
..
.
Người xây dụng cộng đồng thì ít, kẻ đi chê anime, lấy content bẩn làm lẽ sống càng nhiều, từ đó mấy th súc vật sẽ xuất hiện. Nói chung là chán như con gián
Top 1: chuột hết pin éo chơi game được
tự phong ấn để học bài :))lười quáTrong đi DLC, khi ta đi vào một cái Dungeon tên "Belurat Gaol" thì sẽ thấy chỗ đó toàn mấy cái chum có đủ kích cỡ. Mấy cái chum đó là nơi mà đám người Hornsent, cư dân bản địa của The Land Between hãm hại tộc người Shaman, là tộc người của Marika và nhét họ vào đó dù vẫn còn sống. Và đám Hornsent không chỉ nhét người của tộc Shaman vào trong đó, mà bọn chúng còn nhét những người của tộc khác, thậm chí là chính dân mình nếu bị coi là tội phạm, trong game thì là Curseblade. Trong mấy cái chum đó, có rất nhiều thịt của nhiều tộc khác nhau, bao gồm cả tộc Shaman trộn lẫn lại và tạo thành một con quái "Jar Innard." Khi đấm bọn Jar Innard này thì sẽ có tỉ drop ra thêm hai vật phẩm nữa. 1 là Innard meat, 2 là Living Jar Shark. Hai thứ đó là mảnh thịt của người Shaman + các tộc khác và những mảnh chum vỡ ra. Nếu ta để ý thì còn có thể thấy điểm tương đồng giữa bọn Jar Innard với Innard Meat. Jar Innard vẫn còn thấy được xác của người trong tộc Marika (Tóc nhạt màu, là nữ). Còn Innard meat, nếu ta nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy những mảnh tóc nhạt màu bám trên thịt.
Dưới đây là làng của Marika:
Có cả một cái Talishman cho hint Marika đã từng trong sáng như nào, khi mà bà đưa búi tóc màu vàng kim của mình cho bà của mình như một vật cầu an.