BÌNH CHỌN TRUYỆN SÁNG TÁC 2.0 - ĐÃ KẾT THÚC
Moderators

BÌNH CHỌN TRUYỆN SÁNG TÁC


Thực sự thì mục Sáng tác đã mở từ khá lâu rồi nhưng trong suốt thời gian vừa qua vẫn không có nhiều sự nổi bật. Vậy nên nhằm mục đích thúc đẩy mảng truyện Sáng tác của Hako đến với nhiều bạn đọc cũng như tạo ra sân chơi và sự cạnh tranh cho các tác giả, nay các thành viên của Ban quản trị quyết định đưa “Bình chọn ưu tiên mặt bằng” trở lại.

Rút kinh nghiệm từ những thiếu sót ở lần đầu tiên, “Bình chọn ưu tiên mặt bằng 2.0” sẽ có một số điểm khác biệt nhằm cải thiện chất lượng cho hoạt động này.

 

     1. Vậy mặt bằng ở đây là gì? 

- Đó chính là phần Sáng tác mới nhất.

- Một khi chiến thắng trong cuộc bình chọn, truyện sẽ luôn luôn xuất hiện tại Sáng tác mới nhất dù cho những truyện khác có cập nhật cũng không bị đẩy xuống.

     2. Những truyện nào có thể tham gia bình chọn?

- Trừ những truyện đang xuất hiện trên banner, tất cả đầu truyện sáng tác hiện có tại Hako đều có thể tham gia bình chọn miễn là đã qua vòng kiểm duyệt. Tuy nhiên, Ban quản trị sẽ chỉ chọn ra 5 đầu truyện nổi bật được tham gia bình chọn ở mỗi tháng.

- Ưu tiên những truyện có cập nhật trong tháng, có độ thu hút nhất định và phù hợp với độc giả Hako. Ngoài ra còn xét thêm một số tiêu chí như kĩ thuật viết, nội dung cốt truyện, tính nghệ thuật và nhân văn.

- Những truyện được lựa chọn sẽ dần được hiển thị tại các mục bình luận sau khi mở bình chọn. Mỗi mục bình luận sẽ bao gồm các phần:

   + Tên tác phẩm.
   + Tên tác giả.
   + Tên họa sĩ. (nếu có)
   + Tóm tắt hoặc một đoạn trích tiêu biểu trong tác phẩm.
   + Ảnh bìa, minh họa, banner. (nếu có)
   + Lời nhắn của tác giả.

- 5 truyện được lựa chọn ở tháng này sẽ không thể xuất hiện trên đề cử tháng sau. Sau tháng kế tiếp, mỗi truyện trong 5 truyện nói trên vẫn có khả năng được lựa chọn.

     3. Ai có thể tham gia bình chọn?

- Ngoại trừ Mod, Admin, tác giả của 5 truyện tại kỳ bình chọn thì mọi tài khoản đã đăng ký trên Hako ít nhất 15 ngày (trước khi mở đợt bình chọn mới) đều có thể tham gia bình chọn.

     4. Hình thức bình chọn như thế nào?

- Cá nhân người bình chọn sẽ trả lời bình luận dưới các mục bình luận với nội dung bình chọn cho truyện.

- Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa hai lần cho hai mục bình luận khác nhau.

- Với các tác giả, trong thời gian diễn ra kỳ bình chọn, mỗi 1500 từ cập nhật sẽ tính tương đương 1 lượt vote.

- Ban tổ chức khuyến khích người bình chọn viết ra lý do kèm theo cho quyết định bình chọn của mình. Ngoài ra, người bình chọn có thể tạo lập các bài reviews, phân tích, đánh giá, nêu cảm nhận về truyện, chương truyện, bối cảnh, nhân vật hoặc một chi tiết nào đó trong truyện…

- Các bình luận hoặc bài viết phải đảm bảo tính văn minh, lịch sự và xây dựng. Không bôi nhọ, đả kích, xuyên tạc, kích động gây tranh cãi dưới mọi hình thức.

- Những độc giả khi bình chọn có kèm theo phần bình luận bày tỏ cảm nhận hoặc nêu lý do cho quyết định bình chọn của mình (trên 100 từ) sẽ được tính là 2 vote. 

- Những độc giả khi bình chọn có kèm theo một bài review (trên 500 từ) sẽ được tính là 3 vote, ngoài ra còn có cơ hội nhận được phần quà đến từ ban tổ chức. 

     5. Cơ cấu giải thưởng ra sao?

- Đối với những truyện tham gia bình chọn:
   + Truyện có lượt bình chọn cao nhất chắc chắn sẽ xuất hiện trên banner ở tháng tiếp theo và được đề cử trực tiếp cho giải thưởng OLN của năm.
   + Truyện xếp thứ hai trở về sau sẽ lần lượt chiếm mặt bằng trong 7 - 5 - 3 - 2 ngày sau đó.

- Đối với những độc giả tham gia bình chọn:

Những độc giả khi bình chọn có kèm theo bài review sẽ nhận được một vé tham gia vòng quay. Độc giả may mắn nhất sẽ được lựa chọn một trong số những phần quà sau:
   + 100.000 VND chuyển vào tài khoản hoặc thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 VND các loại.
   + 1 trong 3 cuốn Light Novel:

Tớ Sẽ Mãi Mãi Không Quên Cậu, Người Từng Sống Trong Khoảnh Khắc

Khi Ấy Là Một Đêm Đầy Sao

Your Story

Trong vòng 5 ngày sau khi công bố kết quả, Ban tổ chức sẽ liên hệ với người trúng giải để trao thưởng. Xin các bạn vui lòng chờ đợi.

     6. Một số lưu ý:

- Tác giả của truyện được lựa chọn sẽ nhận được thư từ Ban tổ chức trước kì bình chọn.

- Trong thời gian bình chọn, chỉ được bình luận dưới các mục bình luận. Lần đầu vi phạm cảnh cáo, lần tiếp theo sẽ khoá tài khoản.

- Truyện giành chiến thắng qua các kì bình chọn sẽ được ghi danh.

- Các vấn đề phát sinh sẽ được Ban quản trị toàn quyền xử lí.

- Tất cả các thắc mắc liên quan đến hoạt động bình chọn xin vui lòng liên hệ Mod: Thiên Ý

BẢNG VÀNG: 

Kỳ 1: (1/5/2022 - 25/5/2022)

KHÔNG CÓ TỪ TRẮC HỌC TẠI PHÒNG 306 - Tác giả: Mèo Cay

Kỳ 2: (5/6/2022 - 20/6/2022)

BAD HERO - Tác giả: Kismala

Kỳ 3: (5/7/2022 - 20/7/2022)

USELESS HERO FROM ANOTHER WORLD - Tác giả: Volatile

Kỳ 4: (11/8/2022 - 26/8/2022)

VẬY RA MÁU TƯƠI CŨNG CHỨA HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - Tác giả: Midou

Kỳ 5: (12/9/2022 - 27/9/2022)

RỒI TUYẾT SẼ TAN - Tác giả: Tsurumaki

Kỳ đặc biệt - DẤU ẤN NỔI BẬT (11/10/2022 - 27/10/2022)

VẬY RA MÁU TƯƠI CŨNG CHỨA HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU - Tác giả: Midou 

Kỳ 6: (14/11/2022 - 28/11/2022) 

CHIA TAY MÀ KHÔNG KHÉO LÀ "MÉO" CÒN TƯƠNG LAI - Tác giả: Langsat

Kỳ 7: (18/12/2022 - 31/12/2022)

HUYỀN THOẠI CỔ NGỌC - Tác giả: Đại Dương

Kỳ 8: (20/3/2023 - 30/3/2023)

CON GAME R18 NÀY THẬT ĐIÊN RỒ!- Tác giả: Dahlias

Kỳ 9: (11/4/2023 - 23/4/2023)

NHÂN TÂM THIÊN Ý - Tác giả: Tinker

Kỳ 10: (10/5/2023 - 20/5/2023)

QUỶ VƯƠNG LÀ THẦY GIÁO? - Tác giả: Prianist

Kỳ đặc biệt - GIẢI MÃ NHỮNG MẢNH GHÉP  (15/6/2023 - 25/6/2023)

CON GAME R18 NÀY THẬT ĐIÊN RỒ! - Tác giả: Dahlias

1290 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 5
Truyện: Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tác giả: Tsurumaki
Họa sĩ: Miao Ema.
Thể loại: Drama - Romance - School Life - Comedy
Tóm tắt:
Mang theo trái tim bị tổn thương hồi cao trung đến giảng đường đại học, Yuzuriha Haruto đã tự biến nó trở thành động lực để bắt đầu đối mặt với số mệnh bản thân.
Ở môi trường mới, nơi cậu gặp gỡ được nhiều người bạn khác nhau, liệu rằng họ có thể giúp cậu xoa dịu đi nỗi đau năm xưa hay không?
Phần hình ảnh:
Vol_1_-_Sakura_-_co_tua.png
Vol_1_pic_2_-_Sakura_Haruto.png
Vol_1_pic_3_-_Sakura_Haruto.png
Lời tác giả:
Lần trước mình đã được đưa lên mục bình chọn nhưng kết quả lại không như mong muốn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình lần này nữa ạ. Nếu như chiến thắng đợt bình chọn này thì mình sẽ đặt một minh họa cho một nhân vật mới (dù đã từng xuất hiện trong truyện) từ Miao ạ. Bật mí luôn là có một artist mới debut sắp tham gia vẽ minh họa cho truyện bên cạnh Miao nữa nè.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Vote
Xem thêm
Xem thêm 32 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 10
SỐNG LẠI Ở THẾ GIỚI KHÁC
- Tác giả: Hana no Yuki
- Thể loại: Action - Adventure - Drama - Fantasy - Gender Bender - Isekai - Magic - Slice of Life - Yuri

Tóm tắt:
Là một người sống khép mình ở xã hội hiện đại, Yuki Hoshino sau khi chuyển sinh chỉ muốn có được một đời sống tự tại không bị áp lực đời sống như kiếp trước. Nhưng, với sự ban phúc của một vị cổ thần trong lúc chuyển sinh, cuộc sống của Yuki đã bị cuốn vào một vòng xoáy tranh đoạt của các thế lực thuộc vương quốc bóng tối, nơi mà các thực thể Quỷ Thần làm chủ. Để thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt này, Yuki sẽ trải qua những gì ở kiếp sống thứ hai? Và cuối cùng, Yuki có tận hưởng được cuộc sống tự tại không bị áp lực xã hội như ý định của mình hay không.

image0.jpg?width=280&height=405

- Lời tác giả:
Đây là một truyện giả tưởng đầu tay của mình, cũng như trình độ vẫn còn non kém và cốt truyện cũng không có gì mới mẻ. Thời gian tới mình dự định sẽ thêm vào yếu tố kinh dị theo tuyến truyện hiện tại. Vì vậy, mong các bạn độc giả có thể góp thêm ý kiến khi những chương tiếp theo được đăng lên.

Xem thêm
AUTHOR
Vote.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 10
QUỶ VƯƠNG LÀ THẦY GIÁO?
- Tác giả: Prianist
- Họa sĩ: Crepe
- Edit ảnh bìa: Zen Ava
- Typo ảnh bìa: Masaharu
- Ảnh minh họa không credit: AI
- Thể loại: Adventure - Fantasy - Action - Comedy - Drama - Isekai - Magic - Romance - Tragedy

Tóm tắt:
Hiroe Tsujima, hai mươi bảy tuổi, là một thầy giáo ngoại ngữ nhưng cũng là một con nghiện của các loại truyện tranh, tiểu thuyết tuổi dậy thì. Anh là kẻ luôn trông thật u ám. Vì lẽ đó, anh bị nhiều người, từ đồng nghiệp đến cả chính học sinh của mình, khinh rẻ, đem ra làm một trò đùa. Tuy vậy, anh lại có trình độ ngoại ngữ và khả năng giảng dạy vượt bậc cùng một tinh thần trách nhiệm lớn với học sinh của mình. Mọi thứ là cho đến khi anh bị chuyển sinh đi cùng với cả trường. Ở một thế giới mới, trong một thân xác lạ lẫm, anh sẽ quyết định làm gì?

image0.jpg?width=286&height=405 image0.jpg?width=267&height=404 image0.jpg?width=270&height=405 image0.jpg?width=270&height=405 image0.jpg?width=274&height=405 image0.jpg?width=286&height=405
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
- Lời tác giả:
Chà, lại một lần nữa mình được vinh dự tham gia kỳ vote lần thứ 10 của box. Thật sự mà nói thì đây không phải là lúc tốt lắm vì mình chưa remake tới đâu cả, nên mình cũng không có gì nhiều để nói ngoài những lời đã từng ở kì 8. Tuy nhiên, một lần nữa, mình mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình với một phiếu vote nếu chưa có truyện tâm đắc hơn ở kì này. Cùng đưa QVLTG tiến xa hơn nhé vì dù không thể khẳng định gì nhưng chất lượng của bộ này sẽ còn tiếp tục từng bước cải thiện, xứng đáng với vị trí của nó giữa các tác phẩm chất lượng khác trong box! Cảm ơn các bạn nhiều! Thân!
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 10
GRAY ON BLUES
- Tác giả: tombery8
- Họa sĩ: Zen Ava
- Thể loại: Action - Adventure - Fantasy - Magic

Tóm tắt:
Năm 2025, sự kiện Đại va chạm xảy ra đã khiến thế giới hoàn toàn biến đổi. Cuộc chiến kéo dài một thập kỉ giữa con người và những chủng loài xa lạ đã nổ ra. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc để lại một thế giới hoang tàn.
Câu chuyện này ở thời điểm năm mươi năm sau sự kiện đó.
Có một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông. Những tưởng lớn lên cậu sẽ thừa kế nông trại và sống một cuộc đời bình dị chốn thôn quê thì Jade lại mang hoài bão to lớn.

image0.jpg?width=288&height=405 image0.jpg?width=405&height=405 image0.jpg?width=405&height=405

- Lời tác giả:
Mặc dù tác phẩm này chỉ là quyết định thử thách bản thân trên sân chơi Hako nhưng từ lúc bắt đầu viết thì mình thực sự dồn nhiều tâm huyết. Thực sự thì mình tự hiểu bản thân là một đứa chẳng giỏi giang về khoảng văn chương và thời gian để hoàn thành mỗi chương thực sự là chậm chạp.
Còn một điều nữa, Gray on blues cũng không thuộc thể loại nhiều người ưa chuộng nhưng tác cũng rất mong mọi người dành ít thời gian cho tác phẩm không quá nổi bật này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 10
ANH TRAI NHÂN VẬT CHÍNH
- Tác giả: TSX
- Họa sĩ: Chiếu (Quyên Huỳnh)
- Thể loại: Fantasy - chuyển sinh - ma thuật - phiêu lưu

Đoạn trích:
Khan thở dài. Hắn nhìn con sói đang nhe nanh về phía mình.
Khan Evangeline. Một kẻ bẩm sinh không có ma lực, không có quan hệ tốt với nhân vật chính, không có vũ khí phòng thân. Không có gì cả ngoài tính mạng duy nhất.
Phải làm gì mới sống sót được đây? À không…
Khan ngoác miệng nở rộng nụ cười khi con sói đang giương móng vuốt chạy vồ tới.
Mình có mà nhỉ? Mình có…
Nội dung cốt truyện.

52883725603_d368fc73d2_b.jpg

- Lời tác giả:
Tính sơ bộ thì cũng hơn 700 ngày viết Anh Trai Nhân Vật Chính và được tham gia 3 lần Bình chọn truyện sáng tác rồi nhỉ? Lần này mình lại may mắn được tham gia, hehe. Cũng cùng thời điểm mình vừa hoàn thành xong tập 2 của bộ truyện luôn. Mong rằng bạn đọc vẫn sẽ ủng hộ mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!~
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
vote
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 10
NHÂN VẬT PHẢN DIỆN HẠNG BA MUỐN ĐƯỢC SỐNG YÊN BÌNH
- Tác giả: Kachou Fuugetsu
- Editor: Kalki.A.Vishnu
- Họa sĩ: Higan
- Thể loại: Action - Fantasy - Harem - Isekai - Magic - Misunderstanding - School Life - Shounen - Web Novel

Tóm tắt:
Phản diện hạng ba là cái thể loại nhân vật nền tồn tại để trở thành bao cát cho nhân vật chính thể hiện, cái thể loại mà chẳng ai thèm nhớ tên sau ba chương. Tôi đã chuyển sinh thành Schwarz Skywalker, một phản diện hạng ba trong một thế giới lãng mạng giả tưởng như vậy.
Mong muốn yên bình là điều quá xa xỉ sao?

image0.jpg?width=304&height=405 image0.jpg?width=304&height=405 image0.jpg?width=720&height=405

- Lời tác giả:
Tôi đã từng viết kha khá những bản nháp mà trong đó, nhân vật chính là trung tâm của thế giới, thế giới vận hành xung quanh nhân vật chính. Khi viết tác phẩm này, không biết tại sao đầu lại nảy số, sẽ ra sao nếu mình viết câu chuyện về một kẻ bên lề, một kẻ qua đường đáng lẽ không mấy quan trọng trong kịch bản ban đầu mà thế giới đã dựng sẵn? Phía sau ánh hào quang của "người được chọn" sẽ là những câu chuyện như thế nào đây?

Nghĩ bâng quơ một hồi thế là viết ra bộ tiểu thuyết này, nơi nhân vật chính của câu chuyện là một người không phải nhân vật chính của thế giới mà chỉ là một kẻ ngang qua. Có lẽ chủ đề này không mấy mới mẻ, nhưng tôi vẫn hy vọng bộ tiểu thuyết này có thể mang tới những phút giây thú vị cho độc giả.
Xem thêm
TRANS
Vote
Xem thêm
Xem thêm 27 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
CHỦ THỚT
MOD
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
CHỦ THỚT
MOD
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 9
IIII MACHINA VORUNA
- Tác giả: Midou
- Họa sĩ: Zuki
- Thể loại: Mystery - Mecha - Military - Action - Adult - Incest - Science - Fiction - Comedy - Ecchi

Tóm tắt:
Đây không phải là câu chuyện về công lý hay những anh hùng bảo vệ thế giới.
Trong một bối cảnh mà con người phải sử dụng những cỗ máy hình người tên là Volwa để chống lại lũ quái vật khổng lồ bí ẩn, bi kịch theo chân Hanto, một cậu nhóc sống trong một gia đình nghèo khổ cùng chị mình. Ở cái thế giới tàn khốc này, Hanto tự nhủ rằng mình phải cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai.
Cũng khoảng một tháng sau đó, vị Trung úy tên Shinju cùng người đồng nghiệp của mình, Thiếu úy Bivart cũng đến quận Ni để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt liên quan trực tiếp đến cậu bé Hanto.
Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên.
Tại nơi mà những đứa trẻ mồ côi lảng vảng khắp nơi cùng các băng nhóm phản động mù quáng nổi dậy hằng ngày, họ không hề nhận ra rằng mình chỉ là những con rối, nhảy múa trên bàn cờ tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng cho đến khi bị nhấn chìm bởi cái chết.
Liệu có tồn tại tia sáng nào cho ai đó? Dù chỉ một người thôi cũng được?
Không. Dường như chẳng có hy vọng nào cả. Hãy tiếp tục ôm lấy giấc mộng viển vông ấy mà tiếp tục khổ sở đi.

s13602-5d139377-4679-4f49-b2f6-574d3c3c002a.jpg
image0.jpg?width=324&height=405

- Lời tác giả:
Mình đã luôn ấp ủ một truyện thể loại mecha, biết là cái thể loại này kén người đọc, nhưng rất mong mọi người sẽ ủng hộ và vote giúp ạ. Xin cảm ơn. ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
Xem thêm
AUTHOR
Vote
Dù không phải đề tài chị quan tâm nhưng phiếu vote này là cho sự can đảm của em đã chọn và dành thời gian viết một tác phẩm về thể loại mình đam mê và cũng là một chủ đề khó.
Về tâm huyết và chất lượng thì ngay từ việc Midou chăm chút từng li từng tí cho minh họa và những cuộc trò chuyện của em trên slum đã cho thấy em đam mê đến nhường nào. Chị gần như là thấy được ánh sáng trong mắt em mỗi lần em nói về robot ý. Sự hiện hữu của Voruna đã góp phần làm mảng sáng tác của Hako đa dạng hơn mà chị mong Midou sẽ là người tiên phong trong làn sóng đặt tình yêu lên trên phong trào để định hình lại chất lượng box sáng tác. Dù khó khăn hơn Máu tươi nhưng chúc em tìm được những độc giả thực sự hiểu được em, cảm ơn em vì đã để tác phẩm này được ra đời. Mãi hết mình nhé chàng trai!
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 9
NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CON NGƯỜI TỪ THỜI ĐẠI THẦN THÁNH
- Tác giả: flaeris_3110
- Họa sĩ: flaeris_3110 aka (Đậu Hũ Hạnh Nhân on facebook)
- Thể loại: Fantasy - Phiêu Lưu - Sử Thi - Thần Thoại - Hành Động - Yếu tố trinh thám huyền huyễn - Chiến tranh - Tâm lí nhân vật - Đa chủng tộc

Tóm tắt:
- Volume 1:
Kị sĩ Địa Long cuối cùng của Thời Đại Thần Thánh - Zero, người đang trong chuyến công tác tại Ardornia đã phát hiện ra những dấu hiệu của một cuộc chiến mới. Trong hành trình của mình, cô gặp lại những đồng đội cũ đã cùng chiến đấu trong cuộc chiến diễn ra cách đây một trăm năm mươi năm - những người cũng đang cảm nhận được ngọn lửa chiến tranh đang chuẩn bị bùng lên một lần nữa. Cuộc hội ngộ diễn ra rất chóng vánh, và cùng với Grim, họ lên đường đến Wenias, nơi sắp diễn ra một trong những sự kiện lớn nhất của thời đại - Ngày Tái Sinh.
- Volume 2:
Tachi Heian, một con người sinh ra ở đảo Gaqin - mảnh đất trôi dạt ở bên kia thế giới, vùng chiếm hữu của ma thần và quỷ yêu, cậu thiếu niên mười bảy tuổi của thế hệ trẻ với thể chất kém cỏi đang vật lộn với cuộc sống này bỗng dưng gia nhập vào Đội Trinh Sát Mặt Biển, một tổ chức được thành lập bởi những quỷ nhân Onikagiri và dấn thân vào con đường nguy hiểm hơn nhiều so với công việc rửa bát thuê trước đây. Cậu đã gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái trong đời, nhưng bây giờ mới thật sự tiếp cận và tìm hiểu những đứa con của nữ thần Tiamat khi phải làm việc với nhau. Nỗi sợ, sự thiếu kiến thức, sự non trẻ,... Tachi đang cố gắng vượt qua chúng với sự trợ giúp của Kuramari, một nữ pháp sư vô danh luôn cho cậu lời khuyên và chỉ xuất hiện tại ngôi đền Mặt Trời khi Tachi có mặt. Cô là ai? Là thứ gì? Mối liên hệ giữa những câu chuyện mà Tachi cố tìm hiểu về Kuramari sẽ được giải đáp, khi phong ấn dưới đáy biển bị phá vỡ và long xà trỗi dậy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
- Volume 3:
Ma thuật ở thế giới này là món quà chỉ dành riêng cho những sinh vật sở hữu thần tính, nói cách khác là thế hệ trước đây của thời đại thần thánh. Yêu tinh Tầm Tri Tetracisis đã hoàn thành khế ước với một ác ma thượng cổ để biến quyền sử dụng ma thuật thành một loại hình cơ bản để tất cả những sinh vật cấp thấp như nhân loại cũng có thể sử dụng được. Nhưng Tetracisis lẫn ác ma đã bị đổ lỗi bởi phản ứng ma lực từ khế ước sẽ lay chuyển thế giới đã gây ra một cơn khủng hoảng lớn. Từ đó, Yêu tinh Tầm Tri biến mất, để lại người gánh tất cả tội lỗi của ma thuật là Phù Thuỷ Hư Vô - Tetracisis Mooncaller. Bảy trăm năm sau sự kiện đó, phù thuỷ vĩ đại nhất xuất hiện trở lại, cùng với một trong những ác ma thượng cổ là bạn đồng hành, bắt đầu chuyến hành trình tại K’arthern để ngăn chặn sự tái diễn của một thảm hoạ mang tên Chiếc Hố Tai Ương - thứ thảm hoạ đã quét sạch gần như toàn bộ sinh vật sống trên thế giới diễn ra cách đây hai nghìn năm. Liệu lần này, Tetracisis và những phù thuỷ có thể rửa sạch ô danh và giải cứu nhân loại thêm lần nữa?

image0.jpg?width=228&height=405 image0.jpg?width=431&height=405 image0.jpg?width=286&height=405 image0.jpg?width=286&height=405 image0.jpg?width=304&height=405
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
image0.jpg?width=248&height=405 image0.jpg?width=248&height=405 image0.jpg?width=248&height=405 image0.jpg?width=248&height=405

- Lời tác giả:
Tôi viết câu chuyện này ban đầu là để ghi lại những ý tưởng. Hình ảnh minh hoạ tự vẽ lấy, câu chuyện thì tới từ những giấc mơ được xào nấu lại. Rồi một ngày tôi nghĩ, liệu mình có thể viết cái gì đó thú vị hơn một chút, rõ ràng hơn một chút không? Rồi tôi thử. Câu chuyện về một kị sĩ ép buộc bản thân chiến đấu vì mảnh đất cô yêu chứ không phải vì lí tưởng, hoặc một con quỷ đem lòng yêu mến thế giới mà nó tạo dựng, một thần chết trân trọng sự sống, hay một thiên thần tận diệt sinh mạng vì luật lệ,... tôi thích những điều đi ngược lại với thông thường, nhưng lại ghét những chuyện phi logic, đặc biệt là trong phát triển tâm lí nhân vật. Có lẽ truyện vẫn còn non tay, nhưng hi vọng rằng mọi người có thể đọc và nhận xét thêm.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác ỳ 9
TƯ TẾ XIN HÃY QUẢN CHỒNG CỦA NGÀI ĐI
- Tác giả: Võ Thành
- Editor: Võ Thành
- Thể loại: Slice of life - Super power - Romance - Magic - Fantasy

Tóm tắt:
Đó là cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ, lại như đã được định mệnh sắp đặt từ trước.
Giữa một người là nữ tư tế hắc ám bị xa lánh của tộc tinh linh. Người còn lại là một đứa trẻ bí ẩn với đủ điều thần bí xoay quanh bản thân mình.
Vì lòng trắc ẩn mà cô cưu mang cậu, hai người bọn họ buộc phải ở chung với nhau cho dù miễn cưỡng đi chăng nữa. Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi mình bị mọi người xa lánh, lần đầu tiên có một người nhẹ nhàng bước vào trái tim đã tổn thương đến ri rỉ máu của người thiếu nữ.
Thời gian họ ở chung với nhau là một chuỗi ngọt ngào, thế nhưng vẫn còn những dấu hỏi nằm đằng sau thân phận của cậu bé ấy.
Một pháp sư thiên tài hay một vị thần bất tử? Hoặc có lẽ là quỷ dữ muốn hủy diệt thế gian...
“Chỉ là nếu nguyên nhân khiến hắn nổi giận lôi đình là mình thì cũng không tệ.”
Nàng tư tế hắc ám tự nghĩ như thế trong lòng khi nở một nụ cười xinh đẹp.

image0.jpg?width=294&height=405

- Lời tác giả:
Chào mọi người mình là Lão Cẩu! Phải nói thật rằng bản thân cũng vô cùng bất ngờ khi bộ truyện này có phần vượt ngoài mong đợi lúc đầu, Tư tế xin hãy quản chồng của ngài đi là tác phẩm đầu tiên mình viết theo thể loại Slice of Life vì thế nên vẫn còn nhiều thiếu xót và sẽ cố gắng để nó hoàn thiện hơn trong tương lai. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của “tư tế” và “cậu nhóc”. Thân!
Xem thêm
AUTHOR
Lần đầu nhìn tên truyện mình thực sự không có quá nhiều hứng thú, tuy vậy thì sau khi bấm vào vì tò mò mình đã phải thay đổi thái độ khá nhiều. Và không biết từ lúc nào mình lại bị cuốn hút đến mức đọc một lèo hết một chục chương truyện ngay trong đêm. Một liều thuốc giải tỏa căng thẳng khá hiệu quả, hài hước có, lắng đọng có, cao trào có, tâm lý có và thậm chí cả hành động cũng có. Kể cả không xét đến việc mình và tác giả đã thân quen từ trước, mình thực sự vẫn đánh giá tốt cho tác phẩm này và việc nó được đưa vào kỳ bình chọn là hoàn toàn xứng đáng. Những sai sót nhỏ nhặt đương nhiên là có, nhưng mình tin tác giả sẽ cải thiện và cho ra được những chương truyện xứng đáng với sự quan tâm của độc giả.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 9
NHÂN TÂM THIÊN Ý
- Tác giả: Tinker
- Editor: Glutamat, Don Bass Me
- Họa sĩ: Suri, Vinu333
- Thể loại: Tu Tiên
- Phần nội dung: Đây là truyện tu tin phake

Tóm tắt:
Câu chuyện kể về hành trình của Bạch Tiếu Dương, một cậu thanh niên có ước vọng trở thành một Tu Tiên Giả để cứu nhân độ thế như thần tượng của mình. Trong chuyến đi đến Tần Quốc, cậu đã gặp được nhiều người bạn. Mỗi người trong số họ đều có một chí hướng, song tất cả đều muốn chạm đến mục đích tối thượng của mỗi Tu Tiên Giả: Đạo tâm.

image0.jpg?width=293&height=405

- Lời tác giả:
Nhân Tâm Thiên Ý là một truyện với bề ngoài của một truyện Tu Chân, nhưng nội dung và cách dẫn dắt lại theo những truyện Shounen Nhật. Có lẽ nhiều người không thích bối cảnh này, những ai thích lại sẽ thấy hướng đi của truyện có hơi quái dị. Ừ thì đó là một sự kết hợp khá tà đạo mà. Đó là khó khăn của tác phẩm này nhưng nếu bỏ qua những định kiến thì chắc chắn truyện này không tệ đâu, nếu không muốn nói là ăn đứt truyện Thời Khắc Chuyển Mùa của tôi khi trước. Dù khó mà thắng trong kỳ vote nhưng well, được sánh vai với những tác phẩm hàng đầu luôn là một trải nghiệm thú vị.
Xem thêm
Nhân Tâm Thiên Ý là một trong những bộ tu tiên hiếm hoi trong mảng OLN có được cả sự đầu tư cả về nội dung lẫn câu từ. Về văn phong thì chắc cũng không phải nói nhiều, miêu tả, dẫn dắt ổn, câu văn cũng không hề bị lậm trung hay hán việt. Còn về nội dung thì vì mình chỉ vừa đọc hết 3 chương đầu nên cũng không có quá nhiều thứ để nói. Lấy chủ đề là tu tiên nhưng cách xây dựng và giới thiệu về thế giới trong truyện lại khá đơn giản và chậm rãi, không có tình trạng vừa vào đã tung một mớ "thuật chữ chuyên ngành" khiến người đọc bị ngộp, nên mình nghĩ nó vẫn sẽ phù hợp với những bạn đọc chưa từng tiếp xúc với thể loại này. Ngoài ra thì truyện có một bạn main hơi bị chất lượng, tretrau nhưng vẫn có chừng mực, mạnh nhưng không edgy, rất phù hợp cho những bạn thích đọc shounen nhưng sợ hãi buff bẩn, như mình. Một bộ truyện có sự đầu tư như thế này thì không có lý do gì để không vote cả, nên là +2 vote ạ.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
vote
Xem thêm
Xem thêm 26 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình chọn truyện sáng tác kỳ 9
NỮ MA VƯƠNG TRỞ VỀ TỪ DỊ GIỚI LÀ EM TRAI CỦA TÔI
- Tác giả: Đại Sư Mạt Trà
- Họa sĩ: DuyLee
- Thể loại: Action - Comedy - Ecchi - Gender Bender - Martial Arts - Romance - Slice of Life - Harem - Magic - Super Power - Supernatural

Tóm tắt:
Năm bốn tuổi, tôi được một người đàn ông nhặt về nhà, trở thành con nuôi của ông ấy, năm sáu tuổi, em trai tôi ra đời.
Năm hai mươi tuổi, cha mất vì bệnh nặng, em trai cũng mất tích, tôi chỉ có một mong muốn là sống như người bình thường, kiếm được việc làm ổn định, cưới vợ hiền con ngoan, cả đời cứ thế là được.
Thế mà năm hai mươi hai tuổi, thằng em trai trời đánh đột ngột trở về từ Dị Giới, mang theo thứ sức mạnh đến phi lý mà phá vỡ thế giới quan của tôi.
Nhưng làm thế nào để dạy cho thằng em trai một trận no đòn, khi mà nó vừa mạnh hơn mình, vừa... trở thành một cô gái rất xinh đẹp?

Trích đoạn:
Tôi thở dài, cuối cùng nhìn xuống trang giấy, cười khổ mà liếc mắt nhìn con quạ, bất chợt hỏi:

“Làm sao để sử dụng sức mạnh của ngài?”

“Chỉ cần thể hiện ra ý chí của bản thân là được, và một vật dẫn.”

“Vật dẫn?” Tôi ngạc nhiên mà hỏi, chợt như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lập tức nhìn xuống thứ mà mình đang nắm trên tay.

Dây cắm sạc điện thoại giờ đây đã trở nên cứng cáp vô cùng, thẳng tắp tựa như một thanh trường kiếm, hoặc là quyền trượng ma thuật? Tôi không biết nữa.

Bầu không khí yên tĩnh, tôi đờ mặt ra nhìn dây cắm sạc điện thoại, ánh mắt hoang mang hướng về phía Munin, tay chỉ chỉ vào nó.

Vật dẫn là thứ này hả?

Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
Munin không đáp lại tôi, thay vào đó, nó đưa mắt về phía lớp khiên chắn đang dần nứt nẻ do bị đạn bắn, chỉ bình thản lên tiếng nhắc nhở:

“Nó không chặn được lâu nữa đâu, dùng dây cắm sạc… khụ, Anh Hùng Kiếm của ngươi tiêu diệt bọn chúng đi!”

Trường kiếm cái quỷ! Cho dù có thẳng, có cứng thế nào, thì cái thứ quỷ này vẫn là một cái dây cắm sạc! Tôi phải làm gì với cái quỷ này bây giờ? Sạc điện thoại chắc?

Không phải nó nên biến thành Thánh Kiếm hay gì gì đó ư? Sao lại cứng lên như thế này? Có tên điên nào dám viết truyện như kiểu này không?

Thấy lớp khiên chắn sắp vỡ, cuối cùng tôi cắn răng và nắm chặt dây sạc điện thoại trong tay, sau đó hít một hơi thật sâu, tay kia giở cuốn sách cũ kỹ đến trang của “Anh Hùng Đại Kiếm”.

Sức mạnh dựa vào ý chí của bản thân ư? Tốt!

Munin đã thấy được quá khứ của tôi, trang sách “Anh Hùng Đại Kiếm” cũng đại diện cho quá khứ ngây thơ ngu ngốc của kẻ hèn này, vậy thì để xem bây giờ, rốt cuộc tôi có phải là người bình thường, hay là một thằng ngu?

Tôi cắn răng, trong lòng như muốn gào thét, dây cắm sạc điện thoại thẳng tắp như một thanh đại kiếm, tôi vung mạnh về phía trước và hét to lên một tiếng - một lời nói chân thành nhất đến từ trong trái tim của bản thân:

“Hãy để con gacha trúng SSR!”

“Đấy mà là mục tiêu vĩ đại hả?” Munin không nhịn được mà cũng gầm thét theo bản thân tôi.

Một tia sáng khổng lồ, dài đến hàng chục mét, bao phủ khắp cả nơi này và nuốt chửng lấy toàn bộ những cơn bão đạn, những tên người sói còn đang nổ súng và cả mặt đất xung quanh.

Một người, một dây cắm sạc, diệt sạch cả một đội quân!

image0.jpg?width=278&height=404

- Lời tác giả:
Đây quả là một bất ngờ lớn khi mà bộ truyện mình sáng tác trong lúc ngẫu hứng lại có thể tham gia đợt bình chọn trên trang Hako. Dù là thắng hay thua, mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành cho sự ủng hộ của mọi người cho một bộ truyện vừa hài hước, bẩn bựa như thế này.

Thân!

Đại Sư Mạt Trà và họa sĩ DuyLee
Xem thêm
Mặc dù tên của bộ truyện hơi có mùi isekai + romcom, nhưng Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị Giới lại có một cốt truyện lẫn world building mang độ rộng đáng kể: các thế lực, toan tính và âm mưu. Tuy nhiên điều thu hút độc giả nhất của bộ truyện lại là độ hài hước đến mức lố bịch của câu chuyện, kèm việc xây dựng nhân vật tốt: Một Minh An trở về từ Dị Giới với tính cách gian manh vô sỉ, một Thanh Huy bình thường nhưng vẫn có những điểm sáng trong nhân cách của cậu. Hài hước, đa dạng và mới mẻ chính là điều mà mình lựa chọn vote cho bộ truyện. +2 vote
Xem thêm
Xem thêm 18 trả lời
CHỦ THỚT
MOD
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
CHỦ THỚT
MOD
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý