JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

61 - 70

62.

1 Bình luận - Độ dài: 1,142 từ - Cập nhật:

  Bởi đã ngốn mất quá nhiều thời gian, ta đã thất bại trong việc ghi chép quyển sổ này bằng sự hợp lí và lô-gíc. Ta có lẽ sẽ thôi viết những điều mình muốn, thay vào đó bằng những điều cần thiết phải viết, thế thôi. 

  Thứ ta phải ưu tiên viết vào đây hơn tất thảy chính là “Bộ Cung Tên”. Có thể tạm coi chúng như những vật phẩm ma thuật có khả năng trích xuất ra được tiềm năng của con người, hay đúng hơn, của linh hồn con người ---- đó cũng chính là bản chất của “Bộ Cung Tên”. 

  Mặc dù ta thường viết đầy đủ cách gọi của nó ra như một thói quen mỗi khi bàn bạc với mụ Enya. Chứ thật ra “Cây Cung” của “Bộ Cung Tên” chẳng quan trọng lắm. 

  “Mũi Tên” mới là thứ đặc biệt cần thiết. 

  Nếu Pucci đang đọc cuốn sổ này, cậu ta chắc chắn đã có “trải nghiệm cá nhân” với nó rồi, cho nên ta thấy chẳng việc gì phải viết dông dài, tuy nhiên vẫn tồn tại khả năng cậu ta không phải người đọc, cho nên ta vẫn sẽ giải thích cặn kẽ bản chất của Mũi Tên vào đây. Coi như giúp Pucci ôn lại kiến thức một chút. 

  Thời gian của ta không còn nhiều, nên nó sẽ không dài đâu. 

  Khi bị đâm bởi Mũi Tên, trong phần lớn trường hợp, nếu kẻ đó mang “tiềm năng” đủ lớn, có khi chỉ cần mỏng như sợi tơ thôi, sẽ có một Stand sẽ được kéo ra ngoài. 

  Còn nếu không có “tiềm năng” thì dẫu không bị đâm vào tử huyệt, kẻ đó vẫn chết như thường. 

  Mụ Enya bảo “Càng gây ra tội ác bất dung bao nhiêu, khả năng sống sót càng lớn bấy nhiêu.” 

  Ở phần này thì có vẻ cách giải thích giống với tạo thây ma ---- tâm ma mạnh tức có ý chí mạnh, liên kết với một linh hồn mạnh. 

  Và đầu ra của thứ sức mạnh ấy sẽ được biểu lộ dưới hình thức Stand ---- kiểu như vậy. 

  Thật ra ta trở thành Stand user đều nhờ có Mũi Tên này ---- cùng lúc sở hữu cả The World lẫn Hermit Purple

  Người đầu tiên sở hữu được Mũi Tên này là mụ Enya ---- mụ già đó đã thực hiện vài trò lén lút mà chính chủ nhân của mụ cũng không biết rõ, và rồi một ngày nọ, mụ cầm theo “Bộ Cung Tên” dâng lên cho ta. 

  Mụ đã làm thí nghiệm trước rồi. 

  Thí nghiệm trên người

  Mụ đã dùng “Bộ Cung Tên” này bắn rất nhiều người ---- chính mụ đã tạo ra cơ số Stand user, hi sinh không biết bao nhiêu nhân mạng, và khi đang trong quá trình thủ tiêu những sản phẩm không đạt được đúng tiêu chí, mụ đã nghiệm ra được bản chất của nó. 

  Thậm chí mụ còn tự sử dụng Mũi Tên lên chính mình, dù tuổi tác đã cao, coi bản thân như một con chuột bạch, từ đó sở hữu Justice

  “Thưa Chúa Tể DIO,” mụ nói. 

  “Ngài nghĩ sao ạ? Chắc chắn nó sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng Ngài, nhưng việc Ngài đạt được thứ sức mạnh này đã hoàn toàn được ‘dự đoán’ rồi ạ.” 

  Chẳng có lí do gì để từ chối cả. 

  Hoặc ---- ta cảm thấy rằng bản thân phải đạt được sức mạnh này, thứ sức mạnh mà ta chưa từng biết đến một trăm năm trước. 

  Cũng giống như nếu không trở thành ma cà rồng, ta sẽ đi học Hamon ---- nếu có thể, ta muốn “đoạt” lấy Hamon, thứ Jonathan đã “kế thừa” từ Zeppeli. 

  Đó là lí do ta chấp nhận chuyện này, chỉ thay “Hamon” thành “Hamon dạng hồn ma” thôi. 

  Dù có phải hi sinh bao nhiêu ---- ta muốn đạt được nó. 

  Nhìn lại quyết định vài năm trước mới thấy bản thân đã quá mạo hiểm ---- một ván bài mạo hiểm đến cả anh em nhà D’arby cũng không dám đặt cược, vậy nhưng kết quả lại là chiến thắng của ta. 

  Mụ Enya đã nói đúng. 

  Cho nên, như một lẽ tự nhiên, đúng như “dự đoán”, ta đã đạt được và sở hữu một Stand ---- và một chiếc vé tới Thiên Đường

  ...Không, vẫn chưa chắc. 

  Liệu ta có thực sự thắng ván bài không? 

  Vượt qua thử thách của Mũi Tên và có được thứ mình cần, cái đấy đã quá rõ ràng rồi. 

  Nhưng, ta vẫn chưa chắc. 

  Dẫu mang cơ thể bất lão bất tử, ta vẫn chấp nhận rủi ro về “cái chết” và có cho mình một Stand, nhưng ---- như một hệ quả, cả Joseph Joestar và Kujo Jotaro cũng đều có được Stand mà không hề phải chịu một rủi ro nào cả. Vậy bọn chúng mới là những người thắng ở đây sao? 

  Chỉ một mình Holly Kujo bị cơn sốt quật ngã, hấp hối nơi Quỷ Môn Quan ---- chỉ có ả Thánh Nữ đó thôi. 

  Hóa ra, cả Joseph lẫn Jotaro đều là những “kẻ kế thừa” ---- bọn chúng đều kế thừa Stand từ cơ thể của Jonathan. 

  Nếu khi đó, ta từ chối lời đề nghị của mụ Enya, bỏ đi cơ hội sở hữu Stand ---- thì Joseph, Jotaro, và tất nhiên cả Holly sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của ta. 

  Ít nhất, bọn chúng không hề cảm nhận được ta trong suốt thời gian dưới đáy biển ---- nhưng nếu không có Stand, ta sẽ mãi chẳng tìm thấy con đường dẫn đến chốn Thiên Đường kia. 

  Nếu không sở hữu Stand dừng thời gian The World, ta chưa chắc đã tiến xa thế này trên hành trình tìm kiếm Thiên Đường

  Lợi - hại như hai mặt của một đồng xu. 

  Ta thực sự có thể để mọi thứ diễn ra đúng như vậy. 

  Có lẽ “lên Thiên Đường” không mang nhiều khác biệt so lớn với “xuống Địa Ngục” như ta tưởng. Có lẽ trong khi ta đang có ý định lên Thiên Đường, thực ra là đang hướng tới Địa Ngục sao? 

  Nếu vậy thật ---- Ta không thấy phiền đâu. 

  Bởi vì ta tin rằng Địa Ngục vẫn tốt đẹp hơn so với cái thị trấn thuở ấu thơ khốn khổ khốn nạn ấy nhiều lần. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hay :)
Thx trans
Xem thêm