JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

61 - 70

68.

1 Bình luận - Độ dài: 374 từ - Cập nhật:

  Pet Shop đã biến mất. 

  Ta từng nghe về những câu chuyện vật nuôi rời bỏ chủ nhân khi nó biết thời khắc cuối đời của mình sắp đến, nhưng ta không nghĩ điều đó có liên quan gì đến sự biến mất của Pet Shop bây giờ. Con diều hâu đó rất có khả năng đã phát hiện và tấn công những kẻ xâm nhập vào tòa dinh thự, thực hiện đúng mệnh lệnh được giao, nhưng đáng tiếc lại bị đám đột nhập giết ngược. 

  Theo những gì ta biết về tình hình hiện tại, khả năng rất cao Pet Shop đã bị hạ bởi The Fool của con chó Iggy. Một trận chiến giữa hai Stand user động vật.  

  Động vật cũng có cho mình "linh hồn". 

  Ta rất muốn được chứng kiến hình ảnh những "linh hồn" ấy khi chiến đấu trực diện với nhau trông sẽ như thế nào. Ý tưởng ấy khiến ta không khỏi tự hỏi liệu một hiện tượng thú vị như vậy có khả thi bằng cách sử dụng “Bộ Cung Tên” hay không? Nếu sử dụng Mũi Tên đâm vào mọi sinh vật sống có thể trong tầm mắt... Hừm. 

  Dù muốn, việc trao Stand cho đám thú vật trí tuệ thấp luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Tùy thuộc vào năng lực chúng sở hữu, ai biết được điều gì có thể xảy ra? Có thể sẽ gây ra một thảm họa sinh học toàn cầu cũng nên. 

  Chuyện đó tốt nhất hãy tạm gạt sang một bên đã. 

  Có vẻ lúc này, nhóm Joestar đã phát hiện ra vị trí của ta. Chà, cả ta và Joseph Joestar đều sở hữu Hermit Purple, cho nên kiểu gì hắn cũng sẽ mò được chỗ này thông qua "chụp ảnh tâm linh" thôi. Đó chỉ là vấn đề sớm muộn ---- ta sẽ viết lại những chữ sau đây một lần nữa, dẫu chúng chỉ mang mục đích thuyết phục bản thân: DIO ta sẽ không trốn chạy đâu. 

   Ta sẽ gặp gỡ quân thù trong chính dinh thự này, giống những gì bản thân đã từng làm một trăm năm về trước. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Và thua :))
thx trans
Xem thêm