JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

61 - 70

66.

3 Bình luận - Độ dài: 488 từ - Cập nhật:

  Emperor của Hol Horse. 

  Thoth của Boingo. 

  Cả hai đều đã thất trận ---- xem ra những Stand user cuối cùng mà ta đang có, những “sát thủ” được phái đi tiếp cận nhóm Joestar, đã đại bại. 

  Hol Horse bị đạn của chính mình bắn thẳng vào giữa trán, tình trạng vô cùng thê thảm. Còn Boingo xuống tinh thần trầm trọng sau khi bị đuổi cắn bởi con chó Iggy. Dẫu vậy, DIO ta vẫn coi bọn chúng đã làm tương đối tốt khi đó là một kết quả rất suýt soát ---- ta vẫn đánh giá cao những gì hai kẻ đó đã làm được. 

  Thẳng thắn mà nói, Hol Horse và Boingo chỉ thiếu đúng một chút xíu nữa là đã thành công tiêu diệt nhóm Joestar rồi ---- nhưng cuối cùng, bất chấp mọi cố gắng, chúng đã “thua”. 

  Như thể Định Mệnh bắt phải thế. 

  Như thể tương lai đã được định sẵn ---- rằng chúng phải thua. 

  Ta dám chắc những “tiên đoán của Thoth” đã bị hiểu sai này nọ... Nhưng sau cùng, ta cho rằng nhóm Joestar có “quyết tâm” nhiều hơn so với Hol Horse và Boingo. 

  Bọn chúng chắc chắn đã nhìn tới “tương lai”. 

  Trong vô thức ---- bọn chúng đã nhìn thẳng đến tương lai với lòng “quyết tâm”. 

  Vì lí do đó, bọn chúng hiện đang rất gần với Thiên Đường. Ít nhất thì gần hơn so với Hol Horse, Boingo, hay thậm chí là cả ta. 

  Những kẻ dám nhìn thẳng vào Thiên Đường ---- sẽ có được chiến thắng. 

  Ở bất kì điều kiện gì, khi đối đầu với bất kì ai. 

  Cho nên, những ai được lên Thiên Đường mới được coi như những kẻ chiến thắng đích thực ---- xác minh chuyện đó thì để lúc khác, nếu ta thực sự có khoảng thời gian như vậy. 

  Vừa bị chó cắn, vừa suy sụp tinh thần do bị chó cắn, Boingo lâm vào tình trạng hiện tại cũng không hoàn toàn do chấn thương vật lí gây ra. Thằng bé chỉ cần phải dành ra thêm một chút thời gian trong bệnh viện thôi. Nhưng nếu vấn đề của nhóm Joestar là lòng quyết tâm, thì đằng nào ta cũng phải sử dụng đến Stand của nó 

  Khi xét đến tính cách của Boingo, điều đó có thể sẽ rất quá đáng, nhưng ---- kể cả vậy, chỉ cần đó là việc cần thiết phải làm, ta sẽ làm bằng được. Ta sẽ đáp ứng sự cần thiết cho những thứ cần thiết. 

  Ta đã mất đi phần lớn những thuộc hạ thân cận của mình, mặt khác, ta cũng đang tiến gần hơn với Thiên Đường

  Ta tự tin khẳng định điều đó. 

  Bằng lòng quyết tâm ---- ta đang tiến đến rất gần rồi. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Thnak trns
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm