Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 066 - Nhân vật nữ hệ hoàn hảo

173 Bình luận - Độ dài: 933 từ - Cập nhật:

    Ở một diễn biến khác, cô gái đã từng ở vị thế nữ chính kia mới đầu học kỳ đã cúp học.

   

    (Shiho... hản là chưa dậy rồi nhỉ...)

   

    Y như dự đoán.

    Sáng ngủ trưa dậy, giờ giấc sinh hoạt của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn trong kỳ nghỉ hè. Đó là lý do tối qua cô ấy ngủ chẳng đủ giấc...... Nghĩ tới cái mặt ngủ ngon lành của cô ấy lúc này làm tôi tự nhiên thấy rã rời.

   

    Ý tôi là, đáng lẽ bình thường thì ai cũng đã được bố mẹ chỉ dạy rõ ràng về chuyện này...... có lẽ cô ấy đã được nuông chiều nhiều quá nên mới không bị mắng. Thành ra có cúp học cũng không bị gì.

   

    Cho dù ở trường đang nồng nặc điềm xấu từ sự xuất hiện của gái mới, cô vẫn làm mọi thứ theo ý mình như mọi khi. Sau khi đã rút lui khỏi vị trí nữ chính thì giờ đây cô đang thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian nằm ngoài câu chuyện.

   

    Không tệ tí nào.

    Giờ cô đã có thể có một cuộc sống không bị dính dáng đến Ryuuzaki nữa.

    Ước gì tình hình cứ mãi thế này thì hay.

   

    Sau kỳ nghỉ hè, vẫn còn 1 chỗ ngồi còn trống trong lớp. Đó là vị trí nằm cạnh Ryouma Ryuuzaki, chỗ ngồi của Azusa, cũng là nơi đã bám bụi suốt một khoảng thời gian rồi.

   

    Tuy là đã dần dần hồi phục từ sau đợt dã ngoại...... cuối cùng thì Azusa vẫn chưa thể vượt qua được sự đau buồn gây ra bởi Ryuuzaki. Vì chẳng chịu tới trường, gần đây con bé chỉ thích rúc trong nhà thôi.

   

    Tôi mong lúc nào đó con bé sẽ khoẻ khoắn trở lại...... nhưng thật sự thì chẳng có gì mà tôi có thể giúp cả. Vậy nên giờ tôi sẽ kiên nhẫn dõi theo con bé.

   

    Đến cuối cùng, với những chuyện liên quan đến bản thân thì Azusa phải tự mình vượt qua thôi. Sốc vì bị Ryuuzaki từ chối thì tôi hiểu, nhưng đó chính là quyết định của Azusa khi yêu cậu ta, đây không phải vấn đề mà tôi, một người ngoài cuộc, có thể nhúng tay vào.

   

    (......Nếu mà họ biết có gái mới xuất hiện thì họ sẽ làm gì đây nhỉ?)

   

    Azusa rồi sẽ lại xuất hiện trong câu chuyện của Ryuuzaki?

    Hay đúng hơn thì, liệu con bé có rời khỏi sân khấu và trở về làm một cô gái bình thường hay không?

   

    Dù có chọn đường nào đi nữa thì hạnh phúc cũng khó mà đạt được.

    Phận làm anh, ít nhất thì tôi cũng sẽ hỗ trợ con bé nhiều nhất có thể. Tôi sẽ chờ cho đến lúc đó.

   

    ――Và đó là cách học kỳ mới bắt đầu.

    Nhân vật nữ mới xuất hiện để hỗ trợ cho câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma, có vẻ đang mang trên mình một tính cách có thể bóp méo câu chuyện đi rất nhiều.

   

    「Nihihi. Ryouma, lần tới qua nhà tớ đi. Nó rộng lắm, nên có nhiều thứ để chơi lắm đóー」

   

    Tôi cố gắng phân tích tính cách của Mary-san dựa trên những câu chữ trong cuộc hội thoại với Ryuuzaki.

   

    Đầu tiên, có vẻ như bố mẹ cô ấy khá là giàu có, nhà cổ cũng như biệt thự nữa.

    Và trong tiết thể dục...... cô ấy đã thể hiện được một khả năng vận động thuộc hàng vận động viên.

   

    「Ở Mỹ, cậu phải chạy nhanh cỡ này mới né được đạn đó ZE☆」

   

    Cô dễ dàng thắng được lũ con trai thuộc đội điền kinh trong khi đùa thế, làm tôi chẳng biết đó có phải là trò đùa kiểu Mỹ hay không nữa.

   

    Tiếp đó, cô cũng dễ dàng đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra ngắn môn Quốc Ngữ sau kỳ nghỉ hè.

   

    「HAHAHA! Tớ đã thông thạo tiếng Nhật nhờ xem Anime đóー!」

   

    Không không không...... làm gì có chuyện học được cổ văn trong anime chứ?

   

    Nhưng, mặc dù đầy những chỗ để Tsukkomi, sau khi quan sát suốt cả một ngày, tôi đã hiểu Mary thuộc kiểu nhân vật nữ nào.

   

    (Cô ấy, là nữ chính hệ hoàn hảo nhỉ)

   

    Một kiểu người hoàn hảo ở mọi mặt, thông thường thì sẽ được thiết lập để chẳng có hứng thú gì với bọn con trai. Nhưng chỉ trừ nhân vật chính-sama, chỉ mỗi cậu ta là cô yêu thôi―― diễn biến đại loại là thế.

   

    Được yêu thích bởi một nhân vật nữ tuyệt vời thế này, nhân vật chính-sama kiểu gì mà chẳng thấy sướng.

    Hoàn toàn trái ngược so với nữ chính hệ vô dụng như Shiho.

   

    Giờ thì mọi thứ sẽ tiến triển như nào đây?

    Hiện tại thì tôi còn chưa được đứng vô rìa câu chuyện nữa. Cho đến giờ, vẫn như trước, tôi cũng chỉ là một tên nhân vật nền như bao người khác.

   

    Nếu có thể, tôi vẫn muốn ở vị trí nền đó.

    Nhưng chuyện đó làm gì xảy ra được.

   

    Một tên phản diện như tôi, kiểu gì cũng sẽ bị kéo vào câu chuyện này thôi, chỉ là chưa tới lúc.

    Nghĩ tới lúc đó làm tôi thấy lo lo...... Mà thôi, giờ thì cứ quên đi đã.

   

    Câu chuyện vẫn đang tiến triển từ từ mà.

    Vậy nên, dù chỉ một chút nữa thôi...... tôi mong có thể tận hưởng sự yên bình này thêm chút nữa――

Bình luận (173)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

173 Bình luận

Ồ thánh kiyotaka sao:))) đọc cảm xúc như 1 tác giả viết ln vậy
Xem thêm
trong đây cũng có anh long mà :)) rồi main cũng out trình anh long như bên classroom elite ấy
Xem thêm
Main gọi chị nhà là nữ9 hệ vô dụng luôn 💀🐧
Xem thêm
Thô nhưng mà thật b ạ=))
Xem thêm
@Drata: Bạn nói đúng chị nhà vô dụng thật. Mà không sao tính tình, ngoại hình và suy nghĩ là gần như 10 rồi, IQ = 0 cũng không sao
Xem thêm
Thạo tiếng nhật từ xem anime mà không có lộ trình học tiếng thì chỉ có cái nịt. Cùng lắm bặp bè được vài câu chữ. Việc học rất quan trọng.
Xem thêm
lại còn học đc cổ văn nhờ anime nx💀
Xem thêm
nghĩa là " hoặc,nó giỏi tới cái mức phi nhân loại,xem phim cũng hiểu được tiếng Nhật"
"hoặc,phét lác =))"
Xem thêm
Mé main bảo nu9 hệ vô dụng🤣🤣🤣
Xem thêm
Thật lòng quá đáng😔
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
"Ở mỹ, cậu phải chạy nhanh cỡ này mới né dc đạn đó" câu này sẽ đúng và hợp lý hơn nếu con nhỏ đó có màu hơi sẫm 💀
Xem thêm
Màu gần vs than 💀💀
Xem thêm
"Màu càng đậm thì hình phạt nó càng cao"
Trích từ vid rút gỗ blvckvine
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Main đọc cuộc đời bọn này nhưu cuốn sách☕️
Xem thêm
Có khi main là hiện thân của tg đấy
Xem thêm
"ở mỹ chạy nhanh như này mới nè đc đạn"=)) trung binh học sinh ở mỹ
Xem thêm
bình yên trước cơn bão :>
Xem thêm
Ơ khoan anh biết trước nội dung câu truyện à thế spoiler cho e tí cái kết của bé rồng với 🤡
Xem thêm
"Ở Mỹ, cậu phải chạy nhanh cỡ này mới né được đạn đó"
Trung bình học sinh Mỹ🦅🇺🇸
Xem thêm