Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Hai

Chương 067 - Gọi tớ là 『Onee-chan』 đi

123 Bình luận - Độ dài: 980 từ - Cập nhật:

    「Anh về rồi đây」

   

    Tôi cởi giày ra rồi bước vào nhà.

   

    「Mừng cậu đã về」

   

    Shiho nói thế rồi mỉm cười chào tôi.

    ......Ể? Đừng nói là mình về nhầm nhà chớ???

   

    「Ufufu. Đột kích đại thành công~! Ở trường đầu óc tớ có hơi chậm thật, nhưng để được chơi với Koutarou-kun thì tớ luôn sớm 5 phút đó nhá, quá là đáng ngưỡng mộ luôn. Nào, Koutarou-kun? Giờ cậu thích tớ thêm cũng được đó」

   

    「......5 phút sớm cái gì, cô ấy tới sớm hẳn 2 tiếng đó. Onii-chan, cái người này chướng chỗ quá, đã thế còn ăn đồ ăn vặt của em mà chẳng thèm xin phép luôn」

   

    ......Không, bình tĩnh mà nghĩ lại thì đây đúng thật là nhà tôi.

    Bằng chứng là Azusa đang đứng đây, vỗ lưng Shiho bộp bộp trông như đang cay cậu ấy lắm.

   

    Aaaa, ra là thế.

    Vì ngủ nướng nên Shiho đã từ bỏ việc tới trường, thay vì đó cậu ta tiến thẳng tới nhà tôi luôn.

    Và vì tới sớm, Azusa đang ở nhà buộc phải trông nom cậu ta.

   

    「Azunyan, tớ... chỉ là nghĩ cho cậu, vì vậy mới ăn đồ ăn vặt của cậu đó? Thì tại ăn đồ vặt nhiều quá thì sẽ béo lên mất. Để hấp thu hộ calories cho Azunyan mà tớ không còn cách nào khác, thế mà chẳng được cảm ơn gì à?」

   

    「Có béo cũng không sao. Và tôi không thể không ăn bánh kẹo được...... Mà đừng có gọi tôi là 『Azunyan』」

   

    「Không được đâu? Vì đó là tên nhân vật anime yêu thích của tớ. Vì cậu ấy được gọi là Azunyan, thế thì tại sao lại không gọi cậu là Azunyan? Vinh dự vậy mà, sao cậu lại giận thế?」

   

    「Ưư...... Onii-chan, làm gì với cậu ta đi anh. Cậu ta là bạn của Onii-chan mà nhỉ!? Anh phải trông nom cậu ta cho đàng hoàng đi chứ」

   

    ......Dù thế thì trông cả hai vẫn thân thiết thật.

    Suốt kỳ nghỉ hè Shiho toàn qua nhà tôi chơi. Và kể từ sau vụ của Ryuuzaki thì Azusa cũng toàn ở nhà suốt, thành ra hai người cũng chạm mặt nhau nhiều hơn. Hệ quả tất yếu là giờ Shiho đã trở nên bớt sợ hơn, và bắt đầu thích chơi với Azusa hơn.

   

    Tuy phía Azusa trông như đang thấy phiền phức, nhưng dù gì thì cả hai cũng là cùng tuổi nên có vẻ cũng hợp cạ. Đây cũng là người bạn cùng giới đầu tiên của Shiho nên cậu ta mừng lắm, thành ra giờ cứ lèo nhèo Azusa mãi.

   

    「Shimotsuki-san, tôi nghĩ cậu nên kiềm chế lại chút thì tốt hơn. Đây đúng là nhà của Onii-chan thật, nhưng cũng là nhà của Azusa luôn đó? Vậy nên tôn trọng gia chủ chút đi! Để tâm tới Azusa thêm chút đi!」

   

    「Azunyan? Mồ, gọi thế là không được. Nghe cô đơn lắm...... Cứ thoải mái gọi mình là 『Onee-chan』 đi nào? Có lẽ cậu sẽ thành em kế của tớ, nên giờ không luyện tập trước là không được đâu đó?」

   

    「Làm gì có chuyện thoải mái gọi là 『Onee-chan』 được. Từ đầu đã cùng tuổi với nhau, Azusa lại sinh ra trước nữa, nên đáng lẽ cậu phải gọi tôi là Onee-chan mới đúng!」

   

    Dù thấy hơi có lỗi vì làm gián đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ này, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình cởi giày ra rồi.

    Do hai người này đứng chắn ngay cửa mà nãy giờ tôi chẳng bước vào nhà được.

   

    「Ufufu. Nhưng mà, Azunyan là nhân vật em gái kế đúng không? Thế thì tớ nghĩ mình làm onee-chan cũng được... Aa, nhưng mà nhớ đừng làm nũng Koutarou-kun nhiều quá nhé? Cậu ta là của tớ, dù có là em gái kế thì tự do tiếp xúc cũng không được đâu đóó」

   

    「Phiền quá. Onii-chan, cái người này phiền phức quá rồi đó! Em cảm nhận được tính Yandere, và em nghĩ mình không nên thân thiết với cổ nhiều quá đâu anh!」

   

    ......Xin lỗi, Azusa. Trễ rồi em ơi.

    Có lẽ anh chẳng rời xa Shiho được đâu. Hay đúng hơn là, Shiho sẽ chẳng để anh rời xa đâu.

   

    Không phải tụi tôi đã hẹn hò hay gì cả, quan hệ hiện giờ cũng chỉ là một mối quan hệ bạn bè lành mạnh...... Nhưng sự hạn chế của Shiho mạnh quá. Chỉ với việc nhận lại chút tiền thối từ người thu ngân khác giới ở cửa hàng tiện lợi cũng đủ làm cô xuống tinh thần liền.

   

    「Mmmm. Lập tức dựa vào Koutarou-kun như thế là chơi xấu. Tận dụng vị thế em gái thì đúng là không công bằng mà... Mà, hừm, cậu cũng là em gái tớ... nên chỉ chừng này thì cho phép, chắc cũng được nhỉ?」

   

    「K-không phải là dựa vào onii-chan hay gì cả đâu? Lúc này chỉ là khó chịu mà nói thôi, chứ đâu có thân thiết gì đâu, làm gì có chuyện đó được chứ」

   

    「TSUNDERE!? Nè Koutarou-kun, bộ em gái cậu là tsundere hả? Sao có thể đáng yêu đến thế này chứ...... Hiểu rồi, tớ thua. Tớ sẽ cho phép cậu làm nũng Koutarou-kun, nhưng chỉ một chút thôi đó...... Thật tình, có lẽ con tim tớ đúng là bao la thật. Không biết độ hảo cảm với Koutarou-kun có lại tăng thêm không nữa ha?」

   

    Không đâu, nhỏ xíu à.

    Shiho...... chắc con tim cậu, còn nhỏ nhen hơn cả cái chén trà đấy.

    Vì tụi tớ chỉ là anh em thôi mà, mới nói chuyện bình thường tí đã trông cay đắng thế này rồi.

   

    Tình yêu của cô gái này vẫn nặng nề như mọi khi.

    Nhưng mà... thấy được cả vẻ dễ thương trong đó, có lẽ cả tôi cũng không ổn rồi――

Bình luận (123)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

123 Bình luận

Yandere đại chiến Tsundere
Xem thêm
Yan nch với Tsun 💀
Xem thêm
Yandere nói chuyện với tsundere😱😱😱
Xem thêm
azunyan hình như t nhớ cs trong cái bộ huyền thoại của t là k-on
Xem thêm
Đọc tới lúc này vẫn thấy khá chill
Nhưng sợ chỉ là bình yên trc cơn bão thôi:v
Xem thêm
Azunyan trong bộ anime yêu thích của shiho là K-on! Đoá
Xem thêm
NHC
Ko phải trong bộ hozu-ku à=)
Xem thêm
@NHC: hong bit nữa nhưng mà k-on! Juan nhất nhé 🐧
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Khi 1 con stun nói vs 1 con yan
Tội nhất thk main
Xem thêm
con nhỏ nch cute vl
Xem thêm